Chương 31

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 31
Prev
Novel Info

Ngoại Truyện 31: Con Cái Có Lẽ Chỉ Là Sự Ngoài Ý Muốn

Vợ chồng Furuya Rei và Lyfia nảy sinh bất đồng lớn trong việc dạy dỗ cậu con trai Furuya Tooru mới 6 tuổi. Lyfia đột nhiên nảy ra ý tưởng đưa con về trụ sở Vongola tại Italy để thực hiện “giáo dục thiết huyết”.

Furuya Rei đã có một lần được tận mắt chứng kiến cái gọi là giáo dục thiết huyết ấy và suýt chút nữa mất kiểm soát. Anh nhìn thấy gì? Vợ anh thế mà lại ném con trai vào giữa bầy sói!

Thấy con trai khóc lóc thảm thiết, lũ sói thì chực chờ vồ lấy, Rei không nói hai lời liền rút súng giải quyết lũ sói đói rồi bế con ra. Trong khi Tooru ôm cổ ba khóc nức nở, Lyfia lại bất đắc dĩ thở dài:

“Con khóc cái gì chứ? Mẹ hồi nhỏ cũng bị rèn luyện như thế mà. Là nam nhi sao lại nhát gan hơn con gái thế? Sau này còn định đứng vững ở Vongola kiểu gì?”

Furuya Rei cạn lời: “Thằng bé không giống em, nó vẫn còn là một đứa trẻ!”

“Đừng lấy lý do trẻ con ra bào chữa! Kẻ thù của chúng ta đầy rẫy ngoài kia, không làm nó mạnh lên thì sao nó tự bảo vệ mình được?” Lyfia dẩu môi: “Nếu huấn luyện nó thành tài, chẳng phải anh sẽ có hai ‘Lyfia lợi hại’ để bảo vệ sao?”

Rei thở dài, nhận ra trước một người vợ quá mức bá đạo thế này, giá trị làm chồng của anh dường như không còn chỗ thể hiện.

Sawada Tsunayoshi nghe tin Tuyết Thủ ném con vào chuồng sói cũng lật đật chạy tới xem. Đứng cạnh cậu là linh hồn D. Spade đang dựa gốc cây cười nhạo: “Ta đã nói con bé tìm người yêu quá yếu mà, tư tưởng lại bảo thủ. Nufufufu, để ta tự tay dạy dỗ thằng bé này cho!”

“Tha cho đứa trẻ đi!” Tsuna thầm gào thét trong lòng.

Những năm qua, Tsuna đã quá quen với việc các linh hồn Sơ đại hiện về. Nhưng thay vì kiểm tra xem cậu có làm tròn trách nhiệm Thủ lĩnh hay không, thì Giotto, G và D. Spade lại chỉ chăm chăm… quan tâm Tuyết Thủ của bọn họ. Bọn họ thường xuyên ẩn nấp quan sát, xúi giục Tsuna dùng quỹ công để mua quà tặng Lyfia. Thậm chí có lần Furuya Rei còn nghi ngờ đám “tổ tiên” này có ý đồ với vợ mình nên đã dẫn cảnh sát Nhật Bản đến tận trụ sở Vongola để cảnh cáo!

Gần đây, một tên tội phạm nguy hiểm cấp A do Furuya Rei bắt giữ đã vượt ngục. Nhóm bạn thân Morofushi Hiromitsu lo lắng muốn cử người bảo vệ Lyfia và bé Tooru, nhưng Rei chỉ lắc đầu: “Không cần đâu.”

Anh nhớ lại lần trước có kẻ định bắt cóc Lyfia để trả thù anh, kết quả là tên đó bị hàng trăm tay Mafia mặt mũi hung tợn bao vây. Khi Rei đến nơi, tên bắt cóc khóc nức nở cảm ơn cảnh sát đã tới “cứu” hắn khỏi tay vợ anh.

Đúng như dự đoán, bé Tooru bị bắt cóc nhưng Lyfia vô cùng bình tĩnh. Cô quyết định tự mình đi “vận động gân cốt”.

Khi cô tới nơi ẩn nấp của bọn bắt cóc, cô lại thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: D. Spade đã đến trước và đang “chơi đùa” với ba tên tội phạm. Giotto và G cũng đang đứng bên cửa sổ hóng gió, dù trời đang âm u.

“Giotto? G? Sao mọi người lại ở đây?”

“Bọn ta đi dạo, thấy thời tiết đẹp nên ghé qua thôi.” Giotto cười hiền hậu, phớt lờ thực tế là bọn họ đã bay từ Italy sang tận Nhật Bản.

D. Spade cười khẩy: “Nufufufu, không thể trông chờ vào gã chồng yếu đuối của em được, con trai bị bắt mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu!”

Ngay khi tiếng còi cảnh sát vang lên, ba vị “đại thần” lập tức biến mất. Lyfia ra hiệu cho thuộc hạ rút lui, rồi đứng giữa căn phòng với vẻ mặt vô tội nhất có thể.

Khi Furuya Rei xông vào, anh thấy vợ mình đang bế con, còn ba tên bắt cóc thì nằm bất tỉnh nhân sự với vẻ mặt đầy kinh hãi.

“Hừ! Tra nam!” Lyfia mắng một câu rồi bế con bỏ đi thẳng sang Italy nghỉ phép vì cho rằng chồng không quan tâm đến sự an nguy của mình.

Furuya Rei phải mất cả tuần theo sang tận Italy, dùng hết sức bình sinh mới dỗ dành được vợ. Cuối cùng, anh đành phải “bán đứng” con trai: “Chỉ cần em chịu về nhà, em muốn giáo dục nó thế nào cũng được!”

Lyfia liếc nhìn con trai đang chơi đồ chơi, mắt sáng lên: “Kể cả việc ném vào chuồng sói anh cũng không phản đối?”

“Em vui là được.” Rei quyết đoán từ bỏ phúc lợi của con trai. Vợ vẫn là quan trọng nhất!

Cậu bé Furuya Tooru tội nghiệp, vì mối quan hệ hòa thuận của ba mẹ mà bị “bán” đi, dẫn đến một tuổi thơ đầy sóng gió và rèn luyện gian khổ cho đến tận khi trưởng thành.

CHÍNH THỨC HOÀN THÀNH TOÀN BỘ TRUYỆN

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 31"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly