Chương 102
Chương 102: Nghi thức truyền thừa
Quay trở lại Ngũ Hoa vương quốc, Seppou cùng Capricorn, Barca và Kaguya đã về tới Bảo Hộ Thánh Điện.
Thời gian qua Seppou vô cùng nhớ nhung Anh Tuyết. Bởi vì có Kaguya ở bên, anh hoàn toàn không dám chợp mắt. Chỉ cần anh có chút ý định muốn ngủ, Kaguya lại đòi “thị tẩm” khiến anh đau hết cả đầu.
“Ngài Seppou, ngài đã về rồi sao?” Đội ngũ thủ vệ thấy Seppou trở về thì vô cùng kích động, ánh mắt tràn đầy sự tôn kính và sùng bái.
Dù Bảo Hộ Thánh Điện không tham gia vào nội chính các nước, nhưng tin tức vẫn rất nhạy bén. Họ đều đã nghe về những chiến tích của Seppou: dẹp loạn ở vương quốc Hiệp Sĩ, trấn áp đại trưởng lão hóa Ma nhân ở vương quốc Tinh Linh, thu phục cường giả tộc Tiểu Nhân, và đào tận gốc nội gian ở quốc gia Ám Tinh Linh.
Còn ở Vu nữ quốc… anh “bắt cóc” luôn cả Nữ vương Kaguya về. (Khoan đã! Không phải bắt cóc nhé! Là cô ta nhất quyết đòi sống đòi chết đi theo đấy!)
Tất cả những sự kiện đó không chỉ khẳng định uy danh của Seppou mà còn khiến thế lực thần bí “Ngầm vương quốc” bắt đầu lộ diện trước công chúng.
“Melinda đã hoàn thành truyền thừa chưa?” Seppou hỏi.
“Bẩm ngài, vẫn chưa. Nhưng ngài về thật đúng lúc, đại nhân Melinda đã lên kế hoạch tổ chức nghi thức truyền thừa vào ngày mai.” Thủ vệ trả lời.
“Trùng hợp vậy sao? Chắc không phải đâu, Melinda có kỹ năng ‘Dự Ngôn Giả’ mà.” Seppou lắc đầu cười khổ rồi bước vào trong điện.
Dưới sự canh chừng của Anh Tuyết, Seppou cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám của Kaguya để đi tắm rửa và đánh một giấc thật ngon. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này, anh thấy việc đi ngủ lại hạnh phúc đến thế.
…
Sáng hôm sau, Seppou thức dậy trong trạng thái sảng khoái. Sau khi xác nhận Kaguya không có quanh đây, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cốc cốc!”
“Anh… ai đấy?” Seppou lại căng thẳng.
“Là em, thưa ngài Seppou.” Nghe giọng Anh Tuyết, anh mới yên tâm mở cửa.
Anh Tuyết dẫn Seppou tới đại điện để bàng quan nghi thức truyền thừa của Melinda. Đi ngang qua Kaguya, thấy cô nàng ngoan ngoãn lạ thường, Seppou thầm cảm thán Anh Tuyết quả nhiên đáng tin cậy. Tuy nhiên, anh không để ý thấy rằng chỉ cần Anh Tuyết có chút cử động nhỏ, Kaguya lại run rẩy một cái.
Tại đại điện, nghi thức đã chuẩn bị sẵn sàng. Melinda cùng một thiếu nữ tư tế trẻ tuổi đứng trên sân khấu cao. Xung quanh là mười thành viên của đoàn tư tế đang đồng thanh tụng niệm những chú văn thần bí.
Từng luồng kim quang lóe lên, phác họa thành một ma pháp trận phức tạp trên sàn đấu.
“Ngươi có nguyện hiến dâng tất cả để duy trì trật tự của Ngũ Hoa không?”
“Con nguyện ý.”
“Ngươi có nguyện hiến dâng tất cả để bảo vệ Thánh Điện không?”
“Con nguyện ý.”
“Ngươi có nguyện hiến dâng tất cả cho Tôn thượng không?”
“Con nguyện ý.”
“Nguyện ánh sao lấp lánh mãi soi chiếu đại địa, nguyện tiếng rồng ngâm vang vọng khắp chân trời.” Lời thề trang nghiêm vang lên khắp đại điện, từ người thừa kế cho đến toàn thể tư tế có mặt.
Cuối cùng, người thừa kế đứng dậy, nhận lấy một con dao găm đặc biệt từ tay Melinda và đâm vào người nàng theo sự chỉ dẫn. Seppou cau mày định ngăn cản vì không muốn mất đi cấp dưới tài năng này, nhưng anh nhận ra không hề có vết máu, và “Tiếng nói thế giới” phản hồi rằng sinh mệnh lực của Melinda không hề giảm sút.
Thiếu nữ tư tế rút dao ra, lúc này con dao đã rực sáng ánh vàng. Melinda nhận lấy dao và đâm ngược lại vào cơ thể thiếu nữ kia.
“Từ giờ phút này, ngươi chính là Bảo hộ tư tế đời thứ 99. Nhân danh Tôn thượng, ban cho ngươi tên mới: Melinda.”
Kim quang bùng nổ, khí thế của tân Melinda tăng vọt. Ánh sáng tan đi, toàn thể người của Thánh Điện đồng loạt quỳ một gối xuống hành lễ.
“Tham kiến Bảo hộ tư tế, đại nhân Melinda!”
Tân Melinda đứng dậy, gật đầu với mọi người rồi quay sang quỳ lạy Seppou: “Tân nhiệm Bảo hộ tư tế Melinda, tham kiến ngài Seppou!”
“Được rồi, đứng lên đi.” Seppou mỉm cười, rồi anh quay sang nhìn vị Melinda đời trước (nay đã truyền xong vị): “Vậy thì, bây giờ đã đến lúc thực hiện lời hứa giữa chúng ta.”
Comments for chapter "Chương 102"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com