Chương 97
Chương 97: Song hồn nhất thể?
“Ngài Seppou, không thể đi nghênh đón ngài thật là vạn phần xin lỗi, xin ngài hãy rộng lòng tha thứ cho hành vi tùy hứng của bệ hạ.” Chloe hành lễ với Seppou. Nàng là người từng đi theo trong buổi yết kiến nên đương nhiên nhận ra anh.
“Không sao, cũng nhờ có Disclundia mà chúng ta mới đến Somlia nhanh như vậy.” Seppou bình thản đáp.
“Bệ hạ, giờ chúng ta nên làm gì?” Chloe thấy Seppou không trách tội thì nhẹ nhõm hẳn, nàng quay sang hỏi Disclundia về kế hoạch tiếp theo.
“Trở về vương cung, chính thức tiếp kiến ngài Seppou!” Disclundia lạnh lùng ra lệnh, khí chất vương giả không ngừng tỏa ra.
“Rõ!” Chloe cung kính trả lời.
Trong lòng đầy nghi hoặc, Seppou cùng Capricorn và Barca đi theo Disclundia vào vương cung.
“Ngài Seppou, mời ngài lên vương tọa.” Vừa vào đại điện, Disclundia trực tiếp mời Seppou ngồi vào vị trí của mình. Chloe đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, như thể mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên.
Nhưng đúng như Seppou dự đoán, các trọng thần bên dưới lập tức có người đứng ra phản đối.
“Bệ hạ! Thân phận ngài Seppou tuy tôn quý, nhưng vương tọa không phải nơi ngài ấy nên ngồi! Đó là ngai vàng của người!” Một vị trọng thần lên tiếng, kéo theo những người khác phụ họa.
“Tất cả câm miệng cho ta!” Disclundia lập tức quát lớn. Uy thế vương giả bùng nổ, đè nặng lên vị trọng thần vừa lên tiếng.
“Bệ… bệ hạ…” Vị thần tử nọ run rẩy nhìn Disclundia đầy sợ hãi.
Nàng chỉ liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói với Seppou: “Ngài Seppou, xin mời ngồi.”
Seppou gật đầu, bình thản ngồi lên vương tọa. Anh không quá để tâm đến cái ghế này, chỉ là muốn xem màn kịch quen thuộc này sẽ diễn biến ra sao.
“Các ngươi, còn ai có ý kiến nữa không?” Thấy Seppou đã yên vị, Disclundia lạnh lùng quét mắt nhìn đám thần tử bên dưới.
“Bệ hạ… thần…” Một người vừa định mở miệng đã cảm thấy vai nặng trĩu, bị áp lực đè sụp xuống đất.
“Nghe cho rõ đây! Hiện tại ngài Seppou đã trở lại Goka! Bao gồm cả ta, toàn bộ Goka đều nằm dưới trướng ngài Seppou. Ta không hy vọng thấy bất cứ ai có hành vi trái lệnh!” Disclundia nghiêm nghị tuyên bố.
“Rõ…” Mọi người bị áp lực đè nén, đồng thanh đáp lời.
Seppou nhìn cảnh này có chút kinh ngạc. Anh không ngờ Disclundia lúc này lại có uy quyền đáng sợ đến thế. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xem một màn “ép cung” như đại trưởng lão Nia năm xưa, kết quả phim chưa kịp chiếu đã hạ màn.
“Nhưng Disclundia hiện tại rốt cuộc là sao? Khí chất và hơi thở hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, cứ như hai người khác nhau vậy.” Seppou trầm ngâm suy nghĩ.
“Ngài Seppou, mọi người đã quy thuận, xin hỏi ngài có chỉ thị gì không?” Tiếng gọi của Disclundia cắt ngang dòng suy tư của anh.
“Khụ, ân, ngươi làm rất tốt, Disclundia.” Seppou khen ngợi.
“Đó là bổn phận của ta.”
Seppou đứng dậy, đối mặt với mọi người: “Tuy ta là chủ nhân của Goka, nhưng tạm thời ta sẽ không can thiệp vào nội chính của các ngươi. Mọi thứ cứ giữ nguyên như cũ. Tại vương quốc Ám Tinh Linh này, Disclundia là người phát ngôn của ta, nàng sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Nữ vương. Mọi mệnh lệnh cứ nghe theo nàng sắp xếp.”
“Hù…” Nghe đến đây, các trọng thần đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Chấp chính quan Saizeriya – một nguyên lão tam triều luôn lo sợ vương quốc sẽ lụn bại dưới tay Disclundia.
“Nhưng!” Seppou gằn giọng khiến tim họ thắt lại. “Ta không muốn thấy kẻ nào vì tư lợi mà bằng mặt không bằng lòng, thậm chí bán đứng lợi ích của vương quốc và Goka. Ta biết trong số các ngươi có kẻ cấu kết với Ngầm vương quốc. Ta cho các ngươi một cơ hội: chủ động đứng ra, họa may còn giữ được mạng. Sau trưa mai, ta sẽ triển khai điều tra toàn diện, lúc đó đừng trách ta vô tình.”
Quả nhiên, đám thần tử tái mặt, vội vã thu lại những toan tính nhỏ nhen. Trong đó, có một người mồ hôi vã ra như tắm, cả người run bần bật.
“Hắn là ai?” Seppou chỉ tay vào kẻ đó.
“Bẩm ngài, đó là Tổng trưởng phòng thủ thành phố, Phí Luân Địch Tư (Ferundis).” Disclundia trả lời.
“Ồ, Ferundis các hạ, ngươi thấy không khỏe sao?” Seppou thong thả tiến lại gần.
“Không… không có…” Hắn lắp bắp.
“Vậy ngươi run cái gì?” Seppou vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười đó trong mắt Ferundis lại đáng sợ như tử thần. Hắn vội vàng tìm cớ xin lui ra để về “tĩnh dưỡng”.
“Láo xược!” Disclundia định quát mắng nhưng Seppou đã giơ tay ngăn lại. Anh thản nhiên cho phép hắn rời đi. Ferundis như được đại xá, vội vàng chạy thẳng về nhà để thu xếp hành lý bỏ trốn. Hắn không ngờ rằng, Seppou đã sớm ra lệnh cho Chloe bí mật bám theo bắt giữ nếu hắn có dấu hiệu tẩu thoát.
Sau khi Ferundis đi khỏi, Seppou tuyên bố với những người còn lại: “Ngày mai ta sẽ dùng một tiểu ma pháp tên là ‘Chân tâm thoại’ để kiểm tra từng người. Ma pháp này sẽ bắt các ngươi phải nói thật, không có tác dụng phụ. Ta đã thử nghiệm ở ba nước trước rồi nên không cần lo lắng.”
Lời nói của Seppou như lưỡi đao sắc lẹm đâm vào tim các trọng thần. Làm đến chức vị này, mấy ai hoàn toàn sạch sẽ? Dù không cấu kết với thế lực ngầm thì cũng đầy rẫy những bê bối cá nhân.
Thực tế, Seppou chỉ đang “rung cây nhát khỉ”. Anh chẳng có ma pháp nào như vậy cả, nhưng anh biết nỗi sợ sẽ khiến những kẻ có tật giật mình phải tự lộ diện.
Lát sau, Seppou thảo luận với Disclundia về những thông tin nàng đã thu thập được từ các quan viên bị bắt trước đó. Hóa ra, Ngầm vương quốc đã dụ dỗ họ bằng lời hứa về một “chúc phúc” có thể ban cho sức mạnh to lớn. Seppou nhận ra ngay đó là nghi thức “Ma nhân hóa” – thứ đã biến Oruba thành một kẻ nửa người nửa quỷ.
Vì lo ngại các thuộc hạ của Nữ vương không phải đối thủ của những tên Ma nhân, Seppou cử Capricorn đi hỗ trợ Chloe, đồng thời giao nhiệm vụ cho Barca dùng khả năng của mình để hỗ trợ buổi “thẩm vấn” vào ngày mai.
Khi chỉ còn lại vài người, Seppou không nén nổi tò mò, liền hỏi Chloe: “Này Chloe, ta hỏi thật… Disclundia có khi nào… đột nhiên biến thành một người hoàn toàn khác không?”
Nghe câu hỏi này, khóe miệng Chloe giật giật: “Ngài Seppou… lẽ nào ngài đã gặp ‘Disclundia Tina’ đại nhân?”
“Tina? Tina là ai?”
“Bẩm ngài, đây là bí mật lớn nhất của bệ hạ, cả vương quốc chỉ mình tôi biết. Disclundia Tina là chị em song sinh với bệ hạ, nhưng đã qua đời ngay khi vừa sinh ra. Kỳ thực… bệ hạ là người mang ‘Song hồn nhất thể’. Người mà ngài thấy lúc nãy… chính là Tina đại nhân.”
“Cái gì cơ!!!?” Seppou sững sờ.
Comments for chapter "Chương 97"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com