Chương 28

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 28
Prev
Next

Phiên Ngoại: Cuộc Chiến Đại Diện (Phần 2)

Trận chiến đại diện bước vào giai đoạn hỗn loạn khi đội thứ 8 — đội Kẻ Báo Thù (Vindice) — đột ngột tham chiến. Với sức mạnh áp đảo, họ nhanh chóng loại bỏ các đội của Skull và Phong, khiến tình hình trở nên vô cùng khó khăn.

Cuộc đột kích bất ngờ

Trong lúc nhóm Tsuna đến bệnh viện thăm người bị thương, Lyfia và Furuya Rei ở lại nhà Uni cùng Byakuran. Đột nhiên, một ngọn lửa bóng đêm lạnh lẽo bùng lên. Một Kẻ Báo Thù xuất hiện, nhắm thẳng vào Furuya Rei.

Lyfia phản ứng cực nhanh, đẩy Furuya sang một bên và tiến vào trạng thái chiến đấu: “Dám động vào người của ta, các ngươi chán sống rồi sao!”

Kẻ Báo Thù không màng quy tắc, tấn công cả những người không mang đồng hồ. Để bảo vệ Furuya và Byakuran (đang bị thương), Lyfia phải một mình cầm cự với sợi xích sắt tử thần. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Furuya định lao ra che chắn cho cô, nhưng Byakuran đã kịp thời hỗ trợ.

Lyfia gắt lên: “Kikyo! Đưa anh ấy đi mau, đừng để bị dư chấn làm bị thương!”

Sau một hồi giao tranh ác liệt, Kẻ Báo Thù bất ngờ rút lui. Lyfia ngồi bệt xuống để Furuya băng bó, cô vừa giận vừa thương: “Anh điên sao? Vừa nãy quá nguy hiểm! Nếu anh có chuyện gì, em biết phải làm sao?”

Furuya Rei nắm lấy tay cô: “Không có gì quan trọng bằng việc em còn sống.”

Đêm chiến đấu cuối cùng

Đúng 12 giờ đêm, đồng hồ đại diện lại vang lên. Lyfia gầm lên: “Cái lũ bệnh hoạn này! Nửa đêm nửa hôm còn đánh đấm gì nữa!” Dù miệng than vãn, cô vẫn cùng Byakuran và Gamma ra ngoài chặn đánh Kẻ Báo Thù để bảo vệ Boss biểu của đội Uni.

Trận chiến vô cùng tàn khốc. Kẻ Báo Thù lộ diện là những Cựu Arcobaleno với sức mạnh vượt trội. Lyfia phải dùng đến ảo thuật của Băng Điệp kết hợp với súng trường nạp lửa Vân và Lam để cầm cự. Khi trận đấu kết thúc, cả ba người Lyfia, Byakuran và Gamma đều phải nhập viện vì kiệt sức và thương tích đầy mình.

Trong phòng bệnh, Tsuna đến tìm cô và tiết lộ sự thật đen tối về hệ thống Arcobaleno: Cuộc chiến này thực chất là để chọn ra “vật tế” tiếp theo cho lời nguyền. Bermuda — thủ lĩnh Vindice — muốn tiêu diệt tất cả để trả thù.

Tsuna thỉnh cầu: “Chị Lyfia, xin hãy giúp em. Chúng ta cần hợp sức để đánh bại Jager.”

Lyfia nhìn sang Furuya Rei, anh im lặng một lúc rồi gật đầu: “Anh tôn trọng quyết định của em.”

Lyfia mỉm cười với Tsuna: “Cứ làm đi, tính cả chị vào nữa.”


Trận chiến với Kẻ Mạnh Nhất: Jager

Nhóm liên quân được thành lập gồm những kẻ kiêu ngạo nhất: Xanxus, Squalo, Byakuran, Mukuro, Hibari và Lyfia.

Ban đầu, không ai chịu hợp tác. Nhưng khi Jager xuất hiện, hắn gần như “nháy mắt hạ gục” Xanxus và Byakuran trong một nốt nhạc. Chứng kiến cảnh tượng phi nhân loại này, Furuya Rei đứng ngoài quan sát mà lòng nóng như lửa đốt. Anh chưa bao giờ thấy đối thủ nào đáng sợ như vậy.

Lyfia và Mukuro buộc phải bỏ qua hiềm khích để hỗ trợ nhau.

“Hợp tác đi! Tôi thấy anh nói rất đúng!” Lyfia hét lên khi né tránh một cú đâm của Jager.

Mukuro: “Nufufu… Cuối cùng cô cũng biết sợ rồi sao?”

Dựa vào khả năng quan sát, Lyfia phát hiện Jager cần một khoảng nghỉ ngắn để nạp năng lượng. Cô dùng Băng Điệp tạo ra hàng loạt ảo ảnh phân thân, dùng roi dài của mình để kéo Hibari khỏi đòn hiểm. Cuối cùng, bằng sự phối hợp không tưởng: Rokudo Mukuro làm mồi nhử, Hibari dùng Vân Cầu Nhím cố định không gian, và Lyfia tung đòn hỏa lực mạnh nhất, họ đã tạo kẽ hở cho Tsuna tung cú đấm quyết định tiêu diệt Jager.


Kết thúc lời nguyền

Cuộc chiến kết thúc, lời nguyền Arcobaleno cuối cùng đã được hóa giải nhờ sự hy sinh của Bermuda và nhóm Vindice để duy trì sự cân bằng của Tri-Ni-Sette. Reborn và những người khác cuối cùng có thể lớn lên như người bình thường.

Sau vài ngày dưỡng thương, Lyfia chuẩn bị cùng Furuya Rei trở về thế giới của họ. Cô vỗ vai Tsuna: “Chị đặt kỳ vọng vào em đấy, Tân Vongola Sơ đại (Vongola Neo Primo).”

“Ơ… sao cả chị cũng gọi em như thế!” Tsuna lúng túng.

Lyfia cười lớn, nắm tay Furuya Rei: “Về thôi anh, em không thể để một ‘anh bạn trai cực phẩm’ thế này bị kẻ khác nhòm ngó được!”

Reborn đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng hai người, nở nụ cười bí hiểm: “Hừ, biết đâu sẽ còn nhiều kỳ tích hơn nữa đấy.”

 KẾT THÚC ĐẠI LÝ CHIẾN

Lời tác giả: Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của Tuyết Thủ Lyfia và anh chàng cảnh sát Furuya Rei. Hẹn gặp lại trong các dự án tiếp theo!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 28"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly