Chương 35

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 35
Prev
Novel Info

Chương 35: Gemini, Đen và Trắng

Seppou ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, một mình anh nhẹ nhàng tiến đến trước cửa phòng ngủ, rồi đột ngột đẩy cửa ra hô lớn: “Trộm! Đứng lại, đừng chạy!”

“A! Chị ơi, chúng ta bị phát hiện rồi!” Một giọng nói mềm mại vang lên.

“Chạy mau!” Một giọng khác nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của em gái, cả hai cùng lao vút ra phía cửa sổ, nhưng…

Rầm!

“Ui da!”

“Chị ơi, sao trước mắt em toàn là sao thế này?”

“Em gái, chị cũng thế!”

Seppou đã sớm dựng một bức tường ma tố ngay trước cửa sổ. Kết quả là cặp chị em “đạo tặc” này hoàn toàn không nhận ra, cứ thế đâm sầm vào rồi ngã bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng như đang đếm sao.

“Ngài Seppou.” Nhóm Anh Tuyết cũng tiến vào kiểm tra tình hình. Khi Trường Vân bật đèn lên, mọi người mới nhìn rõ diện mạo của hai kẻ trộm.

Đó là hai cô bé Miêu nhân tộc cực kỳ đáng yêu. Tuy một đứa có bộ lông trắng muốt, đứa kia lại là màu đen tuyền, nhưng từ khuôn mặt đến vóc dáng đều giống hệt nhau, rõ ràng là một cặp song sinh.

“Oa! Đáng yêu quá!” Scorpius vô tư lao đến ôm chầm lấy hai chú mèo nhỏ, bắt đầu dụi má liên hồi.

“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi đang làm gì vậy?”

“Ưm… khó chịu quá, làm ơn đừng dụi nữa mà.”

Hai chị em mèo tỉnh táo lại, bắt đầu vùng vẫy.

“Không được, hai em đáng yêu quá đi! Cho chị dụi thêm chút nữa nào!” Scorpius nhất quyết không buông tay. Nhìn cảnh hai chú mèo nhỏ đỏ mặt tía tai chống cự, mọi người không nhịn được mà bật cười vui vẻ.

“Được rồi Scorpius, em buông hai đứa nhỏ ra đi, ta có chuyện muốn hỏi,” Seppou nhẹ giọng nói.

“Hì, vâng ạ.” Scorpius tiếc nuối buông tay, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn rồi mới lùi lại sau lưng Seppou.

“Các người là ai?” Cô mèo đen sau khi hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, liền nhìn nhóm Seppou hỏi.

“Các ngươi lẻn vào phòng ta, lại còn hỏi ta là ai sao?” Seppou nhướng mày, vẻ mặt có chút quái lạ.

“Chị ơi, hình như chúng ta bị bắt rồi,” cô mèo trắng thỏ thẻ.

“Ồ, vậy hả? Chúng ta bị bắt rồi à,” mèo đen chỉ tay lên má, gật đầu vẻ hiểu ra vấn đề.

Quạ… Quạ… Quạ…

Một đàn quạ đen bay ngang qua đầu mọi người. Nhóm Seppou hoàn toàn “cạn lời” trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cặp chị em này.

“A! Chị ơi! Chúng ta bị bắt rồi! Hu hu… chắc chắn sẽ bị thế này rồi lại thế kia cho xem!” Mèo trắng bắt đầu khóc lóc.

“Em gái đừng sợ! Chị nhất định sẽ bảo vệ em! Sẽ không để họ thế này rồi lại thế kia đâu!” Mèo đen ôm chặt lấy em gái, giọng cũng run run như sắp khóc.

“Ngài Seppou! Sao ngài có thể làm thế này rồi lại thế kia với họ chứ!” Một bên, Anh Tuyết không hiểu tại sao đột nhiên đứng phắt dậy chỉ trích.

“…”

Cốp! Cốp! Cốp!

Gân xanh nổi đầy đầu, Seppou không ngần ngại tặng cho mỗi cô nàng một cú cốc đầu đau điếng.

“Tất cả im lặng cho ta! Ta nói muốn làm thế này thế kia bao giờ? Mà khoan, ‘thế này thế kia’ rốt cuộc là cái kiểu gì hả?” Suýt chút nữa Seppou đã bị cuốn theo lối suy nghĩ kỳ quặc này, may mà anh kịp thời chấn chỉnh.

“Thì là ‘thế này thế kia’ đó…” Cô mèo trắng ôm cái trán sưng đỏ, nước mắt lưng tròng giải thích.

“Đúng vậy,” mèo đen cũng ôm đầu gật gật.

“Ngài Seppou, thực ra em cũng có thể mà,” Anh Tuyết thẹn thùng lí nhí.

Bộp! Bộp! Bộp!

Lại thêm ba cú cốc đầu nữa.

“Anh Tuyết! Em ra đằng kia úp mặt vào tường cho ta! Thật không biết ai đã dạy em mấy thứ này, để ta biết được ta nhất định đánh cho kẻ đó tàn phế luôn!” Seppou quát lớn.

“Hu hu… là chị Shuna dạy ạ,” Anh Tuyết khóc mếu.

“Khụ… em cứ đi úp mặt vào tường trước đi! Chuyện này tính sau!” Nghe đến tên Shuna, Seppou lập tức “xì hơi”, không dám hó hé thêm. Anh quay sang hai chị em mèo, đầy hắc tuyến hỏi: “Ai bảo các ngươi là ta sẽ làm vậy? Với cả, ‘thế này thế kia’ rốt cuộc là làm gì?”

“Chẳng phải kẻ trộm bị bắt đều sẽ như vậy sao? Là lột sạch quần áo, rồi thế này, rồi lại thế kia!” Cặp chị em ngây thơ bắt đầu miêu tả sinh động bằng cả hành động.

“Đủ rồi! Dừng lại ngay! Ta sẽ không làm thế. Thật không hiểu nổi các ngươi nhỏ thế này mà học đâu ra mấy thứ đó?” Seppou vội vàng ngăn cản.

“Thật sự không làm sao?” Hai chị em đồng thanh hỏi.

“Tất nhiên là không.”

“May quá! Chị ơi, chúng ta không bị thế này thế kia nữa rồi!” Mèo trắng reo hò.

“Ừm, vậy em gái, chúng ta đi thôi, vẫn còn mục tiêu tiếp theo phải xử lý!” Mèo đen nói.

“Ai bảo các ngươi được đi hả?” Đầu Seppou đầy những vạch đen. Một cặp chị em mèo ngốc nghếch thế này mà đòi đi làm trộm, lại còn định đi phi vụ tiếp theo, ai mà tin nổi chứ?

“Ơ? Quả nhiên là vẫn không thoát được sao?” Tai mèo trắng rũ xuống đầy thất vọng.

“Vị tiên sinh này, xin ngài hãy tha cho em gái tôi, mọi chuyện cứ để tôi gánh vác.” Mèo đen biết không chạy thoát được, chủ động đứng ra nhận tội, và bắt đầu… cởi quần áo?

“Dừng lại!” Seppou hét lên. “Mặc quần áo vào! Ai thèm làm cái chuyện đó với các ngươi hả!”

“Vậy ngài muốn chúng tôi làm gì?” Mèo đen kéo áo lên, ngây ngô hỏi.

“Trả lời mấy câu hỏi đã. Tên các ngươi là gì?”

“Chúng tôi không có tên,” mèo đen đáp.

“Tại sao lại đi làm trộm?”

“Vì chúng tôi đói, chúng tôi không có tiền, mà người ở đây cứ thấy chúng tôi là muốn bắt lại,” mèo đen buồn bã nói.

“Cha mẹ các ngươi đâu?” Nghe đến đây, giọng Seppou dịu lại.

“Chúng tôi không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình ở thành phố này, trong một cái lồng sắt lớn nhốt rất nhiều người và ma vật. Chúng tôi đã trốn thoát ra ngoài,” mèo đen u ám kể lại.

Seppou bước tới xoa đầu hai đứa nhỏ, ôn hòa hỏi: “Câu hỏi cuối cùng, hai đứa có muốn đi theo ta không?”

“Có cơm ăn không ạ?” Mèo trắng ngước nhìn, mắt tràn đầy mong đợi.

“Tất nhiên là có, bao no luôn!” Seppou bảo đảm.

“Vậy chúng em đồng ý!” Mèo trắng trả lời thay luôn cho chị mình.

Seppou sai Trường Vân bảo ông chủ chuẩn bị một bữa khuya thịnh soạn để chào mừng hai thành viên mới. Bạch Vũ dẫn hai cô bé đi tắm rửa và mượn tạm quần áo của Scorpius cho họ mặc. Khi hai chị em mèo sạch sẽ bước ra, trông họ càng thêm đáng yêu khiến Scorpius cứ muốn dính lấy không rời.

Sau bữa ăn, Seppou quyết định đặt tên cho họ.

“Từ giờ, em sẽ là Hắc Gemini, còn em là Bạch Gemini.”

Vừa dứt lời, Seppou cảm thấy ma tố trong người sụt giảm một mảng lớn. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bắt đầu mơ màng buồn ngủ — dấu hiệu của việc tiến hóa sau khi được ban danh. Seppou đỡ lấy hai đứa nhỏ giao cho Bạch Vũ chăm sóc rồi để mọi người đi nghỉ.

Anh mỉm cười tự nhủ: “Xem ra vận may của mình tốt thật, lại nhặt được bảo bối rồi.” Việc tiêu tốn đến một nửa lượng ma tố chứng tỏ tiềm năng của cặp song sinh này còn lớn hơn cả Sư Tâm và Bạch Vũ.

Sáng sớm hôm sau.

“Ưm… ngủ ngon thật. Ơ, sao người mình nặng thế này?” Seppou tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó sai sai liền tung chăn ra.

“Cái đậu xanh rau muống!”

“Ngài Seppou! Đã xảy ra chuyện…” Trường Vân nghe tiếng động, cầm kiếm lao vào thì khựng lại giữa chừng. “Xin lỗi ngài, ngài cứ tiếp tục ạ.” Lão mặt không đổi sắc lùi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

“Đợi đã…” Seppou chưa kịp giải thích thì cửa đã đóng. Anh nhìn hai chú mèo nhỏ đang treo lủng lẳng trên người mình, miệng lẩm bẩm: “Ưm… Ngài Seppou… mèo mềm mại quá… miêu…”

“Phen này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!” Seppou khóc không ra nước mắt. Anh định gỡ hai đứa nhỏ ra để trốn trước khi Anh Tuyết phát hiện, nhưng…

Rầm!

“Ngài Seppou, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không thấy…”

Không khí đột nhiên đông cứng. Anh Tuyết và Seppou nhìn nhau trân trân.

“Thôi xong đời mình rồi.”

“Aaaa!!!”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 35"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly