Chương 45

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 45
Prev
Next

Chương 45: Phân chia mà diệt trừ

Ai ngờ, Rimuru vừa định mở lời thì Shion đã nhanh nhảu cướp lời.

“Không được đâu ạ, như vậy ngài Rimuru sẽ rất khó xử. Bởi vì đây là vấn đề của chính chúng ta,” Shion thẳng thừng từ chối.

Ta khó xử cái quái gì chứ? Ta còn mong Milim ra tay giúp ngay ấy chứ! Rimuru gào thét thầm trong lòng.

“Đúng vậy, việc gì cũng làm phiền đến bạn bè là ý nghĩ sai lầm. Đợi đến khi ngài Rimuru thực sự sơn cùng thủy tận, lúc đó mới thỉnh cầu ngài ra tay trợ giúp một tay,” Shuna tiếp lời Shion.

Cái đó… Shuna à, thực ra bây giờ ta đã thấy sơn cùng thủy tận rồi đây, Rimuru tiếp tục mặc niệm.

“Ngài thấy đúng không, thưa ngài Rimuru?” Shuna đột ngột quay sang hỏi Rimuru. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại sử dụng “nụ cười ác quỷ” đó chứ!

“Phải phải phải! Milim à, Shuna nói không sai đâu! Cô phải có lòng tin ở ta chứ!” Rimuru gật đầu như bổ củi.

“Ưm ưm… vất vả lắm mới có cơ hội cho ta trổ tài mà~” Milim lộ rõ vẻ thất vọng.

“Hì hì, để đền bù, ngày mai đồ ăn vặt của ngài Milim sẽ được tăng gấp đôi,” Shuna nói.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Tuyệt quá đi mất!”

Milim! Cô đúng là đồ phản bội! Nhìn Milim bị đồ ăn vặt “mua chuộc” một cách dễ dàng, Rimuru có cảm giác muốn hộc máu.

Sau đó, Rimuru không dây dưa thêm nữa, dẫn theo nhóm Hakurou ra nghênh đón Dorf và Phi mã kỵ sĩ đoàn.

“Rất cảm ơn sự trợ giúp của các anh.” Rimuru xúc động nói. Vì năng lực “Cản trở ma lực” của kẻ địch, không chiến đang là điểm yếu của cậu, mà Charybdis cùng đám Cá mập không trung đều là kẻ địch trên không, điều này khiến Rimuru cực kỳ đau đầu.

“Không có gì, Đức vua bảo tôi chuyển lời rằng: Thân là sư huynh, thấy sư đệ gặp nạn sao có thể không giúp?” Dorf cố gắng bắt chước tông giọng của Vua Gazel.

Đúng là đồ tự luyến, Rimuru thầm mỉa mai. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn rất chân thành: “Thật sự cảm ơn rất nhiều, chúng ta hãy bàn bạc kế hoạch tác chiến thôi.”

“Được thôi, trước khi đi Đức vua đã dặn, mọi hành động đều nghe theo sự chỉ huy của các vị.”

Cả nhóm cùng tiến vào phòng họp tác chiến. Rimuru cho kéo rèm lại và chạm nhẹ vào góc bàn. Ánh sáng trong phòng tối dần, mặt bàn hội nghị bắt đầu tỏa sáng, hiện ra một bản đồ ảo của đại ngàn Jura với một điểm đỏ lớn và mười lăm điểm đỏ nhỏ đang tiến về phía thị trấn.

“Đây là…!” Dorf kinh ngạc. Là người thống lĩnh bộ đội tinh nhuệ nhất của Dwargon, ông lập tức hiểu được giá trị chiến lược to lớn của thứ này.

“Đây là do Seppou làm trước khi đi. Cậu ấy để lại các ‘Ấn ký dò xét’ ở khắp đại ngàn Jura, rồi thông qua kỹ năng ‘Truyền đạt ý nghĩ’ đã cải tiến để tạo thành bản đồ thời gian thực này,” Rimuru giải thích.

Vừa nói xong, Rimuru chợt thấy Hakurou nhìn mình bằng ánh mắt u oán.

Hỏng rồi, lỡ mồm tiết lộ cơ mật! Rimuru tái mặt. Hakurou đã từng nhắc nhở cậu rằng thứ này rất quan trọng, không được tùy tiện lộ cho người ngoài biết. Quả nhiên, Dorf nhìn chằm chằm vào bản đồ với ánh mắt thèm muốn và ngỏ ý muốn giao dịch sau trận chiến. Rimuru đành đổ hết trách nhiệm lên đầu Seppou: “Cái này… để sau hãy nói, vì do Seppou làm nên tôi không tiện tự quyết định.”

Tiếp đó, Hakurou bắt đầu phân tích chiến thuật:

“Thưa ngài Rimuru, tôi xin phân tích ưu khuyết điểm của đôi bên. Charybdis có hai vấn đề khó nhằn: Một là ‘Cản trở ma lực’ làm hạn chế công kích tầm xa, hai là chúng đều bay lượn mà không quân của ta lại thiếu. Ưu thế của ta nằm ở bộ đội mặt đất.

Vì vậy, tôi đề nghị: Đội Long nhân và Phi mã kỵ sĩ đoàn làm tiên phong, bộ đội mặt đất làm chủ lực. Trước khi đánh thực thể chính, ta phải tiêu diệt hết mười lăm con Cá mập không trung trước. Đội Long nhân sẽ làm mồi nhử, Phi mã kỵ sĩ đoàn tấn công ép đám cá mập xuống đất. Tại đó, bộ đội Lang kỵ binh, bộ đội Kijin và bộ đội Thủ vệ của ngài Geld đã mai phục sẵn để tiêu diệt ngay khi chúng rơi xuống.

Ngài Rimuru, trong lúc đó xin hãy kiềm chế Charybdis, không để nó can thiệp vào không quân của ta.”

Dorf thầm kinh ngạc trước tài điều binh khiển tướng của Hakurou. Ở thế giới sùng bái sức mạnh cá nhân này, mưu lược thường bị xem nhẹ, nhưng Hakurou đã kết hợp cả hai một cách hoàn hảo.

Dorf thắc mắc tại sao lại để đội Long nhân mới thành lập làm mồi nhử thay vì Phi mã kỵ sĩ đoàn lão luyện. Hakurou ôn tồn giải thích: “Các vị là minh hữu đường xa đến giúp, chúng tôi muốn giảm thiểu tổn thất cho các vị xuống mức thấp nhất, tránh ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao hai nước sau này.” Lời giải thích thấu tình đạt lý khiến Dorf vô cùng nể phục.

Sau khi bàn bạc xong, các bộ đội lập tức xuất phát đến chiến trường đã định.

Trên không trung, Rimuru sát cánh cùng đội Long nhân và Phi mã kỵ sĩ đoàn. Khi Dorf hỏi tại sao một Ma nhân thượng vị như Hakurou lại có nhãn quan chiến lược xuất sắc đến thế, Rimuru đã học khôn, cậu lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, đây là bí mật quân sự.”

Cậu thầm nghĩ: Cứ đẩy hết cho Seppou là xong, dù sao chẳng biết bao giờ cậu ta mới về, mà có về chắc cũng không gặp Dorf đâu…

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau trận chiến này Seppou thực sự đã trở về và đụng mặt Vua Gazel. Kết quả là Rimuru bị Seppou nhốt trong hang động “tẩn” cho suốt ba ngày ba đêm vì tội lỡ mồm.

“Ngài Rimuru, cha, kẻ địch đã tới, xin hãy chuẩn bị chiến đấu!”

Thông điệp của Shuna truyền đến qua “Truyền đạt ý nghĩ”. Vì “Cản trở ma lực”, Shuna không có sức chiến đấu nên được giao nhiệm vụ chỉ huy thông tin tại hậu phương.

“Được, ta biết rồi. Tất cả, chuẩn bị chiến đấu!” Hakurou ra lệnh qua mạng lưới liên lạc.

Phía xa, bóng dáng của Charybdis và mười lăm con Cá mập không trung đã xuất hiện trong tầm mắt.

Trận chiến chính thức bắt đầu!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly