Chương 42

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 42
Prev
Next

Chương 42: Đại sứ của Thú Vương Quốc

Trong lúc Seppou đang lên kế hoạch làm sao để cứu cứu lũ trẻ, thì tại đại ngàn Jura cũng đón tiếp một nhóm “khách quý” quan trọng.

“Ngài Rimuru! Sứ giả do Ma Vương Carrion phái tới đã đến rồi ạ.” Souei xuất hiện bên cạnh Rimuru báo cáo.

“Ma Vương Carrion? Ta đi ngay đây, các ngươi nhớ đón tiếp trước, tuyệt đối không được thất lễ,” Rimuru dặn dò.

“Tuân lệnh.”

“Thuộc hạ của Carrion sao? Ta cũng muốn đi!” Milim đang thưởng thức điểm tâm ngọt bên cạnh liền chen ngang.

“Cô đi làm gì?” Rimuru hỏi.

“Để chào hỏi chứ sao! Ta và Carrion thân nhau lắm đấy!” Milim khoe khoang.

“Hửm… Đi thì được, nhưng phải ước pháp tam chương (ba điều giao kèo)!” Rimuru e ngại, bởi cậu vẫn nhớ rõ lần trước Milim tới “chào hỏi” mình suýt chút nữa đã đánh một trận tơi bời.

“Ưm ừm!” Milim hào hứng gật đầu.

“Điều thứ nhất: Không được tùy tiện đánh nhau!”

“Được, không thành vấn đề!” Milim lập tức đồng ý, chờ đợi những yêu cầu tiếp theo.

“Xong rồi, chỉ thế thôi.”

“Hả? Chẳng phải bảo là ‘tam chương’ sao? Sao mới có một điều vậy?” Milim thắc mắc.

“Phiền quá! Chỉ một điều đó thôi, làm được không?”

“Làm được mà!”

“Được rồi, cùng đi thôi.”

Nói xong, Rimuru dẫn theo Milim đi về phía trung tâm thị trấn.

…

Vừa đến nơi, Rimuru đã nhận thấy bầu không khí không ổn chút nào. Cư dân trong trấn đang nhìn ba tên thuộc tộc Thú Nhân đứng giữa đám đông với ánh mắt đầy thù địch.

Thấy Rimuru cùng Milim, Benimaru và Hakurou đi tới, cư dân vội vã giãn ra nhường lối, nhưng cái nhìn hằn học dành cho ba tên Thú Nhân vẫn không hề thuyên giảm.

“Rigurd, ở đây có chuyện gì vậy?” Rimuru bước đến bên cạnh Rigurd hỏi.

Khi Rigurd quay mặt lại, Rimuru không khỏi giật mình kinh hãi. Một bên mặt của ông đã bị đánh đến mức máu thịt be bét. Rimuru lập tức dùng thuốc hồi phục trị liệu cho Rigurd và gạn hỏi sự tình.

“Chuyện là thế này, thưa ngài Rimuru…”

“Ngươi chính là con Slime đó sao? Hừ, trông cũng chẳng ra gì nhỉ.” Rigurd vừa định giải thích thì tên tộc Báo Nhân đứng giữa đã ngắt lời với thái độ vô cùng khinh khỉnh.

“Ngươi làm sao?” Rimuru lạnh lùng hỏi.

“Đúng thì đã sao?” Tên Báo Nhân kiêu ngạo đáp.

“Các ngươi có thể cút được rồi,” Rimuru lạnh nhạt nói rồi xoay người định bỏ đi. Trong lòng cậu vẫn luôn ghi nhớ câu nói của Seppou: “Rượu ngon đãi bạn, lợi kiếm trừ thù.”

“Tìm chết! Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là một trong ‘Tam Thú Sĩ’ dưới trướng ngài Carrion — ‘Hắc Báo Nha’ Phobio! Ngươi dám coi thường uy nghiêm của ngài Carrion sao?” Phobio cảm thấy bị sỉ nhục, thủ thế định ra tay.

“Xem ra Ma Vương Carrion cũng lú lẫn rồi mới cử một kẻ như ngươi tới làm sứ giả.” Rimuru quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh. Nhóm Benimaru cũng đã sẵn sàng vào thế chiến đấu.

“Phobio? Sao ngươi lại ở đây?” Đúng lúc này, Milim nhảy xổ ra, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Ngài Milim? Thật vinh hạnh khi được gặp ngài tại đây.” Thấy Milim, Phobio cùng đám thuộc hạ lập tức quỳ một gối xuống nịnh nọt.

“Carrion bảo ngươi đến đây làm gì?” Milim hứng thú hỏi.

“Thưa ngài, ngài Carrion nghe nói ở đại ngàn Jura có một con Slime rất thú vị nên bảo tôi đến chiêu mộ.”

“Slime? Rimuru á?” Milim nhìn Rimuru rồi nói tiếp: “Các ngươi về đi, Rimuru là bạn thân của ta, ta sẽ bảo vệ cậu ấy.”

“Nhưng thưa ngài Milim, chuyện này e là không ổn…” Sắc mặt Phobio trở nên khó coi.

“Tại sao?”

“Nơi này ngài Carrion đã để mắt tới, ngài làm vậy khiến tôi khó lòng ăn nói với ngài Carrion,” Phobio cao ngạo đáp.

“Ồ? Ngươi định dùng Carrion để ép ta sao?” Milim thu lại vẻ nhí nhố, để lộ một nụ cười đầy nguy hiểm.

Dù trông như một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng tuổi tác của Milim thuộc hàng “tổ tiên” và là đỉnh cao sức mạnh của thế giới này. Đừng để vẻ ngoài đáng yêu đó đánh lừa, thời gian làm Ma Vương của cô còn dài hơn cả Freya, Carrion và Clayman cộng lại. Thấy một kẻ hậu bối dám dùng danh nghĩa người khác để áp chế mình, Milim không thể nhịn được nữa. Uy nghiêm của Ma Vương là bất khả xâm phạm.

“Nếu ta nói đúng thì sao?”

“Đại ca Phobio!?” Đám thuộc hạ kinh hãi nhìn Phobio. Họ không hiểu sao hắn lại dám làm vậy, ngay cả Ma Vương Carrion của họ cũng phải kiêng dè Milim vài phần.

Xong đời rồi, đám thuộc hạ thầm nghĩ.

Quả nhiên, Phobio vừa dứt lời, Milim đã tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Phobio bay vèo ra xa rồi bất tỉnh nhân sự.

“Về nói với Carrion, bảo hắn phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho ta và Rimuru,” Milim bộc phát khí thế Ma Vương, ra lệnh cho đám thuộc hạ đang đứng hình tại chỗ.

“Vâng, chúng tôi nhất định sẽ chuyển lời!” Đám thuộc hạ cuống cuồng khiêng Phobio bỏ chạy trối chết.

“Mi… li… m…?”

“Hả?” Đang lúc oai phong lẫm liệt, nghe thấy tiếng Rimuru, Milim cứng đờ người lại.

Cô nàng từ từ quay đầu, lắp bắp: “Cái đó… Rimuru… nghe ta giải thích đã…”

“Không cần giải thích.”

“Oa oa oa~~” Milim mếu máo vì tưởng sẽ bị cắt đồ ăn vặt.

“Cô làm tốt lắm!”

“Hả?” Milim ngẩn ngơ. Cô cứ tưởng mình vi phạm giao kèo sẽ bị mắng, ai ngờ kết quả ngược lại hoàn toàn.

“Cô không tức giận sao?”

“Tại sao ta phải giận? Cô đâu có tùy tiện đánh nhau. Hắn đã mạo phạm cả ta và cô, nên giáo huấn là hoàn toàn hợp lý,” Rimuru cười đáp. Shuna đứng cạnh cũng gật đầu phối hợp.

“Phù~ May quá đi mất~” Milim thở phào nhẹ nhõm, đồ ăn vặt của cô đã được bảo toàn!

Tuy nhiên, Rimuru cũng thầm tính toán, mối quan hệ với Ma Vương Carrion xem như đã rạn nứt. Nhưng có Milim đảm bảo rằng cô sẽ đứng ra dàn xếp, Rimuru cũng yên tâm phần nào.

Tối hôm đó, thuộc hạ của Carrion đưa Phobio đang hôn mê rời khỏi đại ngàn Jura. Khi tỉnh lại, Phobio vô cùng tức giận và thề sẽ khiến Milim phải trả giá.

Giữa màn đêm yên tĩnh của khu rừng, một giọng nói bí ẩn bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng:

“Ồ? Xem ra ngài đang gặp rắc rối sao, ngài Phobio — một trong ‘Tam Thú Sĩ’ lừng lẫy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly