Chương 82

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 82
Prev
Next

Chương 82: Xếp hạng thứ hai – Tinh Linh quốc

“Bà bà, ngài cư nhiên…” Alicia nhìn bà lão đầy vẻ chất vấn. Bà lão là người đã chứng kiến cô và Prim lớn lên, luôn là người cô tin tưởng nhất, vậy mà không ngờ bà lại che giấu thân phận thật bấy lâu nay.

“Bệ hạ, xin ngài thứ lỗi. Ta đã nhân danh Tôn thượng mà thề với tiên vương đời trước, rằng nếu vương tộc chưa đến lúc nguy cấp thì tuyệt đối không được lộ diện. Ngay cả mẫu thân của ngài cũng không biết điều này. Nếu không có ngài Seppou vạch trần, có lẽ ta đã mang bí mật này xuống mồ,” bà lão giải thích.

Bà quay sang Seppou với vẻ thán phục: “Nhưng thưa ngài Seppou, làm sao ngài nhận ra được?”

“Trên người bà chắc hẳn có đạo cụ che giấu ma tố hoặc phong ấn đúng không? Loại ngụy trang đó có thể lừa người khác, chứ không qua mắt được ta đâu,” Seppou thản nhiên đáp. Thực tế, nhờ kỹ năng “Giải tích giám định” của “Thế giới chi ngôn”, anh đã sớm biết bà lão là một ma pháp sư cấp A trở lên. Thấy bà trung thành và không có ác ý, anh mới im lặng cho đến tận bây giờ để dùng bà làm “quân bài” dẫn dắt Alicia.

Alicia có chút hậm hực vì bao nhiêu sắp xếp của mình bấy lâu nay hóa ra đều bị đối phương nắm thóp thông qua ma pháp liên lạc mà cô không hề hay biết. Seppou phải lên tiếng giảng hòa, bảo rằng Anh Tuyết đã sớm ngăn chặn các luồng tin đó và nhắc Alicia không nên làm khó bà lão vì sau này còn cần bà trợ giúp nhiều.

“Nơi này coi như xong xuôi, ta cũng nên đi thăm quốc gia tiếp theo rồi,” Seppou nói.

Dù chị em Alicia vô cùng luyến tiếc, nhưng Seppou không muốn bị coi là thiên vị nên đã cùng Anh Tuyết lên đường. Điểm đến tiếp theo là Tinh Linh quốc – nơi có mức độ ác ý xếp thứ hai, ngay sát vách Kỵ sĩ quốc.


Trên đường đi, Seppou cứ băn khoăn mãi. Trong ký ức của anh, tộc Tinh Linh vốn yêu chuộng hòa bình và thiên nhiên, sao họ lại mang ác ý lớn với anh đến thế?

Anh Tuyết thấy anh phiền não liền thẳng thắn: “Seppou đại nhân, ngài quan tâm làm gì? Chúng ta là ma vật, quy tắc của ma vật là: kẻ nào không nghe lời thì giết sạch là xong.”

Seppou sững người, rồi xoa đầu cô bảo: “Anh Tuyết, ta biết quy tắc của ma vật là thực lực vi tôn, nhưng đây không phải thế giới của chúng ta. Sức mạnh không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Ngươi nhớ lúc ta và Rimuru đến làng Đại Quỷ Tộc chứ? Dù chúng ta có thể giết sạch họ dễ dàng, nhưng chúng ta đã chọn cách cứu giúp và chân thành đối đãi. Có chân thành mới đổi lại được lòng trung thành thực sự. Đừng có hở ra là nói chuyện giết chóc.”

Anh Tuyết đỏ mặt thẹn thùng trước vẻ “bá đạo” nhưng ấm áp của Seppou: “Vâng, em nhớ rồi ạ.”


Trong khi đó, tại vương đô Tinh Linh quốc, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra căng thẳng. Thánh kỵ sĩ Claudia, đoàn trưởng kỵ sĩ hộ vệ vương gia, đang đề xuất phương án nghênh đón Seppou.

“Hừ, chỉ là một kẻ kế thừa thôi mà, sao phải nghênh đón? Hắn nên đến bái kiến chúng ta mới đúng!” Đại trưởng lão Nia – một tinh linh già nua, đại diện cho phe quan văn và quý tộc – hậm hực lên tiếng.

“Đại trưởng lão Nia! Hãy chú ý lời nói! Đó là Tôn thượng của chúng ta!” Claudia phẫn nộ quát.

Nia khinh khỉnh cho rằng cái danh “Tôn thượng” chỉ là chiêu trò của Thánh Điện nhằm thống nhất Ngũ Hoa. Bà ta ép hỏi Nữ vương Christine: “Bệ hạ, ngài thực sự muốn một kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện rồi ngồi lên đầu lên cổ ngài sao?”

Christine vốn tính tình ôn hòa, bị kẹt giữa một bên là cô bạn thân Claudia trung thành và một bên là đại thần hai triều đại đầy quyền lực. Cuối cùng, vì lo sợ sự mạo phạm sẽ mang lại tai ương cho đất nước, Christine kiên quyết: “Đại trưởng lão, đó chính là Tôn thượng. Thực lực của ngài ấy không phải thứ chúng ta có thể mạo phạm. Ta quyết định sẽ đích thân ra cửa thành nghênh đón.”

Dù cuộc họp kết thúc với chiến thắng của phe chủ hòa, nhưng Nia không cam tâm. Trong mắt bà ta tràn ngập sự oán độc. Đêm đó, bà ta mật hội với đám thân tín, quyết định chơi một ván bài ngửa. Nia lo sợ Seppou sẽ giúp Christine củng cố quyền lực, làm tiêu tan giấc mộng “nhiếp chính” và che giấu bí mật đen tối của bà ta.

“Ta nhớ Luis đang thống lĩnh quân đoàn cung thủ số 5 tại biên giới đúng không?” Nia nghiến răng hạ lệnh. “Bảo hắn lập tức xuất quân. Bằng mọi giá không được để kẻ kế thừa đó tiến vào vương thành. Nếu có thể… trực tiếp giết chết hắn tại chỗ!”

Nia tự đắc với kế hoạch của mình, mơ mộng về ngôi vị “nữ vương không vương miện”. Bà ta không hề biết rằng, chính bước đi này sẽ đẩy bà ta xuống vực thẳm không đáy khi đối đầu với Seppou.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 82"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly