Chương 36

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 36
Prev
Next

Chương 36: Mai phục

“Ngài Seppou! Ngài cư nhiên…” Anh Tuyết thật sự đau lòng. Cô không thể ngờ vị Seppou đại nhân mà mình sùng bái nhất lại làm ra loại chuyện này!

“Kìa… bình tĩnh đã! Anh Tuyết, em nghe ta giải thích!” Seppou thấy Anh Tuyết khóc thật, vội vàng gỡ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra, giữ chặt lấy Anh Tuyết.

“Ngài còn muốn giải thích gì nữa? Dù sao thì ngài cũng chỉ thích trẻ con thôi! Vốn dĩ em… em cũng có thể mà.” Anh Tuyết vừa sụt sịt vừa nói, nhưng nói đến nửa câu thì giọng điệu bắt đầu thay đổi, âm thanh cũng nhỏ dần đi.

Điểm chú ý của em sai quá sai rồi đấy! Seppou gào thét trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn không dám thể hiện ra, chỉ đành hết lời dỗ dành.

“Khụ khụ, Anh Tuyết à, em phải tin ta. Ta thật sự không biết Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lên giường ta bằng cách nào. Hơn nữa em phải nhớ, tối qua sau khi ban danh xong, ta đã bảo Bạch Vũ mang hai đứa đi rồi mà,” Seppou kiên nhẫn giải thích.

“Thật không?” Anh Tuyết ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Seppou.

“Thật mà! Ta thề luôn!” Seppou bảo đảm.

“Được rồi, tạm tin ngài một lần. Nhưng mà ngài Seppou này…” Thấy Anh Tuyết đã xuôi, Seppou vừa mới thở phào một cái thì tim lại thắt lại khi cô gọi tên mình.

“Gì thế?”

“Nếu… nếu ngài thật sự có nhu cầu, Anh Tuyết… Anh Tuyết cũng sẵn sàng mà,” cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Khụ… cái đó… Anh Tuyết này, trời không còn sớm nữa, em đi gọi mọi người dậy đi,” Seppou cười gượng gạo, vội vàng đánh trống lảng.

“Vâng ạ, nhưng mà ngài Seppou này.”

“Lại chuyện gì nữa?”

“Lần sau xin ngài hãy mặc đồ tử tế vào, cứ như thế này trông… vô liêm sỉ lắm.” Nói xong, Anh Tuyết nhanh chóng đóng cửa phòng rời đi.

Seppou ngẩn người một lát, tầm mắt dời xuống phía dưới, rồi vội vàng che lại: “Anh Tuyết coi như em gái, vấn đề chắc không lớn đâu…” Anh tự an ủi mình.

“Ngài Seppou… cọ cọ miêu~”

“Đậu xanh! Trên giường vẫn còn hai đứa nữa!!!”

…

“Khụ khụ, mọi người buổi sáng tốt lành.” Xuống đến sảnh lữ quán, Seppou thấy tất cả mọi người (trừ hai chị em Gemini) đã tập trung đông đủ, liền ngượng ngùng chào hỏi.

“Chào buổi sáng, ngài Seppou,” mọi người đáp lại.

Seppou lén quan sát Anh Tuyết, thấy cô đã bình thường trở lại. Nhìn sang Trường Vân thì thấy lão vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tự tại, anh thầm thở phào một hơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã an toàn.

“Ngài Seppou, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn chưa dậy ạ?” Scorpius đột ngột hỏi khiến Seppou — người vừa ngồi xuống nhấp một ngụm nước — bị sặc sụa.

“Phụt… khụ khụ! Scorpius này, hai đứa nhỏ không dậy thì liên quan gì đến ta mà em hỏi?” Seppou nghi hoặc.

“Bởi vì tối qua chẳng phải chúng ngủ trong phòng ngài sao?”

“Phụt!!!”

Lần này không chỉ Seppou mà tất cả những người còn lại đều mất bình tĩnh. Anh Tuyết và Trường Vân phun cả nước ra ngoài, Bạch Vũ cười đầy ẩn ý nhìn Seppou, còn khóe miệng Sư Tâm và Tauros thì không ngừng giật giật.

Vừa nhìn biểu cảm của họ là Seppou biết ngay, bọn họ tuyệt đối đang nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt nào đó!

“Khụ khụ, Scorpius, sao em biết hai đứa nó ở phòng ta?”

“Vì hôm qua chị Bạch Vũ bảo em ngủ cùng chúng, nhưng ngủ đến nửa đêm thì hai đứa nó lẻn sang phòng ngài mà,” Scorpius thật thà giải thích.

Seppou lập tức ném cho mọi người một ánh mắt: Thấy chưa! Ta vô tội!

Nhưng phản ứng nhận lại là… “Ồ~~~!”

“Xong rồi, phen này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.” Seppou rã rời tựa lưng vào ghế, cảm thấy nhân sinh, à không, “long sinh” của mình đã mất hết ánh sáng.

“Khụ, ngài Seppou, hôm nay có kế hoạch gì không ạ?” Thấy Seppou thất thần như vậy, Anh Tuyết thầm đắc ý, nhưng trả thù xong rồi thì vẫn phải bàn chính sự.

Seppou phân phó Anh Tuyết, Bạch Vũ, Sư Tâm và Scorpius cùng anh đi mua sắm quần áo cho hai chị em Gemini và mua ít đặc sản. Trường Vân và Tauros được giao ở lại bảo vệ hai đứa nhỏ. Sư Tâm nghe xong thì mặt mũi đầy vẻ tuyệt vọng vì biết mình sắp trở thành “cửu vạn” (phu khuân vác).

Một ngày trôi qua, nhóm Seppou trở về lữ quán vào giờ cơm tối với cơ man nào là túi lớn túi nhỏ treo đầy người Seppou và Sư Tâm. Lúc này cặp song sinh Gemini cũng đã tỉnh dậy và có sự thay đổi rõ rệt: từ hình dáng đứa trẻ 4-5 tuổi đã lớn phổng phao thành 8-9 tuổi.

“May mà mình mua đồ rộng ra vài cỡ, không thì công cốc rồi,” Seppou thầm mừng vì sự nhìn xa trông rộng của mình. Anh đưa quà cho hai đứa trẻ và bảo chúng đi thay đồ mới.

Một lúc sau, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bước ra trong hai bộ váy công chúa mới tinh. Tuy nhiên, Seppou có vẻ đã đưa nhầm: cô em Tiểu Bạch lại mặc váy đen của chị, còn cô chị Tiểu Hắc lại mặc váy trắng của em.

“Khụ… nhầm một chút nhưng… tương phản manh thế này trông cũng tuyệt lắm!” Seppou giơ ngón tay cái tán thưởng. Sau khi khen ngợi và dỗ dành hai đứa nhỏ đi ăn cơm, Anh Tuyết cũng lén cười chê thẩm mỹ “nhầm lẫn” của anh rồi tung tăng xuống lầu.

Trong bữa tối thịnh soạn, ông chủ quán trọ bất ngờ quỳ xuống cầu xin Seppou một chuyện. Ông muốn nhờ anh mang con gái mình theo vì cô bé đã bị bọn xấu nhắm đến, chúng chỉ e sợ sức mạnh của Seppou nên chưa dám hành động. Ông sẵn lòng hy sinh bản thân, chỉ mong con gái được bình an.

Seppou gật đầu đồng ý nhưng yêu cầu ông chủ cũng phải đi cùng. Anh thi triển “Nghịch Chuyển Không Gian” để cô lập quán trọ, rồi lần đầu tiên hiển lộ chân thân ma vật của cả nhóm trước mặt ông chủ. Anh giải thích rằng họ không phải con người và đề nghị hai cha con hãy đến định cư tại thành phố ma vật ở đại ngàn Jura để đảm bảo an toàn. Ông chủ dù ban đầu kinh hãi nhưng trước sự chân thành và giúp đỡ bận tâm bấy lâu, ông đã hạ quyết tâm tin tưởng họ.

Ngày hôm sau, hai cha con ông chủ thu dọn hành lý theo nhóm Seppou ra khỏi thành. Tại vùng ngoại ô, Seppou triệu hồi Lang tộc để hộ tống họ về rừng Jura kèm theo một phong thư gửi cho Rimuru.

Khi hai cha con đã đi khuất, Seppou lạnh lùng quay đầu nhìn về phía bụi cây rậm rạp: “Người đi rồi, các ngươi cũng nên ra mặt đi chứ?”

Đúng như dự đoán, Carl dẫn theo một đám binh lính bao vây lấy họ. Đi cùng hắn là một phụ nữ tóc vàng có vẻ cũng là “Kẻ được triệu hồi” tên Ivy. Cả hai lộ rõ bản chất bẩn thỉu: một kẻ háo sắc, một kẻ coi đàn ông như vật nuôi.

“Các ngươi nghĩ là đã ăn chắc chúng ta rồi sao?” Seppou hỏi đầy lạnh lẽo.

“Hừ, ta biết ngươi mạnh, nhưng ngươi chỉ có một mình! Ngươi bảo vệ nổi hết đám kia không?” Carl đắc ý.

“Giải trừ ngụy trang!” Seppou ra lệnh.

Trong nháy mắt, cả nhóm cởi bỏ lớp phép thuật, hiển lộ chân thân Thượng vị Ma nhân với ma tố bùng nổ kinh người. Đám binh lính và Ivy lập tức rơi vào tuyệt vọng. Ivy định quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn.

“Dị Thứ Nguyên Lĩnh Vực: Bản Tâm Phân Định!”

Một màn hào quang màu tím bao trùm lấy tất cả. Seppou tuyên bố lĩnh vực này chỉ ngăn cản những kẻ có tâm địa cực ác, và việc không ai thoát ra được đã chứng minh tất cả bọn chúng đều đáng chết.

“Một đứa cũng không để lại.”

Seppou nắm tay hai đứa trẻ Gemini, thản nhiên đứng nhìn nhóm Anh Tuyết và Trường Vân bắt đầu cuộc thanh trừng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 36"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly