Chương 2

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 2
Prev
Next

CHƯƠNG 2: GẶP GỠ GIN VÀ VODKA

Matsuda Jinpei giúp viên cảnh sát áp giải đưa tên tội phạm đang hoảng loạn sang phòng thẩm vấn kế bên. Hagiwara Kenji khẽ ho một tiếng, phá tan bầu không khí gượng gạo để quay lại chủ đề chính.

“Khụ, đừng để lời của tên tội phạm đó làm ảnh hưởng nhé. Ngành cảnh sát đang rất cần những ‘luồng máu mới’ nhiệt huyết và hay giúp người như anh Sabukawa đây… Nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào về việc gia nhập ngành, cứ hỏi tôi nhé? Cảnh sát đương nhiệm sẵn sàng giải đáp 24/7 đây! Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé? Biết đâu sau này tôi lại có cơ hội báo đáp anh~”

Usuha Izuki thoát khỏi cuộc đối thoại với hệ thống, thuận miệng hỏi một câu:

“Việc phạm pháp anh cũng giúp à?”

“Ha ha, anh Sabukawa thật khéo đùa…”

Người thanh niên nãy giờ chưa từng nở nụ cười bỗng liếc đôi mắt đỏ sẫm qua, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý: “Tôi cũng thấy thế.”

Nụ cười của Hagiwara Kenji lập tức cứng đờ.

Cái nhếch môi của người nọ giống như một hiện tượng nhật thực, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh, chỉ để lại chính anh ta — rực rỡ và đầy áp lực như vầng hào quang cuối cùng của mặt trời, khiến người đối diện phải nín thở. Ánh mắt không chút ý cười ấy găm thẳng vào người Hagiwara, làm anh dựng cả tóc gáy.

Đây là một lời thử thách sao? Thử xem mình có phải là hạng cảnh sát biến chất dễ dàng bị lôi kéo không?

Nếu là người khác nói câu này, Hagiwara có thể thoải mái cười trừ cho qua chuyện. Nhưng đối mặt với Sabukawa Fukaryu, anh lại có cảm giác kỳ lạ rằng đối phương thực sự nghiêm túc.

Nhưng làm gì có ai dám đứng ngay giữa trụ sở Cảnh sát Đô thị, nhìn thẳng vào mắt cảnh sát đương nhiệm mà tuyên bố: “Sau này hãy giúp tôi làm việc phi pháp” chứ?! Chắc là anh lại nhìn mặt bắt hình dong rồi.

Hagiwara không hề biết rằng, trong lúc lý trí của anh đang đấu tranh dữ dội với “Hào quang trùm cuối”, thì Usuha Izuki đang thong thả lướt giao diện hệ thống, thưởng thức chuỗi thông báo điểm thưởng:

[ Điểm hoài nghi từ Hagiwara Kenji: +500 ]

[ Điểm hoài nghi từ Hagiwara Kenji: +300 ]

[ Điểm hoài nghi từ Hagiwara Kenji: +100 ]

Usuha Izuki: “…”

Nhìn con số giảm dần sau mỗi giây, cậu bắt đầu thấy không hài lòng: [ Anh ta tự thuyết phục bản thân nhanh quá vậy? Vừa mới +500 đã tụt xuống còn 100… Lời nói của ta vẫn chưa đủ khả nghi à? ]

Hệ thống: [ Dù sao cậu cũng vừa cứu mạng mười mấy người, trong đó có cả anh ta. Độ thiện cảm đang ở mức kịch trần, anh ta còn nghi ngờ được cậu đều là nhờ cái hào quang “nhân vật phản diện” kia đấy… Đừng có tham, anh ta là nhân vật nòng cốt, hệ số quy đổi tích phân rất cao. ]

Những nhân vật quan trọng như Hagiwara hay Matsuda có hệ số quyền trọng là 2. Nghĩa là 1000 điểm hoài nghi sẽ đổi được 2000 tích phân, thay vì tỉ lệ 1:1 như tên tội phạm vừa nãy.

Usuha Izuki vốn đã chết, hiện đang trong “thời gian bảo vệ tân thủ” của Hệ thống Điểm Hoài Nghi. Khi kỳ hạn này kết thúc, cậu phải dùng tích phân để đổi lấy tuổi thọ mỗi ngày hoặc mua đạo cụ. Nếu tích lũy đủ, cậu thậm chí có thể đổi lấy quyền cư trú vĩnh viễn hoặc hồi sinh một ai đó. Vì vậy, việc tiếp cận và “cày” điểm từ những nhân vật quan trọng là ưu tiên hàng đầu.

Tất nhiên, cậu phải giữ chừng mực, không được để bị tống vào tù thật, nếu không thì chẳng khác nào “mổ gà lấy trứng”.

Hagiwara Kenji còn có việc phải làm nên đành cáo từ. Usuha cũng không vội, phương thức liên lạc đã có trong tay, sau này thiếu gì cơ hội để “thả thính” sự nghi ngờ. Với cái mồi nhử “một kẻ đầy nguy hiểm muốn làm cảnh sát”, cậu tin chắc Hagiwara sẽ không thể ngó lơ.

Mục tiêu tại Tokyo đã hoàn thành, giờ là lúc cậu phải cấp tốc quay về thành phố Fukuoka để gặp mặt Gin và Vodka theo kế hoạch.

Trên đường đi, Usuha không nhịn được mà phàn nàn với hệ thống: [ Ta xem tiểu thuyết thấy người ta điều khiển hai cơ thể cùng lúc mới gọi là đóng vai (mask), còn ta chỉ có một thân xác, đây gọi là biến hình thì đúng hơn? ]

Hệ thống không phục: [ Trong cửa hàng có bán thêm cơ thể đấy, tại cậu không chịu mua thôi— ]

[ Rồi mỗi giây điều khiển cái xác đó đều tốn tích phân chứ gì? Đúng là lũ tư bản hút máu… Nếu ta có bị lộ thì chắc chắn là do lỗi thiết kế của các ngươi. ]

Nói thì nói vậy, nhưng Usuha không quá lo lắng. Kỹ năng của “Sabukawa Fukaryu” vốn được cậu chọn để gia nhập Tổ chức, nên những chiêu trò né tránh camera đều cực kỳ điêu luyện. Ở thời đại này, hệ thống giám sát của Nhật Bản vẫn còn thưa thớt, việc ẩn mình là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ít nhất, bộ kỹ năng của Sabukawa vẫn có đất dụng võ. Hơn nữa…

[ Đến Furuya Rei còn ra vào xưởng rượu như đi chợ, vừa làm cảnh sát vừa làm thêm khắp nơi mà có lộ đâu! Ta cũng làm được! ]

Hệ thống: [ … Đừng có dâng trào tinh thần cạnh tranh ở mấy chỗ kỳ quặc như thế. Mau về Fukuoka đi, Gin và Vodka đang đợi đấy. ]

Trong khi đó, Gin và Vodka đã đặt chân đến Fukuoka khi màn đêm buông xuống.

Vodka cảnh giác quan sát xung quanh. Fukuoka vốn là nơi “ngư long hỗn tạp”, đặc biệt là khu Hakata. Người ta đồn rằng ở đây, một cái biển quảng cáo rơi xuống cũng có thể đập trúng đầu một sát thủ. Gần đây, Tổ chức liên tục mất dấu vài thành viên ở khu vực này. Ban đầu cứ ngỡ là phản bội, nhưng điều tra ra mới biết họ chỉ là “nằm không cũng trúng đạn”, vô tình bị cuốn vào các cuộc thanh trừng của các thế lực địa phương mà mất mạng.

Để đảm bảo nhiệm vụ lần này trót lọt, Tổ chức đã điều động Gin — người đang rảnh rỗi — cùng Vodka đi làm “bảo kê” cho nhóm tình báo. Nhiệm vụ của họ là tìm một người. Thông tin cực kỳ ít ỏi, chỉ biết đối phương vừa nhập cảnh lậu tại cảng Hakata.

“Đại ca, ngộ nhầm thằng nhóc đó chết rồi thì sao?” Vodka lo lắng, “Nghe nói Arak cưng chiều đứa con nuôi này lắm, chắc là kiểu đại thiếu gia. Người của mình còn bỏ mạng ở đây vài đứa, một công tử bột như hắn…”

Gin hừ lạnh: “Fukuoka có loạn đến mấy cũng không bằng Trung Đông. Kẻ sống sót được ở Trung Đông thì không dễ chết ở xó xỉnh này đâu.”

“Nhưng đó là có Arak bảo vệ, giờ Arak đã…”

Đột nhiên, Gin dừng bước, đưa mắt nhìn về một hướng. Vodka cũng lập tức im bặt, cảnh giác nhìn theo.

Dưới ánh đèn đường là một thiếu niên tóc bạc đội mũ cao bồi. Mái tóc anh ta hơi dài, đuôi tóc vểnh ra trông khá lộn xộn, tóc mái che bớt một phần mắt nhưng được cố định bằng kẹp ở một bên, lộ ra đôi mắt màu xanh lục nhạt cùng chiếc khuyên tai lấp lánh.

Nếu chỉ có thế thì trông anh ta cũng giống như bao thanh niên chạy theo mốt khác. Nhưng nhìn xuống dưới…

Cậu thiếu niên này mặc một chiếc áo khoác Haori màu xanh lá, bên trong là áo đen, quần dài màu đỏ rực, chân đi giày da nâu. Cách phối màu này thực sự là một thảm họa thị giác. Chưa hết, khi cậu ta đưa tay trái lên giữ mũ, Vodka còn nhìn thấy một chuỗi tràng hạt Phật giáo quấn quanh cổ tay mảnh khảnh, trong khi trên cổ lại lủng lẳng một chiếc thánh giá…

Vodka cảm thấy mình vừa bị “sang chấn” thị giác nghiêm trọng.

Cái kiểu thời trang thập cẩm gì thế này?! Vừa ra khỏi làng tân thủ là có món đồ nào vơ sạch mặc lên người luôn đúng không?! Thanh niên thời nay bị làm sao thế không biết, tương lai Nhật Bản mà giao cho đám này thì xong đời thật rồi!!!

Vodka — một người luôn trung thành với phong cách đen toàn tập tối giản — thầm gào thét trong lòng.

Cậu thiếu niên tóc bạc không hề sợ hãi trước cái nhìn chòng chọc của Gin và Vodka, thậm chí còn chủ động bắt chuyện: “Chào nhé! Tổ chức trả cho các anh bao nhiêu để giết một người? Có hứng thú nhảy việc sang chỗ tôi không?”

Bị nhìn thấu thân phận ngay lập tức, mọi suy nghĩ linh tinh của Vodka tan biến. Anh ta cảnh giác đưa tay ra sau eo: “Đại ca?”

Gin vẫn bình thản: “Đây là Hakata, Fukuoka.”

Ở nơi này, sát thủ chạy đầy đường, xác chết nhiều như rác, việc có công ty giết người đi tuyển dụng ngay giữa phố cũng chẳng có gì lạ. Dù vậy, Vodka vẫn thắc mắc: “Sao cậu lại nghĩ chúng tôi là sát thủ?”

Đây được mệnh danh là “Gotham của châu Á”, người bình thường còn phải cố ăn mặc trông giống dân xã hội để không bị bắt nạt, bộ vest đen của họ chẳng phải là trang phục quá đỗi bình thường sao?

Thiếu niên tóc bạc cười đáp: “Tôi mới từ Trung Đông về, thính nhạy với mùi của đồng loại lắm. Thế nên tôi mới làm HR cho công ty giết người nè, tận dụng lợi thế cá nhân mà! Chứ không tôi cũng chẳng biết tìm việc kiểu gì.”

Hử?! Trung Đông?!

Vodka lập tức bắt được từ khóa quan trọng. Anh ta chợt hiểu vì sao đại ca lại dừng lại nhìn đối phương. Không hẳn vì ánh mắt của cậu ta khác biệt, mà vì…

Cậu ta có mái tóc bạc và độ tuổi rất giống với mục tiêu họ đang tìm kiếm. Có lẽ do phong cách ăn mặc quá “nhức mắt” lúc nãy đã chiếm hết sự chú ý, khiến Vodka quên mất những chi tiết quan trọng này. Bây giờ nhìn kỹ lại, không chỉ đặc điểm trùng khớp mà khuôn mặt cũng thấy quen quen…

Vodka lôi tấm ảnh trong túi ra đối chiếu. Sau khi lược bỏ đống phụ kiện rối rắm, anh ta đưa ra kết luận:

“Cậu là Usuha Izuki?”

“… Anh biết tôi à?”

Vodka mừng rỡ: “Đại ca! Tìm thấy rồi! Nhiệm vụ hoàn thành rồi!!!”

Trời đất ơi, cái vận may gì thế này! Giữa biển người mênh mông, vừa mới vào Fukuoka đã va ngay vào mục tiêu!!!

“Tìm tôi?” Usuha Izuki nghiêng đầu, “Vậy các anh là người mà ông già phái tới đón tôi — ‘Whiskey Nhật Bản’ hả?”

Vẻ mặt Vodka lập tức đanh lại: “Không phải. Whiskey Nhật Bản là kẻ nằm vùng, đã bị thanh trừng từ tháng trước rồi.”

“Hả? Thảo nào tôi đợi mãi chẳng thấy ai tới đón, báo hại tôi phải tự lực cánh sinh đi làm thuê bấy lâu nay… Liên lạc với ông già cũng bị cắt đứt, tôi chẳng biết phải làm sao. Mà này, ông già tôi không sao chứ?”

Vodka đẩy gọng kính râm: “Arak đã bị CIA ám sát.”

Nụ cười trên môi Usuha Izuki vụt tắt: “CIA?”

Gin lúc này mới lạnh lùng lên tiếng: “Nghe nói Arak là gián điệp của Liên Xô.”

Hắn nhìn xuống Usuha bằng ánh mắt băng giá đầy dò xét: “Cậu là con nuôi của lão, có lời giải thích nào không?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly