Chương 6

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 6
Prev
Next

Chương 6: Lời mời từ Bầu Trời

“Thứ cuối cùng em cần là Ngọn lửa, Shiho.” Giọng nói của Sawada Tsunayoshi như vang vọng từ hư không. “Ngọn lửa có độ tinh khiết càng cao, thuốc giải được tinh luyện ra sẽ có hiệu quả càng tốt.”

Kể từ sau cuộc gặp gỡ với Sawada Tsunayoshi ngày hôm đó, Haibara Ai luôn trong trạng thái thẫn thờ. Dù trên lớp khi bị giáo viên gọi trả lời câu hỏi, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường lệ, sinh hoạt hàng ngày xem chừng không có gì bất thường, nhưng Conan vẫn nhận ra mấy ngày nay cô rất lạ. Haibara luôn vô thức nhìn vào điện thoại, ngay cả khi đang đi cùng mọi người trên đường.

Hôm nay đến phiên nhóm bọn họ trực nhật. Các cậu con trai ở lại trong lớp, còn Haibara và Ayumi phụ trách lau hành lang.

“Ai-chan, cậu sao thế?” Ayumi tiến lại gần, níu lấy tay Haibara khi thấy cô rõ ràng là chẳng nghe mình nói gì. “Thật là, tớ nói nãy giờ mà cậu có nghe không đấy? Hai ngày nay cứ dán mắt vào điện thoại suốt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Haibara bị kéo đi vài bước mới sực tỉnh, nhận ra Ayumi đang gọi mình.

“Ayumi này.” Không hiểu sao, Haibara lại thốt lên. “Nếu nói cậu muốn cứu một người bị trúng độc, nhưng cái giá phải trả là cậu phải đến một nơi mà cậu cực kỳ không muốn quay lại, gặp lại những người mà cậu cả đời này không muốn thấy mặt… Nếu là cậu, cậu có đi không?”

Câu hỏi đến quá đột ngột, lại có chút đầu ngô mình sở khiến Ayumi nghe xong mà ngơ ngác. Cô bé chống cằm, suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc trong vài phút: “Hừm… Ayumi cũng không hiểu rõ những vấn đề thâm sâu như vậy đâu. Nhưng mà, cậu hãy tự hỏi chính mình đi, cậu có thực sự muốn cứu người đó không?”

Trong khi bầu không khí giữa hai cô gái dần dịu lại, thì bên phía các cậu con trai trong lớp vẫn đang ồn ào náo nhiệt dọn dẹp.

Mitsuhiko quét phía trước, Genta lau sàn theo sau. Conan đã lau xong bảng đen, đang thong dong ngồi xếp bằng trên bục giảng nhìn các bạn lao động.

“Này Conan, cậu quá đáng vừa thôi, mau xuống lau sàn giúp tớ đi!” Genta một tay cầm cây lau nhà, tay kia chỉ vào tên nhóc đang nhàn hạ trên kia. “Đội thám tử nhí phải cùng nhau hành động chứ, cậu ngồi đó một mình coi sao được! Mau xuống giúp một tay đi!”

“Tớ có chơi không đâu, Genta mau lau sàn đi, lát nữa còn phải xếp bàn ghế cho ngay ngắn đấy.” Conan rút chiếc điện thoại của Kudo Shinichi ra khỏi túi quần, vừa lướt ngón tay trên màn hình vừa nói: “Chẳng phải đã hẹn mai đi công viên giải trí mới mở sao? Dọn nhanh còn về nghỉ ngơi chứ?”

“Vậy thì cậu xuống giúp đi! Dọn xong sớm thì về sớm!” Đám con trai vừa cãi cọ vừa dọn vệ sinh. Haibara đứng ở cửa nghe ngóng động tĩnh một lát, rồi đột ngột quay người chạy thẳng ra cổng trường.

“Ayumi, nhờ cậu nói với họ là tớ có việc gấp nên về trước nhé.” Ayumi còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Haibara đã biến mất cuối hành lang.

“Ayumi?” Mitsuhiko mở cửa lớp, chỉ thấy Ayumi đang cầm hai cây lau nhà ngơ ngác. Cậu ngó quanh cũng chẳng thấy Haibara đâu. “Sao chỉ có mình cậu vậy? Ai-chan đâu rồi?”

“Ai-chan hình như có việc gấp, vừa vội vàng chạy đi rồi. Oa!” Ayumi suýt chút nữa đâm sầm vào Conan đang bê bàn lùi lại. “Cậu cẩn thận chút đi Conan!”

Quả nhiên, mình vẫn muốn tin lời Cielo một lần.

Hồi Haibara còn là Miyano Shiho, cô từng quen biết Cielo qua một diễn đàn đại học. Chưa từng gặp mặt, nhưng họ là những người bạn khá hợp ý. Họ luôn giao lưu qua tin nhắn và diễn đàn, chưa bao giờ có ý định gặp gỡ ngoài đời.

Sau đó, cô theo bước chân cha mẹ và chị gái gia nhập Tổ chức Áo đen. Không khí căng thẳng và những nhiệm vụ nghiên cứu dày đặc khiến cô không còn thời gian trò chuyện với Cielo. Những dòng tin nhắn thưa dần rồi cắt đứt hẳn trước khi chị gái cô gặp chuyện.

Không ngờ sau ngần ấy thời gian, cô lại nhận được tin nhắn từ Cielo. Đối phương không một lời thăm hỏi thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề chỉ ra khó khăn và cách giải quyết cho cô. Sau khi gặp Cielo ngoài đời, một mặt cô thầm cảm thán hóa ra Cielo là người như vậy, mặt khác lại không khỏi do dự trước đề nghị của anh.

“Gia nhập với chúng tôi đi, Shiho.” Cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ của Cielo khi nói câu đó. “Tôi đảm bảo em sẽ đạt được tâm nguyện của mình.”

Biểu tượng hình khiên vàng kim đó cô chưa từng thấy qua, nhưng cái tên “Vongola” thì cô đã nghe Rainer và Jonaldo nhắc tới vô số lần. Nghe nhiều đến mức cô cũng lờ mờ hiểu được ý nghĩa đằng sau cái tên ấy.

“Băng Mafia mạnh nhất”… cái tên nghe thật chẳng liên quan gì đến biểu tượng “vỏ sò” cả. Nếu có thể, Miyano Shiho thực sự không muốn dính dáng gì đến mảng màu đen tối đó nữa. Dù cô gái tên Sasagawa Kyoko ngồi bên cạnh đã dịu dàng trấn an rằng cô có thể thử tin tưởng Cielo, nhưng cô vẫn rất bài xích. Cô sợ mình vừa thoát khỏi vũng bùn của Tổ chức Áo đen lại sa chân vào một vực thẳm khác.

Nhưng lời nói ngây thơ của Ayumi đã đánh thức cô. Gạt bỏ nỗi sợ hãi về Tổ chức, cô thực sự rất muốn cứu Kudo Shinichi. Ở một mức độ nào đó, Kudo Shinichi chính là hiện thân của cô, cứu cậu ấy cũng chính là cứu lấy chính mình. Nếu cô đã định sẵn là phải dây dưa với bóng tối, vậy thì hãy để Kudo Shinichi thay cô nỗ lực sống dưới ánh mặt trời đi. Hơn nữa, một nơi có thể chiêu mộ được người như Cielo, chắc hẳn Vongola cũng không phải là nơi quá tồi tệ?

“Cielo.” Sau khi chạy ra khỏi cổng trường tiểu học Teitan, Haibara Ai bấm số điện thoại của Sawada Tsunayoshi. “Tôi đồng ý.”

Khi nhận được điện thoại, Sawada Tsunayoshi đang ngồi trong phòng họp của phân bộ Vongola tại Nhật Bản. Anh vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến với các Người bảo vệ, đang mỉm cười nhìn Reborn trêu chọc Lambo tại trụ sở chính qua màn hình.

Anh vừa trả lời Haibara, vừa ra hiệu bằng tay với hình ảnh ảo của Reborn.

Reborn hiểu ý kéo vành nón, ra lệnh cho Giannini gọi Nữ hầu trưởng Julia và Irie Shoichi tới, dặn dò cô tìm vài người cùng Irie mang “đồ” sang Nhật Bản hội quân với Tsunayoshi.

“Chào mừng gia nhập Vongola, Shiho.” Tsunayoshi nói xong câu đó rồi cúp máy.

Anh cất điện thoại đi, rồi ngẩng lên hỏi Reborn: “Reborn, anh vừa nói yêu cầu ủy thác của ngài Kudo Yusaku là gì cơ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly