Chương 81
Chương 81: Con đường trở nên mạnh mẽ
Sáng sớm hôm sau, Alicia muốn tìm Seppou để báo cáo tình hình tối qua. Dù đoán chắc anh đã nắm rõ mọi chuyện, nhưng việc báo cáo là một nghĩa vụ tất yếu để thể hiện thái độ tôn trọng. Thế nhưng, Alicia và Prim đã lùng sục khắp cung điện, thậm chí huy động cả Cận vệ kỵ sĩ đoàn mà vẫn không thấy bóng dáng Seppou đâu.
Cuối cùng, họ bắt gặp Anh Tuyết vừa bước ra khỏi phòng.
“Ngài Anh Tuyết, ngài có biết ngài Seppou ở đâu không? Ta có việc cần báo cáo.”
“Đi theo ta.” Thấy thái độ khẩn khoản của chị em Alicia, Anh Tuyết dẫn họ lên sân thượng cao nhất của vương cung.
Tại đây, họ thấy Seppou đang ngồi khoanh chân ở trung tâm, thanh Minh Dạ đặt ngang trên đùi, đôi mắt nhắm nghiền như đang cảm thụ điều gì đó.
“Ngài Seppou đang làm gì vậy?” Maya tò mò hỏi. Dù đoán đây là tu hành, nhưng cô chưa từng thấy cách thức nào lạ lùng như thế này.
“Võ kỹ của ngài ấy đã bước vào cấp tông sư, rèn luyện tầm thường không còn tác dụng nữa. Để khai phá bí thuật mới, ngài ấy chỉ có thể dựa vào ngộ tính hoặc chiến đấu với những tông sư cùng cấp,” Anh Tuyết giải thích. “Cách ngài ấy đang làm gọi là ‘Đao Thiền’ (Ngồi thiền cùng đao), yêu cầu tâm phải tĩnh lặng tuyệt đối để cảm nhận bản thân, cảm nhận thanh đao và cả vạn vật xung quanh.”
Alicia cùng mọi người nhìn Seppou bằng ánh mắt kính phục và sùng bái tột độ khi biết anh đã ngồi như vậy suốt từ đêm qua. Họ thầm thề phải nỗ lực hơn nữa khi thấy một người mạnh mẽ như anh vẫn không ngừng tu luyện.
Thực chất, Seppou ngồi thiền cả đêm là vì… không dám về phòng đối mặt với một Anh Tuyết có thể bùng nổ bất cứ lúc nào sau vụ “nhìn trộm” Maya. Nếu Alicia biết sự thật này, chắc cô sẽ khóc mất.
Khi ánh bình minh ló rạng, Seppou chậm rãi đứng dậy, rút thanh Minh Dạ ra nhưng vẫn đứng yên bất động.
“Đừng lên tiếng, lùi lại cả đi! Ngài ấy đang lĩnh ngộ điều gì đó,” Anh Tuyết ngăn Alicia lại và dẫn mọi người lùi xa.
“Nhật – Quang Quang” (Ánh sáng mặt trời).
Seppou vung đao xoay nhẹ một vòng. Alicia và đám kỵ sĩ cảm thấy hụt hẫng: Chỉ thế thôi sao? Tưởng đại chiêu gì hoành tráng lắm, hóa ra chỉ là xoay một vòng tròn?
Thế nhưng Anh Tuyết lại mỉm cười đầy thỏa mãn. Chỉ mình cô thấy được tinh túy của nhát đao đó, dù cô cũng nhận ra nó vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh.
Làn gió nhẹ thổi qua. Lấy vị trí Seppou làm tâm, trong vòng bán kính sát ngay trước mũi giày đám kỵ sĩ, mọi cỏ cây hoa lá đều đồng loạt bị cắt ngắn đi một vòng, những mảnh lá vụn bay lả tả trong không trung.
“Cái này! Đây là…!” Alicia bàng hoàng.
Seppou thu đao vào bao, mỉm cười giải thích: “Minh Dạ vốn dành cho ‘Dạ Lưu’ (Kiếm pháp ban đêm), nhưng ta vừa sáng tạo ra ‘Nhật Lưu’ (Kiếm pháp ban ngày) để bổ trợ, tạo thành một vòng luân hồi hoàn chỉnh của một ngày. Vì thanh đao hiện tại có giới hạn nên uy lực của Nhật Lưu mới chỉ phát huy được một nửa.”
Bị kích thích bởi sức mạnh thần thánh ấy, Maya – kiếm sĩ số một của Kỵ sĩ quốc – lập tức quỳ xuống xin Seppou thu nhận làm đồ đệ. Seppou từ chối vì anh không chuyên về kiếm hai lưỡi, nhưng anh hứa khi trở về thế giới bên ngoài sẽ giới thiệu họ cho một thuộc hạ của mình – võ kỹ đại sư Trường Vân, người sở hữu kỹ năng độc hữu “Sư Thợ”.
Alicia tranh thủ xin thêm vài suất huấn luyện cho các kỵ sĩ khác. Với cô, đây là cơ hội ngàn vàng để phá vỡ xiềng xích yếu ớt của nhân loại, vốn không có thiên phú ma tố và con đường tiến hóa như ma vật.
Trở lại đại điện, Alicia nhường vương tọa cho Seppou và báo cáo phát hiện mới nhất: Vương quốc ngầm.
Thông tin này được tìm thấy trong một quyển sách truyền thuyết về đời nữ vương thứ 15. Thuở ấy, khi sự kiểm soát của Ngũ Hoa vương quốc đang ở mức yếu nhất, một đoàn lính đánh thuê tên là “Dã Thú” đã xúi giục dân chúng nổi loạn. Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc bằng sự hy sinh của Bảo hộ tư tế đời thứ 8. Những kẻ phản loạn bị xua đuổi xuống lòng đất sâu thẳm và bị phong ấn vĩnh viễn.
Seppou nhận ra lịch sử thời kỳ đó đã bị xóa nhòa một cách cố ý. Anh đoán rằng chỉ khi đi hết cả năm vương quốc, anh mới tìm được bức tranh toàn cảnh về những cuộc đại phản loạn đã bị vùi lấp.
“Các cô định làm gì tiếp theo?” Seppou hỏi.
Alicia tự tin báo cáo rằng đang siết chặt quân đội và giám sát những kẻ tình nghi. Tuy nhiên, Seppou chỉ ra một lỗ hổng chí mạng: “Các cô biết đối phương truyền tin bằng cách nào không? Ngoài thư tín và người đưa tin, còn có ma pháp liên lạc nữa đấy.”
Thấy Alicia ngơ ngác vì vương thất vốn không có duyên với ma pháp, Seppou nhìn về phía vị Chấp chính quan bà lão: “Phải không, ngài thủ tịch chấp chính quan?”
Dưới cái nhìn sắc lẹm của Seppou, bà lão thở dài bước ra, thừa nhận mình là một cung đình ma pháp sư được bí mật đào tạo từ đời trước để bảo vệ các nữ vương trẻ tuổi. Tiết lộ này khiến cả đại điện chấn động.
Comments for chapter "Chương 81"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com