Chương 37

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 37
Prev
Next

Chương 37: Bạo quân đột kích

“A…!”

“Đừng mà, tha cho tôi, á…!”

Bên trong Dị Thứ Nguyên Lĩnh Vực, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Đám binh lính bình thường trước mặt Tauros và quân đoàn Kijin chẳng khác nào đám cỏ dại bị gặt hái hàng loạt. Rất nhanh sau đó, phe vương quốc Falmuth chỉ còn lại Carl và Ivy — hai “Kẻ được triệu hồi” là còn đứng vững.

“Khốn kiếp! Phải hạ gục tên kia mới được, nếu không giải trừ lĩnh vực thì chúng ta không thoát nổi đâu!” Carl vừa chật vật né tránh đòn tấn công của Trường Vân vừa hét lớn với Ivy.

“Ngươi giỏi thì làm đi! Lão nương đây cũng đang không thoát thân được đây này!” Ivy nghiêng người né một phát “Minh Viêm” của Anh Tuyết, hung tợn đáp trả.

Đúng lúc này, Trường Vân khẽ nhếch môi, lưỡi lê Bạch Tường Vi trong tay ông đâm ra một đường quỷ dị vào khoảng không bên trái.

Phập!

“Á…!”

Không khí vặn vẹo, bóng dáng Carl hiện ra. Hình ảnh Carl đang đứng đằng kia biến mất, thay vào đó là Carl thật sự đang bị lưỡi lê của Trường Vân đâm xuyên bụng.

“Làm sao… làm sao ông phát hiện ra được?” Carl ôm bụng đau đớn, kinh hoàng hỏi.

“Năng lực của ngươi là tạo ảo giác đúng không? Hừ, ảo giác khi chưa đạt đến cảnh giới ‘Chân thật’ thì đối với một Tông sư mà nói, chẳng có chút tác dụng nào cả,” Trường Vân khinh khỉnh đáp.

Hơi thở của Carl yếu dần rồi tắt hẳn. Kỹ năng độc hữu “Mê Hoặc Giả” của hắn vốn không yếu, nhưng từ khi có được nó, hắn chỉ lo hưởng lạc ở một nước nhỏ như Falmuth mà không hề rèn luyện. Trong khi đó, Trường Vân sau khi tiến hóa thành Quỷ Nhân đã đạt tới kỹ năng độc hữu “Sư Phạm”, giúp ông tinh thông mọi loại võ nghệ và đạt đến cảnh giới Tông sư, khai mở được “Tâm Nhãn”. Ảo giác thị giác tầm thường làm sao qua mắt được “Tâm Nhãn” của ông.

“Dám bất kính với ngài Seppou, xuống địa ngục mà sám hối đi.” Trường Vân hất mạnh mũi lê, Carl hoàn toàn mất đi sự sống.

Thấy Carl bị hạ, Ivy vội vàng buông vũ khí: “Đợi đã! Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!”

“Đầu hàng? Ha ha ha!” Anh Tuyết nghe vậy thì bật cười lớn.

“Cô cười cái gì? Muốn sống thì có gì sai sao?” Ivy phẫn nộ. Với ả, tiết tháo chẳng là gì so với mạng sống, nhất là khi ả vốn là kẻ biến thái thích coi đàn ông là sủng vật.

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ đang cười cái não của ngươi không được tốt cho lắm thôi,” Anh Tuyết lạnh lùng nói, sát khí bùng phát. “Mệnh lệnh của ngài Seppou là: Không để lại ai cả.”

“Minh Linh Viêm Trận!”

Sáu vòng ma pháp trận màu tím đen lập tức bao vây Ivy từ mọi phía. Một bức tường không gian vô hình nhốt chặt ả vào trong.

“Không, làm ơn tha cho… á…!” Lời cầu xin bị cắt đứt bởi ngọn lửa Minh Viêm bùng cháy dữ dội. Những bức tường không gian tạo thành một cái lò nung khép kín, thiêu đốt Ivy bên trong.

Anh Tuyết chậm rãi bước tới: “Lúc ngươi có ý định coi ngài Seppou là sủng vật, ta đã định đoạt án tử cho ngươi rồi. Tất nhiên, ngươi sẽ không chết ngay đâu, cứ ở trong cái lò này bị Minh Viêm thiêu đốt suốt một nghìn năm đi.”

Nói đoạn, Anh Tuyết phất tay thu hồi lò nung vào thứ nguyên không gian, rồi quay lại phía Seppou với nụ cười đáng yêu như chưa có chuyện gì xảy ra: “Đại nhân, em thể hiện thế nào ạ?”

“Rất tuyệt, sáng ý của chiêu cuối không tồi,” Seppou xoa đầu Anh Tuyết khen ngợi.

Sau khi thanh lý sạch sẽ bãi chiến trường, Seppou búng tay giải trừ lĩnh vực. Cả nhóm lại tiếp tục hành trình tới vương quốc Ingracia như thể vừa rồi chỉ là một chuyến dạo chơi.

…

Trái ngược với chuyến hành trình đầy màu sắc của Seppou, Rimuru tại đại ngàn Jura đang trải qua những ngày tháng vô cùng tẻ nhạt.

“A! Chán quá đi mất! Sao không có chuyện gì kích thích xảy ra hết vậy nè!” Rimuru lăn qua lăn lại trên giường than vãn.

“Ngài Rimuru, xin đừng nói những lời tùy hứng như vậy,” Shuna đứng bên cạnh nhắc nhở.

“Hay là ta đi tìm Seppou nhé?” Rimuru nảy ra ý định.

“Không được, ngài đi rồi thì thành phố này tính sao?” Shuna lập tức bác bỏ. Nhìn thấy nụ cười “ác quỷ” của Shuna, Rimuru lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn ngồi im. Chỉ có Shuna mới trị nổi tính khí ham vui của vị chủ nhân này.

Đúng lúc đó, sắc mặt Rimuru đột biến.

[Thông báo: Một luồng ma tố cực lớn đang tiếp cận với tốc độ cao.]

“Souei! Tìm ngay Benimaru, Hakurou và tất cả cán bộ cao cấp, chuẩn bị nghênh chiến!”

Chỉ một lát sau, một bóng người từ trên cao lao xuống, đâm sầm xuống đất tạo thành một hố sâu, bụi mù mịt. Khi bụi tản đi, một cô bé khoảng 11-12 tuổi hiện ra. Tóc hồng buộc hai bên, trang phục áo lửng quần ngắn lộ rõ vẻ tinh nghịch.

“Ta là một trong mười đại Ma Vương, Milim Nava, biệt danh ‘Bạo Quân Hủy Diệt’!”

Rimuru hỏi thầm trong lòng: “Đại Hiền Giả, tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu?”

[Giải: 0%.]

“Gay go rồi, hy vọng cô nàng không có ác ý,” Rimuru thầm nghĩ.

“Ma Vương Milim! Ngài đến đây có mục đích gì?” Rimuru lớn tiếng hỏi.

“Nghe nói ở đây có đồng tộc của ta, lại còn có một con Slime thú vị, nên ta tới chào hỏi một chút!” Milim ưỡn ngực tự hào.

“Đồng tộc? Seppou sao? Chẳng lẽ cô ấy cũng là Long chủng?” Rimuru kinh ngạc.

[Giải: Xác nhận là Long chủng. Milim Nava là con gái của Tinh Vương Long Veldanava và một người phụ nữ nhân loại.]

“Suỵt… Cái đó, đồng tộc của ngài hiện không có ở trong thành,” Rimuru đáp.

“Không sao, vậy còn con Slime kia thì sao?” Milim hào hứng hỏi.

Rimuru lập tức biến trở lại hình dạng Slime.

“Oa! Quả nhiên là thú vị thật nha!” Milim lao đến chọc chọc vào người Rimuru, rồi đột ngột tuyên bố: “Quyết định rồi! Ta muốn đánh với ngươi một trận!”

“Hả? Cái gì cơ cơ cơ…?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 37"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (5)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (12)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (8)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (12)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (9)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly