Chương 101

  1. Home
  2. [ĐỒNG NHÂN SLIME] BẠN THÂN TÔI LÀ SLIME
  3. Chương 101
Prev
Next

Chương 101: Tòa Đại sứ quán đầu tiên

“Xong, coi như giải quyết ổn thỏa. Mà khoan, sao im phăng phắc thế? Mọi người nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy?” Rimuru vỗ vỗ tay sau khi nuốt chửng quả cầu năng lượng khổng lồ, nhưng rồi chợt nhận ra bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, liền quay đầu nhìn lại.

Cảnh tượng trước mắt là… tất cả mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt “cạn lời”.

“Thì ra đây là người mà đại nhân Carrion đã công nhận sao?” Albis thầm tán thưởng.

“Ha ha ha! Đã lâu không đánh một trận sảng khoái như vậy. Này, mọi người nghe cho rõ đây! Từ nay về sau phải đối xử với người của Ma Quốc Liên Bang như bằng hữu thân thiết!” Phobia hào sảng tuyên bố với các thành viên trong sứ đoàn.

“Rõ!”

Đúng lúc này, Youm cùng đoàn đội của anh ta cũng vừa vặn tới nơi. Rimuru nhiệt tình chào hỏi vị “Anh hùng” tự xưng này. Youm hào hứng kể về những tiến triển thuận lợi trong việc giao thiệp với giới quý tộc, đồng thời không quên khoe khéo sự giúp đỡ đắc lực của Mulan.

“Này, cho ta hỏi một chút, tại sao nơi này lại có con người sinh sống?” Grucius tò mò hỏi.

Rimuru thản nhiên trả lời rằng Tempest vốn là nơi chung sống hòa bình, không chỉ có con người mà còn thiết lập bang giao với Dwargo và vương quốc Blumund. Nghe Rimuru giải thích rằng con người ở đây đa phần là nô lệ được Seppou cứu về, Grucius liền gật đầu đồng ý. Nhưng ngay khi lùi lại, hắn đột nhiên nhìn thấy Mulan bên cạnh Youm, gương mặt bỗng đỏ bừng, cảm giác như mùa xuân của mình đã đến.

“Này, bớt cái ánh mắt đó lại đi, Mulan là người của ta!” Youm gầm gừ đe dọa.

“Hừ, chỉ là con người thôi mà!” Grucius vặc lại.

Cả hai đang định lao vào tẩn nhau thì…

Chát! Bốp!

Albis dùng quyền trượng gõ đầu Grucius, còn Mulan thì vỗ thẳng vào gáy Youm. Cả hai gã đàn ông tội nghiệp chỉ biết cúi đầu nhận lỗi nhưng vẫn không quên lườm nguýt nhau.

“Ha ha, thôi nào mọi người, vào thành đi. Để ta thiết đãi các vị một bữa thật ra trò.” Rimuru thân thiện mời gọi.

Tiến vào thành phố Jura Tempest, các thành viên sứ đoàn Thú Vương Quốc không khỏi kinh ngạc như “Bà già lần đầu ra tỉnh”. Đường phố sạch sẽ, kiến trúc tinh tế, ma vật và con người chung sống thân thiện, cửa hàng san sát nhau… những thứ này ở Thú Vương Quốc chưa bao giờ thấy.

Rimuru sắp xếp Benimaru làm hướng dẫn viên cho Albis. Với vẻ ngoài điển trai và phong thái lịch thiệp, Benimaru nhanh chóng khiến Albis “đứng hình” đỏ mặt.

…

Buổi tiệc tối diễn ra vô cùng náo nhiệt. Shuna — người nhận được chân truyền từ Seppou — đã trổ tài khiến các vị khách suýt chút nữa nuốt cả lưỡi vì ngon. Tại phòng tiếp khách quý, Rimuru cùng Shuna chiêu đãi Albis và Phobia.

Nhưng rồi…

Ực… ực… Khà… Hạnh phúc quá!

Albis vốn điềm đạm, trang nhã nay đã hiện nguyên hình thú, cái đuôi rắn thô ráp quấn chặt lấy thùng rượu uống lấy uống để. Phobia cũng biến thành một con Bạch Hổ, nhưng cách uống rượu của nàng lại cực kỳ văn nhã, thong thả liếm từng chút một.

“Cái này gọi là sức hút trái ngược sao? Ta bắt đầu hiểu sở thích của Seppou rồi đấy. Mà ai đưa cho Albis cả thùng rượu thế kia!” Rimuru nhìn đống thùng rượu chất cao như núi phía sau mà không khỏi phun tào.

Albis tán dương hết lời chất lượng rượu ở đây. Rimuru liền nắm bắt cơ hội, đề xuất một thỏa thuận hợp tác: Thú Vương Quốc Eurazania sẽ cung cấp trái cây chất lượng cao, còn Tempest sẽ chịu trách nhiệm ủ rượu. Shuna khéo léo đưa ra phương án thành lập một xưởng rượu liên doanh, doanh thu chia theo tỷ lệ, và đổi lại phía Thú Vương Quốc sẽ có định mức rượu ngon miễn phí.

Albis và Phobia nghe thấy “rượu miễn phí” thì lập tức đồng ý ngay tắp lự.

“Nếu đã vậy, chúng ta nên để một số người ở lại đây thường trú để tăng cường giao lưu, tránh những hiểu lầm không đáng có.” Albis đề nghị.

“Ồ! Vậy là tòa Đại sứ quán đầu tiên của thành phố Tempest sắp được thành lập rồi!” Rimuru hào hứng.

Để chúc mừng sự kiện này, Rimuru sai Shuna mang ra một vò rượu mạnh mà Seppou từng hướng dẫn sản xuất — thứ rượu trắng nồng nàn nấu từ ngũ cốc.

Vừa mở vò rượu, hương thơm ngào ngạt đã tỏa khắp phòng. Albis không kìm được, ôm lấy vò rượu nốc cạn.

“Này, rượu này… từ từ… uống…” Rimuru định lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng Albis đã xử lý xong cả vò. Nàng tấm tắc khen ngợi cảm giác kích thích và hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, rồi đột nhiên…

“Ơ… sao mắt… cứ hoa lên… Thịch… Khò khò…” Albis — Gục!

“Hả! Say luôn rồi sao? Lúc nãy uống bao nhiêu Brandy táo có sao đâu, vậy mà một vò rượu này đã đổ rồi?” Rimuru kinh ngạc.

“Ha ha ha! Albis, cô yếu quá! Xem ta đây!” Phobia dũng cảm húp cạn một vò “Ngũ Lương Dịch” rồi sau đó…

Phobia — Gục luôn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 101"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly