Chương 12

  1. Home
  2. [KHR + CONAN] CIELO
  3. Chương 12
Prev
Next

 

Chương 12: Phán quyết của Giáo phụ

“Trường sinh bất lão là giả.”

Sawada Tsunayoshi nhìn thẳng vào mắt Kurosawa Jin, giơ cao tay phải. Chiếc nhẫn trên ngón tay anh bùng lên Ngọn lửa Bầu Trời rực rỡ và thuần khiết: “Muốn mượn kết quả nghiên cứu để đảo lộn thế giới Mafia mới là thật.”

“Nhưng… ta chính là người định ra thiết luật, quy tắc của ta không cho phép bất kỳ ai phá hoại.” Luồng uy áp thuộc về một vị Giáo phụ đích thực từ người Tsunayoshi chậm rãi lan tỏa, bao trùm căn phòng: “Chỉ với một tổ chức cỏn con mà muốn lật đổ gia tộc Vongola, muốn đảo lộn luật lệ của ta sao? Chuyện đó là không thể nào.”

“Kurosawa Jin.” Anh vươn tay về phía hắn: “Tôi hy vọng anh đủ thông minh để hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình mà đưa ra lựa chọn đúng đắn.”

“Nếu không, tôi cũng chẳng ngại khiến anh biến mất cùng với cái Tổ chức Áo đen đó đâu.”

Bị đưa đến đây một cách âm thầm đã vài ngày, Kurosawa Jin đã tận mắt chứng kiến thực lực đáng sợ của Vongola. Hắn hiểu rõ tình thế của mình, cũng nhận ra lần này Tổ chức thực sự đã đụng phải một đối thủ không thể chiến thắng. Cho dù vị thủ lĩnh giới Mafia trước mặt này còn rất trẻ, trông có vẻ ôn hòa, nhưng đó chính là vị Giáo phụ thép – người nắm giữ những quy tắc mà hành vi “châu chấu đá xe” của Tổ chức không thể nào lay chuyển được.

Đối đầu với người như vậy chẳng khác nào khiêu khích toàn bộ giới Mafia. Kẻ chạm vào vạch giới hạn của anh ta sẽ có kết cục thế nào, hắn không cần nghĩ cũng biết. Huống chi, hắn luôn tôn thờ những kẻ mạnh thực sự. Vì vậy, không một chút chần chừ, Gin nắm lấy bàn tay đang vươn ra của vị Giáo phụ, quỳ một gối xuống đất và cung kính hôn lên chiếc nhẫn.

Tsunayoshi hài lòng ra lệnh cho thuộc hạ đưa Kurosawa Jin đi, trực tiếp chuyển đến Varia để tiếp nhận sự huấn luyện và khảo nghiệm.

Ái chà, lại chiêu mộ thêm được một nhân tài, vui quá đi ~

Cùng lúc đó, tại nhà Kudo.

Conan đã uống thuốc giải, mặc vào bộ đồ thường ngày đã lâu không đụng đến và mở cửa phòng ngủ bước ra.

“Mình biết bước ra ngoài thế này mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị truy sát.” Cậu vừa đi xuống lầu vừa chỉnh lại trang phục, đeo tai nghe Bluetooth vào tai: “Nhưng không thể đợi thêm được nữa. Haibara nói nghiên cứu của bọn chúng đã thành công, và chúng đã bắt Ran.”

Kudo Shinichi ngồi xuống sofa trong phòng khách, co chân lên thu mình lại: “Hợp tác đi, hãy cùng nhau nhổ tận gốc cái tổ chức tội ác này. Lúc này mà vẫn cố chấp chiến đấu đơn độc là điều không thể. Cái giá phải trả đã quá đủ rồi, không ai muốn thấy thất bại thêm lần nào nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Shinichi cũng không lên tiếng. Ánh mắt cậu xa xăm, như muốn xuyên qua mọi lớp sương mù để nhìn thấy một tương lai không còn Tổ chức Áo đen.

Tổ chức Áo đen là một cái gai cắm sâu trong lòng Kudo Shinichi. Cái gai đó khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở nhưng vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì, khiến cậu mỗi lần thấy sự u sầu trong mắt Mori Ran khi nhắc đến mình đều cảm thấy nhói đau và căm hận. Cảm giác này quá khó để chịu đựng. Mỗi khi nhận điện thoại của Ran, mỗi khi phải giả vờ bận rộn để cúp máy, cậu đều hận không thể rút ngay cái gai đó ra mà ném xuống đất. Thực sự quá đau đớn.

“Gặp mặt nói chuyện đi.” Người đàn ông đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta yêu cầu Shinichi liên lạc với những người khác, hẹn thời gian và địa điểm để bàn bạc chi tiết. Shinichi đồng ý, cúp máy và bắt đầu liên lạc với các bên.

Phải hành động thật nhanh, sớm định ra kế hoạch để giải quyết Tổ chức, sớm cứu được Ran và nhổ bỏ cái gai trong lòng bấy lâu nay.

Sau khi thu phục thành công Gin, Sawada Tsunayoshi đã mượn dao động của Sương mù để thâm nhập vào tổng bộ Tổ chức Áo đen mà không ai hay biết. Anh thản nhiên như đi dạo giữa chỗ không người, thẳng tiến về nơi đang giam giữ Mori Ran.

“Chrome.” Anh gọi khẽ. “Mukuro đâu?”

“Hướng này, thưa Boss.” Chrome dẫn anh đến một căn phòng bên tay phải, nơi có hai lính canh vũ trang đầy đủ đang đứng gác.

Chrome sử dụng ảo giác để mở ra một lối đi trên cánh cửa mà người bình thường hoàn toàn không thấy được. Họ lặng lẽ tiến vào. Bên trong là “Mori Ran” vẫn chưa tỉnh lại, hai tay bị trói và đang dựa vào góc tường.

“Dậy đi Mukuro. Đến lúc làm việc chính sự rồi.” Tsunayoshi biết phòng này không có camera giám sát nên ra hiệu cho Chrome ngừng duy trì ảo thuật. Sau đó, anh bước tới dùng mũi chân đá đá “cô gái” đang nằm dưới đất, nhưng cái tên anh gọi lại là Rokudo Mukuro.

Ngay lập tức, lớp ảo thuật cao cường giải trừ theo ý muốn của chủ nhân. Rokudo Mukuro đang khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường với dáng vẻ tùy tiện. Còn kẻ nằm dưới đất thực chất là Fujiwara Kawa – người mà Rainer và Jonaldo tưởng rằng đã chết.

“Boss.” Fujiwara Kawa bị đánh thức ngọn lửa bởi dược phẩm của viện nghiên cứu, anh ta không thể sống cuộc đời của một người bình thường được nữa. Vì thế anh ta đã theo Mukuro học tập ảo thuật và chính thức gia nhập bộ phận Sương mù của Vongola.

Mukuro nhún vai, trên tay xuất hiện cây tam xoa kích với mũi nhọn ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Họ mở cửa phòng từ bên trong. Hai gã lính canh nhanh chóng bị Fujiwara hạ gục mà không kịp phản ứng. Suốt dọc đường đi, không một ai có thể ngăn cản bước chân của họ.

Cuối cùng, họ dừng lại trước cánh cửa được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Đó là phòng thí nghiệm của Rainer và Jonaldo.

Tiếng đạn rít xé gió lao tới. Phía sau họ, cả hành lang đã chật kín những sát thủ áo đen, vũ khí đều nhắm vào bốn vị khách không mời mà đến. Tên cầm đầu giơ súng, chậm rãi tiến lại gần với vẻ mặt nghi hoặc: “Các người là ai? Sao tìm được đến đây? Muốn làm gì?”

Chrome đưa cây tam xoa kích ra phía trước, chỉ cần tên sát thủ tiến thêm nửa bước là sẽ đụng phải: “Đứng yên đó, đừng cử động.”

Rõ ràng người nói chỉ là một cô gái trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng không hiểu sao gã sát thủ lại không dám bước thêm bước nào. Thuộc hạ của gã thấy thế liền bí mật nhấn nút báo động, tiếng còi báo động cấp cao nhất – thứ chưa từng vang lên tại tổng bộ – rít lên chói tai.

“Mặc kệ các người muốn gì, đã vào đây thì đừng hòng sống sót mà trở ra.” Tên sát thủ biết Đại Boss sắp đến, và hai kẻ trong phòng thí nghiệm chắc cũng đã nhận được cảnh báo để rút lui theo lối khác, nên gã dần lấy lại tự tin: “Đừng tưởng cầm thứ đồ chơi đó là dọa được bọn ta. Các người vĩnh viễn ở lại đây đi!”

Đúng lúc gã dứt lời, cửa phòng thí nghiệm mở toang. Vị Đại Boss tối cao cùng Rainer và Jonaldo bước ra.

“Thật thất lễ khi không đón tiếp từ xa, thưa ngài Giáo phụ.” Vừa nhìn thấy Tsunayoshi, ánh mắt Rainer đã dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay anh với vẻ thèm khát điên cuồng: “Hãy để lại chiếc nhẫn đó cho tôi nghiên cứu đi!”

“Muốn nhẫn của tôi sao?” Tsunayoshi vuốt ve bộ bờm của Natsu trên vai, không một chút lo lắng: “Tôi e là ông không có bản lĩnh đó đâu.”

“Không có?” Rainer cười tham lam, nhận lấy một chiếc vali từ tay Jonaldo: “Để tôi giới thiệu cho ngài, thứ này chuyên dùng để thu thập Tử Khí Chi Viêm. Một khi mất đi ngọn lửa, ngài cũng chỉ còn cách giao ra chiếc nhẫn thôi.”

“Kufufufu… Tôi nói này,” Bị ngó lơ khiến Rokudo Mukuro cảm thấy khó chịu, hắn cắt ngang lời Rainer với đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm: “Đừng có dán mắt vào nhẫn của Vongola như thế chứ, tên nghiệt chủng sót lại của nhà Estraneo kia.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly