Chương 16

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 16
Prev
Next

CHƯƠNG 16: HOA ANH ĐÀO VÀ MÀN “TRA TẤN” TÂM LÝ TẬP THỂ

Nhìn chỉ số hoài nghi và biểu đồ điện tâm đồ của Furuya Rei nhảy loạn xạ như đồ thị hình sin, Usuha Izuki cảm thấy vô cùng sảng khoái.

[ Hệ thống: Nghi ngờ ta là phe Trắng (Cảnh sát) thì cho một đợt điểm, nghi ngờ ta là phe Đen (Tội phạm) lại cho thêm một đợt điểm nữa. Nằm vùng đúng là “mỏ vàng” để cày chỉ số mà! ]

Người bình thường đâu có ai rảnh rỗi như Gin, suốt ngày đi nghi ngờ người khác? Ngay cả thành viên Tổ chức khi hợp tác với nhau cũng mặc định là người nhà, chỉ khi có biến cố thực sự họ mới bắt đầu truy tìm kẻ phản bội.

Dưới tác dụng của hào quang “Trùm cuối giấu mặt”, hầu hết người qua đường chỉ thoáng qua ý nghĩ Izuki là kẻ khả nghi rồi thôi, cùng lắm là khi đi ngang đồn cảnh sát thì báo cáo một câu cho xong chuyện. Chỉ có nằm vùng, cảnh sát và những thám tử đầy lòng hiếu kỳ mới là những kẻ đa nghi nhất, sẵn sàng cống hiến lượng điểm hoài nghi khổng lồ.

Vì thế, Izuki thực sự rất “quý” Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Chỉ tiếc là Furuya Rei không hề nghĩ vậy.

Anh cảm thấy Izuki đang nhắm vào mình… không đúng, phải nói là cậu ta đang “vô biệt biệt lập”, chẳng thèm xây dựng quan hệ tốt đẹp với bất kỳ ai. Furuya không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy. Dù sao thì có danh tiếng tốt vẫn hơn là bị ghét bỏ chứ? Chẳng lẽ Izuki thực sự ảo tưởng rằng nhân duyên của mình rất tốt sao?

Nếu thế thì mình phải khuyên cậu ta đi khám tâm lý gấp, đây là chứng nhận thức sai lệch về bản thân cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sống lắm! – Furuya thầm nghĩ.

Cũng chính vì nhận thức này mà khi Izuki tặng quà, Furuya không khỏi suy nghĩ sâu xa. Nhưng chỉ cần Izuki chưa đưa ra bằng chứng thép khẳng định anh là nằm vùng, anh tuyệt đối sẽ không để lộ sơ hở. Dù tim đang đập nhanh, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản hỏi lại:

“Hợp với tôi sao?”

“Đúng thế.” Izuki cười híp mắt, “Midorikawa cũng có một cái, lát nữa anh đưa cho anh ấy nhé. Hai người giống nhau mà.”

Cả Hiromitsu cũng bị nghi ngờ sao? – Furuya nén cơn thót tim, hỏi bâng quơ: “Tôi chẳng thấy cái bùa này hợp với tụi tôi ở chỗ nào cả.”

Anh vừa dứt lời liền nhìn xoáy vào Izuki để quan sát biểu cảm. Cậu thiếu niên tóc trắng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh lục vốn luôn lộ vẻ vô tội và đúng lý hợp tình, giờ đây dường như lại mang theo một nụ cười quỷ quyệt. Cậu không nói gì thêm, chỉ ấn mạnh hai chiếc bùa vào tay Furuya rồi nhẹ nhàng bước đi.

Furuya Rei: “…………” Làm sao đây, cậu ta không trả lời, cảm giác tim còn đập loạn hơn.

Bây giờ mà đuổi theo hỏi cho ra nhẽ thì quá lộ liễu, mà vứt đi thì… Anh nhìn hoa văn hoa anh đào trên bùa, lòng đầy lưỡng lự. Quan trọng là nếu sau này gặp lại mà Izuki hỏi đến, anh bảo làm mất thì chắc chắn cậu ta sẽ tìm rắc rối mới cho anh.

Thôi thì cứ mang về kiểm tra xem có gắn thiết bị gì không, nếu là bùa bình thường thì vứt vào góc nào đó là xong.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Furuya vẫn chọn cách giao một chiếc bùa cho cậu bạn nối khố. Morofushi Hiromitsu khi nhìn thấy bùa thì vừa ngơ ngác vừa có chút vui mừng. Anh biết Furuya thích hoa anh đào, cứ ngỡ là bạn mình mua tặng.

“Sao tự nhiên lại tặng cái này?” Hiromitsu dùng ánh mắt ám chỉ rằng thân phận hiện tại của họ không nên làm những việc tình cảm thế này.

Vẻ mặt Furuya đầy vi diệu: “Không phải tôi, là Izuki-kun tặng anh đấy.”

Nụ cười trên môi Hiromitsu bỗng cứng đờ. Để bạn mình nâng cao cảnh giác, Furuya thuật lại lời của Izuki: “Cậu ta nói cái này rất hợp với hai chúng ta.”

“… Ra là vậy.” Hiromitsu lấy lại tinh thần, cẩn thận nhận lấy chiếc bùa, bóp nhẹ bên trong xem có gì lạ không, “Cậu ta đi rồi à? Vậy để lần sau cảm ơn vậy.”

Tại sao lại là hoa anh đào?!

Cả hai im lặng nhìn nhau, cố gắng dùng ánh mắt để giao tiếp. Furuya khẽ lắc đầu. Dù muốn thảo luận cũng không thể nói trong căn phòng đầy máy nghe lén này, phải tìm một cơ hội tốt hơn. Izuki có thể rảnh tay bỏ đi, nhưng họ thì không. Lỡ như chiếc bùa này là một cái bẫy thì sao? Nếu họ trốn chạy ngay khi cậu ta vừa đi, chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.

Đêm đó, Vodka và Gin cuối cùng cũng trở về từ khu vực hẻo lánh không có sóng điện thoại. Gin có vẻ chẳng mặn mà gì với hai tân binh này, giao hết cho Vodka xử lý, còn mình thì đi một vòng quanh căn phòng Izuki từng ở. Hành động này khiến Furuya và Hiromitsu suy nghĩ sâu xa.

Họ đương nhiên không nghĩ Gin là kẻ biến thái. Chỉ là, có vẻ như Gin không hề tín nhiệm Izuki như họ tưởng, nên mới tranh thủ tìm kiếm dấu vết để hiểu thêm về cậu ta. Đây là thông tin quan trọng, biết đâu sau này sẽ dùng tới.

Trong khi Gin đi loanh quanh, Vodka đảm nhận vai trò liên lạc với tân binh. Vì có báo cáo mỗi ngày nên Vodka không hỏi quá nhiều, nhất là khi nhiệm vụ lần này thành công chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ, gã chỉ hỏi qua loa cho có lệ.

Hiromitsu giả vờ hỏi bâng quơ: “Izuki-kun đi rồi, báo cáo của cậu ta…”

Vodka không nghi ngờ gì: “À, tôi xem xong rồi.” Nói đến đây, gã lộ vẻ mặt khó tả, “Hai người cũng vất vả rồi.”

Furuya và Hiromitsu thầm thở phào. Xem ra Izuki không nói xấu gì họ trong báo cáo, nhưng vẫn chưa thể nới lỏng cảnh giác.

Quả nhiên, sau vài câu hỏi chuyên môn, Vodka bỗng đẩy kính râm: “Câu hỏi tiếp theo không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng hy vọng hai người trả lời thật lòng.”

Hai vị nằm vùng lập tức căng như dây đàn: “Vấn đề gì?”

“Về Usuha Izuki…” Vodka cau mày hỏi, “Hai người có gì muốn báo cáo với tôi không?”

Hai vị nằm vùng: “…………” Làm bộ dạng nghiêm túc thế chỉ để hỏi cái này thôi à?

Vodka: “…………” Sao tự nhiên im bặt thế? Bình thường chẳng phải hai người nói xấu cậu ta nhiều lắm sao?!

Cuối cùng Hiromitsu lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Không biết anh muốn biết về khía cạnh nào?”

“Khía cạnh nào cũng được, ví dụ như quan hệ xã hội, sở thích, điều cậu ta ghét…”

Vodka khổ tâm lắm chứ, gã cũng chẳng muốn đóng vai bà tám đi hóng hớt đâu, nhưng đây là thông tin Boss muốn, gã không làm không được!

Hiromitsu cạn lời, đành phối hợp trả lời vài câu: “Cậu ta thích uống nước ép đào, thích ăn dưa lưới, tôm chiên Tempura, và cực kỳ ghét cà rốt. À đúng rồi, tiền mua hoa quả cậu ta dùng kinh phí của Tổ chức đấy, hơi đắt một chút nhưng cậu ta bảo sẽ viết báo cáo giải trình…”

Trán Vodka đầy hắc tuyến: “Cậu ta viết thật, nhưng mua cũng mua rồi, tôi còn cấm cậu ta ăn được chắc?”

Hiromitsu: “…………” Anh thầm điều chỉnh lại vị trí của Izuki trong lòng Tổ chức. Có vẻ như cậu ta là “con cưng” thì đúng hơn.

“Thôi được rồi, thấy cậu quan sát khá kỹ đấy, lát nữa viết cho tôi cái báo cáo nhé.” Vodka đau đầu thở dài. Gã vừa định nói gì thêm thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình, gã lộ vẻ mặt miễn cưỡng.

“Izuki đấy à?”

“Anh đến căn cứ chưa? Tôi để quên cái hộp nhạc ở ngăn kéo đầu giường đấy, thu dọn giúp tôi nhé, hôm nào đưa lại cho tôi.”

Tôi là vú em của cậu chắc?! – Vodka hít sâu một hơi, quyết định đồng ý cho xong chuyện, tránh để Izuki tuôn một tràng triết lý nhức đầu: “Tôi biết rồi, còn gì nữa không?”

“Còn nữa, nhắc Amuro và Midorikawa giữ kỹ cái bùa tôi tặng nhé. Tôi khó khăn lắm mới tìm được loại có hoa văn hoa anh đào đấy, rất hợp với mọi người.”

Gin đang đứng cạnh hút thuốc, nghe đến đây liền liếc mắt nhìn sang: “Hoa anh đào?”

Hai vị nằm vùng lại được một phen thót tim. Gin chắc chắn đã liên tưởng hoa anh đào với Cảnh sát Nhật Bản!

Vodka dù trông thô kệch và hay hỏi mấy câu ngô nghê, nhưng những lúc cần thiết gã lại rất nhạy bén. Gã lập tức phân tích được ý tứ của đại ca và hỏi hộ luôn: “Tại sao cậu lại thấy hoa anh đào hợp với họ?”

Trong lúc chờ Izuki trả lời, tim của hai vị nằm vùng như ngừng đập. Khoảng lặng ngắn ngủi đó tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cuối cùng, giọng nói rè rè của Izuki qua điện thoại vang lên:

“Hả? Vì tôi thích hoa anh đào mà. Tôi mua cho mình hoa văn hoa anh đào thì họ cũng phải dùng giống tôi mới được coi là kỷ niệm cho lần hợp tác vui vẻ này chứ?”

Furuya: “…………”

Hiromitsu: “…………”

—— Chỉ vì thế thôi sao?! Cậu nói thẳng ra không được à?! Cứ phải “hợp với anh”, “hợp với Midorikawa” làm cái quái gì!!! Ô uế quá! Loài hoa anh đào thanh cao bị loại người này yêu thích đúng là ô uế quá mà!!!

Không chỉ hai vị nằm vùng suýt phát điên, mà ngay cả Gin cũng cạn lời.

“Cậu…” Gin nhẫn nhịn muốn nói gì đó, nhưng hồi lâu không tìm được từ ngữ nào phù hợp, “Sau này bớt bày trò vô dụng đi.”

Izuki không vui: “Anh biết tại sao anh không có bạn không? Vì anh không biết cách duy trì tình bạn đấy. Không cho tôi tặng quà bạn bè, chẳng lẽ anh ghen tị vì tôi nhiều bạn hơn anh à? Nằm mơ đi, dù tôi không tặng quà thì bạn tôi vẫn nhiều hơn anh gấp bội!”

Gin: “…………”

Vodka: “Đại ca! Đại ca đừng giận, cậu ta là thế đấy, gặp ai cũng vơ vào làm bạn! Bạn của cậu ta không tính được đâu! Bạn của đại ca mới là tinh hoa!”

Gin suýt nữa thì bật cười vì cặp bài trùng “Ngọa Long Sượng Phụng” này: “Cậu nghĩ tôi thèm để ý chuyện đó à?”

“Đại ca đương nhiên không để ý!” Vodka vội nói, “Em chỉ sợ Izuki để ý thôi.”

Đầu dây bên kia Izuki lại lên tiếng: “Vodka, sao anh cứ giúp Gin nói chuyện thế, rốt cuộc anh là bạn của ai?”

Vodka: “… Hả? Tôi cũng là bạn cậu à?” Không, chuyện này liên quan gì đến tôi?! Đừng kéo tôi vào cuộc chiến của hai người chứ!

“Anh nhận quà kỷ niệm của tôi rồi, có khi còn uống hết rồi ấy chứ, sao lại không phải bạn?”

Gin lạnh lùng nhìn Vodka. Lại còn buôn chuyện với nó nữa, Vodka không có não à? Đối phó với hạng người này, tốt nhất là mặc kệ nó.

Vodka bị Gin nhìn đến rùng mình, vội cúp điện thoại và cam đoan với đại ca: “Em không có uống! Em để lên giá rượu cho đẹp thôi mà!”

Gin: “…………”

Hai vị nằm vùng: “…………”

Hay thật, đây là cuộc sống thường ngày của cấp cao Tổ chức sao? Sao nó khác xa với tưởng tượng của mình thế này!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly