Chương 79

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 79
Prev
Next

Chương 79: Âm mưu sơ hiện

Sau khi hạ quyết tâm, chị em Alicia cùng mọi người tìm thấy Seppou trong ngự uyển.

“Quyết định xong rồi chứ?” Không đợi Alicia lên tiếng, Seppou đã hỏi trước.

“Vâng, thưa ngài Seppou, chúng tôi đã quyết định xong.”

“Tốt lắm. Ta biết cô vẫn còn chút do dự, nhưng hãy nhớ kỹ câu này: ‘Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó’.”

Alicia lẩm nhẩm câu nói ấy trong đầu, cảm giác như mọi vướng mắc bấy lâu nay đều được khai thông. Cô là nữ vương trẻ tuổi nhất lịch sử, con đường phía trước luôn bị bủa vây bởi những xiềng xích vô hình, và lời của Seppou chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa vương giả của cô.

“Cảm ơn sự chỉ điểm của ngài. Ta đã biết mình phải làm gì.”

“Không có gì, ta cũng chỉ là kẻ giỏi ‘khua môi múa mép’ thôi, còn lại phải dựa vào sự nỗ lực của chính cô,” Seppou thản nhiên đáp. Anh cho biết sẽ ở lại đây vài ngày để giúp thanh tẩy các thế lực phản động, đồng thời điều tra kẻ đứng sau màn. Trong lúc rảnh rỗi, anh muốn tìm một bậc thầy võ học (võ nghệ tông sư) để giao lưu, nâng cao thực lực.

Khi nghe Seppou nói muốn “trở nên mạnh hơn”, nhóm Alicia không khỏi rùng mình. Một tồn tại đáng sợ như anh mà còn muốn mạnh hơn nữa sao? Seppou chỉ cười khổ: “Ở thế giới bên ngoài, kẻ mạnh hơn ta có mà đầy rẫy.” Câu nói này khiến các cô gái thầm nghĩ: Thế giới bên ngoài rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Dù Prim có ý muốn giữ Seppou ở lại đây mãi mãi để tránh xa những hiểm nguy đó, nhưng anh đã từ chối. Trong thâm tâm anh hiện lên hình ảnh Rimuru, các bạn nhỏ ở làng Goblin, và đặc biệt là bóng dáng xinh đẹp với mái tóc bạc dài ấy. Nơi đó có bạn bè, đồng đội, và là nhà của anh.


Màn đêm buông xuống, thành thị dần chìm vào tĩnh lặng. Tại một biệt thự xa hoa ở khu quý tộc, Tài chính quan Misner đang bí mật hội kiến Trị an quan Claude.

Claude đắc ý cho rằng Alicia giờ chỉ là con rối, còn Seppou thì không màng chính sự, nên hắn muốn ép Prim phải giao ra bí mật truyền thừa của vương thất để đổi lấy sự ủng hộ.

“Ngươi điên rồi sao?” Misner phản bác. “Truyền thừa là gốc rễ của vương gia, sao họ dễ dàng giao ra được? Hơn nữa nếu Seppou ủng hộ Prim, chúng ta có là cái thớ gì?”

“Chúng ta vẫn còn vị đại nhân kia chống lưng mà, người đó không hề yếu hơn Seppou đâu,” Claude cười khinh miệt. Hắn tiết lộ mình đã bắt tay với “những sinh vật dưới lòng đất” và lôi kéo được mười mấy quan viên, trong đó có cả Euroba đang trốn trong mật thất nhà hắn.

Tuy nhiên, Claude đã đánh giá thấp lòng trung thành của Misner. Khi Misner kiên quyết từ chối phản bội vương thất, Claude liền hạ lệnh cho một kẻ bí ẩn mặc áo đen đang tỏa ra hắc khí tấn công hòng diệt khẩu.

Ngay khi lưỡi dao tẩm độc sắp chạm vào cổ Misner, một lực lượng cực đại đánh bay tên sát thủ vào tường. Không gian vặn vẹo, Anh Tuyết bước ra trước sự kinh ngạc của cả hai.

“Ngài Seppou đã không nhìn lầm ông,” Anh Tuyết thản nhiên khen ngợi Misner, sau đó quay sang Claude với ánh mắt lạnh lẽo: “Còn ngươi, đi theo ta một chuyến. Ngài Seppou hẳn sẽ rất hứng thú với đống thông tin của ngươi đấy.”

Chỉ bằng một đòn đánh ngất Claude, Anh Tuyết ra lệnh cho lực lượng bí mật của vương thất – “Hắc Diệu Kỵ Sĩ Đoàn” – đưa Misner về cung và phối hợp với Maya để bắt giữ Euroba.


Tại doanh trại Cận vệ kỵ sĩ, Maya nhận được lệnh liền lập tức dẫn quân bao vây biệt thự của Claude.

“Lục soát kỹ cho ta! Không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào!”

Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện ra mật đạo dưới thư phòng. Maya cầm theo “Chiếu sáng thạch” dẫn đầu đội quân xông vào. Phía sau cửa đá, Euroba cùng những kẻ bị bãi miễn đã dàn trận chờ sẵn.

“Cuối cùng cũng tìm tới đây rồi sao,” Euroba lên tiếng.

“Ngươi tự đầu hàng, hay để ta đánh cho tới khi không bò dậy nổi?” Maya lạnh lùng hỏi.

Euroba không sợ hãi mà gầm lên, cơ thể hắn và đồng bọn bắt đầu dị biến dưới làn khói đen đậm đặc. Răng nanh mọc dài, tứ chi hóa thành lợi trảo, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.

“Nhìn đây! Đây là sức mạnh mà ‘họ’ đã ban cho chúng ta! Chết đi, Maya!”

Euroba lao đến với tốc độ kinh người. Chỉ một cú tát, thanh trường kiếm của Maya gãy vụn, bộ giáp bị xé toạc khiến cô văng ra xa, phun máu tươi.

“Ha ha ha! Để ta mở đường cho đại quân dưới lòng đất!” Euroba cười cuồng loạn.

Nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng cười của hắn nghẹn lại trong cổ họng. Một giọng nói hài hước vang lên ngay trước mặt các kỵ sĩ:

“Ta khá là hứng thú với cái ‘đại quân dưới lòng đất’ mà ngươi nói đấy, kể ta nghe chút được không?”

Seppou đã xuất hiện, chắn ngay trước mặt Maya, nhìn Euroba bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 79"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly