Chương 93

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 93
Prev
Next

Chương 93: Lại một đứa trẻ nghịch ngợm?

Nana hạ quyết tâm muốn đi thử thực hư bản lĩnh của Seppou. Nàng nhanh chóng điều động hai đội trọng giáp cận vệ quân, hùng hổ tiến thẳng về phía nhà hàng “Ngọn Lửa Nhiệt Tình”.

Dọc đường đi, Nana không ngừng suy tính xem phải đánh bại Seppou thế nào để chứng minh thực lực của mình, nhưng thực tế là nàng bị chặn đứng cách đó tận ba con phố. Nana cùng thuộc hạ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt: một đám đông đang vây quanh, ra sức khiêng những “con sâu rượu” nằm la liệt ra ngoài.

“Này! Ngươi, chính ngươi!” Nana chỉ vào một người dân đang đứng xem náo nhiệt.

“Nana đại nhân!? Tham kiến Nana đại nhân!” Người đó hốt hoảng hành lễ, dân chúng xung quanh cũng vội vã làm theo.

“Chuyện này là thế nào?” Nana hỏi.

“Bẩm đại nhân, hôm nay nhà hàng có hai vị khách từ xa tới, một người và một tinh linh. Không biết vì sao lại tổ chức thi uống rượu. Tất cả những người nằm đây đều là kẻ thua cuộc bị uống gục, ngay cả vị tinh linh kia cũng say bí tỉ rồi, chỉ còn vị nhân loại kia là vẫn đang tiếp tục uống.”

Nana sững sờ: “Tất cả chỗ này… đều là do hắn uống gục sao?” Nhìn sơ qua cũng phải bốn năm mươi người đang nằm đó. Một người mà có tửu lượng đáng sợ như vậy ư?

Nàng lập tức ra lệnh cho quân phòng thủ thành phố đến đưa người say về và giải tán đám đông, không cho phép ai vào thêm nữa. Sau đó, Nana tiến vào nhà hàng, vừa đúng lúc thấy đối thủ cuối cùng của Seppou ôm vò rượu ngã xuống.

Seppou lau miệng, cười như không cười nhìn Nana: “Không chịu nổi nữa rồi sao? Vậy tiếp theo là ngươi à?”

“Tôi không đến để thi uống rượu. Tôi là Nana, Thống lĩnh quân trọng giáp cận vệ, đặc biệt đến đây để nghênh đón ngài, ngài Seppou.”

Bất kể ấn tượng ban đầu thế nào, tửu lượng của Seppou đã đủ để khiến Nana kính trọng. Ở quốc gia của Tiểu Nhân tộc, tửu lượng cũng là một thước đo vị thế.

“Ồ? Chính chủ xuất hiện rồi sao?” Seppou bình thản hỏi.

“Vâng, Nữ vương Lulu đã biết ngài tới thành Ain nên phái tôi đến đón.”

“Được, đợi ta một chút.” Seppou búng tay, hai luồng lục quang bắn trúng Capricorn và Barca, giúp họ lập tức tỉnh táo. Capricorn sau khi tỉnh dậy thì vô cùng xấu hổ, liên tục tạ lỗi vì đã uống say mà lơ là an nguy của chủ nhân. Seppou chỉ xua tay cười bảo không sao, vì nếu có kẻ mà anh không đối phó nổi thì Capricorn có tỉnh táo cũng chỉ là “tặng mạng” mà thôi.

Sau khi giới thiệu Nana cho Capricorn, vị kỵ sĩ tinh linh này lại tỏ ra không hài lòng. Hắn cho rằng việc Nữ vương Lulu chỉ phái một thống lĩnh đến đón là thiếu tôn trọng Seppou, so với việc các Nữ vương khác từng đích thân nghênh đón anh ở biên cảnh.

“Ngươi đang khinh thường Tiểu Nhân tộc chúng ta sao?” Nana giận dữ quát.

“Không phải tôi khinh thường các người, mà là các người đang khinh thường ngài Seppou!” Capricorn khinh miệt đáp trả. Anh nhớ kỹ lời dặn của Anh Tuyết là phải bảo vệ tôn nghiêm của Seppou bằng mọi giá.

Không khí trở nên căng thẳng. Nana rút đại rìu ra chỉ vào Capricorn: “Nana ta thách đấu sinh tử với ngươi, có giỏi thì tiếp chiêu!”

Capricorn nhìn sang Seppou xin chỉ thị. Anh bình thản gật đầu: “Đi đi, giáo huấn một chút là được.”

Seppou nhận ra Nana chỉ có thực lực tầm cấp B, trong khi Capricorn đã đạt cấp A. Hơn nữa, đại rìu nặng nề của Nana bị khắc chế hoàn toàn bởi tốc độ của “Cực Nhanh Giả”. Tuy Nana có phần ngạo mạn nhưng không có ác ý, nên anh dặn Capricorn không được hạ sát thủ.

Trận đấu diễn ra trong một khoảng sân trống. Nana vừa vào trận đã tung ra chiêu phạm vi lớn “Liệt Địa Phá Hoại Trảm”, khiến mặt đất rung chuyển tan vỡ. Seppou phải lập tức triển khai “Hộ vệ thứ chín” để ngăn dư chấn ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Capricorn ban đầu có chút khinh địch nên phải nhảy lên không trung né tránh, rơi vào thế bị động. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra điểm yếu của đối thủ là chiêu thức cần thời gian vận sức. Tận dụng hộ vệ của Seppou làm điểm tựa trên không, Capricorn tung ra chiêu “Đầy Sao”, chớp nhoáng đánh tan giáp trụ của Nana và khống chế hoàn toàn trận đấu.

“Ta… ta thua rồi, giết ta đi!” Nana quỳ xuống, tuyệt vọng chờ chết. Nhưng Capricorn chỉ lẳng lặng thu kiếm, quay về phía Seppou báo cáo.

Trong đám đông người xem, một cô bé hưng phấn múa tay cổ vũ: “Tiểu dì cố lên! Đánh bại tên tinh linh đó!”

Đó chính là Nữ vương Lulu. Seppou nhìn cô bé đang hồn nhiên cổ vũ mà khóe mắt giật giật: “Nữ vương này… không lẽ lại là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa sao?”

Thấy Seppou tiến lại gần Nana, Lulu vội chạy ra chắn trước mặt dì mình, dang tay hét lớn: “Không được làm hại tiểu dì của ta! Dù ngài là Seppou mà ta sùng bái cũng không được!”

Seppou mỉm cười: “Tại sao ta phải làm hại dì của ngươi?”

“Bởi vì… bởi vì… ta cũng không biết nữa.” Lulu ngây ngô đáp.

Seppou cạn lời. Quả nhiên là một “đứa trẻ hư” chính hiệu. Sau khi dùng vài lời lẽ nghiêm khắc để thức tỉnh ý chí của Nana, giúp nàng thoát khỏi sự suy sụp sau thất bại, Seppou xoay sang Lulu.

“Được rồi, đưa ta vào vương cung đi. Chắc hẳn mọi người đã đợi lâu rồi.”

“Vâng! Ngài Seppou, mời đi lối này!” Lulu phấn khích nắm chặt tay Seppou, kéo anh đi về phía vương cung.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly