Chương 15

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15: Truyền Thừa

Ngày hôm sau, Seppou khẽ mở mắt, ôm lấy cái đầu còn hơi ong ong mà ngồi dậy.

“Với lượng ma tố hiện tại của mình, sử dụng ‘Thao túng Thời gian’ đúng là vẫn còn quá sức.”

“Chủ nhân, ngài đã tỉnh!” Hikari giải trừ trạng thái ‘Quang Hạt Hóa’, vui mừng hỏi han.

“Ừ, ta ngủ bao lâu rồi?”

“Thưa, đã sang ngày thứ hai rồi ạ.”

“Vậy sao? Tình hình hiện tại thế nào?”

“Rigurd đang sắp xếp đám Goblin dọn dẹp lại làng, ngài Kaijin và ba anh em người lùn đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.”

“Còn Rimuru và những người khác?”

“Shizue tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại, chủ nhân Rimuru luôn túc trực bên cạnh cô ấy. Còn bộ ba Cabaru đang nghỉ ngơi ạ.”

“Ra vậy. Đưa ta đi xem thử nào.”

“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.”

Seppou đứng dậy, cùng Hikari bước ra khỏi lều. Trên đường đi, anh thấy đám Goblin đang cần mẫn làm việc, cứ như trận chiến kinh hoàng ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Anh hài lòng gật đầu, đi thẳng tới căn lều của Shizue. Định bước vào thì nghe thấy tiếng Shizue và Rimuru đang trò chuyện, anh khẽ dừng bước.

Qua cuộc đối thoại, Seppou đã thấu hiểu toàn bộ cuộc đời của Shizue.

…

Shizue tên thật là Shizue Izawa, sinh ra tại Nhật Bản vào thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Khi chuẩn bị mất mạng trong một trận không kích, cô đã được một trong các Ma Vương của thế giới này — “Bạch Kim Kiếm Vương” Leon Cromwell triệu hoán.

Ban đầu, Leon nhìn cô với vẻ khinh khỉnh, nhưng đột nhiên hắn phát hiện cô có sự tương thích kỳ lạ với nguyên tố lửa. Thế là hắn ép cô dung hợp với Ifrit. Sau khi cô vô thức dùng sức mạnh này tiêu diệt một kẻ dám thách thức Leon, hắn đã thu nhận cô và đổi tên cô thành Shizue.

Cuộc sống sau đó của Shizue trôi qua khá bình lặng. Leon không yêu cầu cô làm gì nhiều, chỉ để cô theo học chiến đấu cùng thuộc hạ “Hắc Kỵ Sĩ”. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra. Piriino, một người bạn nhỏ cùng sống trong lâu đài Ma Vương, đã nhặt được một con ma thú nhỏ đáng yêu. Shizue phát hiện ra nhưng không tố giác, mà còn cùng Piriino bí mật nuôi dưỡng và đặt tên nó là Pisu.

Cô rất lo lắng vì Leon đã cấm mang ma thú lạ vào lâu đài. Một ngày nọ, Leon phát hiện ra Pisu. Con thú nhỏ liên tục nhe răng đe dọa hắn, dù Piriino có dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Đứng bên cạnh, Shizue vô cùng khó xử. Ngay lúc đó, Ifrit đã chiếm hữu tâm trí cô, phán đoán Pisu là kẻ thù của Leon và tự ý ra tay giết chết cả Piriino lẫn Pisu. Leon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi không thèm đoái hoài.

Khi tỉnh lại, Shizue quỳ sụp xuống đất trong tuyệt vọng. Cô vừa chính tay giết chết những người bạn thân nhất của mình. Kể từ đó, cô sống như một con rối, chỉ biết nghe lệnh Leon và hoàn toàn đóng băng trái tim mình. Nhiều năm trôi qua, nhờ sức mạnh của Ifrit, cô vẫn giữ được dung mạo thiếu nữ 17-18 tuổi.

Cho đến một ngày, Leon cùng thuộc hạ bỏ rơi lâu đài không rõ lý do, để mình Shizue ở lại trấn giữ. Và rồi, Anh hùng xuất hiện. Shizue liều mình rút đao nhưng nhanh chóng thất bại. Cô không cam tâm, nhưng đồng thời lại khao khát được giải thoát, chờ đợi cái chết cận kề.

“Tại sao em lại ở đây? Làm sao em có thể sống sót được?” Vị Anh hùng đột ngột hỏi.

Shizue thành thật trả lời. Điều cô không ngờ là Anh hùng lại dễ dàng tin tưởng một ma nhân như cô và dịu dàng nói: “Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn.” Lúc ấy, mọi uất ức và đau thương trong lòng Shizue bùng nổ, cô ôm chầm lấy Anh hùng mà khóc nức nở. Cũng từ đó, cô tìm lại được cảm xúc của chính mình.

Sau đó, Anh hùng luôn đưa Shizue theo cùng, cho cô gia nhập tổ chức hỗ trợ mạo hiểm giả, dạy cô kiếm thuật và ma pháp. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Anh hùng cuối cùng cũng phải rời đi. Shizue ở lại, nhưng giờ cô không còn cô độc vì đã có nhiều đồng nghiệp trong hiệp hội.

Vốn là người dịu dàng, cô không muốn tiếp tục cảnh chém giết. Một người bạn đã giới thiệu cô đến Vương quốc Ingracia, nơi có một ngôi trường dành cho những “Người được triệu hoán”. Cô quyết định thử làm giáo viên và thực sự tìm thấy cuộc sống mình hằng mong ước: không chiến tranh, chỉ có dạy dỗ những đứa trẻ đáng yêu.

Học trò của cô đều rất xuất sắc. Trong đó có Yuuki Kagurazaka, người đã hợp nhất các tổ chức mạo hiểm giả thành Hiệp hội Tự do lừng lẫy hiện nay và đảm nhận chức Tổng soái. Một người khác tuy Shizue cảm thấy mình chưa thực sự mở được trái tim cậu ta, nhưng giờ đây đã là một “Thánh nhân” danh tiếng lẫy lừng. Còn những đứa trẻ khác, ai nấy đều có ưu điểm riêng.

Shizue tưởng rằng mình có thể bình yên sống như vậy mãi, nhưng định mệnh lại ập đến. Căn nguyên sinh mệnh của cô bắt đầu cạn kiệt, khả năng khống chế Ifrit ngày càng yếu đi. Để không làm tổn thương những người mình yêu quý, cô chọn cách rời đi. Cô muốn trước khi chết phải tìm thấy Leon để hỏi hắn một câu duy nhất: “Tại sao?”. Và rồi… trên hành trình đó, cô gặp được bộ ba Cabaru.

…

Trong mắt Seppou, cuộc đời của Shizue thật đáng thương nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Anh cảm thấy kính trọng cô từ tận đáy lòng, đồng thời cũng phẫn nộ với tên Ma Vương Leon kia.

“Slime tiên sinh, em có thể giúp chị một việc được không?” Shizue yếu ớt hỏi Rimuru.

“Chị cứ nói đi, em nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

“Làm ơn… hãy nuốt chửng chị.”

“Cái đó! Xin lỗi, em không làm được!”

“Tại sao? Chị chỉ muốn được yên nghỉ trong cơ thể em thôi mà.”

“Bởi vì chúng em có cách để cứu chị.”

Rimuru lập tức kể lại phương pháp mà Seppou đã đề ra.

“Vì vậy, em hy vọng chị có thể kiên trì. Sau này, chính chị hãy đi tìm tên Ma Vương đó và hỏi rõ ngọn ngành.”

“Thật sao? Hóa ra chị vẫn còn hy vọng sao?” Shizue rơi nước mắt.

“Vậy chị đồng ý với đề nghị của chúng em chứ?”

“Vâng… làm phiền mọi người rồi, Slime tiên sinh. Nhưng chị còn một thỉnh cầu nhỏ nữa.”

“Chị nói đi.”

“Trong lúc chị ngủ say, mong em hãy giúp chị để mắt tới những học trò của chị nhé.”

“Không vấn đề gì đâu. Chờ việc ở làng ổn định, em sẽ đi thăm bọn trẻ.”

“Vậy thì, hãy bắt đầu đi.”

“Seppou, nghe lén đủ lâu rồi đấy, vào đi.” Được Shizue đồng ý, Rimuru gọi thẳng tên Seppou đang đứng ngoài cửa.

“Tôi chỉ muốn tạo không gian riêng tư cho hai người thôi mà,” Seppou nhún vai bước vào.

“Làm phiền anh rồi, anh Seppou.”

“Đừng khách sáo, Shizue tiểu thư. Chúng tôi chờ chị trở lại. Giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon nhé.”

Dứt lời, Seppou sử dụng ‘Ma pháp Ngủ say’ để Shizue thiếp đi, sau đó dùng ‘Ngưng đọng Thời gian’ để tạm dừng trạng thái sinh học của cô.

“Mau đưa chị ấy vào ‘Dạ dày’ đi, tôi không cầm cự được lâu đâu!” Seppou nhắc nhở.

“À, được!” Rimuru lập tức thực hiện. Khi đã ở trong ‘Dạ dày’, Shizue sẽ luôn duy trì trạng thái ngưng đọng thời gian mà không cần tiêu tốn ma tố của Seppou nữa.

“Cậu không thử xem mình có biến thành người được không?” Seppou hỏi. Anh biết dù là Slime, Rimuru vẫn mang tâm hồn của một con người.

“Đại Hiền Giả nói không được. Muốn biến thành người theo cách đó thì phải nuốt chửng và phân tích cơ thể của Shizue cơ,” Rimuru buồn bã nói.

“Cậu đợi chút, để tôi hỏi ‘Tiếng nói của Thế giới’ xem có cách nào khác không.”

<< Giải đáp: Có thể. Hãy kết nối với ‘Đại Hiền Giả’ để phân tích và chia sẻ ký ức, từ đó đạt được kỹ năng ‘Ngụy trang Nhân loại’. Có tiến hành kết nối không? >>

“Kết nối.” Seppou xác nhận, sau đó bảo Rimuru chấp nhận liên kết.

Rất nhanh, ‘Đại Hiền Giả’ phản hồi: << Thông báo: Nhờ sự hỗ trợ từ ‘Tiếng nói của Thế giới’, đã nhận được kỹ năng ‘Ngụy trang Nhân loại’. >>

“Oa! Thành công thật rồi!”

Rimuru không chút do dự, lập tức biến thành hình người. Nhưng…

“Hì hì, cậu đúng là thích Shizue thật đấy, đến ngụy trang cũng phải biến thành dáng vẻ của cô ấy mới chịu,” Seppou trêu chọc.

“Lắm… lắm lời quá!”

Đúng lúc này, nhóm Cabaru và Rigurd bước vào định thăm Shizue. Họ chết lặng khi nhìn thấy một thiếu nữ giống hệt Shizue đang đứng đó.

“Cô là… Shizue tiểu thư?”

…

Để tránh hiểu lầm, Seppou và Rimuru đã giải thích rõ ràng cho họ. Để làm tin, Rimuru còn tách ra một phần cơ thể, để lộ gương mặt đang ngủ bình yên của Shizue bên trong. Biết Shizue vẫn còn cơ hội cứu sống, cả ba xúc động khôn nguôi, rối rít cảm ơn hai người.

“Không có gì đâu, giúp người đâu cần lý do phải không?” Seppou cười nói.

“Vậy là chúng tôi có thể yên tâm trở về rồi.”

“À, có việc này có lẽ cần các bạn giúp một tay,” Rimuru lên tiếng.

“Ngài cứ nói, việc gì làm được chúng tôi tuyệt đối không từ chối,” Cabaru khẳng định.

“Có thể giúp tôi và Seppou làm một vài thủ tục không? Sau này chúng tôi muốn vào các quốc gia nhân loại với danh nghĩa mạo hiểm giả.”

“Chuyện đó thì đơn giản, miễn là hai vị lão gia đừng có bô bô cái miệng bảo mình là ma nhân là được.”

“Thế thì tốt. Trước khi các bạn đi, chúng tôi có chút quà tặng, nhìn bộ dạng các bạn rách rưới quá rồi.”

Bộ ba cúi xuống nhìn trang phục tả tơi của mình mà chỉ biết ngậm ngùi ôm nhau khóc ròng.

Sau cùng, Cabaru nhận được một bộ giáp cao cấp và trọng kiếm hằng mơ ước, Eren có pháp bào và trượng xịn, còn Gido là bộ giáp da thượng hạng. Cả ba phấn khích tột độ, khi biết đây là sản phẩm của Kaijin và ba anh em người lùn, họ thề sẽ coi đây là bảo vật gia truyền. Có điều, nếu họ biết đây chỉ là những “phế phẩm” trong lúc rèn luyện của nhóm Kaijin, liệu họ có thổ huyết tại chỗ không nhỉ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly