Chương 43

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 43
Prev
Next

Chương 43: Khóc thút thít và Phẫn nộ

Nhìn hai bóng người đột ngột bước ra từ sâu trong rừng rậm, Phobio cùng hai tên thuộc hạ lập tức cảnh giác cao độ.

“Các người là ai?” Phobio gằn giọng hỏi.

“Thật là thất lễ quá. Tôi là thành viên của Liên minh Trung dung Hề kịch, ‘Phẫn nộ’ Footman.” Footman hiện thân với chiếc mặt nạ mang biểu cảm giận dữ, nhưng cử chỉ vẫn rất nhã nhặn và lễ độ.

“Còn tôi là ‘Khóc thút thít’ Teare, xin được giúp đỡ nhé!” Cô bé đi bên cạnh Footman, đeo chiếc mặt nạ đang khóc, lên tiếng giới thiệu.

“Liên minh Trung dung Hề kịch?”

“Đúng vậy, chúng tôi mở một ‘Tiệm vạn năng’, có thể giải quyết mọi phiền não của ngài,” Footman giới thiệu.

“Các người muốn gì?” Phobio hỏi. Dù bản tính kiêu ngạo, nhưng với tư cách là một trong “Tam Thú Sĩ”, hắn vẫn giữ sự cảnh giác cần thiết. Hắn cảm nhận được hai kẻ trước mặt này không hề đơn giản.

“Không không không, ngài Phobio, phải hỏi là ngài muốn gì mới đúng?” Footman hỏi ngược lại.

“Ta muốn gì?” Phobio nheo mắt.

“Chính xác. Chắc hẳn ngài đang cảm thấy rất nhục nhã đúng không? Rất muốn báo thù đúng không? Báo thù con Slime đó, và cả Ma Vương Milim nữa,” Footman rót vào tai hắn những lời đường mật.

Lúc này, lời nói của Footman như tiếng thì thầm của ác quỷ dụ dỗ Phobio, khiến ký ức nhục nhã ban ngày lập tức ùa về.

“Slime…! Ma Vương Milim…!” Phobio siết chặt nắm đấm, nghiến răng kèn kẹt. Lòng thù hận dâng trào, nhưng sức mạnh tuyệt đối của Milim vẫn khiến hắn có chút chùn bước.

“Hừ, đúng thì đã sao? Chẳng lẽ ta có thể đánh bại được Ma Vương Milim sao?” Phobio tự giễu.

“Ồ hô, vậy thì ngài cũng trở thành Ma Vương là được mà?” Footman tiếp tục tung mồi nhử.

“Ta… cũng trở thành Ma Vương sao!?” Phobio chấn động tâm can.

“Phải. Khi trở thành Ma Vương, ngài sẽ có địa vị và thực lực ngang hàng với Milim rồi còn gì?” Footman tăng thêm sức nặng trong lời nói. Hắn biết mình sắp thành công.

“Nói thì dễ, trở thành Ma Vương đâu có đơn giản như vậy? Nếu làm được, sao các người không tự mình trở thành Ma Vương đi?” Phobio vặc lại.

“Ồ hô, như đã nói, chúng tôi là tiệm vạn năng chuyên giúp người khác giải quyết rắc rối. Việc trở thành Ma Vương sẽ gây bất tiện cho công việc của chúng tôi lắm nha,” Footman bịa chuyện không chớp mắt.

Phobio bắt đầu dao động. Hắn vốn rất cao ngạo, từ trước đến nay chỉ bại dưới tay Thú Vương Carrion. Việc bị Milim hạ nhục hôm nay là một vết sẹo lớn trong lòng hắn. Nếu có cơ hội báo thù, thậm chí là vượt qua cả Carrion để trở thành Tân Thú Vương, làm sao hắn có thể không mủi lòng?

Ánh mắt Phobio dần vẩn đỏ, cảm xúc trở nên kích động và táo bạo hơn.

“Tất nhiên là có thể,” Footman khẳng định chắc nịch, trong khi đó hắn đang dùng “Thần giao cách cảm” với Teare.

— Năng lực của cô có tác dụng rồi đấy.

— Hì hì, loại não ngắn như hắn thì quá dễ dàng.

Năng lực độc hữu “Mê hoặc giả” của Teare có thể phóng đại những cảm xúc tiêu cực sâu thẳm trong lòng đối phương. Kẻ càng thiếu suy nghĩ và cảm tính như Phobio càng dễ bị ảnh hưởng.

“Ta phải làm gì?” Phobio hỏi.

“Đại nhân Phobio! Không được đâu!” Hai tên thuộc hạ hốt hoảng can ngăn, nhưng Phobio hoàn toàn phớt lờ. Hắn đe dọa sẽ giết họ nếu họ còn ngăn cản, rồi ra lệnh cho họ về báo cáo với Carrion.

Sau khi những kẻ vướng chân đã đi khuất, Phobio theo chân Footman và Teare đi vào sâu trong rừng.

…

Trong khi đó, tại thị trấn Jura, Rimuru đang tận hưởng hoạt động thường nhật: ngâm bồn tắm nước nóng đại bản doanh! Lại còn là ở bồn tắm nữ!

“Ưm… A…! Quả nhiên là thoải mái thật đấy!” Milim lim dim tận hưởng.

“Đúng không? Đây là bồn tắm ta dày công thiết kế đấy!” Rimuru ở dạng Slime, thảnh thơi nổi lềnh bềnh cạnh Shuna và Shion.

Cậu hỏi Milim về mối quan hệ giữa các Ma Vương. Milim tiết lộ cô khá thân với Frey và Carrion, cũng có quen biết Clayman vì thường xuyên gặp mặt. Nhắc đến Clayman, Rimuru lập tức cảnh giác, vì đây chính là kẻ đứng sau cuộc hỗn loạn của tộc Heo (Orc) trước đó. Theo phân tích của Seppou, Liên minh Trung dung Hề kịch cũng có dây dưa mật thiết với Clayman.

Khi Rimuru thầm đánh giá Milim và các Ma Vương khác trong đầu, Shuna bất ngờ mỉm cười “đáng sợ” nhắc nhở cậu không nên bình phẩm phụ nữ sau lưng. Kết quả là Rimuru bị phạt cắt giảm một nửa đồ ăn vặt trong tháng tới. Để tránh bị Shion tra hỏi thêm, Rimuru nhanh chóng dùng chiêu “tẩu vi thượng sách”, chuồn khỏi bồn tắm.

…

Lúc này, Phobio đã đứng trước một hang động tỏa ra oán khí nồng nặc.

“Chính là nơi này sao?” Phobio hỏi.

“Đúng vậy, nhưng tôi phải nhắc trước là phương pháp này có nguy cơ thất bại, ngài nên cân nhắc kỹ,” Footman “tốt bụng” cảnh báo.

“Bên trong rốt cuộc là cái gì? Tại sao ma tố lại bạo ngược và phẫn nộ đến thế?”

“Ngài Phobio đã nghe qua về ‘Charybdis’ (Phong Bạo Đại Yêu Oa) chưa?” Footman hỏi.

Phobio sững sờ: “Ý ngươi là…!”

“Chính xác. Chỉ cần ngài có thể để Charybdis bám thân, ngài sẽ sở hữu sức mạnh của một Ma Vương.”

“Hừ, chỉ cần trở thành Ma Vương, ta không quan tâm nguy hiểm gì hết!” Phobio không chút do dự bước vào trong.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, Footman và Teare tháo mặt nạ, để lộ nụ cười gian xảo của kẻ đã đạt được âm mưu.

“Thành công rồi.”

“Ưm, để xem hắn có thể đi được đến bước nào.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly