Chương 43

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 43
Prev
Next

CHƯƠNG 43: KUROSAWA TIÊN SINH (PHẦN 6)

“Nỗi sợ hãi vừa rồi, em phải ghi nhớ thật sâu.” Bàn tay Nyusa vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Haibara, giọng nói u lãnh đầy vẻ mê hoặc.

“Hãy khắc sâu sự sợ hãi đối với Kurosawa Jin vào cơ thể, ghi tạc vào trong lòng. Theo cảm quan của em, Kurosawa Jin không phải Gin, nhưng anh ta lại khiến em kinh sợ, không dám đến gần. Hãy gắn kết nỗi sợ vừa rồi với cái tên Kurosawa Jin làm một, chúng là thể thống nhất, không thể tách rời.”

Haibara Ai đứng ngây dại, đôi đồng tử xanh băng bị phủ lên một lớp sắc đỏ khó nhận ra. Mỗi khi cái tên “Gin” được Nyusa nhắc đến, ý thức của cô lại dấy lên những gợn sóng phản kháng nhỏ nhoi, nhưng bấy nhiêu đó không đủ để thoát khỏi dị năng của Nyusa.

“Miyano Shiho, em nghe rõ chưa?” Nyusa hỏi.

“Đã rõ.” Haibara đáp lại vô hồn.

“Tốt lắm. Vừa rồi chúng ta đang nói chuyện về…”

“Aaaa!” Một tiếng hét chói tai cắt ngang lời Nyusa. Tiếng thét đầy hãi hùng của Ayumi khiến Haibara khôi phục một tia thanh tỉnh.

Nyusa lập tức bóp chặt cằm Haibara, cưỡng ép cô bé phải nhìn thẳng vào mắt mình, dập tắt tia ý thức vừa trỗi dậy. Cô tiếp tục hoàn thành nốt việc đang dở dang: “Nhớ kỹ, chúng ta vẫn luôn nói về việc em thấy Kurosawa Jin quá đẹp trai nên đỏ mặt, còn chị thì cứ trêu chọc khiến em bất đắc dĩ. Em nghe thấy tiếng hét của Ayumi và muốn đi xem, nhưng chị cứ kéo tay em không buông, mãi đến khi em hứa sau này sẽ giữ khoảng cách với Kurosawa Jin, chị mới thả em ra.”

Dặn dò xong xuôi, Nyusa buông tay, thay bằng một nụ cười hài lòng và thu hồi dị năng. Cô dịu dàng nói: “Đi thôi, xem xem Ayumi có chuyện gì rồi.”

Haibara bất đắc dĩ gật đầu, đi lướt qua Nyusa rồi mở cửa bước ra ngoài trước. Bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé toát lên vẻ “cạn lời” đối với bà Kurosawa. Chỉ vì một đứa trẻ bảy tuổi khen chồng mình đẹp trai mà lôi kéo con người ta nói cả buổi, cuối cùng còn ép ký ‘hòa ước’ mới chịu buông tha. Người bình thường chắc chắn không làm thế, đúng là chuyện lạ đời.

Nyusa hài lòng đuổi theo: “Nghe tiếng thì chắc là từ phòng sách, em có biết phòng sách ở đâu không hay cần chị dẫn đường?”

Haibara sững lại, nhíu mày, cô hoàn toàn không nhớ nổi tiếng hét phát ra từ hướng nào.

“Sao thế, đi thôi!” Nyusa nắm tay Haibara kéo xuống lầu.

Haibara cũng không nghĩ nhiều, để mặc Nyusa kéo đi. Phòng sách nằm ở góc trái phía trên của tầng một, từ tầng hai xuống phải đi vòng qua phòng khách mới tới được. Khi hai người đến nơi, những người khác đã tụ tập đông đủ trước cửa, còn Conan và Kurosawa Jin thì đang ở bên trong.

Giữa phòng sách là một người đàn ông mặc vest đen đang nằm sấp trên sàn. Trên lưng ông ta cắm một con dao phay lớn, máu đỏ tươi chảy tràn trên sàn nhà, vẫn chưa khô hẳn. Kurosawa Jin và Conan đang ngồi xổm hai bên thi thể để kiểm tra.

Thực ra khi nghe tiếng thét của Ayumi, Nyusa đã lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể, cô vẫn thấy cạn lời. Sức sát thương của cái tên nhóc Conan này lớn đến mức nào vậy trời? Hôm nay mình chuyển nhà mà! Thật là xúi quẩy.

“Ai-chan!” Ayumi vừa thấy Haibara đã nhào tới ôm chầm lấy, nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng bệch: “Thúc thúc kia chết rồi, nhiều máu quá.”

“Không sao đâu.” Haibara vỗ vai Ayumi trấn an.

“Chuyện gì thế này?” Nyusa hỏi.

Người đàn ông đồ đen (thuộc hạ của Jin) chớp đôi mắt màu xám xanh, cười như đang xem kịch vui: “Chị đại, như chị thấy đấy, ông Nohara Yoichi bị giết rồi.”

Sắc mặt Nyusa trầm xuống, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo, giọng nói đanh lại: “Đã báo cảnh sát chưa?”

Người đàn ông đồ đen thu lại nụ cười, cung kính đáp: “Ngay khi xác nhận nạn nhân đã tử vong, chúng tôi đã báo cảnh sát ngay lập tức.”

Nyusa gật đầu, nhìn lướt qua những người xung quanh. Ngoài Đội thám tử nhí đang hoảng sợ, còn có năm nhân viên khác của công ty chuyển nhà.


Vì ở khu vực nội thành nên cảnh sát đến rất nhanh, dẫn đầu là Thanh tra Megure của Đội điều tra số 1.

“Nạn nhân là Nohara Yoichi, 34 tuổi, là Giám đốc vật phẩm của Công ty chuyển nhà Oonishi.” Cảnh sát Takagi vừa xem sổ tay vừa báo cáo.

“Giám đốc vật phẩm?” Thanh tra Megure nhất thời chưa hiểu chức danh này.

Người phụ trách công ty tên là Kawano Kuhei, mặc vest đen, tóc vuốt ngược, giải thích: “Đây là vị trí đặc thù của công ty chúng tôi, chuyên trách những mặt hàng cần bảo quản đặc biệt khi vận chuyển. Gia đình ông Kurosawa có một bộ sưu tập rượu quý cần xử lý chuyên nghiệp, ông Nohara chính là người chịu trách nhiệm việc này.”

“Ra là vậy.” Takagi tròn mắt, không ngờ ngành chuyển nhà giờ cũng cạnh tranh khốc liệt đến thế.

Thanh tra Megure hỏi: “Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể?”

“Dĩ nhiên là Đội thám tử nhí bọn cháu rồi ạ!” Lũ trẻ con mau quên, vừa rồi còn sợ mà giờ đã hăng hái trở lại. Ayumi liếc nhìn “đại ác ma” Kurosawa Jin một cái rồi bổ sung: “Còn có chú Kurosawa nữa.”

Thanh tra Megure lúc này mới phát hiện ra đám nhóc tì bị người lớn che khuất, ông thở dài ngán ngẩm: “Sao các cháu lại ở đây nữa hả?”

“Bà Kurosawa chuyển nhà nên bọn cháu đến giúp ạ!” Cả đám đồng thanh.

Conan lên tiếng: “Lúc đó Genta và các bạn đang giúp dọn sách, nhưng vì nặng quá nên không bê được xa. Chú Kurosawa đã giúp bê vào phòng sách, và lúc đó bọn cháu phát hiện ra thi thể.”

Lúc đó, Conan đang cố gắng dò hỏi Kurosawa Jin thì ba đứa trẻ khiêng thùng sách đụng trúng Jin làm thùng sách rơi xuống đất. Sự lạnh lùng của người đàn ông này khiến chúng sợ khiếp vía. Nhưng bất ngờ thay, người đàn ông vốn luôn lãnh đạm với sự thăm dò của Conan lại chủ động giúp đám trẻ dọn sách vào phòng.

Ẩn sau lớp vỏ hung dữ lại là một trái tim ấm áp sao? Conan cuối cùng cũng dập tắt tia nghi ngờ cuối cùng. Gin tuyệt đối không bao giờ giúp trẻ con dọn sách.

“Cuộc gọi báo án là vào lúc 1 giờ 45 phút chiều.” Takagi cho biết.

“Đúng vậy.” Conan nói, “Ngay sau khi chú Kurosawa xác nhận nạn nhân đã chết, chú ấy đã báo cảnh sát ngay.”

Kurosawa Jin rũ mắt, lặng lẽ nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn đang đối đáp trôi chảy, rành mạch với cảnh sát. Lúc này, bên giám định cũng đưa ra kết luận sơ bộ: “Nạn nhân bị đâm xuyên tim từ phía sau bằng dao phay, chết do mất máu cấp. Thời gian tử vong không quá một tiếng đồng hồ.”

“Vậy sao?” Thanh tra Megure cúi xuống quan sát, “Con dao phay cắm lút sâu vào lưng nạn nhân, nhìn qua thì đây chắc chắn là hung khí. Mọi người nhìn thấy nạn nhân lần cuối là khi nào?”

“Chúng tôi phát hiện thi thể lúc 1 giờ 45 phút, còn công ty chuyển nhà đến lúc khoảng 1 giờ.” Conan cung cấp mốc thời gian.

“Vậy thời điểm gây án nằm trong khoảng 45 phút từ 1 giờ đến 1 giờ 45.” Thanh tra Megure kết luận.

Ông Kawano Kuhei đính chính: “Thưa thanh tra, không phải đâu ạ. Khoảng 1 giờ 20, anh Uoka Saburou đây mới bảo Nohara vào phòng sách xem xét kệ rượu để chuyển rượu từ hầm lên. Lúc đó Nohara vẫn còn sống, tất cả chúng tôi đều thấy.”

Hai nhân viên khuân vác khác là Kudo Kasai và Tanaka Kosumi cũng lên tiếng làm chứng. Họ liên tục ra vào chuyển đồ nên thấy nạn nhân Nohara Yoichi vẫn ở trong sân trước khi được gọi vào phòng sách.

“Vậy thời gian tử vong thu hẹp lại trong vòng 25 phút, từ 1 giờ 20 đến 1 giờ 45.” Thanh tra Megure gật đầu, “Nếu thế, trước tiên xin mọi người hãy xác nhận bằng chứng ngoại phạm của mình.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Kurosawa Jin bình tĩnh nói: “Thanh tra, chúng tôi đang chuyển nhà, mọi người ra ra vào vào liên tục. Trừ nạn nhân đi vào phòng sách một mình, thì những người còn lại đều có thể làm chứng cho nhau.”

Thanh tra Megure sững người, không ngờ tình huống lại rắc rối thế. Conan thầm gật đầu tán thành lời của Jin. Vì cậu đứng ngay gần huyền quan nên thấy người của công ty chuyển nhà ra vào liên tục, bản thân cậu cũng không thể nhớ chính xác lúc nào có ai vắng mặt.

Trong lúc Thanh tra Megure còn đang lúng túng, giọng nói khàn khàn lạnh lùng của Kurosawa Jin lại vang lên: “Con dao phay đó, nếu tôi không lầm, là đồ của nhà chúng tôi. Mọi vật dụng vận chuyển từ Shizuoka tới đều được đóng gói tỉ mỉ vào thùng. Chỉ cần xác định ai là người đã tiếp xúc với thùng đựng dao phay là có thể xác định được nghi phạm.”

“Đúng đúng đúng!” Conan gật đầu lia lịa. Cậu cũng đã chú ý thấy bát đĩa, ly tách đều được để trong những thùng chuyên dụng có vách ngăn, chắc chắn dao phay cũng vậy. Hơn nữa, con dao phay giết người này không giống dao bếp Nhật thông thường, nó to và rộng bản, loại này không dễ mua ở các cửa hàng bình thường.

Có mục tiêu, cả nhóm di chuyển vào bếp. Trong bếp chất đầy các thùng lớn nhỏ, thùng đựng dao phay đã bị mở tung.

“Ai là người mở những thùng này?” Thanh tra Megure hỏi.

“Việc tháo thùng và sắp xếp đồ bếp là do cô Mizuno Haruka và cô Nakayama Oriito đảm nhiệm.” Ông Kawano nói.

Hai người phụ nữ bị gọi tên lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

“Không phải đâu ạ, Đội thám tử nhí bọn cháu cũng có giúp sức đấy!” Ayumi lên tiếng. “Nhưng sau đó chú Kawano đến và bảo bọn cháu ra ngoài sân giúp việc khác.”

Kawano Kuhei lau mồ hôi hột, cười gượng gạo: “Đồ bếp có nhiều chén đĩa cổ giá trị lắm, tôi sợ mấy đứa nhỏ lỡ tay làm hỏng nên mới bảo chúng đi giúp việc khác nhẹ nhàng hơn thôi.”

Genta ôm đầu bất bình: “Gì chứ! Hóa ra là sợ bọn cháu phá đám. Hèn chi bọn cháu ra xe tải giúp thì chú đuổi vào bếp, vào bếp chú lại đuổi ra xe tải. Người lớn thật là không thành thật chút nào!”

Người lớn “không thành thật” Kawano lại phải lau mồ hôi. Conan tranh thủ hỏi ngay: “Lúc các chị giúp việc ở bếp, có nhớ những ai đã từng đi qua đây không?”

Lời tác giả: Conan: “Chú Kurosawa này… phối hợp phá án còn mượt hơn cả bác Mori.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 43"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (6)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (14)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (6)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (9)
  • Hệ thống (6)
  • Hiện đại (13)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (10)
  • Ngọt sủng (6)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (3)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (3)
  • OE (3)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly