Chương 100

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 100
Prev
Next

Chương 100: Sứ đoàn ngoại giao Thú Vương Quốc

Vì bị Kaguya làm cho một phen hú vía, Seppou chắc chắn không tài nào chợp mắt nổi, đành ngồi thiền định suốt cả đêm. Anh hạ quyết tâm, ngay sáng hôm sau phải rời đi lập tức.

Tuy nhiên, quá trình rời khỏi Vu Nữ Quốc chẳng hề suôn sẻ chút nào. Vừa nghe tin Seppou muốn đi, các trưởng lão liền hoảng loạn, cho rằng mình chiêu đãi không chu toàn khiến ngài phật ý. Họ lập tức đòi tập thể tự sát để tạ tội, thậm chí còn định kéo cả quốc dân theo cùng. Seppou sợ đến mức quýnh quáng cả lên, phải tốn hơn một tiếng đồng hồ giải thích rằng mình có việc đại sự cần xử lý mới trấn an được họ.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải mang theo Kaguya bên mình vì các trưởng lão nhất quyết không chịu để anh đi một mình.

“Haizz, hy vọng Anh Tuyết có thể quản thúc được Kaguya, nếu không ta chắc chẳng bao giờ ngủ yên được mất,” Seppou thầm thở dài.

…

Trong lúc Seppou chuẩn bị quay về Bảo Hộ Thánh Điện để thực hiện kế hoạch tiếp theo, thì bức thư anh gửi đã đến tay Rimuru thông qua Kouya (Quang Nha). Lúc này Rimuru đang trên đường từ vương quốc Eurazania trở về.

“Cái tên ngốc này! Lại tự tiện đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!” Rimuru xem xong thư liền nổi trận lôi đình. Dù lo lắng, nhưng hiểu tính Seppou, Rimuru biết anh đã có tính toán riêng.

Rimuru lập tức ra lệnh cho Souei liên lạc với lũ Trường Vân, tạm dừng mọi hoạt động để đến thị trấn ven biển của Lubelius chuẩn bị tiếp ứng Seppou. Ngay lúc đó, phân thân của Souei lại xuất hiện báo tin: Sứ đoàn ngoại giao của Thú Vương Quốc đã đến Tempest, yêu cầu Rimuru trở về gấp.

Sau khi hứa với đám trẻ sẽ quay lại sớm, Rimuru dùng “Dịch chuyển tức thời” trở về thành phố Jura Tempest, chỉ mang theo Ranga (Lam Nha), còn Kouya ở lại bảo vệ bọn trẻ.

Vừa về đến văn phòng, Rigurd đã vội vã báo cáo: “Sứ đoàn của Thú Vương Quốc đang ở ngoài thành, Benimaru và mọi người đang trong tình trạng đối đầu căng thẳng với họ.”

“Hả? Chẳng phải là sứ đoàn ngoại giao sao? Sao lại đối đầu?” Rimuru kinh ngạc, vội vã chạy ra xem xét.

…

Đến nơi, Rimuru thấy hai bên đang hừng hực sát khí. Phía sứ đoàn Thú Vương Quốc tỏ ra vô cùng cao ngạo.

“Này, ngươi chính là con Slime tên Rimuru đó hả?” Một gã thú nhân tóc đen rối bù tên là Grucius lớn tiếng hỏi.

“Ngươi thật vô lễ!” Shion — vị “thư ký” trung thành của Rimuru lập tức nổi giận.

“Hừ, chỉ là một con Slime, thật không hiểu tại sao đại nhân Carrion lại bắt chúng ta đến đây,” Grucius khinh khỉnh.

“Grucius! Ngươi quá càn rỡ rồi, quyết định của Carrion đại nhân mà ngươi dám nghi ngờ sao?” Một nữ nhân thuộc xà nhân tộc quát lớn. Đó là Albis, người dẫn đầu sứ đoàn. Đứng cạnh nàng là Phobia — một hổ nhân tộc tóc bạc.

Albis tự giới thiệu mình là một trong “Tam Thú Sĩ – Hoàng Xà Giác” dưới trướng Carrion. Nàng thẳng thắn cho biết ma vật lấy sức mạnh làm trọng, nếu Tempest không chứng minh được thực lực, họ khó lòng thiết lập bang giao bình đẳng.

“Vậy cô muốn thế nào?” Rimuru hỏi.

“Đơn giản thôi, mỗi bên cử ra một người thi đấu giao hữu, điểm đến thì dừng,” Albis đề nghị.

Rimuru suy nghĩ một lát rồi quyết định cử Shion ra trận. Đối thủ của nàng là Phobia — “Bạch Hổ Vuốt”. Hai bên không dùng vũ khí, chỉ so tài tay không.

Uỳnh ——!

Cả hai lao vào nhau với tốc độ xé gió, biến mặt đất dưới chân thành những hố sâu. Shion và Phobia giao đấu kịch liệt, quyền cước qua lại hàng chục chiêu tạo ra những đợt sóng xung kích dữ dội. Shion tóm lấy chân Phobia ném văng ra xa, nhưng đối phương nhanh chóng lấy lại thăng bằng và phản công.

Cuối cùng, cả hai lùi lại, thở hổn hển nhưng chiến ý vẫn hừng hực.

“Khá đấy! Lâu rồi ta mới được đánh một trận đã đời như vậy!” Phobia cười lớn.

“Ta cũng vậy. Một chiêu định thắng bại nhé!” Shion hét lên, ma tố bùng nổ, hai tay tích tụ một quả cầu năng lượng khổng lồ. Phobia cũng không kém cạnh, lôi điện quanh người nổ tí tách, hóa thành hình dáng hổ trắng dữ tợn.

“Dừng lại!” Rimuru và Albis đồng thanh quát lớn. Hai bên đã hiểu thực lực của nhau, không cần thiết phải biến trận đấu thành tử chiến.

Phobia thu lại sấm sét, trở về dạng người và cười sảng khoái: “Albis, lũ này khá lắm, ta công nhận họ!”

Tuy nhiên, bên phía Rimuru lại có biến cố.

“Shion, kết thúc rồi, thu cái đó lại đi,” Rimuru nhắc nhở.

Nhưng Shion quay lại với gương mặt mếu máo, mắt xoáy thành vòng tròn: “Thưa ngài Rimuru… thần không làm được! Thần hết sạch sức lực rồi!”

“Hả? Không thu lại được là sao?”

Quả cầu năng lượng khổng lồ trên tay Shion đang rung bần bật, có nguy cơ nổ tung bất cứ lúc nào. Phobia đứng gần đó cũng hốt hoảng khuyên Shion bình tĩnh hít sâu để điều tiết, nhưng vô dụng.

“Ngài Rimuru! Mọi người mau chạy đi! Thần sắp không khống chế nổi nữa rồi!” Shion mếu máo kêu lên.

“Shion, ném nó về phía ta!” Rimuru lập tức ra lệnh.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả! Làm ngay!”

Shion dùng hết sức bình sinh ném quả cầu về phía Rimuru. Mọi người nín thở lo lắng, chỉ sợ Rimuru gặp nguy hiểm. Thế nhưng, Rimuru chỉ cần đưa tay ra, kích hoạt kỹ năng “Bạo Thực Giả” (Gluttony). Một vòng xoáy đen ngòm hiện ra, nuốt chửng quả cầu năng lượng khổng lồ trong chớp mắt.

Toàn trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 100"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly