Chương 13

  1. Home
  2. [CONAN] SAU KHI HỆ THỐNG NẰM VÙNG BỊ LỖI, TÔI QUAY XE THU THẬP ĐIỂM HOÀI NGHI
  3. Chương 13
Prev
Next

CHƯƠNG 13: CHIẾN THUẬT “NỮ TRANG” VÀ MÀN QUAY XE KHÉT LẸT

Trong lòng hai vị nằm vùng lúc này chuông cảnh báo đang vang lên liên hồi. Cảm giác giống như vừa nhặt được một con mèo con về nuôi nấng, vỗ béo một thời gian thì bỗng nhận ra nó thực chất là một con báo gấm, sẵn sàng nhe nanh cắn đứt cổ họng mình bất cứ lúc nào.

Dù đã rất cảnh giác và tự nhủ rằng Usuha Izuki chắc chắn phải có tài cán gì đó thì Tổ chức mới coi trọng, họ vẫn không khỏi bàng hoàng. Hóa ra thứ Tổ chức nhắm đến chính là khả năng nhìn thấu tâm can và tiên đoán sự việc của cậu ta!

Nhưng tại sao Izuki lại thẳng thắn thừa nhận như vậy? Chẳng phải giấu kín đi thì mới dễ dàng quan sát và thóp được bọn họ sao?

Rốt cuộc là vì Izuki thực sự bất mãn với Tổ chức nên cố tình để lộ thông tin để “làm việc cầm chừng”, hay lời thừa nhận này cũng là một phần của màn kịch thử thách?

Vừa rồi mình có biểu hiện gì sơ hở không nhỉ? – Cả hai cùng tự vấn.

Dù rất muốn hỏi: “Cậu nhìn thấy gì ở tôi?”, nhưng làm vậy thì lộ liễu quá. Furuya Rei nhanh trí tiếp lời như thể chẳng có chuyện gì xảy ra: “Ra là vậy. Nếu chỉ cần nhìn qua mà đã phân tích được sự việc sắp tới như thế, cậu quả thực là nhân tài mà Tổ chức thèm khát. Hy vọng trong nhiệm vụ lần này cậu sẽ phát huy tối đa năng lực đó.”

Morofushi Hiromitsu cũng ôn hòa chuyển chủ đề, không để lộ kẽ hở cho sự thăm dò: “Ở ngoài đường thì đừng bàn mấy chuyện này, có gì về nhà hãy nói. Izuki-kun, cậu là người địa phương, gần đây có quán nào ăn ngon không?”

Mặc dù hai người họ ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thông báo về việc “Điểm hoài nghi tăng vọt” từ Hệ thống đã bóc trần những hoạt động tâm lý phức tạp của họ.

Về phần Izuki, tôn chỉ của cậu khi đối mặt với Tổ chức luôn là: “Kiếm chác xong là chuồn”, tuyệt đối không truy kích để bảo đảm an toàn. Dù biết nằm vùng là phe chính nghĩa (Phe Hồng), nhưng một khi đã đi nằm vùng thì họ cũng sẵn sàng phá vỡ các giới hạn đạo đức. Nếu cậu trêu chọc quá đà khiến họ thấy cần phải “diệt khẩu” thì đúng là tự đào hố chôn mình.

Thế nên, cậu giả vờ như không thấy sự vi diệu trong lời nói của mình, thản nhiên đáp: “Được thôi, đi theo tôi.”

Rất nhanh sau đó, Izuki dẫn họ đến một nhà hàng trông khá náo nhiệt.

“Ơ, Izuki đấy à? Lâu lắm không gặp.” Người phục vụ liếc mắt một cái là nhận ra ngay cái gu ăn mặc “nhức mắt” quen thuộc. “Nghe bảo cậu nhảy việc rồi, mấy tháng không thấy đâu, cứ tưởng cậu đi luôn không về nữa chứ… Đây là bạn cậu à?”

Furuya Rei lập tức bật chế độ “nụ cười kinh doanh”: “Chào anh, Izuki-kun bảo đồ ăn ở đây ngon lắm nên dẫn chúng tôi tới nếm thử.”

Hóa ra việc cậu ta sống ở Fukuoka là thật. Muốn điều tra thì cứ bắt đầu từ đây. – Furuya thầm tính toán.

Sau khi gọi món, Hiromitsu hỏi: “Izuki-kun trước đây làm việc ở Fukuoka à?”

“Chứ sao? Tôi đã bảo là tôi ở đây mà.”

“Midorikawa chắc lại tưởng cậu đang đi học ở đây đấy.” Furuya tung hứng cùng cộng sự để moi tin.

Izuki bỗng bật cười: “Thay vì để ý tôi, các anh nên quan tâm đến cái bàn phía sau lưng mình thì hơn.”

Cánh tay đang cầm ly nước của Hiromitsu bỗng cứng đờ. Khi vào quán, anh đã theo bản năng quan sát một lượt, nếu nhớ không lầm thì…

“Bàn phía sau chẳng phải là mấy cậu sinh viên sao?” Furuya trực tiếp hỏi với vẻ tò mò đầy giả tạo, “Hay là cậu nhìn ra điều gì khác?”

Izuki hạ thấp giọng: “Đại loại vậy. Đám đó là bạn của con trai Thị trưởng, chúng nó hay tụ tập chơi bời với nhau lắm.”

Hiromitsu vẫn giữ nụ cười mỉm, thì thầm: “Cậu định bắt cóc con trai lão Thị trưởng Harada để ép lão rút lui khỏi cuộc bầu cử à?”

Nhà hàng này khá ồn ào, với khoảng cách này thì máy nghe lén của Tổ chức khó mà thu âm rõ được. Nhưng phản ứng của Izuki lại nằm ngoài dự đoán của Hiromitsu.

Izuki dùng ánh mắt đầy sự khiển trách nhìn Hiromitsu: “Lúc nãy anh vừa bảo không được bàn chuyện này ở ngoài, thế mà chính anh lại là người phá vỡ quy tắc trước. Làm nghề này mà nói lời không giữ lời thì sao mà bền được cơ chứ?”

Hiromitsu: “…??? Chẳng phải cậu là người khơi mào trước sao?!”

“Tôi chỉ thấy người quen nên giới thiệu bâng quơ thôi mà.” Izuki tỏ vẻ đau đớn, “Không ngờ anh lại là hạng người như vậy, vừa mở miệng đã đòi bắt cóc này nọ, quá đáng thật sự, tôi nghe không nổi nữa rồi.”

Furuya Rei cũng cạn lời: “Izuki-kun, dù cậu có định kiến gì với chúng tôi đi nữa thì hiện tại chúng ta vẫn là đồng đội. Khi Midorikawa đang nỗ lực vì nhiệm vụ, cậu có thể phối hợp một chút không?”

Izuki nói bằng giọng u uất: “Có những người, sau khi gia nhập Tổ chức thì đến nhân tính cũng chẳng còn.”

Furuya: “…………”

Hiromitsu: “…………”

—— Rốt cuộc là cậu có định kiến với tụi này hay với Tổ chức, nói một câu cho rõ ràng coi!!!

Dù bữa cơm ăn xong mà thấy đau cả dạ dày, nhưng tạm thời họ cũng thu hoạch được chút ít thông tin. Công tác bảo an quanh Thị trưởng Harada rất chặt chẽ, nhưng cậu con trai quý tử Yusuke lại thường xuyên tự ý trốn ra ngoài chơi bời với đám bạn xấu.

Furuya Rei nhanh chóng bắt tay vào điều tra nhóm bạn này. Vài ngày sau, ba người họp mặt tại phòng khách.

Furuya mở lời: “Tôi định phanh phui những bê bối của Harada Yusuke để ép lão Thị trưởng tự nguyện rút lui, các cậu thấy sao?”

“Bê bối gì?”

“Các cậu còn nhớ tin tức hôm qua không?” Furuya tự hỏi tự đáp, “Vụ phát hiện xác nữ giới ở ngoại ô ấy, chính là do tên Harada Yusuke kia giết đấy.”

Hiromitsu kinh ngạc: “Vứt xác lộ liễu thế sao?”

Dù biết nơi này loạn lạc, nhưng không thèm che giấu mà để lên cả tivi thì đúng là quá ngông cuồng.

“Đây là Fukuoka mà. Cảnh sát ở đây bị mua chuộc gần hết rồi, dù có lên tin tức thì chỉ cần Thị trưởng gây áp lực, vụ án sẽ sớm trở thành án treo thôi.” Sự thối nát của cảnh sát Fukuoka khiến Furuya Rei cũng phải rùng mình.

Anh gõ ngón tay xuống bàn, nén cơn giận, phân tích một cách lạnh lùng: “Đêm qua, đám dọn dẹp tang chứng lại vận chuyển một chiếc vali lớn từ căn hộ của Yusuke ra ngoài. Nhìn kích cỡ thì đủ nhét một người trưởng thành. Hắn làm việc này nhiều lần rồi, không phải bốc đồng đâu, hắn có sở thích bệnh hoạn là sát hại phụ nữ.”

Hiromitsu vẫn giữ nụ cười lạnh lùng: “Vậy ý đồ của cậu là?”

“Bắt Yusuke khai ra toàn bộ tội trạng và sự tiếp tay của cha hắn. Việc này cần phải tra tấn, mà vệ sĩ quanh hắn thì rất đông. Để vượt qua hàng rào bảo vệ mà tiếp cận hắn…” Furuya bỗng nhìn xoáy vào Izuki, “Cậu có muốn thử nữ trang không?”

Izuki: “… Hả???”

Furuya trông có vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Harada Yusuke không thích vệ sĩ do cha mình sắp xếp, khi đi chơi với bạn hắn thường tìm cách cắt đuôi họ. Hắn là kẻ không từ chối bất kỳ cô gái nào tự sà vào lòng mình, ngoài mặt thì vẫn giả vờ làm người bình thường. Cậu chỉ cần trang điểm một chút là không ai nhận ra giới tính đâu. Cậu dụ hắn đến điểm hẹn, tôi và Midorikawa sẽ đợi sẵn ở đó. Xong việc đó là nhiệm vụ của cậu hoàn thành.”

Hiromitsu đứng bên cạnh âm thầm cạn lời. Anh thừa biết Furuya đang muốn “trả đũa” nhè nhẹ vì những lần bị Izuki làm cho tức điên mấy ngày nay. Họ cần cho cậu nhóc này biết rằng họ không phải dạng vừa, và cũng để Tổ chức không nghi ngờ vì sự nhẫn nhịn quá mức của họ.

Nhưng Hiromitsu cũng lo lắng: Rei à! Cậu nhìn cái gu thẩm mỹ của thằng bé đi! Nhỡ nó lại thấy nữ trang là chuyện bình thường thì sao?!

May thay, Izuki dù nhẫn nhịn mặc đống “trang bị tăng chỉ số” mỗi ngày nhưng nữ trang là giới hạn cuối cùng cậu không thể chấp nhận.

Izuki lập tức phản bác: “Kế hoạch này có quá tùy tiện không? Khả năng thành công thấp lắm, còn đối thủ cạnh tranh của Thị trưởng thì sao?”

“Thị trưởng Harada bắt tay chặt chẽ với các băng đảng lớn ở Fukuoka, đối thủ chỉ là quân xanh đi diễn cho có thôi, ai cũng sợ bị trả thù nên không dám động thủ đâu.”

Izuki: “… Tôi chỉ là dân buôn tin, bắt tôi trực tiếp ra trận là quá nguy hiểm.”

Cậu có lý do để nghi ngờ Furuya Rei đang mượn công trả thù riêng. Chẳng qua là mấy ngày nay cậu gây áp lực tinh thần hơi quá khiến họ mất ngủ thôi mà? Đó là cậu đang rèn luyện cho họ đấy chứ! Làm nằm vùng mà tâm lý yếu thế à? Thật là làm ơn mắc oán!

Furuya Rei lấy điện thoại ra, ra vẻ định soạn mail: “Vậy cậu có đề xuất gì không? Nếu không tôi sẽ báo cáo kế hoạch này lên Tổ chức.”

Vodka yêu cầu mọi kế hoạch phải được báo cáo để xét duyệt vì gã chưa tin tưởng năng lực của tân binh. Izuki ban đầu chỉ định đến đây “ăn chực nằm chờ”, thỉnh thoảng cày điểm hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng nhiệm vụ sẽ do hai nằm vùng lo liệu.

Ai ngờ Furuya Rei lại đưa ra cái tối kiến này! Cảnh sát Công an Nhật Bản đào tạo người kiểu gì vậy hả!

Bắt cậu “bán thân” là điều không thể! Dù biết chắc Vodka sẽ không duyệt cái kế hoạch điên rồ này, nhưng cảm giác bị đồng đội “chơi xỏ” thật chẳng dễ chịu gì.

Đầu óc Izuki xoay chuyển cực nhanh: “Muốn dụ Harada Yusuke ra ngoài một mình đâu cần phức tạp thế! Chúng ta cứ bắt cóc bạn của hắn, bắt bọn chúng gọi hắn ra! Đám bạn đó làm gì có bảo vệ, hắn cũng chẳng có chút cảnh giác nào với chúng cả! Chẳng phải khả thi hơn cái kế hoạch của anh nhiều sao?”

Furuya Rei lặng lẽ nhìn Izuki. Hiromitsu lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý: “Giờ cậu lại thấy bắt cóc là không quá đáng nữa rồi à?”

“Quá đáng gì chứ, tôi gọi đây là thay trời hành đạo!” Izuki lý sự hùng hồn, “Loại cặn bã này á, một người chính trực như tôi nhìn một giây thôi cũng không chịu nổi. Bắt cóc, nhất định phải bắt cóc! À đúng rồi, chẳng phải các anh bảo cần tra tấn sao? Tôi có quen mấy tay chuyên nghiệp mảng này ở Fukuoka đấy, nếu cần thì mình cứ ‘outsource’ (thuê ngoài) cho nhanh!”

Hai vị nằm vùng: “…………”

—— Rốt cuộc cậu bất mãn gì với Tổ chức thế? Cái tính cách này của cậu hợp với Tổ chức như cậu cháu một nhà luôn còn gì nữa…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly