Chương 44

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 44
Prev
Next

Chương 44: Charybdis – Phong Bạo Đại Yêu Oa

“Sao vẫn chưa xong thế nhỉ?” Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Phobio tiến vào hang động mà vẫn không có động tĩnh gì, Teare bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nào nào, nói không chừng là sắp thành công rồi đấy? Kiên nhẫn chút đi,” Footman trấn an.

“Haizz, biết rồi. Nhưng mà chúng ta chuẩn bị sẵn mấy cái xác Hạ đẳng Long tộc trước xem ra vô dụng rồi nhỉ,” Teare càu nhàu.

“Chỉ cần kế hoạch thành công thì có dùng hay không cũng đâu quan trọng?” Footman nói.

“Được rồi, vậy vứt chúng đi thôi. Cứ mang theo một đống xác chết thế này thật khiến tôi không thoải mái chút nào,” Teare vừa nói vừa lôi từng cái xác Hạ đẳng Long tộc từ không gian lưu trữ ra vứt xuống đất.

Footman thấy cũng có lý nên bắt đầu vứt xác theo. Chẳng mấy chốc, đống xác chết đã tràn lan khắp bãi đất trống xung quanh. Nhìn số lượng này, chắc chắn hai kẻ này đã tàn sát cả một làng Hạ đẳng Long tộc mới có nhiều xác đến vậy.

Tuy Long tộc cũng mang chữ “Long”, nhưng so với “Long chủng” (Chủng tộc Rồng thực thụ) thì hoàn toàn là hai loài khác biệt. Ngoài Seppou vẫn đang ở thời kỳ nhi đồng, các Long chủng khác đều là thực thể tinh thần, vốn không có thực thể vật lý. Ngay cả Milim cũng phải dựa vào năng lực “Chuyển hóa sinh mệnh” mới có cơ thể. Đây là năng lực bắt buộc của các sinh vật cấp cao như Thượng vị Ác ma, Thiên sứ hay Tinh linh khi muốn tồn tại ở thế giới này thông qua quá trình gọi là “Thụ thịt”.

Bên trong hang động, Phobio đang tiếp nhận sức mạnh của Charybdis — một thực thể tinh thần cực mạnh.

“Á…!!!”

Đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên, mặt đất bên ngoài hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội.

“Ồ! Xem ra hắn thành công rồi,” Teare vừa giữ thăng bằng vừa nói.

“Ừ, Clayman còn dặn chúng ta làm gì nữa không?” Footman hỏi.

“Không đâu, hắn chỉ bảo chúng ta giải trừ phong ấn của Charybdis rồi dẫn dụ nó đi tấn công Ma Vương Milim mà thôi,” Teare đáp.

“Vậy sao? Vậy chúng ta cũng nên về thôi, nhiệm vụ hoàn tất rồi.”

“Được rồi, tuy rất muốn ở lại xem kịch hay nhưng đám người kia không dễ chọc vào đâu,” Teare có chút tiếc nuối.

“Lo gì, về rồi xem qua quả cầu thủy tinh không phải được sao?”

Ngay sau đó, Footman và Teare biến mất tại chỗ. Những vết rạn lớn bắt đầu xuất hiện trên vách núi của hang động.

Gào…!!!

Cùng với một tiếng gầm vang dội, ngọn núi vỡ vụn. Một bóng hình khổng lồ chậm rãi bay lên không trung. Những cái xác Hạ đẳng Long tộc dưới đất bắt đầu biến đổi hình dạng, hóa thành từng con cá mập bay (Mega Shark).

…

Tại vương cung của Vũ trang Đô thị Dwargon, Vua Gazel đang xử lý chính vụ thì Anrietta — thống lĩnh ám vệ — bất ngờ bước ra từ bóng tối.

“Thưa Đức vua, tình hình khẩn cấp! Charybdis đã hồi sinh và đang di chuyển về phía lãnh địa của ngài Rimuru.”

“Cái gì? Ngươi chắc chắn là Charybdis sao? Rắc rối rồi đây,” Sắc mặt Vua Gazel biến đổi lớn. Theo ông biết, Charybdis là ma vật cấp Thiên tai (Calamity), có thể đơn thương độc mã hủy diệt cả một quốc gia.

“Tập hợp Phi mã kỵ sĩ đoàn (Đoàn kỵ sĩ Thiên mã), bảo Dorf dẫn đội đi chi viện ngay lập tức!”

…

Trong khi đó, mục tiêu chính là Rimuru lại đang vô tư tận hưởng trà chiều cùng Milim. Shion hớt hải chạy vào báo tin: “Ngài Rimuru, tiểu thư Treyni đến ạ.”

Rimuru ngạc nhiên, bởi kể từ khi rừng Jura ổn định, Treyni đã về làng Thụ yêu tinh, nếu không có chuyện đại sự cô sẽ không xuất hiện.

“Charybdis đã hồi sinh,” Shion nghiêm túc nói.

Rimuru ngơ ngác hỏi lại: “Charybdis là cái gì?”

“Nói tóm lại là đại sự không ổn ạ!” Shion sốt ruột.

Rimuru dẫn theo Milim và Shion đến phòng họp. Cậu ngạc nhiên khi thấy tất cả các cán bộ cao cấp đều đã có mặt đông đủ.

“Thưa tiểu thư Treyni, xin hãy cho tôi biết chi tiết về Charybdis,” Rimuru đi thẳng vào vấn đề sau khi ngồi xuống.

“Vâng, thưa ngài Rimuru. Charybdis là ma vật tồn tại từ thời viễn cổ, cứ chết đi rồi lại hồi sinh theo chu kỳ. Nó là kẻ thống trị bầu trời tàn bạo, và có thể nói nó chính là ‘con trai’ của Bạo Phong Long Veldora, người bảo hộ khu rừng này…”

“Đợi đã, ‘con trai’ của Veldora là ý gì?”

“Ngài Veldora thường xuyên rò rỉ ma tố, và Charybdis chính là tập hợp thể của khối ma tố đó,” Treyni giải thích.

Nói cách khác, nó là anh em của mình sao? Rimuru thầm nghĩ.

“Vậy thực lực cụ thể của nó thế nào?”

“Charybdis được đánh giá là cấp Thiên tai, sức mạnh không hề thua kém một số Ma Vương. Chỉ vì nó chỉ biết phá hoại khắp nơi, không tập hợp thế lực, không có trí tuệ cao để tiêu diệt nhân loại nên mới không được gọi là Ma Vương.”

Treyni cho biết năng lực khó nhằn nhất của nó là “Cản trở ma lực”. Trong bán kính 300 mét xung quanh nó, dòng chảy ma tố sẽ bị hỗn loạn, khiến mọi loại ma pháp hoàn toàn vô dụng. Ngay cả ma pháp phong hệ cấp cao của Treyni cũng không thể gây tổn thương cho nó.

Điều này cực kỳ rắc rối vì nó ảnh hưởng đến cả các phương thức bay bằng ma pháp. Rimuru phải nhờ Đại Hiền Giả xác nhận và biết rằng chỉ có các tộc có cánh tự nhiên như Long Nhân (Dragonewt) mới có thể bay ổn định trong vùng ảnh hưởng đó.

“Còn nữa, Charybdis còn có thể triệu hồi ‘Cá mập không trung’. Chúng cũng là thực thể tinh thần và cần vật chủ để tồn tại. Tại hang động phong ấn, chúng tôi phát hiện rất nhiều xác Hạ đẳng Long tộc. Hiện tại có thể xác nhận có ít nhất 15 con cá mập bay đã xuất hiện,” Treyni bổ sung.

Rimuru tái mặt: “Tại sao lại có nhiều xác rồng như thế?”

“Không rõ, nhưng số lượng xác chết lên đến cả một ngôi làng. Tôi nghi ngờ việc Charybdis hồi sinh lần này là có người nhúng tay vào,” Treyni nghiêm túc nói.

Giữa lúc Rimuru đang đau đầu suy tính, Souei báo tin Phi mã kỵ sĩ đoàn của Dwargon do Dorf dẫn đầu đang tới chi viện. Rimuru định đứng dậy đi đón thì bị Milim kéo áo lại.

Milim nãy giờ vẫn im lặng theo đúng giao kèo, giờ mới lên tiếng đầy kiêu ngạo: “A ha ha! Các người quên mất chuyện quan trọng nhất rồi sao? Đừng nói là quên ta là ai đấy nhé! Chỉ là một con cá lớn thôi, căn bản không phải đối thủ của ta. Xem ta đánh tan xác nó trong nháy mắt đây!”

Milim lập tức thay chiến phục, ưỡn bộ ngực phẳng lì đầy tự tin.

Ồ đúng rồi! Sao mình lại quên mất cơ chứ! Milim là Ma Vương cơ mà, Charybdis chắc chắn không phải đối thủ của cô ấy! Rimuru mừng rỡ định đồng ý ngay lập tức.

Thế nhưng…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly