Chương 14

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 14
Prev
Next

Chương 14: Bạo Viêm Chi Phối Giả

“Nha! Rimuru, thế nào rồi? Buổi hẹn hò thuận lợi chứ?” Seppou đang tuần tra trong làng, thấy Rimuru đi cùng Kaijin trở về liền lên tiếng trêu chọc.

“Im đi, đồ rồng hậu cung! Chúng tớ chỉ là trò chuyện thân mật thôi!”

“Thế à? Mà cho dù cậu có muốn làm gì thì cũng bất lực thôi đúng không? Đồ Slime vô tính?”

Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của Seppou, Rimuru quyết định phá bỏ giao kèo trước đó, thề phải cùng hắn đại chiến thêm 300 hiệp nữa! Những người xung quanh thấy cảnh này thì quá quen thuộc, đồng loạt lùi lại một bước. Kaijin còn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã kịp bàn xong chính sự, nếu không chẳng biết phải đợi đến bao giờ.

“Chỗ cũ, nhào vô!”

“Ai sợ ai chứ!”

Seppou chẳng hề nao núng, trực tiếp cùng Rimuru truyền tống đến hang động phong ấn Veldora. Nếu bộ ba Cabaru mà quay lại đây điều tra, chắc chắn họ sẽ sốc tận óc. Bởi vì Seppou và Rimuru cứ rảnh rỗi là lại tới đây đánh nhau, khiến nơi này giờ đã biến thành một bình địa rộng bằng mấy cái sân vận động.

…

Ngày hôm sau, nhóm mạo hiểm giả bốn người đã nghỉ ngơi hồi phục hoàn toàn và chuẩn bị cáo từ.

“Vậy nhé, hoan nghênh các bạn lần sau lại ghé chơi,” Rimuru nói.

“Chắc chắn rồi hai vị lão gia, có dịp chúng tôi sẽ quay lại ngay,” Cabaru hứa hẹn.

“Ừm, tôi sẽ không bao giờ quên mỹ thực nơi này đâu,” Eren cũng phụ họa.

“Thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của các ngài.” Chỉ có Gido là trịnh trọng cúi đầu. Cảm nhận được nỗi khổ của Gido khi phải gánh hai đồng đội “tạ”, Seppou và Rimuru đều nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm.

Shizue không nói gì, chỉ khẽ cúi người chào. Nhưng ngay khi bốn người định rời đi, dị biến xảy ra. Shizue đột ngột khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ.

“Shizue tiểu thư?” Eren lo lắng định tiến lên hỏi han, nhưng ngay lập tức, Shizue phát ra một tiếng thét xé lòng.

“A… Aaaa!”

Eren định lao tới nhưng Cabaru đã kịp giữ cô lại: “Đừng qua đó, nguy hiểm lắm!”

“Seppou, Shizue bị làm sao vậy?” Rimuru lo lắng hỏi.

“Tôi không biết, nhưng tôi cảm nhận được có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp sắp chui ra!” Seppou nghiêm nghị đáp, anh đã cảm thấy một luồng áp lực đe dọa từ phía Shizue.

Tiếng thét ngừng bạt, Shizue đứng thẳng người dậy, dưới chân bùng lên ngọn lửa hừng hực nuốt chửng lấy cô. Chiếc mặt nạ trên mặt bắt đầu nứt vỡ, bầu trời đang trong xanh bỗng chốc bị mây đen che phủ.

“Mau đưa mọi người đi sơ tán ngay!” Seppou lập tức ra lệnh cho Rigurd và Rigur.

“Nhưng mà…”

“Đây là mệnh lệnh!” Thấy họ còn chần chừ, Seppou gầm lên đầy nghiêm túc.

Rigurd và Rigur nhận ra mức độ nghiêm trọng, dù rất muốn ở lại giúp sức nhưng họ không thể trái lệnh Seppou. Cùng lúc đó, Seppou và Rimuru cũng triệu hồi Hikari và Ranga.

Chiếc mặt nạ vỡ vụn rơi xuống đất. Shizue không còn vẻ ôn nhu của ngày hôm qua, thay vào đó là gương mặt vô hồn, đôi đồng tử nâu giờ rực lên sắc đỏ tươi, sau lưng khoác lên một chiếc áo choàng năng lượng đỏ rực. Cô từ từ bay lên không trung giữa cột lửa, tựa như một nữ thần lửa đang nhìn xuống chúng sinh.

“Shizue? Shizue Izawa! Bạo Viêm Chi Phối Giả!” Cabaru hét lên, cuối cùng anh cũng nhớ ra tại sao mình lại thấy cô gái này quen thuộc đến thế.

“Bạo Viêm Chi Phối Giả?” Seppou và Rimuru cùng thắc mắc nhìn Cabaru.

“Sao có thể chứ? Đó là vị anh hùng lừng lẫy từ 50 năm trước mà! Sao có thể là Shizue tiểu thư được!” Eren không tin nổi vào mắt mình.

Giữa lúc họ còn đang bàng hoàng, hình bóng của Shizue biến mất trong biển lửa, thay vào đó là một Ma Thần lửa mang dáng dấp nam tính.

“Tinh linh lửa cấp cao!” Đồng tử Seppou co rụt lại.

“Ifrit! Không sai được, chính là năng lực của Bạo Viêm Chi Phối Giả!” Cabaru khẳng định.

“Làm sao mà thắng nổi đây…” Eren run rẩy.

” Phen này tiêu đời thật rồi, ha ha, đúng là đời người ngắn ngủi,” Gido tuyệt vọng.

“Hàaaa!” Ifrit gầm lên một tiếng như thể đã bị kìm hãm quá lâu. Một luồng khí nóng tàn phá cả ngôi làng, đồng thời mười cột lửa bốc lên xung quanh hắn.

“Cẩn thận!” Seppou lập tức mở ma pháp thuẫn bảo vệ Rimuru, Cabaru cũng che chắn cho Eren và Gido. Khi cột lửa tan đi, mười tinh linh lửa — Salamander — xuất hiện.

“Các bạn mau đi lánh nạn đi, ở đây cứ giao cho chúng tôi,” Seppou nói với bộ ba mạo hiểm giả. Nhưng trái với dự đoán, Cabaru không hề lùi bước, anh rút kiếm chỉ thẳng về phía Ifrit.

“Đừng đùa chứ hai vị lão gia! Dù không biết tại sao nó lại muốn giết chúng tôi, nhưng ít ra cô ấy cũng là đồng đội tạm thời của nhóm này!”

“Đúng thế!”

“Không thể bỏ mặc mà chạy được!”

Thấy ba người họ dù sợ hãi nhưng vẫn can trường ở lại chiến đấu, Seppou và Rimuru cảm thấy rất ấm lòng.

“Vậy thì chú ý an toàn, đừng quá sức. Ranga!” Rimuru dặn dò rồi nhảy lên lưng Ranga, lao về phía Ifrit.

Ifrit đáp trả bằng một quả cầu lửa khổng lồ. Rimuru và Seppou nhảy tránh né, Rimuru bắn ra “Thủy Nhận” nhưng nó bốc hơi ngay lập tức trước khi chạm vào Ifrit.

“Quả nhiên gặp nhiệt độ cực cao là hỏng ăn rồi,” Rimuru tự giễu.

“Cẩn thận!” Seppou nhắc nhở khi chín con Salamander lao tới. Anh thấy các đòn tấn công của Rimuru mất tác dụng nên lòng cũng trùng xuống. Đúng lúc đó…

“Thủy Băng Đại Ma Thương!”

Eren giơ trượng, một mũi thương băng bắn ra xuyên thủng ngực một con Salamander. Dù không giết chết được nó nhưng cũng gây ra thương tổn đáng kể.

“Hai vị lão gia, dù chúng tôi không mạnh nhưng cầm chân một con thì không thành vấn đề!” Cabaru hô lớn.

Seppou và Rimuru nhận ra kỹ năng vật lý bình thường không ăn thua, nhưng ma pháp thì có hiệu quả.

“Rimuru, đám Salamander còn lại giao cho tôi, cậu lo đối phó Ifrit đi!” Seppou nói.

“Có ổn không đó?” Rimuru lo lắng khi thấy Seppou định một mình cân chín.

“Hừ! Cậu tưởng tôi là ai chứ! Mau đi đi, hiếm khi có dịp cho cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy,” Seppou nhếch mép cười.

“Được, giao cho cậu đấy! Ranga, đi thôi!”

Đám Salamander định chặn đường Rimuru, nhưng liên tiếp những mũi băng thương từ phía Seppou đã găm chặt chúng lại.

“Đi đâu đấy lũ thằn lằn lửa! Đối thủ của các ngươi ở đây!” Seppou cưỡi Hikari, thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng. Anh không ngừng né tránh những quả cầu lửa rực trời, thỉnh thoảng lại phản đòn: “Băng Chuẩn Đả Không!”

Những con ưng bằng băng lao ra từ tay Seppou, gây sát thương lớn lên lũ Salamander. Anh nhận thấy ngôi làng mới xây đã bị tàn phá gần hết, không thể kéo dài thêm nữa.

“Thủy Băng Thương – Tán Hoa!”

Seppou điều động ma tố, phóng ra hàng loạt băng thương bao vây chín con Salamander. Anh nắm chặt tay, những mũi thương co rút lại, găm chúng thành những “con nhím” rồi nổ tung thành mây khói.

“Phù, xong rồi. Tiêu hao ma tố không ít đâu nha. Qua giúp họ xử nốt con cuối nào.”

Seppou quay đầu định giúp bộ ba Cabaru, nhưng con Salamander cuối cùng đã áp sát họ, ngực nó rực lên ánh sáng đỏ rực.

“Không ổn, nó định tự bạo!”

Ba người họ nhận ra thì đã không kịp. Gido ôm chầm lấy Eren, Cabaru dang tay che chắn phía trước.

“Tam Trọng Phòng Ngự Vách Tường!”

Seppou dùng Không Gian Di Động xuất hiện ngay trước mặt ba người, chặn đứng vụ nổ. Uy lực vụ nổ khiến vách tường phòng ngự của anh rạn nứt đến giới hạn.

…

Ở phía bên kia, Rimuru thấy Seppou đã lo xong xuôi liền tập trung toàn lực vào Ifrit. Ifrit phân ra mười phân thân bao vây Rimuru.

“Ranga, Ảnh Độn!” Rimuru ra lệnh cho Ranga ẩn vào bóng tối để tránh bị thương, còn mình thì xoay tròn cơ thể: “Thủy Băng Thương – Tán Đạn!”

Băng thương bắn ra tiêu diệt toàn bộ phân thân. Ngay lúc đó, dưới chân Rimuru xuất hiện một ma pháp trận: “Viêm Hóa Bạo Ngục Trận!”

Một cột lửa khổng lồ nuốt chửng Rimuru. Cậu phát ra tiếng thét thảm thiết.

“Đại nhân Rimuru!” Nhóm Cabaru định lao vào cứu nhưng Seppou ngăn lại.

“Đừng lo, cậu ta không sao đâu.”

“Á… tớ sắp chết rồi sao? Nhanh quá vậy, tâm nguyện của tớ và Seppou còn chưa thành mà… Ủa khoan, sao không thấy nóng nhỉ?”

“Rimuru cái đồ ngốc này, gào thét cái nỗi gì! Cậu có kỹ năng ‘Kháng Biến Đổi Nhiệt’, lửa này không xi nhê gì đâu!” Tiếng Seppou quở trách từ bên ngoài vọng vào.

“Ơ, thật này, chẳng nóng chút nào. Hừ hừ, vậy thì chuyển sang chế độ dễ nhé!” Rimuru nhảy ra khỏi biển lửa trong sự kinh ngạc của Ifrit và nhóm mạo hiểm giả.

“Dính Ti!”

Rimuru phóng tơ trói chặt Ifrit. Sợi tơ mang thuộc tính kháng nhiệt của Rimuru nên Ifrit không thể đốt cháy.

Kế tiếp là nuốt chửng Ifrit để cứu Shizue. Đại Hiền Giả, làm được chứ?

<< Giải đáp: Có thể. Kích hoạt ‘Kẻ Vồ Mồi’? >>

Kích hoạt!

Rimuru hóa thành một khối chất lỏng khổng lồ bao trùm lấy Ifrit. Trong nháy mắt, Ifrit biến mất, Shizue ngã quỵ xuống đất.

“Mau lên Seppou! Đưa chị ấy đi cứu thương! Tớ cảm thấy sinh mệnh của chị ấy đang yếu đi, thuốc hồi phục không có tác dụng!” Rimuru hét lớn.

Seppou tiến lại kiểm tra tình trạng của Shizue, gương mặt anh bỗng chùng xuống: “Tôi không cứu được chị ấy.”

“Sao có thể…” Nhóm Cabaru tuyệt vọng.

“Shizue rốt cuộc bị làm sao?” Rimuru nhìn Shizue đang dần già đi nhanh chóng.

“Thọ mệnh của chị ấy đã tận. Chị ấy sống được đến giờ là nhờ tinh linh lửa duy trì trạng thái bán ma nhân. Giờ mất đi Ifrit, chị ấy trở lại thành người thường, thời gian đã mất lập tức đuổi kịp cơ thể.”

“Thực sự không còn cách nào sao?”

“Có một cách, nhưng tôi không đảm bảo sẽ thành công.” Seppou nghiêm túc nói. “Tôi sẽ dùng năng lực kiểm soát thời gian để kéo ngược sinh mệnh chị ấy lại một chút, sau đó đóng băng thời gian của chị ấy. Cậu hãy đưa chị ấy vào ‘Dạ dày’ của mình để bảo quản, chờ đến khi chúng ta tìm được cách cứu chữa thực sự.”

“Nhưng thao tác thời gian tốn rất nhiều ma tố, cậu chịu nổi không?” Rimuru lo lắng. Cậu muốn cứu Shizue, nhưng không muốn Seppou gặp nguy hiểm.

“Một chút thời gian này thì không vấn đề. Nhưng tôi nghĩ khi chị ấy tỉnh lại, hãy hỏi ý kiến chị ấy trước. Tôi luôn cảm thấy trong lòng chị ấy có một ý chí muốn được giải thoát.”

Seppou đưa hai tay ra, một luồng năng lượng vàng kim bao phủ lấy Shizue. Mồ hôi vã ra trên trán anh. Dung mạo Shizue dần trẻ lại, sinh cơ khôi phục phần nào.

“Phù… xong rồi. Tạm thời ổn định được đến tối mai, nhất định phải đưa ra lựa chọn.” Seppou suy yếu nói với Rimuru rồi mất ý thức, ngã quỵ xuống.

Cabaru và Gido kịp thời đỡ lấy Seppou. Rimuru nhìn người bạn của mình, trịnh trọng đáp: “Giao cho tớ!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly