Chương 11

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 11
Prev
Next

 

Chương 11: Trước cơn giông bão

Jonaldo đã âm thầm mang Mori Ran biến mất không để lại dấu vết.

Hoạt động ngoại khóa ngày hôm đó kết thúc, các học sinh khác đều túm năm tụm ba ra về. Giữa chừng Suzuki Sonoko định đi cùng Ran, nhưng Jonaldo đã thừa dịp cô không chú ý mà đâm một mũi tiêm vào cánh tay cô. Ngay lúc Ran quay lại định đỡ lấy Sonoko, hắn đã ra tay đánh ngất cô rồi vác cái xác không còn tri giác tiến sâu vào rừng rậm trong công viên Shinrin. Bóng dáng hai người họ mất hút giữa lùm cây, không bao giờ trở ra nữa.

Về phần Suzuki Sonoko, cô bị ngất đi và khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở nhà. Cô mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tài nào nhớ nổi. Ngồi trên giường lật xem điện thoại, cô cũng chẳng tìm thấy manh mối nào.

Cô nhìn thấy tin nhắn Ran gửi: Ran bảo thấy cô không được khỏe nên cứ về trước, còn mình thì muốn hỏi thầy Jonal thêm vài vấn đề, lát nữa sẽ về sau và hẹn gặp lại ở trường vào thứ Hai.

“Được thôi, thứ Hai gặp nhé.” Sonoko nhắn lại rồi lại vật vờ ngã xuống giường. Cô hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường cho đến tận sáng thứ Hai đi học.

Mori Ran không đến lớp, và thầy giáo sinh học Jonal cũng bặt vô âm tín.

“Thầy Jonal nói bên viện nghiên cứu của giáo sư thầy ấy cần hỗ trợ nên trường đã phê chuẩn cho thầy ấy nghỉ phép rồi.” Một giáo viên khác cùng văn phòng với Jonaldo ôm giáo án bước ra, nghe thấy có người tìm Jonal liền nhiệt tình trả lời. “Sắp tới môn Sinh học sẽ có giáo viên khác dạy thay, các em không cần lo lắng về việc học đâu nhé.”

Trong khi lớp trưởng hỏi han về lý do vắng mặt của thầy Jonal, thì Sonoko cũng chạy đi tìm giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo nói rằng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ Mori Ran, cũng không biết tại sao cô bé không đi học, điện thoại thì không liên lạc được.

Đến tận buổi chiều Ran vẫn không xuất hiện, giáo viên chủ nhiệm đành phải gọi điện cho Mori Kogoro.

Đừng nhìn Mori Kogoro ngày thường có vẻ lôi thôi lếch thếch, thực chất tâm thế ông rất tỉnh táo. Ông biết rõ mọi chuyện, chỉ là không nói ra. Dạo gần đây ông thực sự rất bận. Vốn dĩ ông đang mượn danh thám tử tư để ngầm điều tra Tổ chức Áo đen, mấy ngày qua còn phải đến trụ sở Công an, cùng tiền bối của Ikeda Kai nghiên cứu thông tin từ “Zero” (Amuro Tooru) để bố trí cuộc đột kích vào viện nghiên cứu kia.

Khi nhận được điện thoại, ông thực sự đã sững sờ. Nhưng lúc chạy về nhà, Ran không có ở đó và cũng chẳng để lại lời nhắn nào. Một dự cảm chẳng lành ập đến, ông nỗ lực nén cơn hoảng loạn để liên lạc với Kisaki Eri, nhưng bà cũng không biết gì. Cả thằng nhóc Edogawa Conan cũng được hỏi đến, nhưng nó cũng mù tịt.

“Thứ Bảy cháu có gặp chị Ran ở công viên Shinrin, chị ấy nói đi cùng thầy giáo và các bạn.” Conan đem tất cả những gì mình biết kể cho Mori Kogoro. “Chị Ran không về nhà sao ạ? Chị ấy đi đâu được chứ?”

Mori Kogoro hỏi han khắp lượt, chỉ có từ chỗ Conan là có chút thông tin dù chưa biết có ích hay không. Ông lập tức xin giáo viên chủ nhiệm số điện thoại của Jonal.

“Hả? Tôi không thấy em Mori đâu cả. Hôm đó ở công viên sau khi tách đoàn, tôi đã đến viện nghiên cứu của giáo sư để phụ giúp ngay, bên trường tôi cũng xin nghỉ rồi.” Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ hoang mang phủ nhận việc biết tung tích của Ran. “Em Mori có chuyện gì sao?”

Dù không lấy được tin tức gì từ gã thầy giáo này, nhưng Mori Kogoro đã bắt được một từ khóa: “Viện nghiên cứu”. Ngay sau đó, ông đột ngột liên tưởng đến những vụ mất tích gần đây, vội vàng cầm điện thoại định nhờ Thanh tra Megure điều tra gã thầy giáo tên Jonal này. Nhưng tin nhắn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã đổ chuông.

“Tiền bối Mori, chúng em có phát hiện mới!” Ikeda Kai gọi tới, giọng nói dồn dập xen lẫn chút run rẩy. “Phó thủ phụ trách viện nghiên cứu này tên là Jonaldo, dùng tên giả là Jonal đảm nhiệm chức giáo viên sinh học tại trường Teitan. Chúng em nghi ngờ hắn làm vậy là để tìm kiếm vật thí nghiệm mới!”

Oành! Một tiếng nổ vang lên trong đầu, mồ hôi lạnh của Mori Kogoro lập tức chảy ròng ròng trên thái dương. Kudo Shinichi mất tích dài hạn, thằng nhóc Edogawa Conan ở nhờ nhà mình, gã thầy giáo đến từ Tổ chức Áo đen và giờ là Mori Ran mất tích… tất cả những mắt xích này đã xâu chuỗi lại thành một bức tranh kinh hoàng.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy Conan và Haibara. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng thí nghiệm mà Cielo chuẩn bị cho Haibara. Cô đang hí hoáy với những lọ thuốc thử, còn Conan liên tục dùng điện thoại của Kudo Shinichi để gọi cho Ran. Điện thoại vẫn không ai bắt máy, lòng Conan như lửa đốt. Qua những thông tin phong phanh từ Jodie và Amuro Tooru, cậu nhanh chóng nhận ra thân phận bất minh của gã thầy giáo mới kia, nhất là khi gã và Ran cùng lúc biến mất.

Có lẽ vì biết thân phận đã bại lộ, số điện thoại Jonaldo để lại ở trường nhanh chóng thành số không liên lạc được. Mọi thông tin cá nhân của hắn đều là giả mạo. Ngoại trừ suy đoán rằng hắn đã mang Ran đi từ công viên Shinrin, mọi manh mối liên quan đến cô đều đứt đoạn.

Conan mơ hồ cảm nhận được hơi thở dính nhớp đặc trưng của bóng tối. Nó đang nhe nanh múa vuốt bò ra từ vực thẳm, vươn những xúc tu về phía ánh sáng để kéo những kẻ sùng đạo xuống địa ngục. Mùi máu và sự thối rữa ngày một nồng nặc, khiến cậu cảm giác như sắp nghẹt thở.

“Kudo này.” Haibara bỗng thở dài, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Conan. “Quà sinh nhật sớm cho cậu.”

Khi tay Conan chạm vào chiếc hộp, cậu đột ngột ngẩng phắt lên nhìn Haibara: “Haibara… cái này không lẽ là…!”

“Giờ thì đừng mở ra.” Haibara ra hiệu cho cậu thu cất chiếc hộp, rồi đút hai tay vào túi áo, khẽ nói: “Tớ biết giờ cậu không thể ngồi yên được nữa. Nhưng cậu phải kiên nhẫn nghe tớ nói hết đã.”

“Công trình nghiên cứu của Tổ chức đã kết thúc. Nhờ có Cielo mang đến thứ tớ cần nhất, nên thứ cậu đang cầm trên tay chính là bản thuốc giải hoàn chỉnh.” Haibara mím môi, nỗ lực kìm nén ý cười nơi đáy mắt. “Các cậu hãy đi giải quyết triệt để Tổ chức đi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ đi cùng Cielo.”

“Đừng ngắt lời, nghe tớ nói đã.” Cô xua tay ngăn Conan định lên tiếng. “Sau này chắc chúng ta sẽ không thường xuyên gặp lại nhau đâu. Tớ sẽ ra nước ngoài cùng Cielo. Đừng lo cho tớ, nhóm của Cielo đều là những người bạn cực kỳ đáng tin cậy.”

“Haibara…” Conan há miệng, nhưng chẳng biết nên khuyên nhủ điều gì, chỉ đành nắm chặt chiếc hộp nhỏ.

“Đi đi, mau đi cứu Mori Ran.” Haibara quay người lại tiếp tục với đống lọ thuốc. “Thuốc giải hoàn chỉnh có thể sẽ rất đau đớn đấy, hãy tranh thủ uống rồi hồi phục thể lực cho tốt. Tớ chờ tin tốt từ các cậu.”

“Boss, đã chuẩn bị xong.” Thuộc hạ do Julia phái tới cung kính quỳ một gối dưới chân Sawada Tsunayoshi. “Gin đã được đưa tới.”

Hôm nay Tsunayoshi mặc trang phục rất chỉnh tề, chiếc vest đen có thêu huy hiệu Vongola bằng chỉ vàng ở túi ngực, trên vai là chú sư tử Bầu Trời Natsu. Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhung đen sang trọng ở đầu phòng họp, gác chân thong thả vuốt ve bộ bờm mềm mại của Natsu. Nghe báo cáo, anh chỉ phẩy tay ra hiệu mang Gin vào.

Khi Gin bị dẫn vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là chú sư tử nhỏ trên vai Tsunayoshi. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt anh rồi dừng lại ở đôi găng tay và chiếc nhẫn trên tay anh.

“Kurosawa Jin.” Giọng của Tsunayoshi lúc này lạnh thấu xương, khiến Gin cảm thấy như sau lưng mình bị găm đầy băng giá. “Mật danh: Gin, sát thủ số một của Tổ chức Áo đen.”

Kurosawa Jin không nói gì, đứng im tại chỗ không hề phản ứng.

“Tôi không có ý định tán gẫu với anh.” Tsunayoshi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Kurosawa Jin. Đôi mắt màu cam ánh kim nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nói thẳng luôn nhé, anh bị Boss của mình lừa rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly