Chương 26

  1. Home
  2. [KHR! + CONAN] BẠN GÁI TÔI LÀ MAFIA
  3. Chương 26
Prev
Next

Phiên Ngoại: Sương Mù và Tuyết

Trong những buổi yến tiệc xa hoa của giới quý tộc, nhìn sự đồi bại và giả tạo của những kẻ cầm quyền, Daemon Spade luôn cảm thấy chán ghét từ tận đáy lòng. Một lần ra ban công để hít thở không khí, hắn phát hiện ra một người cũng có tâm trạng giống mình — Elena.

“Daemon, anh cũng chán ghét những buổi xã giao này sao?” Elena mở lời.

“Hừ, toàn là một đám người vô tri nói những chuyện không đâu, cùng những giao dịch bẩn thỉu. Trong số này có ai thực sự quan tâm đến những người khốn khổ ngoài kia không?”

“Đúng vậy, nơi này tràn ngập sự sa đọa. Người dân bên ngoài không đủ ăn đủ mặc, còn kẻ ở đây lại diễn vai tham lam và dối trá một cách hoàn mỹ.”

Ánh mắt Daemon nhìn Elena tràn đầy sự dịu dàng. Có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, hắn đã bị thu hút và đem lòng yêu người phụ nữ cùng chí hướng này.

Ít lâu sau, Elena quen biết Giotto và bị thuyết phục bởi nhân cách của anh. Cô hào hứng giới thiệu với Daemon: “Daemon, hôm nay em gặp một người rất thú vị, tên anh ấy là Giotto. Anh ấy lập ra một đội tự vệ tên là Vongola để bảo vệ kẻ yếu. Em tin chắc hai người sẽ rất hợp nhau.”

Lại qua vài ngày, trong một buổi tụ họp, Elena giới thiệu hai người với nhau. Đúng như cô dự đoán, họ rất tâm đầu ý hợp. Dưới sự tác động của Elena, Daemon chính thức gia nhập Vongola.

Lần đầu gặp gỡ “Công chúa nhỏ”

Khi Giotto đưa Daemon về đại bản doanh, các thành viên khác khá ngạc nhiên. Lúc đó, thành viên nhỏ tuổi nhất — Lyfia — tò mò nhìn chằm chằm Daemon một lúc lâu rồi hỏi Giotto: “Lần trước anh cứ bám theo ngài Arnold không buông, thế gã này anh ‘dụ dỗ’ từ đâu về thế? Sao chẳng nghe phong thanh gì vậy?”

Daemon lúc mới gia nhập vẫn giữ vẻ nho nhã, lễ độ của quý tộc. Nhưng Lyfia — vốn được Giotto và G chiều hư — thì lại khinh khỉnh: “Tới thì tới rồi, làm màu làm gì cho mệt. Mọi người đều là người nhà cả, ngụy trang thế không thấy mỏi à?”

Daemon nheo mắt nhìn con nhóc này, ánh mắt chẳng mấy “thân thiện”. Hắn ngồi xuống, véo má Lyfia mỉm cười: “Em chính là con nhóc ‘siêu cấp đáng yêu’ mà Elena nhắc tới sao? Đúng là ‘đáng yêu’ thật đấy!” Nói rồi, hắn vò rối tung mái tóc dài mượt mà của cô.

Lyfia giẫm mạnh vào chân Daemon một cái rồi chạy đến bên G méch: “Anh G! Cái lão già quái đản kia làm hỏng tóc em rồi!”

G nhìn cô không chút đồng cảm: “Đáng đời.”

Sư phụ “Biến thái” và Sư phụ “Nhân văn”

Sau một vụ Lyfia bị kẻ thù phục kích suýt mất mạng, Giotto quyết định cô cần học cách tự vệ. Ban đầu cô học với Ugetsu, sau đó là Knuckle, nhưng đều không hiệu quả. Cuối cùng, Lyfia chủ động tìm đến Daemon.

“Muốn học bản lĩnh thật sự? Với cái chân tay yếu ớt này á?” Daemon cười nhạo.

“Tôi làm được! Tôi không muốn chỉ đứng sau lưng để mọi người bảo vệ mãi!” Ánh mắt kiên định của Lyfia khiến Daemon sững người. Hắn nhận ra niềm tin mãnh liệt ở con nhóc này.

“Được thôi. Nhưng học với ta rất khổ, sơ sẩy là mất mạng như chơi đấy.”

Daemon đưa Lyfia đến một hang động, ném cho cô một thanh kiếm rồi… lấp kín cửa hang. Bên trong là một con sói đói. “Nếu không giết được nó, em sẽ là bữa trưa của nó.”

Ngày đầu tiên, cô suýt bị cắn chết thì Daemon ra tay cứu. Ngày thứ hai, hắn lại ném cô vào. Đến ngày thứ năm, cô giết được con sói đầu tiên. Cô tưởng thế là xong, nhưng ngày thứ sáu, Daemon cho… hai con vào! Hai tháng sau, khi Lyfia bước ra khỏi hang với 5 xác sói nằm dưới chân, Daemon mới cười nói: “Sơ cấp thế là tốt nghiệp rồi đấy.”

Lyfia nhìn hắn đầy căm hận: “Tôi cảm ơn cả tám đời tổ tông nhà anh!”

Chứng kiến cách huấn luyện của Daemon, Arnold — một vị khách của Vongola — lại có cách dạy dỗ “nhân văn” hơn. Mỗi khi luyện tập cùng Lyfia, Arnold luôn dừng tay đúng lúc, chỉ điểm nhẹ nhàng.

Daemon đứng bên cạnh châm chọc: “Ngài Arnold dạy dỗ ôn hòa thế này học trò sao tiến bộ được? Không biết đau thì không khôn ra được đâu.”

Arnold lạnh lùng đáp: “Bị đánh không phải cách để mạnh lên. Thích nghi mới là mấu chốt. Nếu là ngài, tôi rất sẵn lòng không nương tay.”

Trận chiến thực sự và sự ra đời của Tuyết Thủ

Một lần đi đàm phán cùng G, cả hai rơi vào ổ phục kích. Vì phải bảo vệ Lyfia, G bị thương ở tay. Khi gã kẻ thù cầm súng tiến lại gần Lyfia, cô vẫn còn do dự không dám ra tay sát hại.

Đúng lúc đó, bàn tay cầm súng của gã kia bị chém đứt, máu bắn đầy mặt Lyfia. Daemon xuất hiện, lườm cô: “Vẫn còn ngây thơ sao? Đây là chiến trường, kẻ thù sẽ không thương hại em đâu. Muốn bảo vệ người mình yêu quý thì phải ác hơn kẻ thù!”

Daemon đưa cho cô một khẩu súng: “Cầm lấy, giết chúng đi. G sắp chết rồi kìa.”

‘Đoàng!’ Tiếng súng vang lên. Từ ngày đó, danh hiệu Tuyết Thủ Vongola chính thức được thế giới ngầm khiếp sợ.

Giotto nhìn báo cáo chiến trường mà thở dài: “Vốn muốn con bé cả đời vô ưu vô lo, kết quả lại khiến nó bước vào con đường máu lửa này, tớ thực sự hối hận.”

“Nufufu…” Daemon cười. “Nếu một ngày chúng ta không còn ở đây, con bé sẽ ra sao nếu không có sức phản kháng? Ta thà để nó khiến kẻ thù nghe tên đã sợ mất mật, còn hơn để nó bị bắt nạt.”

“Daemon… Căn cứ phía Đông giao cho anh, Elena và con bé phụ trách. Nơi đó chỉ có phụ nữ và trẻ em, chắc chắn không ai vô nhân đạo đến mức tấn công vào đó đâu. Elena cũng cần nơi yên tĩnh để chờ ngày sinh…”

“Nufufu… Nếu anh có thể bảo con nhóc đó đừng có bám đuôi tôi thì tốt.”

“Anh đúng là khẩu xà tâm phật. Lần trước con bé bị thương, chẳng phải anh đã quét sạch cả băng nhóm đối phương đó sao? Anh là người bảo vệ nó nhất đấy.”

“Nufufu… ‘Thú cưng’ của ta, sao có thể để lũ tép riu bắt nạt được ~”

Lời tác giả: Phần phiên ngoại này sẽ kéo dài khoảng 2-4 chương nữa, chủ yếu xoay quanh các sự kiện thời Sơ đại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Mong là lượt đọc sẽ tăng lên, chứ tim ta sắp vỡ thành thủy tinh rồi ┭┮﹏┭┮

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 26"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly