Chương 94
Chương 94: Nữ vương là “fan cuồng” của ta?
Không thể không thừa nhận, vương cung của Tiểu Nhân tộc mang lại cho Seppou một cảm giác vô cùng thân thuộc. Những màn hình tuyên truyền ma đạo cỡ lớn, băng chuyền ma đạo dùng để di chuyển, thang máy ma đạo tương tự như ở trụ sở Hiệp hội Tự do… mọi thứ đều toát lên hơi thở của công nghệ cao.
“Lulu, những thứ này đều là sản phẩm của ‘Ma đạo Công trình học’ sao?” Seppou tò mò hỏi.
“Đúng vậy, thưa ngài Seppou! Hơn nữa đều do chuyên gia thiết kế xuất sắc nhất của Tiểu Nhân tộc thực hiện đấy!” Lulu kiêu ngạo khoe khoang.
“Thật sao? Có dịp hãy giới thiệu người đó cho ta, ta có rất nhiều chủ đề muốn trao đổi.” Seppou hào hứng.
Chứng kiến những công nghệ này, Seppou hạ quyết tâm nhất định phải mang “Ma đạo Công trình học” về Ma Quốc Liên Bang. Kết hợp với “Tinh linh Công trình học” của Ramiris cùng kiến thức tiền kiếp của anh và Rimuru, Seppou dám cam đoan chỉ trong mười năm, công nghệ của Ma Quốc sẽ đứng đầu thế giới.
“Ngài Seppou, ngài nói thật chứ?” Lulu phấn khích nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.
“Tất nhiên, ta thực sự rất hứng thú với lĩnh vực này.”
“Hì hì hì… ngài Seppou muốn nói chuyện riêng với mình… hạnh phúc quá đi!” Lulu bắt đầu chìm đắm vào ảo tưởng.
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng xoắn xuýt của Lulu, Seppou đổ mồ hôi hột, trong lòng dâng lên một dự cảm bất lành. Lúc này, Trưởng hầu gái Coco giải thích: “Thưa ngài, Lulu bệ hạ chính là chuyên gia thiết kế Ma đạo Công trình học xuất sắc nhất hiện nay đấy ạ.”
“Quả nhiên, dự cảm không sai vào đâu được.” Seppou thầm nghĩ.
“Hơn nữa, từ lần gặp ngài ở Bảo Hộ Thánh Điện, chứng kiến tư thế oai hùng của ngài, Lulu bệ hạ đã vô cùng sùng bái ngài rồi.” Coco bồi thêm một nhát dao.
“Xong rồi! Dự cảm bất lành thăng cấp!”
Coco khẩn khoản: “Vì vậy, bệ hạ tuy tuổi tác đã trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn như một đứa trẻ. Mong ngài khi ở riêng với bệ hạ đừng kéo dài quá lâu, và… xin hãy dịu dàng một chút, vì bệ hạ thực sự rất thần tượng ngài.”
“Khoan đã! Thời gian không quá lâu là sao? Dịu dàng là sao? Ta chỉ muốn tìm hiểu về công nghệ thôi mà!” Seppou gào thét trong lòng, cảm thấy đầu óc rối loạn trước mạch tư duy kỳ lạ của nàng hầu gái này.
Seppou cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lulu là một đứa trẻ nghịch ngợm, Coco thì suy nghĩ quá xa xôi, còn dì Nana lại là một võ phu điển hình. Anh thực sự lo ngại cho tương lai của quốc gia này nếu dàn trọng thần ai cũng “đặc biệt” như thế.
“Ngài Seppou! Ngài dạy võ nghệ cho ta nhé?” Lulu đột ngột hỏi. Nàng muốn đánh bại dì Nana để “trả thù” những trận đòn thuở nhỏ. Seppou định từ chối nhưng Coco lại bí mật ra hiệu nhờ anh đừng dạy, vì nếu Lulu đánh bại được Nana – người duy nhất còn có thể chế ước nàng – thì công việc quản lý “đứa trẻ hư” này của Coco sẽ trở nên bất khả thi.
Seppou cảm thấy đau răng, đau dạ dày, đau toàn thân. Anh quyết định sẽ giải quyết nhanh gọn đám tay chân của Ngầm vương quốc tại đây rồi rời đi ngay lập tức. Còn chuyện công nghệ, anh sẽ ném Gabil và Vesta sang đây chịu khổ thay mình sau.
Để đánh lạc hướng Lulu, Coco bắt đầu khen ngợi nàng trước mặt Seppou. Lulu sướng rơn khi nghe Seppou miễn cưỡng thừa nhận nàng “ưu tú”, lập tức kéo tay anh chạy phăng phăng vào đại điện để giới thiệu các trọng thần khác.
Tại đại điện, Seppou gặp lại Nana đã thay giáp trụ mới, vẻ mặt bình thản. Anh sử dụng “Ác ý cảm giác” và phát hiện ra vài kẻ tình nghi có liên quan đến Ngầm vương quốc. Sau khi cho các trọng thần lui ra, Seppou cùng Coco, Nana và Lulu thảo luận nghiêm túc về tình hình các quốc gia khác và thế lực ngầm đang đe dọa Ngũ Hoa vương quốc.
Seppou dặn dò họ phải chú ý những kẻ tình nghi, truy quét đám “chuột nhắt” đang ẩn nấp và đặc biệt là tăng cường phòng thủ cho Viện nghiên cứu Ma đạo Công trình.
“Xem ra ‘Ảnh Thủ’ sắp phải tái xuất giang hồ rồi,” Nana trêu chọc.
“Tôi chưa bao giờ rời đi cả,” Coco nghiêm nghị đáp.
Seppou tò mò: “‘Ảnh Thủ’ là cái gì?”
“Thưa ngài Seppou, bệ hạ Lulu, đó là mật danh của tôi khi điều hành bộ phận tình báo của Tiểu Nhân tộc,” Coco giải thích.
Seppou gật gù khích lệ công tác bảo mật của nàng. Anh định dặn dò thêm vài câu rồi sẽ sớm khởi hành sang hai quốc gia còn lại. Tuy nhiên, sự im lặng đầy lưu luyến của hai vị trọng thần – những người vốn muốn giữ anh lại để thỉnh giáo thêm – đã bị phá vỡ bởi tiếng kêu kinh ngạc của Lulu:
“Oa! Hóa ra dì Coco lợi hại như vậy sao!”
Mọi người: “…”
Quả nhiên, ngay cả Nữ vương cũng không biết thân phận thật của người hầu cận thân thiết nhất của mình.
Comments for chapter "Chương 94"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com