Chương 27
Phiên Ngoại: Cuộc Chiến Đại Diện (Phần 1)
Việc Lyfia bình an trở về khiến gia đình Kudo – những người tưởng cô đã thiệt mạng trong vụ nổ – trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. Suốt hai tháng qua, Kudo Yusaku và Shinichi đã sống trong dằn vặt tột cùng. Yusaku không thể tha thứ cho bản thân vì quyết định từ bỏ con gái để bảo vệ số đông, còn Shinichi thì kiên quyết không uống thuốc giải độc của Haibara, vì cậu không thể chấp nhận việc mình trở lại bình thường trong khi chị gái “thi cốt vô tồn”.
Về việc làm sao thoát chết, Lyfia giữ kín như bưng. Yusaku hiểu con gái có bí mật riêng nên đã lên tiếng kết thúc chủ đề này: “Hatsune bình an trở về là món quà lớn nhất rồi, còn việc trở về thế nào không quan trọng.”
“Cảm ơn bố đại nhân!” Lyfia nhìn bố mình với ánh mắt đầy cảm kích.
Ba ngày sau, Kuroda Hyoe và Megure Juzo cùng các cảnh sát đến tận nhà trao tặng cờ thi đua và tiền thưởng cho sự đóng góp của cô. Nhìn xấp tiền thưởng dày cộm do Furuya Rei đưa tới, mắt Lyfia sáng rực: “Ngài Kuroda đúng là giữ lời hứa nha!”
Sau khi nhóm cảnh sát rời đi, Shinichi lạnh lùng mỉa mai: “Chị nhìn trúng anh ta ở điểm gì? Vì anh ta già hay vì anh ta có đủ lương nuôi chị?”
Lyfia giẫm mạnh vào chân em trai: “Chị đây cần anh ta nuôi chắc? Chị nhìn trúng anh ta vì anh ta kháng đòn tốt hơn em, đẹp trai hơn em và đa năng hơn em! Đồ nhóc con!”
Trở lại thế giới Mafia
Để bù đắp cho bạn gái, Furuya Rei xin nghỉ phép hai tuần và chính thức ra mắt Kudo Yusaku. Ngay sáng hôm sau khi đến nhà Furuya ở tạm, Lyfia tìm thấy một tờ giấy: “Vongola gặp nạn, tốc tốc trở về!”
Dù Furuya lo lắng, nhưng Lyfia kiên định: “Em là Tuyết Thủ đời thứ 10, gia tộc gặp nạn em không thể làm ngơ.” Kết quả là, cả hai cùng nhau đi xuyên qua tủ quần áo để trở về thế giới của Reborn.
Sự xuất hiện của Furuya Rei khiến nhóm Tsuna ngỡ ngàng. Reborn đi thẳng vào vấn đề: Giải trừ lời nguyền Cầu vồng thông qua “Cuộc chiến đại diện”. Reborn đã chọn được các đại diện: Tsuna, Dino, Lyfia, Gokudera, Yamamoto và Ryohei.
“Sao không thấy Hibari và Mukuro?” Lyfia hỏi.
“Mukuro gia nhập đội của Verde, còn Hibari thì từ chối tụ tập.” Tsuna đáp.
Sau một hồi tranh luận, Lyfia quyết định để Tsuna giữ đồng hồ Boss: “Tsuna có nhiều người vây quanh nhất, dễ bảo vệ đồng hồ. Tôi và anh Dino dễ đi lẻ, vạn nhất bị phục kích thì khó toàn mạng.”
Ngày đầu khai chiến và Vũ khí mới
Ngày hôm sau, đại diện của các Arcobaleno khác lần lượt lộ diện. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Byakuran – người hiện là đại diện cho Uni. Byakuran cười híp mắt đưa cho Lyfia một món quà: “Đây là hộp động vật và hộp binh khí hệ Tuyết do tôi nghiên cứu dựa trên ký ức từ các thế giới song song mà tôi đã đánh bại mọi người đấy ~”
Tsuna và Lyfia cạn lời: Hóa ra ở thế giới khác gã này đã “xử đẹp” cả đám rồi mới chế ra được cái này sao!
Khi đồng hồ điểm phút bắt đầu trận chiến, Colonnello (đại diện bởi Iemitsu và nhóm cố vấn ngoài) đã thực hiện một cú bắn tỉa siêu tầm xa nhắm thẳng vào nhóm Tsuna.
“Reborn, anh muốn tôi chặn cú bắn đó sao?” Lyfia triệu hồi Băng Điệp và cây Tuyết Thương (Snow Spear) đặc hữu. “Có thể liều một phen, G đã dạy tôi kỹ năng xạ kích mà!”
Lyfia và Colonnello gần như bóp cò cùng lúc. Ngọn lửa Tử Khí hệ Tuyết bùng nổ dữ dội để đánh chặn đòn tấn công tầm xa. Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, làm gián đoạn mọi thông tin liên lạc.
Tình yêu giữa khói lửa
“Không hổ là Tuyết Thủ tiểu tiền bối ~” Byakuran kéo Lyfia dậy sau vụ nổ. Nhờ cú bắn của cô, đồng hồ của họ vẫn an toàn.
Furuya Rei chạy đến, kiểm tra Lyfia từ đầu đến chân. Chứng kiến những con người bay lượn trên không, súng đạn bắn ra những ngọn lửa kỳ lạ, anh thực sự chấn động. Thế giới của cô hoàn toàn nằm ngoài mọi định luật vật lý mà anh từng biết.
“Anh có hối hận không?” Lyfia hỏi nhỏ. “Em là Mafia, những chuyện phi khoa học này sẽ còn xuất hiện dài dài… Nếu anh hối hận…”
“Anh không hối hận.” Furuya Rei xoa đầu cô. “Chỉ là anh thấy xót xa cho em thôi.”
“Em sẽ bảo vệ mình thật tốt, vì em còn muốn sống bên anh cả đời mà!” Cô hôn lên má anh rồi quay sang lườm Gamma đang đứng gần đó: “Chú Gamma, nhìn bạn trai cháu mà học tập này. Bảo sao chú cứ ế mãi, yêu mà cứ nghẹn trong lòng thì xứng đáng không đuổi kịp người ta!”
Gamma: “…” (Vongola Tuyết Thủ này đúng là cái gai trong mắt mà!)
Lời tác giả: Trận chiến đại diện chỉ mới bắt đầu! Furuya Rei sẽ còn phải kinh ngạc dài dài trước những chiêu thức của giới Mafia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
Comments for chapter "Chương 27"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com