Chương 76
Chương 76: Nữ vương thật giả
Sau khi tận hưởng một ngày náo nhiệt tại thôn trang, Seppou và Anh Tuyết lên đường hướng về thủ đô của quốc gia Kỵ sĩ – thành Myrtos. Vốn dĩ với tốc độ của họ, chỉ cần một ngày là tới nơi, nhưng vì ham vui ngắm cảnh, họ phải mất tới ba ngày mới đặt chân đến cổng thành.
Trong khi Seppou thong dong tự tại, dàn lãnh đạo cấp cao của quốc gia Kỵ sĩ lại như ngồi trên đống lửa. Ngay khi Seppou rời Thánh Điện, Melinda đã báo tin cho Alicia rằng anh sẽ ghé thăm nơi này đầu tiên. Suốt bốn ngày qua, các đại thần và nữ vương đều ra cổng đông chờ đợi từ sớm đến khuya.
Thế nhưng, Seppou nghe nói hồ Baikal ở phía tây thành Myrtos là danh lam thắng cảnh không thể bỏ qua, nên anh đã đổi hướng tới đó nghỉ ngơi một đêm, rồi lững thững vào thành từ phía cổng tây.
“Phải làm sao đây? Ngài Seppou vẫn chưa xuất hiện.” Một vị quan văn lo lắng hỏi Alicia. Alicia không đáp mà nhìn về phía muội muội Prim với vẻ hoảng loạn.
“Tiếp tục đợi cho đến khi đại nhân tới mới thôi,” Prim quyết đoán ra lệnh.
Chấp chính quan đại thần – một bà lão đã phục vụ từ đời nữ vương trước – thở dài ngao ngán nhìn Alicia. Trong thâm tâm, bà đau xót tự hỏi: “Bệ hạ, chẳng lẽ ngài đã chọn sai người sao? Alicia bệ hạ bây giờ hoàn toàn là con rối của công chúa Prim rồi.”
Trong lúc các quan viên đang tranh cãi về việc có nên tiếp tục đợi ở cổng thành hay không, một nữ kỵ sĩ phi ngựa tới báo tin: “Tìm thấy đại nhân rồi! Ngài ấy đã vào thành và đang dùng bữa tại tửu lầu Tulip!”
Prim lập tức hạ lệnh tiến về tửu lầu. Maya – đoàn trưởng cận vệ kỵ sĩ, người vốn bất mãn với việc Prim lấn át nữ vương – tức giận quát: “Prim điện hạ! Xin chú ý thân phận, bệ hạ còn chưa lên tiếng!”
Alicia run rẩy một lát rồi mới lí nhí: “Đi… xuất phát thôi, làm theo lời Prim đi.”
Tại tửu lầu Tulip, cả đoàn người nơm nớp lo sợ đứng chờ bên ngoài. Anh Tuyết bất ngờ bước ra, cắt ngang lời dặn dò của Prim: “Đại nhân bảo các người vào dùng bữa cùng ngài ấy.”
Hóa ra Seppou cảm thấy áy náy vì để họ chờ đợi mấy ngày, nên đã đích thân xuống bếp nấu ăn để bồi thường. Chủ quán và bếp trưởng của tửu lầu đứng bên cạnh không ngớt lời khen ngợi tài nghệ của anh, thậm chí còn đòi nhường ghế bếp trưởng để mời anh ở lại.
Khi thấy Nữ vương và Nhị vương nữ cùng các đại thần tiến vào, chủ quán suýt nữa thì ngất xỉu vì kinh hãi. Seppou thân thiện kéo họ ngồi xuống, dùng “mệnh lệnh” để ép họ phải ăn trưa.
Hương vị món ăn tuyệt vời đến mức các quan văn dù cố giữ lễ nghi nhưng đôi tay đưa nĩa nhanh thoăn thoắt, còn các võ quan thì hoàn toàn vứt bỏ hình tượng, tranh giành đến mức không còn một giọt nước cốt, thậm chí dùng bánh mì quẹt sạch đĩa.
“Thế nào? Bữa ăn bồi thường này vừa ý chứ?” Seppou mỉm cười hỏi.
“Đây là món quà tuyệt vời nhất đời tôi,” Prim rạng rỡ đáp.
Sau bữa trưa, đoàn người tiến về vương cung. Seppou âm thầm quan sát Alicia và nhận thấy cô luôn khép nép, vâng dạ đứng một bên, mọi việc đều do Prim quán xuyến.
Maya và vị nữ Chấp chính quan cuối cùng không chịu nổi, lên tiếng nhắc nhở Prim về vị thế của Nữ vương Alicia. Không khí đại điện trở nên căng thẳng tột độ. Seppou nhếch môi, anh yêu cầu Prim cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại Alicia, Prim, Maya và bà lão Chấp chính quan.
Đợi khi đại điện chỉ còn lại những người thân tín nhất, Seppou nhìn Prim rồi thản nhiên nói:
“Được rồi Prim, gọi Alicia thật ra đây đi.”
Maya kinh hãi hét lên, còn bà lão Chấp chính quan thì thở hắt ra như đã đoán trước được.
“Ngài phát hiện từ khi nào vậy?” Prim không hề hoảng loạn, bình tĩnh hỏi.
“Không khó lắm. Cô gái này không có khí phách của một vị vua. Theo ta biết, Nữ vương Alicia là một người tài đức vẹn toàn và vô cùng cứng rắn,” Seppou giải thích.
Bốp… Bốp… Bốp…
Tiếng vỗ tay vang lên từ sau hành lang. Một người phụ nữ với khí chất uy nghiêm bước ra.
“Bệ hạ!” Maya, bà lão và “Alicia giả” lập tức quỳ xuống.
“Tỷ tỷ đại nhân,” Prim cũng hành lễ cung kính.
Alicia thật đã xuất hiện. Xem ra, vở kịch của cặp “Song Hoa” này còn nhiều uẩn khúc hơn Seppou tưởng tượng.
Comments for chapter "Chương 76"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com