Chương 7

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7: Chào mừng gia nhập Vongola

Đã từ rất lâu rồi, Rokudo Mukuro chưa nghe thấy ai dùng hai từ “ngây thơ” và “yếu đuối” để hình dung về Vongola Decimo.

Chính vì thế, khi đang thâm nhập vào thân xác một nghiên cứu viên và đi lang thang trong viện nghiên cứu, vô tình nghe thấy những lời đó phát ra từ sau một cánh cửa, hắn đã hiếm khi ngẩn người ra một chút. Những kẻ bên trong vẫn đang không ngừng tranh luận, hắn thích thú thi triển ảo thuật che mắt, tựa lưng vào cửa thong dong nghe lén.

Những kẻ bên kia cánh cửa hoàn toàn không hay biết cuộc đối thoại đã bị nghe trộm, âm thanh kích động ngày một cao hơn. Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt, chẳng ai thuyết phục được ai. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, một tiếng động nặng nề vang lên như có vật gì đó đổ sập xuống đất. Tiếng động ấy tuyên cáo cuộc tranh luận kết thúc, kẻ chiến thắng đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Kẻ chủ trương muốn tạm dừng dự án nghiên cứu để né tránh tầm mắt của Giáo phụ đã chết. Kẻ cho rằng hoàn toàn không cần sợ hãi vị Giáo phụ trẻ tuổi mà hắn coi là “ngây thơ yếu đuối” đã thắng thế. Hắn quá khao khát trở thành vua của thế giới này, đến mức chủ quan phớt lờ mọi ý kiến trái chiều, nhẫn tâm hạ độc chính đồng đội mình để cái miệng luôn lải nhải làm loạn phán đoán của hắn phải vĩnh viễn câm lặng.

Dĩ nhiên, mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài dự tính của hắn. Ngay lúc đang chìm đắm trong mộng đẹp, hắn đã phải đón nhận cơn thịnh nộ từ vị Giáo phụ trẻ tuổi. Một giây trước khi cái chết cận kề, hắn mới cảm thấy hối hận. Nhưng đúng là “nghìn vàng khó mua được hai chữ biết trước”, hắn vĩnh viễn không còn cơ hội để làm lại nữa.

Rokudo Mukuro lộ vẻ tiếc nuối khẽ lắc đầu, xách túi tài liệu trên tay chậm rãi bước ra khỏi viện nghiên cứu nằm giữa khu phố sầm uất. Làn sương mù màu xanh điện (Indigo) lan tỏa sau lưng hắn, không một ai phát hiện ra sự biến mất của một nghiên cứu viên, cứ như thể viện nghiên cứu này chưa từng tồn tại người đó vậy.

Nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Vongola, Haibara Ai đang tiến hành xác nhận các thành phần của thuốc giải.

Chàng trai với mái tóc ngắn màu cam tháo kính mắt ra, tay ôm lấy cái dạ dày đang biểu tình, lảo đảo đi tới ghế sofa rồi nằm vật xuống.

Vừa đến phân bộ Nhật Bản, còn chưa kịp thở dốc, Irie Shoichi đã bị ném vào phòng nghiên cứu tạm thời để hỗ trợ cô bé trông như học sinh tiểu học này giải mã thuốc giải. Đã lâu không phải làm việc trong bầu không khí nghiêm túc thế này, Shoichi lại thấy đau dạ dày.

“Tớ nghĩ chúng ta vẫn cần dữ liệu nghiên cứu hoàn chỉnh.” Shoichi nhắm mắt, cuộn tròn trên sofa với gương mặt sắp ngất đến nơi, giọng nói đứt quãng: “Tê… không có dữ liệu gốc, rất khó để xác nhận bọn chúng đã dùng loại Ngọn lửa nào khi bào chế độc dược… Cả cường độ ngọn lửa nữa… Nói cho cùng tớ cũng chỉ là dân kỹ thuật máy móc, phái tớ đến đây giúp em làm thuốc giải… hơi quá sức rồi…”

Haibara Ai đồng tình gật đầu, cô đặt ống nghiệm xuống rồi cũng mệt mỏi tựa vào sofa.

Rất nhanh sau đó, vài người do Julia phái tới đã dọn dẹp xong xuôi bàn thí nghiệm hỗn loạn, thậm chí còn nhanh chóng pha trà và bày sẵn bánh ngọt. Hai người họ im lặng vùi mình trong sofa, đến mức khi Sawada Tsunayoshi bước vào, anh còn tưởng cả hai đã bỏ cuộc và đi ngủ rồi.

Ái chà, gặp nan đề rồi. Xem ra mình đến rất đúng lúc. Tsunayoshi nghĩ thầm, cười tủm tỉm đi đến vỗ vai Irie Shoichi.

“Oa!” Shoichi mở mắt ra liền thấy một khuôn mặt tươi cười phóng đại ngay trước mắt. Anh giật mình, cái dạ dày vốn đang đau âm ỉ lại càng khó chịu hơn.

Haibara Ai nghe thấy động tĩnh cũng mở mắt. Cô không nói gì, chỉ nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt đầy dò xét và nghi hoặc. Sau đó, ánh mắt cô khựng lại ở túi tài liệu trên tay trái của anh. Cô nhận ra cái túi đó, trên đó có biểu tượng đặc trưng của Tổ chức Áo đen – một chai rượu vang nghiêng.

Cô bật dậy, giọng nói bắt đầu run rẩy: “Cielo, túi tài liệu trên tay anh không lẽ là…”

“À, nhắc đến thứ này, tôi nghĩ em chắc chắn sẽ cần nên đã bảo Mukuro mang về.” Tsunayoshi đi vòng qua, thong thả ngồi xuống cạnh Shoichi, thuận tay ném tập tài liệu cho cô bé đang sững sờ. “Shiho, tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp em đạt được tâm nguyện.”

Một người bên cạnh cung kính dâng lên tách trà nóng hổi: “Boss.”

“Ừm, cảm ơn nhé.” Tsunayoshi nâng tách trà lên. “Xem ra cậu đã học được cách pha trà từ Julia rồi, hương vị lần này ngon hơn hẳn.”

Irie Shoichi ghé sát lại cùng Haibara xem tập tài liệu, anh hiểu ý đẩy gọng kính dày cộm: “Giúp ích lớn đấy Tsunayoshi, bọn tớ vừa vặn đang cần thứ này.”

“Chờ đã, Irie gọi anh là ‘Tsunayoshi’, bọn họ gọi anh là ‘Boss’?” Haibara cuối cùng cũng bắt được trọng điểm. Cô dời mắt khỏi đống dữ liệu, chỉ tay vào Shoichi và những người xung quanh, nhìn Tsunayoshi với vẻ không thể tin nổi: “Cielo, thân phận thực sự của anh rốt cuộc là…”

“Vậy thì để tôi giới thiệu lại một cách nghiêm túc nhé. Chào em, Miyano Shiho.”

Khi nói câu này, Tsunayoshi thu lại nụ cười ôn hòa, khí chất toàn thân trong phút chốc trở nên thâm trầm khó đoán. Một biểu tượng hình khiên vàng kim khổng lồ từ từ hiện lên sau lưng anh: “Tôi là Sawada Tsunayoshi, cũng chính là Cielo. Tôi là thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola, là Giáo phụ của giới Mafia, là người định đoạt [Thiết Luật], và cũng là Boss tương lai của em.”

Haibara Ai – người vốn tưởng Tsunayoshi chỉ là một cán bộ cấp cao có tiếng nói của gia tộc Vongola – cảm thấy não bộ như bị chập mạch. Đứng hình.jpg

“Cái đó, tớ ngắt lời một chút, Tsunayoshi, tớ có thể xin hỗ trợ không?” Shoichi đang mải mê lật xem dữ liệu nghiên cứu bỗng lên tiếng, cắt ngang sự bàng hoàng của Haibara. “Tớ cần một chút Ngọn lửa của cậu. Rainer và đồng bọn không biết kiếm đâu ra Ngọn lửa Bầu Trời, bọn chúng đã dùng nó để làm thí nghiệm.”

Tsunayoshi khôi phục dáng vẻ cười tủm tỉm, nghe vậy không hề ngạc nhiên mà chìa tay phải ra: “Đơn xin của cậu đã được phê duyệt.”

Sau đó, Haibara thấy trên đầu ngón tay anh bùng lên một ngọn lửa màu cam ấm áp và tuyệt đẹp.

Sawada Tsunayoshi có huyết thống Ý. Dù qua nhiều thế hệ đã bị pha loãng, nhưng không phải tự nhiên anh được gọi là vị thủ lĩnh giống với Vongola Primo nhất. Từ ngoại hình, siêu trực giác nhạy bén, cho đến lượng lửa và khả năng khống chế Ngọn lửa Bầu Trời, thậm chí là vũ khí chiến đấu.

Bàn tay Tsunayoshi trắng trẻo, sạch sẽ như một thiếu gia quý tộc được bảo bọc kỹ lưỡng, chẳng giống một thủ lĩnh Mafia từng kinh qua mưa bom bão đạn chút nào. Ngọn lửa của anh ấm áp, nhảy nhót trên đầu ngón trỏ dài thanh mảnh, đầy sức hút khiến người ta muốn chạm vào.

“Shoichi, chúng ta giao kèo trước nhé.” Tsunayoshi điều khiển đốm lửa nhỏ biến thành một hình người tí hon chạy nhảy trên đầu ngón tay, anh đưa ngón trỏ tay trái lên môi ra hiệu giữ bí mật: “Việc tớ cho cậu lửa không được nói cho người khác biết đâu đấy, để đám Gokudera-kun biết được là phiền phức lắm.”

Shoichi vừa nghe thấy từ “phê duyệt” đã lật đật bật dậy, nâng thiết bị thu thập lửa cẩn thận đón lấy “người lửa nhỏ” kia, gật đầu lia lịa: “Cái này cậu yên tâm, tớ cũng không muốn rước thêm rắc rối vào người đâu.”

Tsunayoshi thu tay lại, dựa vào sofa mềm mại vươn vai một cái: “Shiho, chờ em chế tạo xong thuốc giải, Tổ chức Áo đen sẽ hoàn toàn hết giá trị sử dụng, đúng không?”

“Anh vẫn muốn giữ lại nó sao?” Haibara đã quay lại với bàn thí nghiệm, cô đang dán mắt vào thiết bị thu thập lửa. Rời khỏi tay Tsunayoshi, “người lửa” tí hon uất ức ngồi xổm trong góc, sắc lửa hơi mờ đi như thể nó có ý thức riêng vậy.

“Không, tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi.” Tsunayoshi nằm bò ra sofa một cách không hình tượng, khiến chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhăn nhúm cả lại. “Thứ vô dụng thì nên dọn dẹp kịp thời, em thấy đúng không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly