Chương 30

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 30
Prev
Next

Chương 30: Tái ngộ bộ ba thám hiểm

Vương quốc Blumund là một quốc gia nhân loại nhỏ bé bị kẹp giữa các thế lực lớn: phía bên phải là Đại ngàn Jura, phía trên là vương quốc Falmuth, còn phía dưới và bên trái được bao quanh bởi Liên minh các quốc gia phương Tây.

Nằm ở vị trí trung tâm, Blumund nghiễm nhiên trở thành đầu mối giao thông huyết mạch, có thể coi là vùng đất chiến lược mà binh gia nhất định phải tranh giành. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ vương quốc nào dám động binh với nơi này, điều đó chứng tỏ vị thế của nó không hề tầm thường.

Blumund là một thành phố thương mại với vị trí địa lý hoàn hảo, nhờ vậy kinh tế cực kỳ phát đạt. Hơn nữa, quốc vương đương nhiệm tuy không quá xuất chúng nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc, nên dù không có bước tiến quá lớn, đất nước vẫn duy trì được sự ổn định đáng nể.

Lúc này, nhóm Seppou đã đặt chân tới chi nhánh Hiệp hội Tự do tại Blumund.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài không?” Ngay khi họ vừa bước vào cửa, nữ nhân viên tiếp tân đã đứng dậy niềm nở hỏi han.

“Chào cô, cho hỏi Cabal, Elen và Gido có ở đây không? Chúng tôi là bạn của họ,” Seppou lịch thiệp hỏi.

Giọng nói ôn hòa, nụ cười tỏa nắng cùng diện mạo anh tuấn, lại thêm kỹ năng “Người theo đuổi” — vốn là tuyệt kỹ của các “vua hậu cung”, khiến cô nàng tiếp tân đứng hình ngay tại chỗ. Ánh mắt cô bắt đầu mê ly, đôi má đỏ ửng như trái táo chín.

“Này… cô tiếp tân ơi?” Seppou bất đắc dĩ gọi lớn. Đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Trên đường tới đây, không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị anh làm cho thần hồn điên đảo.

“A! Thành thật xin lỗi, ngài có thể nhắc lại được không ạ?” Cô nhân viên sực tỉnh, bối rối xin lỗi vì sự thất thần của mình.

Seppou kiên nhẫn lặp lại yêu cầu. Cô tiếp tân vội vàng tra cứu danh sách trực ban. Hiệp hội Tự do tuy hoạt động giống như tổ chức lính đánh thuê nhưng quản lý rất chính quy, mọi thành viên đều được đăng ký rõ ràng.

“Thành thật xin lỗi, hôm nay họ không có ca trực. Nhưng họ đang ở trọ tại quán trọ ‘Quả Táo Vàng’ không xa đây đâu. Ngài ra cửa rẽ phải, đến ngã tư thứ ba là tới,” cô tiếp tân nhiệt tình chỉ dẫn.

Thông thường, nơi ở của thành viên không được tùy tiện tiết lộ cho người lạ, nhưng trước sức hút “vượt tầng mây” của Seppou, mọi quy tắc đều trở nên vô nghĩa…

“Cảm ơn cô rất nhiều,” Seppou gật đầu cảm tạ rồi dẫn đoàn người rời đi. Sau lưng anh, cô nàng tiếp tân vẫn còn đang ôm mặt thẹn thùng, tự hỏi liệu mình có quá dễ dãi không, nhưng rồi lại tự nhủ: “Nhưng mà anh ấy đẹp trai quá đi mất!”

…

“Chính là chỗ này.”

Theo chỉ dẫn, nhóm Seppou nhanh chóng tìm thấy quán trọ “Quả Táo Vàng”. Vì không phải giờ cao điểm nên quán khá vắng khách. Một nữ phục vụ tiến đến đón tiếp, và… lại thêm một người nữa “trúng chiêu” trước nhan sắc của Seppou.

“Quý khách… quý khách cần gì ạ?” Cô phục vụ ngượng nghịu hỏi.

Sau khi Seppou hỏi thăm về bộ ba thám hiểm, cô phục vụ thoáng chút thất vọng khi biết anh không phải đến tìm mình, nhưng vẫn nhanh chóng mời họ ngồi xuống, rót nước mời khách rồi đi gọi người. Cách cô ấy gọi cũng thật “đặc biệt”: cô đứng ngay chân cầu thang, hét lớn lên phía trên:

“Bộ ba phế vật ơi! Có bạn đến tìm này!”

Phụt! Seppou đang uống nước liền phun sạch lên mặt Trường Vân ngồi cạnh.

“Khụ… xin lỗi ông nhé,” Seppou ái ngại.

“Không sao đâu đại nhân,” Trường Vân bình tĩnh lau mặt.

Ngay lập tức, trên lầu vang lên tiếng bước chân rầm rập như đua xe, kèm theo những tiếng gào thét quen thuộc.

“Ai là ‘bộ ba phế vật’ hả?!” Cabal gầm lên.

“Đừng có đặt biệt danh linh tinh cho người khác chứ!” Elen cũng không vừa.

Cuối cùng, Gido chậm rãi bước ra, không quên bồi thêm một câu: “Thì… bảo là phế vật cũng đâu có sai.”

“Câm miệng!” Cả Cabal và Elen đồng thanh quát khiến Gido co vòi.

Cô phục vụ bĩu môi: “Hừ, chẳng phải phế vật sao? Suốt ngày ru rú trong phòng, trừ khi hết tiền nếu không tuyệt đối không thèm nhận nhiệm vụ.”

“Bọn tôi là đang nghỉ ngơi dưỡng sức!”

“Đúng thế, nghỉ ngơi tốt mới làm việc tốt được chứ!”

Hai kẻ mặt dày ra sức bào chữa nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ từ cô phục vụ. Cô chỉ tay về phía nhóm Seppou: “Thôi, không cãi với mấy người nữa, bạn các người đang đợi kìa.”

“Bạn ư? A! Ngài Seppou! Sao ngài lại tới đây?” Cả ba nhìn thấy Seppou thì mừng rỡ khôn xiết.

“Ta định đi chu du thiên hạ một chuyến, Blumund là điểm dừng đầu tiên nên sẵn tiện ghé thăm các bạn luôn,” Seppou nâng chén nước mỉm cười giải thích.

“Ồ! Vậy để bọn tôi dẫn đường cho ngài đi tham quan nhé? Bọn tôi rành chỗ này lắm,” Cabal vỗ ngực bảo đảm.

“Được thôi, nhưng ăn cơm trước đã, cũng sắp đến giờ rồi. Hôm nay ta mời,” Seppou đề nghị.

“Không được, để tôi! Phục vụ ơi! Có món gì ngon cứ mang hết lên đây! Hôm nay tôi bao tất!” Cabal hào hứng hô lớn.

“Cái đó…” Gido chọc chọc vào lưng Cabal, thì thầm: “Đại ca, chúng ta sắp cháy túi rồi.”

Cabal lập tức hóa đá. Seppou bật cười: “Thôi cứ chuẩn bị thức ăn đi, tôi sẽ thanh toán.”

Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt. Seppou giới thiệu các thành viên mới gồm Anh Tuyết, Trường Vân, Scorpius, Tauros, Sư Tâm và Bạch Vũ. Cabal vốn là người có kinh nghiệm nên nhận ra ngay nhóm người này đều không đơn giản. Anh ta thầm kinh ngạc vì trước đây dưới trướng Seppou chỉ có Goblin và nha lang, vậy mà giờ đây đã có nhiều ma nhân cấp cao đến thế.

Trên bàn tiệc, bộ ba kể lại vô số chuyện bi hài trong các nhiệm vụ của mình. Nào là bị kiến khổng lồ truy sát, nào là bị chim ma tấn công chỉ vì… bụng Cabal kêu quá to làm lộ vị trí. Dù luôn gặp vận rủi nhưng họ vẫn luôn lạc quan và gắn bó với nhau.

Sau bữa ăn, Seppou quyết định ở lại quán trọ này vài ngày. Bộ ba thám hiểm cũng gác lại việc kiếm tiền để làm hướng dẫn viên không công cho Seppou, dù anh đã hứa sẽ trả cho họ một khoản thù lao hậu hĩnh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 30"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly