Chương 103

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 103
Prev
Next

Chương 103: Seisen và Kẻ Suy Đoán

Dứt lời, Seppou bước đến trước mặt Melinda đời trước. Nàng quỳ một gối xuống đất, thành kính chờ đợi Seppou đích thân ban cho chúc phúc.

“Sau này, tên của ngươi sẽ là Seisen (Tinh Toàn).”

“Rõ, Seisen thề chết theo đại nhân!” Một luồng kim quang lóe lên quanh người Seisen, rồi nàng dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Seppou đưa tay đỡ lấy nàng, bảo Anh Tuyết đưa Seisen đi nghỉ ngơi. Không có gì bất ngờ, khi tỉnh lại nàng sẽ tiến hóa thành chân ma nhân và sở hữu kỹ năng độc hữu mới.

“Được rồi, nghi thức kết thúc, mọi người giải tán đi.” Seppou hạ lệnh.

Mọi người luyến tiếc thu lại ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ vô cùng ghen tị với Seisen vì nàng được chính ngài Seppou ban danh, chính thức thoát ly Ngũ Hoa vương quốc và Bảo Hộ Thánh Điện để trở thành thuộc hạ trực hệ của anh. Nhưng dù họ có đỏ mắt đến đâu, Seppou cũng không có ý định ban thêm chúc phúc nào nữa.

“Chúc mừng ngài, ngài Seppou.” Capricorn và Barca lên tiếng chúc mừng.

“Không có gì, Seisen đã tận tụy vì ta từ lúc mới gặp, đây là phần thưởng xứng đáng. Việc nàng tiến hóa được là nhờ tiềm lực của chính nàng, không phải ai ta ban danh cũng có thể tiến hóa đâu.” Seppou khiêm tốn nói.

Capricorn lo lắng hỏi liệu việc ban danh liên tục có làm Seppou kiệt sức không, vì anh nghe nói việc này tiêu tốn lượng ma tố cực lớn. Seppou cười khổ kể lại “kỷ niệm đen tối” thời mới cùng Rimuru rời hang động: từ việc đặt tên cho trăm con Goblin và tộc Nha Lang khiến cả hai ngủ li bì ba ngày, cho đến việc đặt tên cho toàn bộ Đại Quỷ Tộc rồi mười lăm vạn Trư Nhân…

Nghe đến đó, Capricorn, Barca và ngay cả Kaguya đều nhìn anh với ánh mắt “như nhìn quái vật”. Trong thâm tâm, họ thầm cảm thán rằng hai vị đại nhân này không bị việc đặt tên làm cho kiệt xác đúng là một kỳ tích. Thực tế, họ không biết rằng nhờ “Hành lang linh hồn” và “cục sạc” Veldora trong bụng Rimuru mà lượng ma tố của cả hai gần như là vô hạn.

“Ngài… ngài Seppou…” Kaguya rụt rè lên tiếng.

“Chuyện gì vậy?” Seppou ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của nàng.

“Ta… ta cũng muốn nhận được chúc phúc từ ngài!” Kaguya lấy hết dũng khí thỉnh cầu.

Seppou thở dài giải thích rằng Kaguya là con người, anh không thể dùng cách ban danh thông thường. Thấy hy vọng trở thành cận vệ số một của mình bị dập tắt, Kaguya rơi vào tuyệt vọng. Đôi mắt nàng mất đi thần thái, đôi tay run rẩy rút ra đoản kiếm giấu trong tay áo định tự sát.

“Ta đã tịch thu rồi mà, sao cô vẫn còn!” Seppou hốt hoảng đoạt lấy thanh kiếm. Nhưng vừa lấy được một cây, Kaguya lại rút ra cây khác từ ống tay áo bên kia, rồi từ trong ngực áo… Seppou phải tịch thu đến hơn chục cây đoản kiếm thì nàng mới chịu dừng lại và ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.

“Ngài là ánh sáng đời ta… nếu không thể theo kịp bước chân ngài, ta sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Seppou lúng túng không biết khuyên bảo thế nào. Kaguya vốn luôn điềm đạm, nay lại bộc lộ vẻ yếu đuối đến đáng thương. May thay, Anh Tuyết đã kịp thời quay lại. Nàng mắng Kaguya một trận ra trò, khẳng định rằng việc Seppou chịu mang nàng theo dù bị ép buộc chính là sự công nhận lớn nhất.

“Ngài ấy coi cô là người nhà, vậy mà cô định vứt bỏ ngài ấy để tự sát sao?” Anh Tuyết gầm lên, rồi không đợi Kaguya phản ứng, nàng lôi cô gái tội nghiệp đi để tiếp tục “dạy dỗ”.

Seppou, Capricorn và Barca chết đứng tại chỗ, thầm cầu nguyện cho Kaguya và hạ quyết tâm tuyệt đối không được làm Anh Tuyết nổi giận.

…

Sau một ngày nghỉ ngơi, Seppou triệu tập mọi người tại chủ điện. Kaguya đi phía sau Anh Tuyết, dù ánh mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng đã khôi phục lại thần thái.

“Seisen, cô cảm thấy thế nào?” Seppou hỏi.

“Rất tốt thưa ngài. Nhờ sự ban danh của ngài, tôi hiện đã là chân ma nhân, cấp bậc Thượng vị ma nhân, thực lực tương đương đỉnh cấp A.”

Seisen báo cáo rằng nàng đã nhận được kỹ năng độc hữu mới mang tên “Kẻ Suy Đoán” (Speculator). Kỹ năng này cho phép nàng dự đoán những chuyện sắp xảy ra và tiêu tốn ma tố để thay đổi kết quả đó trong một phạm vi nhất định. Cùng với kỹ năng cũ là “Kẻ Tín Ngưỡng”, Seisen giờ đây đã trở thành một trợ thủ toàn diện từ chiến đấu cá nhân đến chỉ huy quân sự.

Từ ví dụ của Seisen, Capricorn và Barca, Seppou đúc kết ra một quy luật: Kỹ năng độc hữu được hình thành dựa trên nguyện vọng mãnh liệt nhất trong tâm trí vào khoảnh khắc nhận được tên, kết hợp với sự phù hợp về tính cách và tố chất của bản thân.

“Nếu đã hiểu rõ mọi chuyện, Seisen, hãy nhân danh Bảo Hộ Thánh Điện triệu tập bốn vị Nữ vương còn lại, cùng các trọng thần như Claudia, Nana, Chloe… và các trưởng lão của Vu nữ quốc.” Seppou hạ lệnh, khí chất vương giả bùng phát.

“Đã đến lúc Ngũ Hoa vương quốc phải hợp lại làm một!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly