Chương 31

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31: Thế cục đại lục

Trong khi nhóm Seppou đang thong dong du ngoạn tại vương quốc Blumund, thì tại vương quốc vũ trang Dwargo, tất cả các cấp cao đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

“Tin tức về việc Trư Nhân Đế bị tiêu diệt, các ngươi đều đã biết rồi chứ?” Vua Gazel trầm giọng hỏi.

“Vâng, thật không thể tin nổi. Tên ma nhân và con Slime đó… kẻ địch là Trư Nhân Đế cấp Tai Họa cùng mười lăm vạn đại quân tộc Orc, vậy mà lại thua trắng tay như thế,” Pan — vị tướng quân vốn tính tình tùy ý — lên tiếng cảm thán.

“Không chỉ vậy, họ còn thu nạp toàn bộ tộc Kijin và mười lăm vạn tàn quân Orc. Thậm chí con Slime đó còn trở thành Minh chủ của Liên minh Đại ngàn Jura nữa,” Dorf bổ sung.

“Hơn nữa, họ còn mạo hiểm ban danh cho toàn bộ ma vật dưới trướng. Phải thiếu kiến thức thường thức đến mức nào mới làm ra chuyện điên rồ đó chứ?” Vua Gazel cảm thấy đau đầu.

Dù Gazel và Seppou từng so kiếm và ông đánh giá cao cả Seppou lẫn Rimuru, nhưng chuyện này thực sự quá sức tưởng tượng. Lượng ma vật có tên trên khắp đại lục cộng lại liệu có nhiều bằng thuộc hạ của hai tên đó không? Ma tố của bọn chúng là vòi nước không bao giờ cạn chắc? Thông thường, dù là ma nhân cấp cao khi ban danh cũng sẽ bị suy yếu rất lâu, tại sao hai kẻ này lại có thể làm chuyện “tang tận lương tâm” đến thế?

“Anrietta, còn thông tin gì mới không?” Gazel hỏi vị thống lĩnh ám bộ.

“Báo cáo Bệ hạ, Seppou Tempest đã rời khỏi thị trấn của họ. Đi cùng anh ta là ba Kijin, một con sói và một ma vật trong hình dáng đứa trẻ.”

“Cái gì? Seppou rời đi? Từ khi nào?” Gazel nghiêm giọng.

“Dạ… nửa tháng trước.”

“Tại sao đến tận bây giờ mới biết?” Ánh mắt Gazel trở nên sắc lạnh. Việc nhận tin tức quan trọng chậm trễ như vậy khiến ông vô cùng không hài lòng.

Anrietta vội vàng giải trình: “Xin Bệ hạ thứ tội! Do thị trấn của ma vật được phòng thủ quá kín kẽ, người của chúng ta không thể xâm nhập. Khi Seppou rời đi, thám tử cứ ngỡ họ chỉ ra ngoài dạo chơi, mãi đến khi họ bước ra khỏi phạm vi rừng Jura, chúng ta mới dám khẳng định là họ đã rời đi hẳn.”

“Đã rõ nguyên nhân chưa?”

“Dạ, vẫn chưa ạ.”

“Liệu có phải hai người họ xích mích không?” Pan đoán mò.

“Không đâu, quan hệ của họ khăng khít hơn chúng ta tưởng. Cả hai đều không phải hạng người hẹp hòi. Seppou rời đi chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Phải điều tra cho rõ!” Gazel ra lệnh. “Dorf! Tập hợp Phi Mã Kỵ Sĩ Đoàn, ta sẽ đích thân đi kiểm chứng một chuyến.”

…

“Cabal, ông có thể nói cho ta nghe về tình hình thế giới hiện nay không?” Seppou hỏi khi cả nhóm đang tham quan quảng trường trung tâm Blumund.

“Hả? Ngài hỏi chuyện đó làm gì?” Cabal ngơ ngác.

“Hì hì, đương nhiên là thu thập tình báo rồi. Ông tưởng ta ra đây chỉ để chơi thôi sao?” Seppou hóm hỉnh đáp.

Cabal gãi đầu kể lại: Đại ngàn Jura chia đại lục làm hai nửa. Phía Đông là một Đế quốc hùng mạnh, phía Tây là Liên minh các quốc gia phương Tây. Phần còn lại hầu hết là lãnh địa của các Ma vương. Hiện tại có “Thập Đại Ma Vương”, nhưng Cabal chỉ biết bốn người: Milim Nava (Bạo Chúa Hủy Diệt), Clayman (Kẻ Điều Khiển Con Rối), Carrion (Sư Vương) và Frey (Thiên Không Nữ Vương).

Ngoài ra, ở phương Tây còn có hai quốc gia hùng mạnh khác: Vương quốc Ma đạo Sarion do tộc Tiên (Elf) cai trị và Thần thánh Pháp hoàng quốc Ruberios.

“Có chuyện gì với Ruberios sao?” Seppou nhận thấy vẻ mặt khó xử của Cabal.

“Đó là một quốc gia tôn giáo. Giáo hội của họ có mặt ở khắp nơi, kể cả vương quốc Falmuth láng giềng. Họ là những kẻ nắm quyền thực tế và đặc biệt căm ghét ma vật. Cứ hễ thấy ma vật là họ sẽ tiêu diệt ngay lập tức.”

“Ra là vậy… Con người đều ghét ma vật đến thế sao?” Seppou hỏi câu mấu chốt.

“Cũng không hẳn. Chủ yếu là do Giáo hội tuyên truyền ma vật là tà ác, dân chúng không biết gì nên cứ thế mà tin thôi,” Cabal nhún vai. “Nhưng những nhà thám hiểm đi nhiều như bọn tôi đều biết ma vật cũng có người tốt kẻ xấu. Như ngài Seppou và ngài Rimuru đây, không chỉ cứu mạng mà còn đối đãi với bọn tôi rất tốt.”

Seppou mỉm cười, lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Đúng lúc đó, Anh Tuyết kéo theo Scorpius, Bạch Vũ và Elen chạy tới, miệng rối rít đòi đi địa điểm tiếp theo. Theo sau là Trường Vân, Tauros, Sư Tâm và Gido với tay xách nách mang đủ loại túi tắm. Ngay cả Tauros vốn mặt sắt cũng lộ vẻ mặt đau khổ.

Đáng sợ quá! Phụ nữ thật sự đáng sợ! — Cả bốn người đàn ông cùng thầm than khóc trong lòng.

…

Trong khi đó, tại thị trấn ma vật, Rimuru đang lăn lộn trên giường.

“Aaa! Chán quá đi mất! Tên Seppou chết tiệt kia dám đi chơi trước mình! Đồ khốn khiếp!”

Shuna đẩy cửa bước vào, mỉm cười nhắc nhở: “Ngài Rimuru, ngài thế này thì mất hình tượng quá ạ.”

“Huhu… Shuna ơi, ta chán quá,” Rimuru ủy khuất.

“Đó là tại ngài đẩy hết công việc cho chúng tôi đấy chứ,” Shuna đáp. “Đúng rồi, Shion bảo tôi nhắn ngài đến dùng bữa, cô ấy đích thân xuống bếp đấy!”

“Ồ, cơm sao!” Vừa nghe đến đồ ăn, Rimuru lập tức sống lại, tung tăng chạy đến phòng ăn. Tay nghề của Shuna rất tuyệt, chắc Shion cũng không kém đâu… nhỉ?

Cậu không để ý rằng Shuna đang mỉm cười nhìn theo bóng lưng mình, nhưng quanh người cô ấy lại lờ mờ có hắc khí tỏa ra: “Chúc ngài ngon miệng, ngài Rimuru. Hô hô hô…”

Đến phòng ăn, Rimuru thấy Benimaru, Bạch Lão và Souei đã đứng chờ sẵn.

“Mọi người đến sớm thế?” Rimuru hào hứng.

Benimaru đổ mồ hôi hột, run rẩy hỏi: “Ngài Rimuru… ngài chắc chắn là Shion đích thân xuống bếp chứ?”

“Đúng thế! Các cậu cũng muốn ăn à? Đừng hòng, của ta tất!”

Benimaru quay lưng đi, lầm bầm: “Ngài cứ tự nhiên, bọn tôi… không đói lắm.” Souei thì lấy cớ có việc rồi dùng phân thân biến mất ngay lập tức. Bạch Lão lặng lẽ uống trà, nhưng khí thế của ông lão cứ yếu dần đi rồi biến mất hẳn như đang ẩn thân.

Đúng lúc đó, Shion bưng một cái đĩa tới với nụ cười rạng rỡ: “Ngài Rimuru! Mau nếm thử món ‘Tình yêu đặc chế’ của tôi đi ạ!”

Rimuru háo hức mở nắp vung ra… và cứng đờ người.

Cái quái thai gì thế này!!! — Cậu gào thét trong lòng. Trong bát là một thứ chất lỏng đặc sệt màu tím lịm tìm sim, thỉnh thoảng còn bốc lên những làn khói độc hại.

“Đại Hiền Giả! Cứu ta!”

【Thông báo: Không thể giải quyết.】

Rimuru tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Gobta và Gobzo nghênh ngang bước vào. Đại Hiền Giả lập tức đưa ra giải pháp:

【Thông báo: Đưa cánh tay ra sau 45 độ, có thể hóa giải nguy hiểm này.】

Rimuru nhắm mắt làm theo. Phập! Chiếc thìa vừa vặn tống thẳng vào miệng Gobta.

“Ư… ặc… ặc!” Gobta bóp cổ, lăn lộn dưới đất, mặt mày tím tái rồi… bất tỉnh nhân sự.

Shion ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Rimuru lập tức ra lệnh: “Shion! Từ nay về sau muốn xuống bếp phải có sự cho phép của Benimaru!”

“Hả? Oan cho tôi quá ngài Rimuru ơi!” Benimaru méo mặt.

“Đáng đời cậu!” Rimuru lè lưỡi rồi nhìn Gobta đang sùi bọt mép dưới đất: “Yên nghỉ nhé Gobta, cống hiến của cậu cho cách mạng sẽ không bị quên lãng.”

Ngay lúc đó, Souei trở về báo cáo: “Ngài Rimuru! Có quân đội đang tiến gần!”

“Ai thế?”

“Là Phi Mã Kỵ Sĩ Đoàn của vương quốc Dwargo, đích thân Vua Gazel dẫn đầu!”

Rimuru lập tức nghiêm túc: “Truyền lệnh cho Sekki (Xích Quỷ) tăng cường phòng thủ, sơ tán dân chúng! Benimaru, Bạch Lão… đi theo ta xem lão già Gazel đó muốn làm cái gì!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly