Chương 80

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 80
Prev
Next

Chương 80: Vương quốc ngầm

“Ngươi! Sao ngươi lại ở đây…” Nhóm Euroba kinh hoàng nhìn Seppou.

“Sao ta lại ở đây à? Nhờ ‘Vạn Năng Cảm Tri’ cộng thêm ‘Dịch chuyển không gian’ thôi.” Seppou nhún vai đáp. Hiện tại, phạm vi cảm tri của anh đã bao phủ toàn bộ thành Myrtos không chút khó khăn, nên ngay từ khi hành động bắt đầu, anh đã luôn theo sát tình hình của mọi người.

“Hừ, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao? Ta hiện tại đã có được sức mạnh mới, ngươi—”

“Một cái ‘Ma nhân chuyển hóa’ bán thành phẩm, đó là thứ ngươi dựa dẫm sao?” Nghe Euroba gào thét, Seppou không nhịn được mà ngắt lời. Cảm giác như một gã nhà quê chưa thấy sự đời đang khoe khoang một vạn đồng với một đại phú gia ở thành phố vậy.

“Ngươi! Làm sao ngươi biết được!?”

“Ha ha, ta nên tự hào vì mình hiểu biết sâu rộng, hay nên chê cười sự vô tri của các ngươi đây?” Seppou khẽ cười.

“Ngươi!”

“Thôi, không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi nữa. ‘Cương dính ti’ (Tơ thép).”

Vút!

Seppou vung tay, nhóm Euroba lập tức bị những sợi tơ hư ảo trói chặt, ngã lăn ra đất. Để tránh ô nhiễm lỗ tai, anh tiện tay bịt miệng tất cả bọn chúng lại, rồi mặc kệ đống “bánh chưng” đang ra sức giãy giụa đó mà đi tới trước mặt Maya.

“Ngài… Seppou…” Maya cố nén cơn đau, muốn nói điều gì đó. Cô cảm nhận được mình sắp không trụ nổi nữa, xương sườn gãy đã đâm sâu vào nội tạng.

“Im lặng đi, thương nặng thế này còn cố thể hiện cái gì?” Seppou trợn mắt, trực tiếp tung một chiêu “Ma pháp ngủ say”.

“Ngài Seppou?” Đám cận vệ kỵ sĩ thấy Maya mất ý thức thì vô cùng lo lắng.

“Đừng cuống, ta phải nắn xương cô ấy về vị trí cũ trước rồi mới trị liệu được, nếu không xương cứ đâm vào nội tạng thì thuốc tiên cũng chẳng cứu nổi.” Seppou vừa giải thích vừa chuẩn bị động thủ. Nhưng khi vừa đưa tay ra, anh bỗng khựng lại. Vị trí xương sườn cần nắn… thật sự không được tế nhị cho lắm.

“Cái đó… trong số các cô có ai biết nắn xương không?” Seppou ngượng ngùng nhìn đám kỵ sĩ.

Đám kỵ sĩ nhìn nhau ngơ ngác rồi lắc đầu. Bảo họ xông pha trận mạc thì được, chứ nối xương… các cô nàng hoàn toàn mù tịt.

“Thôi, giờ tìm người cũng không kịp nữa, cứu người là trên hết.” Tình trạng của Maya rất tệ, Seppou không có thời gian để do dự.

Xoẹt! Seppou gỡ bỏ những mảnh giáp ngực vỡ vụn, rồi trực tiếp xé mở lớp nội y của Maya. Một vùng tuyết trắng hiện ra khiến Seppou suýt chút nữa là “máu mũi tràn bờ đê”! Anh phải hít mạnh một hơi để nén luồng khí nóng đang sực lên, tập trung điều khiển ma tố rạch một đường nhỏ, luồn tay vào xử lý các mảnh xương sai vị. Sau khi xong xuôi, anh vội lấy một chiếc trường bào che lên người cô, rồi cho cô uống một lọ dược hồi phục “nhãn hiệu Rimuru”.

Thấy sắc mặt Maya dần hồng nhuận, Seppou mới thở phào, không quên dặn dò đám kỵ sĩ đang đỏ mặt đứng bên cạnh:

“Nhớ kỹ, không phải ta cứu người, ta chẳng làm gì cả, các cô cũng chẳng thấy gì hết, rõ chưa?”

Vút! Seppou biến mất ngay lập tức.

“Ưm… ta đang ở đâu thế này?” Vừa lúc Seppou rời đi, Maya tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn chiếc trường bào lạ lẫm trên người mình và lớp áo lót bị xé mở. Dưới sự “đánh lạc hướng” tài tình của một kỵ sĩ lớn tuổi, Maya tạm thời gác lại sự nghi hoặc để tập trung áp giải nhóm Euroba về vương cung thẩm vấn.


Tại một góc khác, Seppou đang bóp mũi tự trách vì sự thiếu định lực của mình thì Anh Tuyết đột ngột xuất hiện phía sau.

“Ngài Seppou~~”

Seppou giật bắn mình. Anh rất sợ lúc Anh Tuyết tỏ ra “nguy hiểm” như thế này. Cô nàng vốn hoạt bát nhưng nếu bắt gặp anh “léng phéng” với người phụ nữ khác là sẽ bùng nổ ngay.

May mắn thay, Anh Tuyết chỉ đến báo cáo rằng cô đã bắt được Trị an quan Claude cùng gã đồng bọn bí ẩn và giao cho Alicia thẩm vấn. Claude khai rằng đồng bọn của hắn đến từ “dưới lòng đất”. Seppou lập tức phái cô đi giám sát cuộc thẩm vấn, nhưng trước khi đi, Anh Tuyết còn bỏ lại một câu đầy ẩn ý: “Ngài Seppou, lát nữa em muốn ‘tâm sự’ kỹ với ngài về chuyện ‘không nhịn được’ là thế nào nhé, hi hi.”

Seppou tái mặt, quyết định chuồn lên nóc cung điện ngồi “đao thiền” cả đêm để lánh nạn.

Trong địa lao vương cung, Alicia dẫn Anh Tuyết đi xem gã đồng bọn của Claude. Đó là một sinh vật kỳ dị với lớp vảy dày đặc, không có mắt nhưng tai và miệng rất lớn, đặc biệt miệng còn bị khâu lại bằng dây thép.

Anh Tuyết dù thông thạo sử sách và ma vật học nhưng cũng chưa từng thấy loại này. Alicia nhận ra mình không thể mãi dựa dẫm vào Seppou, cô hạ quyết tâm tự tìm câu trả lời từ các sách cổ. Dựa trên đặc điểm sinh học (mắt thoái hóa, tai tiến hóa), cô lờ mờ đoán ra manh mối về một “vương quốc ngầm”.

Cô bắt đầu ban bố hàng loạt mật lệnh, phối hợp cùng các tướng lĩnh trung thành như Vivian, Natalia để siết chặt vòng vây và giám sát những kẻ tình nghi trong thành Myrtos. Khi gặp Maya và nghe cô báo cáo về việc được Seppou cứu giúp, Alicia càng thêm vững tin rằng vị Tôn thượng này vẫn luôn âm thầm bảo vệ họ.

Đến cuối đêm, Anh Tuyết báo lại cho Alicia hai thông tin quan trọng thu được từ Euroba:

Kẻ đứng sau thi triển “Ma nhân chuyển hóa” là một Ám tinh linh tên là Zabil.

Vương quốc ngầm sắp sửa giải phong.

Alicia sốc nặng khi biết Kỵ sĩ quốc là nơi có nhiều kẻ mang ác ý với Seppou nhất, nhưng cũng cảm động vì anh đã chọn nơi này để giúp đỡ đầu tiên.

Trở lại trên nóc vương cung, Seppou thu hồi “Vạn Năng Cảm Tri”, nhìn ánh trăng tròn mà lẩm bẩm: “Sinh vật dưới lòng đất, vương quốc ngầm… Xem ra âm mưu này không hề đơn giản. Veldora, lúc trước ông có lường tới tình cảnh này không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 80"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly