Chương 30

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 30
Prev
Next

Phiên Ngoại: Bạn Gái Tôi Là Mafia (Phần 2)

Camel, đặc vụ FBI, nhận nhiệm vụ nằm vùng vào Vongola — tổ chức Mafia hùng mạnh nhất thế giới. Nhờ thời điểm Vongola thay đổi nhân sự, anh đã thuận lợi thâm nhập. Trong vài tháng đầu, Camel phối hợp với bên ngoài triệt phá vài đường dây ma túy, nhưng anh sớm nhận ra sự đáng sợ của bộ máy này.

Vị Thủ lĩnh đời thứ 10 (Tsuna) và Boss của Đội cố vấn ngoài (Lyfia) đã tiến hành những đợt thanh trừng nội bộ cực kỳ gắt gao. Camel may mắn được thăng chức vào bộ phận Tuyết Thủ. Tại đây, anh luôn nghe danh vị cấp trên “Tuyết Thủ” hành sự sấm rền gió cuốn, khiến cả Hội đồng Nguyên lão cũng phải kiêng dè, nhưng chưa một lần được diện kiến dung nhan thật sự của cô.

Trong khi đó, Furuya Rei bắt đầu cảm thấy “áp lực” khi bạn gái nhỏ quá bận rộn. Lyfia dỗ dành anh bằng một nụ hôn: “Anh ráng chịu đựng chút đi, em đang chuyển trọng tâm của Đội cố vấn ngoài về Nhật Bản để chúng ta được gần nhau hơn.”

Thực tế, Lyfia đang mượn tay các cảnh sát nằm vùng để dọn dẹp những phần tử hủ bại trong Vongola. Cô muốn xây dựng một Vongola mới sạch sẽ hơn, đúng với tâm nguyện của Giotto.

Lời cầu hôn bất ngờ

Furuya Rei ôm lấy Lyfia, nhìn cô hao tâm tổn trí vì công việc mà không khỏi xót xa: “Anh chỉ muốn em được vui vẻ vô ưu vô lự thôi.”

“Đau lòng cho em à?” Lyfia cười rạng rỡ.

“Chờ Vongola ổn định, chúng ta kết hôn đi.” Furuya Rei lấy nhẫn ra, không đợi cô trả lời đã đeo vào ngón áp út của cô. Anh sợ rằng nếu không nhanh tay giữ lấy, vị “Boss Mafia” đầy sức hút này sẽ bị kẻ khác cướp mất.

Lyfia chớp mắt mỉm cười: “Anh sợ em chạy mất đến thế sao? Em đồng ý. Nhưng anh hãy nhớ kỹ, cưới em anh sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn đấy. Nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi, em nuôi anh dư sức!”

Món quà tiễn biệt FBI

Sau 6 tháng, Lyfia quyết định kết thúc trò chơi nằm vùng. Cô đã nắm rõ danh sách nội gián của các quốc gia. Riêng với Camel, cô dành một “món quà” đặc biệt để câu con cá lớn Kovo — u ác tính cuối cùng trong hội Nguyên lão.

Khi Akai Shuichi nhận được tin báo và vội vã đến bến tàu để cứu Camel, anh ngỡ ngàng khi thấy Camel đang ngồi… uống trà với một cô gái trẻ.

“Đã lâu không gặp, Akai Shuichi. Cảm ơn FBI thời gian qua đã giúp Vongola dọn dẹp rác rưởi nội bộ,” Lyfia mỉm cười chào.

Akai Shuichi sửng sốt: “Kudo Hatsune? Cô chưa chết?”

“Tôi là Lyfia, Tuyết Thủ của Vongola. Chúng tôi trả lại người của các anh nguyên vẹn, kèm theo một đống bằng chứng buôn lậu của lão già Kovo coi như quà cảm ơn. Nhưng nhớ kỹ, đừng đưa thêm ai vào nữa. Lần sau tôi sẽ không đưa người về bằng đường cửa chính đâu.”

Đám cưới tại bờ biển Sicily

Lễ cưới được tổ chức hoành tráng tại đảo Sicily, Italy. Khách mời gồm toàn những nhân vật “khủng”: Các hộ vệ Vongola, Simon Family, nhà Giglio Nero, thậm chí cả biệt đội ám sát Varian cũng có mặt.

Kudo Shinichi đến giờ mới bàng hoàng nhận ra chị gái mình là nhân vật số 2 của Mafia thế giới. Trong khi đó, nhóm bạn thân của Furuya Rei (trừ Hiromitsu) đều “đứng hình” khi biết bạn gái của Rei không chỉ xinh đẹp mà còn quyền cao chức trọng đến mức khiến các nguyên thủ quốc gia phải nể sợ.

Giây phút xúc động nhất là khi các linh hồn của Sơ đại Gia tộc xuất hiện để đưa tiễn “Công chúa nhỏ” của họ.

D. Spade mượn thân xác của Kato Julie, đến trước mặt Furuya Rei và hăm dọa: “Nufufufu… Ta không ngờ con bé lại chọn một tên yếu ớt như cậu. Nghe đây, nếu cậu làm con bé khóc, ta sẽ nguyền rủa cậu đời đời kiếp kiếp!”

Và rồi, Giotto xuất hiện, mượn thân xác của Tsuna. Ánh mắt ông tràn đầy ấm áp, nắm lấy tay Lyfia bước đi trên thảm đỏ.

“Giotto… cuối cùng anh cũng tới,” Lyfia rưng rưng nước mắt.

Giotto trịnh trọng giao tay Lyfia cho Furuya Rei: “Tôi giao tiểu công chúa yêu quý nhất của mình cho cậu. Hãy thay chúng tôi che mưa chắn gió cho con bé, để gương mặt này mãi mãi nở nụ cười. Lyfia, em mãi là công chúa của chúng tôi… Addio, my princess…”

“Vĩnh biệt, Giotto…”

Dưới sự chứng kiến của cả hai thế giới — những người bạn hiện tại và những người đồng đội từ quá khứ — Furuya Rei nắm chặt tay Lyfia, thề nguyện sẽ yêu thương và bảo vệ cô cho đến hơi thở cuối cùng.

Ý nghĩa các danh xưng:

Tuyết Thủ (Snow Guardian): Chức danh độc nhất của Lyfia trong gia tộc.

Đội cố vấn ngoài (CEDEF): Cơ quan độc lập có quyền hạn tương đương thủ lĩnh trong Vongola.

Addio: Tiếng Ý nghĩa là “Vĩnh biệt” (thường dùng cho những cuộc chia ly dài lâu).

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 30"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly