Chương 32

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 32
Prev
Next

Chương 32: Phẫn nộ

Rimuru dẫn theo đám người Benimaru đi tới lối vào thị trấn, nơi Sekki (Xích Quỷ) cùng quân đoàn Kijin đang trong thế đối đầu gay gắt với Phi Mã Kỵ Sĩ Đoàn.

“Vua Gazel, không biết ngài mang theo quân đội đến thị trấn của chúng tôi có mục đích gì?” Rimuru nghiêm túc hỏi.

“Ta đến để xác nhận chân ý của ngươi,” Vua Gazel đáp thẳng thừng ngay khi vừa hạ cánh xuống trước mặt Rimuru.

“Hả?” Rimuru ngớ người, Sekki ngẩn ra, đám người Benimaru cũng ngơ ngác. Phía sau Vua Gazel, Dorf chỉ biết ôm mặt vì xấu hổ: Lại nữa rồi…

“Đợi chút, đừng nói là ngài lặn lội tới tận đây chỉ để đánh nhau với tôi một trận đấy nhé?” Rimuru thận trọng hỏi.

“Chính xác là như vậy!” Gazel xác nhận.

“Quả nhiên…” Rimuru cũng bất lực ôm mặt. Qua những gì Seppou kể lại lần trước, cậu đã phần nào hiểu được tính cách của vị vua này: chuẩn võ nhân, gặp chuyện khó quyết là cứ đánh một trận trước đã.

“Được rồi, vậy thỏa mãn yêu cầu của ngài.” Rimuru bước ra.

“Ngài Rimuru!” Sekki định ngăn cản nhưng Rimuru đã quát dừng lại. Cậu cùng Gazel đối mặt nhau, cả hai đồng loạt rút kiếm.

Giống như trận chiến với Seppou trước đó, Gazel ban đầu chỉ dùng đao thuật cơ bản. Rimuru thời gian qua cũng không hề nhàn rỗi, nhờ sự chỉ dạy của Bạch Lão, cậu thong dong hóa giải các đòn tấn công.

“Hừm, cũng khá đấy, nhưng đến đây là kết thúc! Lung · Địa Thiên Oanh Lôi!”

Gazel biến mất tại chỗ. Nhờ kinh nghiệm từ Seppou, Rimuru lập tức xoay người đón đỡ phía sau, nhưng…

“Quá ngây thơ! Nhị Liên!”

Gazel lại biến mất lần nữa và xuất hiện ngay sau lưng Rimuru, bổ xuống một nhát chí mạng. Rimuru không kịp xoay người, đành dùng kỹ năng “Cương Hóa” bọc kín tay trái để chặn đứng lưỡi đao.

Keeng! Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Gazel thu đao lùi lại, cười lớn: “Ha ha ha! Được, ta công nhận ngươi!”

“Tôi cảm ơn ngài quá cơ,” Rimuru bực bội nói. Cậu vốn là kẻ thích nhàn nhã, tự nhiên bị người ta tìm tới cửa đòi đánh, ai mà chẳng phiền.

“Đao thuật của ngươi… có bóng dáng rất quen thuộc,” Gazel thắc mắc. Khi biết đó là từ Bạch Lão, và chính Bạch Lão bước ra gọi mình là “thằng nhóc lạc đường năm nào”, Gazel vô cùng kinh ngạc và vui sướng khi nhận ra mình và Rimuru là đồng môn.

…

“Hắt xì!” Seppou — đang trên đường tới vương quốc Falmuth — bỗng hắt hơi một cái rõ to.

“Ngài sao thế, ngài Seppou?” Anh Tuyết quan tâm hỏi.

“Chắc chắn là tên Rimuru khốn khiếp kia đang nói xấu ta rồi,” Seppou đoán trúng phóc sự thật.

…

Quay lại thị trấn ma vật, sau khi tỉ thí xong, Rimuru mời Vua Gazel vào trong để mở yến hội chiêu đãi. Cậu còn không quên nhiệt tình quảng cáo đặc sản “Đại bãi tắm” của mình khiến Gazel vô cùng hứng thú.

Bên này, nhóm Seppou đang thong dong tiến bước thì Trường Vân báo cáo có một đoàn xe khả nghi phía trước.

“Đoàn xe này nồng nặc sát khí, phía sau xe chở rất nhiều người lẫn ma vật,” Trường Vân nói.

“Ra là bọn buôn nô lệ,” ánh mắt Seppou lạnh lẽo. “Chặn chúng lại!”

Trường Vân, Tauros, Sư Tâm và Bạch Vũ lĩnh mệnh, biến mất tại chỗ. Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết vang dội phía trước. Khi Seppou chậm rãi đi tới, mùi máu tươi đã nồng nặc. Trên mặt đất là xác chết không nguyên vẹn của đám thợ săn nô lệ, còn các nô lệ khoảng gần ba mươi người đang run rẩy bên những chiếc xe cũ nát.

“Không để lại ai sao?” Seppou hỏi.

“Bọn cặn bã này không đáng để ngài bận mắt,” Trường Vân đáp.

Seppou nhếch môi lộ một nụ cười tàn nhẫn: “Lần sau nhớ để chúng sống. Chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho chúng rồi. Phải đánh gãy tứ chi rồi giao cho chính những người chúng từng hãm hại xử lý mới đúng đạo.”

Bốn thuộc hạ khom người: “Thụ giáo!”

Seppou bước tới trước mặt các nô lệ: “Các người tự do rồi, về nhà đi.”

“Nhà ư? Chúng tôi không còn nhà nữa,” một người phụ nữ tuyệt vọng nói. “Lũ khốn này đã giết sạch chồng, cha mẹ và con tôi rồi…”

Những người khác cũng òa khóc trong bi thống. Seppou nén cơn giận, khuyên họ tìm đến thành trấn ở đại ngàn Jura, nơi có người bạn Rimuru của anh sẽ đối đãi công bằng với họ. Anh gọi Quang Nha triệu hồi các thuộc hạ Lang tộc để hộ tống họ đi.

Quay sang nhóm ma vật bị bắt làm nô lệ, Seppou hỏi: “Còn các người? Có dự tính gì?”

Một tên ma nhân cầm đầu run rẩy: “Chúng tôi cũng muốn gia nhập dưới trướng ngài.”

“Trên tay ngươi có không ít mạng người,” Seppou lạnh lùng nói. Khi tên ma nhân kia định buông lời ngạo mạn về việc giết người, thanh Minh Dạ của Seppou đã vung lên. Phập! Đầu hắn rơi xuống đất trước khi kịp nói hết câu.

Seppou nhìn những ma vật còn lại, giọng lạnh như băng: “Ta cho các người một phút để chạy trốn. Chạy được thì sống.”

Đám ma vật tội lỗi kinh hoàng tháo chạy, chỉ còn lại một vài kẻ không làm điều ác ở lại. Hết thời gian, Seppou vung kiếm: “Không Gian Trảm!” Một đao duy nhất, tất cả những kẻ đang chạy trốn ở đằng xa đều bị chém đứt lìa trong không gian.

Seppou viết một bức thư giao cho người phụ nữ lúc nãy để cô mang tới cho Rimuru. Sau khi đoàn người khuất bóng, một luồng sát khí khiến trời đất biến sắc bùng nổ từ người anh.

“Linh Hồn Trích Xuất!”

Linh hồn của đám buôn nô lệ vừa chết bay ra khỏi xác.

“Khiển Trách Chi Viêm!”

Những linh hồn đó bắt đầu bốc cháy, gào thét thảm thiết.

“Seppou đại nhân, cứ thế để chúng đi sao?” Anh Tuyết hỏi. Cô chưa từng thấy Seppou phẫn nộ đến mức này.

“Ta đã đày chúng vào dị không gian. Ngọn lửa này sẽ thiêu đốt linh hồn chúng suốt một trăm năm. Lửa không tắt, chúng không thể chết, nhưng cũng chẳng thể sống. Đó là cái giá cho kẻ dám chạm vào lằn ranh cuối cùng của ta,” Seppou lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao.

Ở đằng xa, đoàn người nô lệ tình cờ nhìn thấy xác những kẻ vừa bỏ chạy đều bị chém làm đôi một cách bí ẩn. Họ rùng mình kinh hãi trước sức mạnh của vị cứu tinh, đồng thời tràn đầy hy vọng về ngôi nhà mới mang tên Tempest.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 32"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly