Chương 105
Chương 105: Chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến tranh
Lập tức, đại diện các quốc gia lần lượt đưa ra những tình báo thu thập được, nhưng họ phát hiện ra rằng chẳng có thông tin nào thực sự hữu dụng. Năm xưa, năm vị Nữ vương tiền nhiệm đã chôn vùi lịch sử quá kỹ lưỡng, gần như không để lại bất kỳ ghi chép chính thống nào.
Những gì tìm được chỉ là vài mẩu chuyện phiếm, truyện ký hay truyền thuyết dân gian do những người sống sót bí mật chép lại. Tài liệu quý giá nhất chính là hồ sơ tìm được trong nhà đại trưởng lão Nia, ghi lại khá chi tiết diễn biến năm xưa. Dù đã bắt giữ thêm một số hậu duệ của tội dân và thu thập sách cổ, nhưng manh mối quan trọng nhất là vị trí cụ thể của phong ấn vẫn bặt vô âm tín.
Ngay lúc Seppou đang đau đầu, Seisen (Tinh Toàn) bỗng đứng dậy.
“Thưa ngài Seppou, về vị trí phong ấn, thực chất nó nằm ngay dưới chân núi của Bảo Hộ Thánh Điện.”
Mọi người: “…!!!”
“Sao cô biết được?” Seppou ngạc nhiên hỏi.
Seisen giải thích rằng Bảo Hộ Thánh Điện thực ra có lưu giữ ghi chép về cuộc phản loạn năm xưa, nhưng nó bị phong ấn và giấu sâu trong kho dữ liệu. Nhờ Anh Tuyết nhắc nhở về sự trỗi dậy của Ngầm vương quốc, Seisen mới tìm cách giải phong ấn tập hồ sơ đó.
Năm xưa, vị Bảo hộ tư tế trước khi qua đời đã dặn dò người kế nhiệm phải ghi chép lại mọi chuyện để tạ tội với Tôn thượng khi ngài trở về. Nhưng vì lo sợ chuyện này rò rỉ sẽ kích thích dã tâm của kẻ khác, nó đã bị phong ấn vĩnh viễn cho đến khi Tôn thượng xuất hiện.
“Ha ha, hóa ra là ‘gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời’ sao?” Seppou tự giễu. Anh tốn bao công sức tìm kiếm, không ngờ thông tin lại nằm ngay cạnh mình.
Anh nhận lấy cuộn bản thảo từ Seisen, chăm chú đọc từng chữ không bỏ sót một chi tiết nào rồi chuyền cho những người khác.
“Tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.” Alicia lên tiếng sau khi đọc xong. Nana và Disclundia cũng đồng tình. Ngầm vương quốc đã phát triển suốt mấy ngàn năm, quy mô hiện tại chắc chắn rất đáng sợ.
“Seisen, bao lâu nữa phong ấn sẽ tan biến?” Seppou hỏi.
“Nhiều nhất là một năm nữa, thưa ngài.”
Seppou gõ tay xuống bàn suy tính. Theo ghi chép, năm xưa quân phản loạn đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Để cứu vãn tình thế, Bảo hộ tư tế cùng năm vị trưởng lão đã hy sinh sinh mạng để thi triển bí thuật “Vô Hạn Lao Ngục” (Unlimited Imprisonment) mà Veldora để lại, phong ấn ba vạn quân chủ lực xuống lòng đất. Tuy nhiên, vì thực lực người thi triển có hạn, phong ấn này không phải là vĩnh cửu.
Ba vạn quân tinh nhuệ năm xưa, sau hàng ngàn năm sinh sôi nảy nở dưới lòng đất, quân số hiện tại là bao nhiêu? Nghĩ đến đây, Seppou cảm thấy vô cùng nhức đầu. Anh từng định ban danh cho các tướng lĩnh để nâng cao thực lực, nhưng làm vậy sẽ không công bằng với Alicia và Kaguya (vốn là con người).
Cuối cùng, Seppou ra quyết định:
Trong vòng một tháng phải hoàn tất việc mở cửa biên giới và xóa bỏ kỳ thị.
Bắt đầu trưng binh, nâng gấp đôi quân số hiện có.
Các thống lĩnh: Maya, Claudia, Nana, Chloe phải ở lại Thánh Điện cùng bốn phó thủ thân tín để Seppou trực tiếp huấn luyện trong một tháng.
Lực lượng điệp báo toàn lực truy quét nội gian. Anh Tuyết, Capricorn, Barca và Seisen sẽ chia nhau đi hỗ trợ bốn vương quốc.
“Một tháng sau, ta sẽ đích thân chỉnh biên toàn bộ quân đội. Các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng!”
Sau khi mọi người rời đi, Seppou bắt đầu kế hoạch huấn luyện đặc biệt cho tám nữ tướng (bao gồm 4 thống lĩnh và 4 phó thủ là Natalia, Olivia, Qian Qian, Sharasha). Thay vì nâng cao sức mạnh cá nhân, anh tập trung vào Năng lực thống soái.
Ngũ Hoa vương quốc đã hòa bình quá lâu, những nữ tướng này thực chất chỉ là những mãnh tướng biết xông pha trận mạc chứ không biết điều binh khiển tướng. Seppou ném cho họ một chồng sách dày cộp bao gồm: Binh pháp Tôn Tử, Ba mươi sáu kế, Quân sự địa hình học… và bắt họ học thuộc lòng.
Maya và Chloe – những người ghét đọc sách nhất – cũng phải cắn răng “gặm” sách vì sợ hình phạt của Seppou. Anh còn dùng “Ảo ảnh ma pháp” để tạo ra các trận thực chiến giả lập giúp họ áp dụng kiến thức vào thực tế.
Sau một tháng huấn luyện khổ sai, tám người họ đã thực sự thoát thai hoán cốt, hội tụ đủ tư chất của những nhà cầm quân thực thụ. Trước khi họ rời đi để thực hiện việc mộ binh, Seppou không quên “hù dọa” một câu khiến cả đám sợ đến mức bỏ chạy thục mạng.
“Ngài Seppou, ngài không cần cố ý dọa họ như vậy đâu.” Kaguya đứng sau cười nói.
“Chỉ là thấy thú vị thôi. Để bọn họ căng thẳng một chút mới làm việc hiệu quả.” Seppou trêu chọc, rồi anh thu lại vẻ mặt đùa giỡn, trầm giọng hạ lệnh: “Kêu Anh Tuyết và bốn vị Nữ vương trở về đi. Ta muốn xem thành quả của họ trong tháng qua thế nào.”
Comments for chapter "Chương 105"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com