Chương 99

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 99
Prev
Next

Chương 99: Quốc gia Vu Nữ “đáng sợ”

Nhận thấy khả năng kiểm soát của Disclundia tại quốc gia Ám Tinh Linh rất cao, các vấn đề tại đó nhanh chóng được giải quyết. Seppou cùng Capricorn và Barca tiếp tục lên đường hướng tới điểm dừng chân cuối cùng: Vu nữ quốc.

“Phù… Dù cảnh sắc của Ám Tinh Linh có phong vị riêng, nhưng quả nhiên được đứng dưới ánh mặt trời vẫn thoải mái nhất.” Bước ra khỏi biên cảnh, Seppou vươn vai cảm thán.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục tiến bước. Seppou đã mong chờ phong cảnh nơi này từ lâu. Vu nữ quốc còn được gọi là “Quốc gia hoa Anh Đào”, hoa anh đào nơi đây vô cùng thần kỳ, nở rộ suốt bốn mùa. Ngay cả khi tuyết phủ trắng xóa, người ta vẫn có thể thấy những biển hoa màu hồng nhạt rực rỡ.

Tuy nhiên, đi chưa được bao xa, một nhóm người đông đúc đã xuất hiện phía trước.

“Ngài Seppou!” Capricorn tiến lên một bước, tay đặt lên chuôi kiếm “Fast Star”, Barca cũng biến về kích thước thật để bảo vệ Seppou.

“Không sao, người của Vu nữ quốc đấy.” Seppou mỉm cười điềm tĩnh. Qua “Vạn Năng Cảm Tri”, anh đã nhận ra Nữ vương Kaguya đang ngồi trong cỗ xe ngựa dẫn đầu.

Quả nhiên, một đoàn người mặc trang phục vu nữ đỏ trắng tiến tới. Kaguya bước xuống xe, dẫn đầu các vu nữ quỳ lạy trước mặt Seppou.

“Nữ vương Kaguya cùng toàn thể con dân Vu nữ quốc, tham kiến ngài Seppou.”

Seppou và Capricorn: “!!!!!”

“Cô vừa nói gì cơ? Toàn thể con dân?” Seppou nhìn đám người đen nghịt phía sau Kaguya, đầu óc rối loạn.

“Đúng vậy, thưa ngài. Ngài là vị thần mà chúng tôi thờ phụng, mọi người đương nhiên phải đến nghênh đón.” Kaguya bình thản đáp.

“Này… các cô không sợ kẻ khác thừa cơ chiếm mất đất nước sao?” Seppou ái ngại hỏi.

“Chỉ cần nơi nào có ngài, nơi đó là chốn nương thân của chúng tôi. Còn Vu nữ quốc chẳng qua chỉ là một mảnh đất, ai muốn thì cứ lấy đi.” Lời khẳng định lạnh lùng của Kaguya khiến Seppou rùng mình.

“Đáng sợ quá!” Seppou gào thét trong lòng. Anh cảm thấy đám vu nữ này còn cuồng nhiệt hơn cả các tư tế của Bảo Hộ Thánh Điện. Sau một hồi khuyên nhủ, anh mới khiến Kaguya lệnh cho đại bộ phận người dân trở về để duy trì trật tự cho Long Thành — thủ đô của vương quốc.

Tuy nhiên, Kaguya nhất quyết không chịu rời khỏi Seppou. Nàng tuyên bố giá trị tồn tại của mình là để hầu hạ anh, nếu anh từ chối, nàng sẽ tự sát ngay lập tức để tạ tội với tổ tiên. Chứng kiến Kaguya kề dao vào cổ với ánh mắt kiên định không chút dao động, Seppou đành phải thỏa hiệp, để nàng đi theo bên cạnh.

“Hy vọng Anh Tuyết có thể quản được cô ta…” Seppou chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào thuộc hạ của mình.

Tiến vào Long Thành, Seppou bị choáng ngợp bởi những cánh hoa đào bay múa phủ lên các kiến trúc gỗ kiểu cổ kính, tạo nên một bầu không khí mộng ảo. Thế nhưng, anh chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh, vì bất cứ ai thấy anh đều lập tức quỳ lạy thành kính.

Hơn nữa, anh phát hiện ra một điều kỳ lạ: Cả đất nước này không có một bóng đàn ông, ngay cả bé trai cũng không. Kaguya giải thích rằng cơ thể của các vu nữ ngoài Seppou ra không cho phép bất kỳ nam nhân nào chạm vào. Họ duy trì nòi giống bằng cách uống nước từ một “Thánh Tuyền” khi đủ 18 tuổi, và tất cả trẻ em sinh ra đều là nữ giới.

Nghe đến đây, Seppou nhìn Capricorn bằng ánh mắt “cạn lời”. Kaguya thậm chí còn liếc xéo Capricorn rồi buông một câu lạnh lùng: “Hừ, đàn ông.”

“Nơi này chẳng khác gì Nữ Nhi Quốc phiên bản ma pháp cả! Đáng sợ quá, ở lại một đêm rồi chuồn sớm thôi.” Seppou thầm hạ quyết tâm.

Tại vương cung (thực chất là một ngôi đền lớn), Kaguya giới thiệu Seppou với các vị trưởng lão. Tại đây không có quân đội chính quy hay bộ máy chính trị phức tạp, vì mọi quốc dân đều là tín đồ trung thành, tự giác làm việc như bộ máy của Ma Quốc Liên Bang. Khi chiến tranh, mọi vu nữ đều có thể sử dụng thần thuật để chiến đấu.

Đặc biệt, kỹ năng độc hữu truyền đời của các Nữ vương là “Kẻ Phụng Hiến” (Devotee). Nó cho phép người bị ràng buộc (Seppou) tùy ý sử dụng ma tố và sinh mệnh lực của người sở hữu kỹ năng. Đáng sợ hơn, nó còn đảm bảo khả năng di truyền thiên phú hoàn hảo cho hậu duệ của hai người.

Seppou cảm thấy vô cùng tồi tệ. Anh dám cam đoan nếu Veldora còn sống, anh sẽ tìm mọi cách tẩn cho ông ta một trận. Rõ ràng ông ta đã bí mật xây dựng “hậu cung” này cho mình, nhưng vì sợ vợ nên mới để lại cho Seppou “chịu trận”.

Buổi tối, khi Seppou về phòng nghỉ ngơi, Kaguya cũng lẳng lặng đi theo vào.

“Này… Kaguya, ta muốn ngủ rồi.”

“Vâng, thưa ngài Seppou.” Vừa dứt lời, nàng đã bắt đầu tháo đai lưng áo.

“Khoan đã! Cô làm cái gì thế?” Seppou hốt hoảng ngăn lại.

“Đương nhiên là thị tẩm. Đây là khâu quan trọng nhất trong việc hầu hạ. Xin ngài yên tâm, Kaguya là người ưu tú nhất về mọi mặt, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng.” Kaguya vừa trả lời vừa tiếp tục hành động với ánh mắt kiên định.

Seppou ra sức ngăn cản, trong lòng gào khóc: “Hu hu… ta muốn về nhà! Vu nữ quốc thực sự quá đáng sợ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 99"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly