Chương 98

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 98
Prev
Next

Chương 98: Đội quân “Vô”

Seppou ngơ ngác nhìn Chloe, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.

Anh từng nghĩ Disclundia là một “ảnh hậu Oscar” có thể chuyển đổi hoàn hảo giữa hai trạng thái, hoặc nàng bị đa nhân cách do tâm thần phân liệt. Nhưng anh chưa từng ngờ tới đáp án lại là: Nhất thể song hồn!

Chuyện này thật quá mức hư ảo… À mà khoan, đây vốn dĩ là thế giới ma pháp mà.

“Ngài Seppou, xin hãy giữ kín bí mật này.” Thấy vẻ mặt chấn kinh của anh, Chloe khẩn khoản nài nỉ.

“Chuyện đó thì không thành vấn đề, nhưng ta có chút lo lắng cho tình trạng của Disclundia Tina.” Seppou ái ngại hỏi liệu Tina có “sở thích đặc biệt” nào không, vì ánh mắt nàng nhìn anh cứ như nhìn con mồi vậy.

Chloe đỏ mặt kể lại rằng từ sau khi trở về từ Bảo Hộ Thánh Điện, thời gian Tina xuất hiện vào ban đêm dài hơn, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng Tina thở dốc và gọi tên Seppou trong phòng.

“Xong đời, bằng chứng thép luôn rồi…” Sắc mặt Seppou tái mét. Anh định lảng tránh khi Chloe định làm “bà mai” gán ghép mình với Nữ vương, liền tìm cớ bỏ chạy thục mạng. Đùa sao, nếu Anh Tuyết mà biết chuyện anh lập hậu cung thì hậu quả chắc chắn là “hắc hóa” không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Disclundia thì còn được, chứ cô chị Tina trong người nàng thì tốt nhất nên kính nhi viễn chi.

…

Sau khi triều hội tan rã, các trọng thần đều hồn xiêu phách lạc vì sợ bị khui ra những chuyện bẩn thỉu trong quá khứ. Đúng như Seppou dự đoán, có ba kẻ đứng ngồi không yên, định dắt díu gia đình bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị Capricorn tóm gọn.

Ngày hôm sau, buổi kiểm tra diễn ra như thường lệ. Với kỹ năng độc hữu “Suy Diễn Giả” kết hợp với ảo ảnh của Barca, đám đại thần khai ra sạch sành sanh, đến mức sáng nay ăn gì cũng không giấu nổi. May mắn là không còn ai cấu kết với Ngầm vương quốc, Seppou chỉ phạt họ nộp một nửa gia sản để sung công rồi cho tiếp tục làm việc.

Lúc này, Seppou chợt nhận ra mình chưa thấy đội quân cận vệ của Ám Tinh Linh.

“Ngài Seppou, ngài có biết Ám Tinh Linh giỏi nhất điều gì không?” Disclundia hỏi ngược lại.

“Melinda từng nói là ma pháp bóng tối, gián điệp và ám sát… Chẳng lẽ là!”

“Đúng vậy, thực ra ngài đã thấy họ từ lâu rồi.” Disclundia vỗ tay.

Vút ——!

Mấy chục bóng đen vụt ra từ những góc khuất, quỳ rạp trước mặt hai người.

“Cận vệ trực thuộc Nữ vương – ‘Vô’, tham kiến ngài Seppou, tham kiến bệ hạ.”

Seppou kinh ngạc. Dù thực lực của họ chỉ tầm đỉnh cấp C nhưng anh hoàn toàn không xác định được vị trí cụ thể của họ trước đó. Disclundia giải thích rằng để trở thành thành viên của “Vô”, họ phải trải qua một nghi thức tàn khốc: Lau sạch sự tồn tại của bản thân.

Đây là một kỹ năng độc hữu di truyền qua các đời Nữ vương Ám Tinh Linh mang tên “Kẻ Xóa Bỏ”. Nó cho phép xóa sổ sự tồn tại của bất cứ thứ gì, nhưng cái giá phải trả là sự tồn tại của bản thân người dùng cũng sẽ mờ nhạt dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Những thành viên của “Vô” là những người tự nguyện nhận lấy một phần năng lực này để trở thành những thích khách không thể bị phát hiện.

“Từ nay về sau, hãy phong ấn ‘Kẻ Xóa Bỏ’, không được sử dụng nữa. Nghi thức đó cũng phải bãi bỏ ngay lập tức!” Seppou nghiêm nghị ra lệnh.

Cái giá của việc này quá lớn. Khi sự tồn tại bị xóa nhòa, sau khi chết đi, sẽ không còn ai nhớ đến họ, cứ như thể họ chưa từng hiện diện trên đời này.

“Ta biết đây là chúc phúc của Veldora, nhưng thứ ông ấy cho được, ta cũng cho được. Ta sẽ ban cho các ngươi sức mạnh mới. Ta muốn thuộc hạ của mình sống để tận trung, chứ không phải dùng cái chết để chứng minh lòng thành!” Seppou quát lớn.

Lời tuyên bố của anh đã chạm đến trái tim của Disclundia và toàn bộ đội quân “Vô”. Nếu trước đây họ sùng kính anh vì là người kế thừa của Veldora, thì giờ đây họ hoàn toàn trung thành vì chính con người của Seppou.

“Được rồi, giải tán đi. Disclundia, cô cũng đi nghỉ đi, ta sắp phải khởi hành sang Vu nữ quốc rồi.”

“Rõ, thưa ngài Seppou. Nhưng xin ngài đừng quên lời hứa của mình sau khi chuyện Ngầm vương quốc kết thúc nhé.”

“Yên tâm, ta sẽ ban chúc phúc mới cho cô.”

“Ý thiếp thân không phải chuyện đó… Mà là lời hứa cùng nhau dạo chơi ở Hồ Thủy Tinh ấy!” Nói xong, vị Nữ vương vốn luôn lạnh lùng lại đỏ mặt chạy biến.

Seppou ngẩn ngơ: “Cái gì? Nhắc lại chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ lúc nãy là Tina? Không đúng, nếu là Tina thì nàng đã lao vào rồi. Nghĩa là hai chị em này dùng chung ký ức sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly