Chương 92
Chương 92: Một người khiêu chiến một quốc gia
Bởi vì quốc gia của Tiểu Nhân tộc có mức độ khai thác công nghiệp rất cao, dẫn đến môi trường tự nhiên bị phá hoại khá nghiêm trọng, không có danh lam thắng cảnh nào đặc sắc. Do đó, nhóm của Seppou không đi tham quan nhiều mà tiến thẳng vào vương thành Ain.
“Hô, không hổ là cường quốc về khoa học kỹ thuật và công nghiệp. Phong cách ở đây khác hẳn với Kỵ sĩ quốc và Tinh linh quốc,” Seppou cảm thán.
Nếu kiến trúc ở Kỵ sĩ quốc mang hơi hướng Trung cổ, Tinh linh quốc thiên về phong cách ma ảo với những nhà trên cây, thì kiến trúc của Tiểu Nhân tộc lại đậm chất viễn tưởng với những công trình bằng sắt thép đầy cơ khí.
“Tôi cũng là lần đầu tới đây. Nghe nói ‘Ma đạo Công trình học’ ở đây cực kỳ phát đạt, quả nhiên danh bất hư truyền,” Capricorn cũng tràn đầy cảm khái.
Tranh vai Capricorn, Barca – cô hồ ly nhỏ chưa từng vào thành thị bao giờ – tỏ ra vô cùng hưng phấn, cái đầu nhỏ cứ xoay tròn nhìn ngó khắp nơi. Seppou quyết định ghé vào một nhà hàng náo nhiệt tên là “Ngọn Lửa Nhiệt Tình” để thưởng thức đặc sản thịt nướng và rượu của nơi này trước khi đến gặp Nữ vương Lulu.
Ngay khi bước vào, nhóm Seppou lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Người dân Tiểu Nhân tộc vốn nổi tiếng nhiệt tình và hiếu khách, lại hiếm khi thấy người ngoài, nên họ vô cùng phấn khích.
Lão bản nhà hàng đón tiếp họ rất nồng hậu. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, một nữ nhân Tiểu Nhân tộc xinh đẹp đã mang một vò rượu lớn đặt lên bàn, thách thức: “Nhân loại, có biết uống rượu không? Ở thành Ain này, muốn sống vui vẻ thì không thể thiếu tửu lượng đâu!”
Seppou sảng khoái đáp lời: “Tất nhiên là biết. Nhưng chỉ hai chúng ta thì chán lắm, hay là tất cả các vị ở đây cùng lên một lượt đi!”
Lời tuyên bố ngạo mạn của Seppou như đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông bắt đầu hò hét, phấn khích lao vào cuộc đua. Seppou còn hào phóng tuyên bố bao trọn tiền rượu cho cả quán. Capricorn định ngăn cản vì sợ lỡ việc diện kiến Nữ vương, nhưng Seppou đã gạt đi, bảo rằng đây là cách tốt nhất để tìm hiểu dân tình. Thậm chí khi Barca thỏ thẻ: “Capricorn, em cũng muốn xem anh và ngài Seppou uống gục bọn họ,” vị kỵ sĩ si tình lập tức “như bị tiêm máu gà”, quên sạch sành sanh nhiệm vụ mà lao vào cuộc chiến.
Kết quả, Capricorn và hàng loạt thực khách Tiểu Nhân tộc đổ gục la liệt. Barca lén uống thử một ngụm rượu cũng lập tức “out” ngay tại chỗ. Duy chỉ có Seppou vẫn tỉnh táo như không. Thực tế, anh đã “ăn gian” bằng cách dùng không gian để chứa rượu ngay khi vừa chạm môi. Một mình anh đã khiến người dân cả thành phố phải kinh ngạc, rượu ngon được mang ra không ngớt, người say nằm đầy từ trong quán ra tới ngoài phố.
Tin tức một nhân loại khiêu chiến tửu lượng cả thành phố lan đến tận vương cung. Nữ vương Lulu vừa nghe đã đoán ngay là Seppou, nàng định chạy đi tìm anh nhưng bị Trưởng hầu gái Coco ngăn lại vì “không hợp phong thái thục nữ”.
Lúc này, Nana – thống lĩnh cận vệ và cũng là dì của Lulu – bước vào với quân phục trang trọng.
“Tiểu dì, người định đi đâu?” Lulu lo lắng hỏi.
“Ta đi thử thực lực của hắn! Ta muốn xem vị Seppou đó có thực sự vô địch như các người vẫn ca ngợi không, hay chỉ là một cái bình hoa di động,” Nana lạnh lùng nói.
Mặc cho sự phản đối của Coco về việc có thể mạo phạm Seppou, Nana vẫn quyết tâm đi. Nàng không phục khi Lulu và các trọng thần cứ luôn miệng khen ngợi sức mạnh của anh. Nana tuyên bố nếu có chuyện gì xảy ra, nàng sẽ một mình gánh vác, thậm chí dùng cái chết để tạ tội.
Nhìn bóng lưng dứt khoát của Nana, Lulu và Coco lo lắng khôn nguôi. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau bí mật bám theo để kịp thời can ngăn nếu tình hình trở nên tồi tệ.
Comments for chapter "Chương 92"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com