Chương 104

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 104
Prev
Next

Chương 104: Một Ngũ Hoa vương quốc thực sự

Hai ngày sau, những người được Seppou triệu tập đã lục tục kéo đến Bảo Hộ Thánh Điện.

Bên trong chủ điện dành riêng cho Seppou, một chiếc bàn tròn lớn đã được sắp sẵn. Bốn vị Nữ vương, một vị trưởng lão của Vu nữ quốc cùng tân nhiệm “Melinda” lần lượt ngồi vào các vị trí. Vị trí chủ tọa đối diện đại môn được mọi người ngầm hiểu để trống dành cho anh.

Cộp… cộp…

Biết mọi người đã đông đủ, Seppou bước vào điện, phía sau là Anh Tuyết, Seisen, Capricorn, Barca và Kaguya. Vốn dĩ Seppou muốn Kaguya ngồi vào vị trí của Vu nữ quốc, dù sao nàng vẫn đang là Nữ vương danh nghĩa, nhưng… thôi, nghĩ đến lại thấy mệt lòng.

“Tham kiến ngài Seppou.” Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ.

“Ngồi đi. Ta nghĩ các vị đã làm quen với Bảo hộ tư tế mới rồi chứ?” Seppou hỏi.

“Vâng, thưa ngài.”

“Được, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Ta gọi các vị đến đây là muốn hợp nhất Ngũ Hoa thành một khối.”

Xôn xao ——!

“Ngài Seppou, ý ngài là sao?” Những người kinh ngạc nhất là Alicia, Nana và Claudia. Trong khi đó, trưởng lão Vu nữ quốc và Disclundia lại tỏ ra bình thản nhất. Với Vu nữ quốc, dù Seppou bảo họ đi chết ngay họ cũng không do dự. Còn Disclundia thì lòng trung thành gần như là phục tùng vô điều kiện.

“Suốt một vạn năm qua, Ngũ Hoa vương quốc mang danh là một khối nhưng thực chất lại là năm quốc gia riêng biệt, giao lưu ít ỏi và gần như bế quan tỏa cảng. Ta muốn xóa bỏ ranh giới này, xây dựng một Ngũ Hoa vương quốc thực sự.” Seppou tuyên bố.

“Nhưng thưa ngài… điều này liệu có khả thi không? Chúng ta thuộc về bốn chủng tộc khác nhau mà?” Alicia e ngại.

“Sao lại không? Ở thế giới bên ngoài, ta và bằng hữu cũng đã lập nên một quốc gia bao gồm đủ mọi chủng tộc: Goblin, Quỷ nhân, Nha Lang, Trư Nhân, thậm chí cả con người. Ở nơi nguy hiểm và phức tạp hơn mà chúng ta còn chung sống hòa bình được, tại sao các vị lại không?” Seppou vặc lại khiến Alicia á khẩu.

Anh tiếp tục phân tích rằng rào cản lớn nhất hiện nay chỉ là thói quen sinh hoạt khác nhau. Nếu không thay đổi, Ngũ Hoa sẽ mãi chỉ là một nắm cát rời.

“Ngài Seppou, xin hỏi ngài đã có kế hoạch gì chưa?” Christine bình tĩnh lên tiếng. Seppou nhìn nàng đầy kinh ngạc, rồi nhìn sang Anh Tuyết. Thấy Anh Tuyết mỉm cười gật đầu, anh lộ ra nụ cười hài lòng.

“Trước mắt, hãy mở cửa biên giới, khuyến khích quốc dân đi du lịch và định cư ở các nước láng giềng. Nhưng các vị phải xử lý triệt để vấn đề kỳ thị chủng tộc. Đó là điều tuyệt đối cấm.” Seppou nói.

Christine đắn đo một hồi rồi quyết định nói ra sự thật về sự cao ngạo của giới quý tộc Tinh Linh, những kẻ vốn coi thường bình dân và đặc biệt kỳ thị con người, tộc Tiểu Nhân và Ám Tinh Linh. Tiết lộ này khiến Alicia và các vị Nữ vương khác không khỏi phẫn nộ.

“Vậy Christine, cô định ăn nói thế nào với các nước khác đây?” Seppou hỏi.

Christine lúng túng xin lỗi, thừa nhận mình quản lý không nghiêm. Seppou lắc đầu, anh biết thay đổi tư tưởng một dân tộc trong vài ngày là không thể, nhưng anh hài lòng vì Christine đã dám đối mặt với sự thật.

“Được rồi. Christine, sau khi trở về, hãy tước bỏ tước vị của tất cả quý tộc có tư tưởng kỳ thị và sung quân họ đến các nước khác.” Seppou ra quyết định đanh thép. “Cứ làm đi. Chúng ta không có thời gian lãng phí với bọn chúng. Nếu kẻ nào ý kiến, cứ bảo rằng ngay cả ta còn không kỳ thị, bọn chúng lấy tư cách gì?”

Quyết định khí phách của Seppou nhận được sự tán đồng tuyệt đối. Tiếp đó, anh chuyển sang vấn đề của Vu nữ quốc.

“Vu nữ quốc sẽ giải tán. Toàn bộ quân lực tạm thời đóng quân tại chỗ, sau này ta có sắp xếp riêng.”

Thực tế, Seppou định mang các vu nữ về Tempest. Rimuru đang phát triển ngành dịch vụ, và các vu nữ được đào tạo bài bản này sẽ là những nhân viên hoàn hảo nhất. Hơn nữa, mảnh đất Vu nữ quốc có thể phát triển thành một thánh địa du lịch độc đáo.

“Ý chỉ của ngài Seppou là mệnh lệnh tối cao. Nơi nào có ngài, nơi đó là chốn chúng tôi thuộc về.” Kaguya bước ra khẳng định, khiến các Nữ vương khác chỉ biết lắc đầu thầm gọi họ là “những kẻ cuồng tín”.

Cuối cùng, Seppou yêu cầu các nước báo cáo quân số cụ thể để tiến hành chỉnh biên:

Vương quốc Hiệp Sĩ: 1.500 kỵ sĩ cận vệ, 6.000 kỵ sĩ chính quy, 5.000 quân phòng vệ và 100 tình báo.

Vương quốc Tinh Linh: 100 cung kỵ sĩ cận vệ, 2.500 cung thủ tinh linh và 300 Druid.

Vương quốc Tiểu Nhân: 500 trọng giáp cận vệ, 2.000 trọng bộ binh và 300 công binh ma đạo.

Quốc gia Ám Tinh Linh: 2.000 quân Ảnh vệ và 100 ma pháp sư cung đình.

Riêng đội quân “Vô” của Ám Tinh Linh, Seppou ra lệnh phong tỏa tuyệt đối. Anh không cho phép Disclundia hay bất cứ ai sử dụng những kỹ năng độc hữu phải trả giá bằng sinh mệnh hay sự đau đớn. Sự quan tâm này khiến các vị lãnh đạo cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Được rồi, giờ chúng ta hãy tổng hợp thông tin về ‘Ngầm vương quốc’ (Underground Kingdom). Đó mới là rắc rối lớn nhất của chúng ta hiện nay.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 104"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly