Chương 2

  1. Home
  2. CHỒNG TÔI LÀ TRÙM ÁO ĐEN
  3. Chương 2
Prev
Next

CHƯƠNG 2: NHỮNG KẺ SĂN ĐÊM

——

Đại nhân, con bé Yoshiko dường như đã mời một thám tử rất lợi hại từ Tokyo về để tìm Sachiko. Vị thám tử đó ngày mai sẽ có mặt.

Kato Takai.

——

Đọc xong dòng tin nhắn, tâm trạng vốn đã chẳng lành của Kurosawa Nyusa lập tức rơi xuống điểm đóng băng.

Được lắm, giờ thì có việc để làm rồi, khỏi cần phải tốn công nghĩ ngợi về cái gã chồng tồi tệ kia nữa. Cô cũng tò mò không biết vị danh thám tử Tokyo kia bản lĩnh đến đâu, xem ra đêm nay cô sẽ phải bận rộn một phen đây.

Nyusa nhấn một dãy số gọi đi, chuông reo hồi lâu mới có người nhấc máy.

“Alo, nhà Kato xin nghe.” Một giọng nói già nua, run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia.

“Vị thám tử Tokyo đó tên là gì? Gửi tài liệu qua cho tôi.” Nyusa đi thẳng vào vấn đề.

“Đại nhân!” Người đối diện mừng rỡ reo lên, rồi cười hì hì nói: “Cái này lão không rõ, lão chỉ vô tình nghe thấy con bé Yoshiko gọi điện cho thám tử hôm nay nên mới biết thôi. Nhưng đại nhân cũng biết đấy, tai lão bà này dạo này nghễnh ngãng lắm, nghe được thám tử lừng danh gì đó ở tận Tokyo về đã là khá lắm rồi.”

Nyusa thở dài: “… Tôi biết rồi.”

Cô dứt khoát cúp máy, thay bộ đồ gọn gàng, cầm lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi cửa. Không thể xác nhận được danh tính đối phương, cách duy nhất là đến làng Sankyo trước để “ôm cây đợi thỏ”.

Chiếc xe Porsche màu đen bóng loáng xuyên qua những dãy nhà cao thấp xen kẽ, cuối cùng dừng lại trước một con hẻm nhỏ tối tăm.

Một người đàn ông mặc đồ đen, mái tóc bạc dài bước ra từ bóng tối, thuần thục mở cửa ghế sau rồi ngồi vào. Ngay lập tức, một họng súng ngắn đen ngòm từ bên cạnh chìa ra, nhắm thẳng vào mạn sườn anh.

“Vermouth, cô muốn chết à?” Giọng nói của Gin vang lên lạnh thấu xương, đôi mắt xanh lục sắc lẹm như lưỡi dao.

Vermouth dùng bàn tay còn lại vén lọn tóc bạch kim ra sau vai, ném cho Gin một cái nháy mắt đầy khiêu khích. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Gin, tôi rất tò mò đấy. Mỗi lần bị thương anh đều mất tích không dấu vết, rốt cuộc là đi đâu thế? Có chỗ nào hay ho thì ngại gì mà không chia sẻ với tôi một chút?”

Gin hoàn toàn phớt lờ mọi sự quyến rũ của cô ta. Anh trở tay bẻ gập cổ tay Vermouth, ép họng súng ngược về phía chính chủ rồi cười lạnh: “Tò mò đến thế cơ à? Vậy trước đó, cô có nên báo cáo lại hành tung của mình không?”

“Nổi giận rồi sao?” Vermouth chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn tiến sát gần Gin thêm vài phân: “Dù sao thì tôi và Bourbon đều là nhân viên tình báo, ai cũng thích làm kẻ bí ẩn. Nhưng về khoản chơi trò bí mật thì chúng tôi đều thua anh, điều này khiến chúng tôi vô cùng hiếu kỳ đấy.”

Gin mạnh tay đẩy cô ta ra. Lực đẩy rất nặng khiến Vermouth ngã nhào vào cửa xe. Trước ánh mắt giận dữ của cô ta, Gin chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: “Mùi hôi thối trên người cô vương vào tôi rồi đấy.”

“Gin!” Vermouth gầm lên, lập tức lên nòng súng nhắm thẳng vào Gin như muốn nổ súng thật sự. Cùng lúc đó, khẩu Beretta của Gin cũng đã đặt lên trán cô ta.

Không khí trong xe sặc mùi thuốc súng, một trận đấu súng đẫm máu có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Vodka đang lái xe, thông qua gương chiếu hậu chứng kiến toàn bộ sự việc. Tay anh ta vẫn cầm chắc vô lăng nhưng trái tim thì treo ngược lên tận cổ vì đại ca của mình. Ngược lại, Bourbon ngồi ở ghế phụ thì lại thầm cảm thấy hả hê. Là một cảnh sát chìm nằm vùng, thấy các thành viên tổ chức nội chiến thì làm sao anh không vui cho được.

Tất nhiên, Bourbon không thể chỉ đứng xem kịch mãi. Thấy tình hình căng như dây đàn, anh kịp thời lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Gin, đêm hôm bắt Vodka đón chúng tôi tới tận Shizuoka, lại còn cấm liên lạc với bên ngoài, rốt cuộc là nhiệm vụ gì?”

Gin và Vermouth liếc nhìn nhau một cái rồi đồng thời thu súng lại.

“Màu đỏ của thú dữ.” Gin nói.

“Cái gì cơ?” Bourbon nghi hoặc.

Vừa nghe thấy bốn chữ “Màu đỏ của thú dữ”, sắc mặt Vermouth thoáng chút suy tư, nhưng rồi lại lộ vẻ không tin nổi: “Bốn thành viên có bí danh chúng ta cùng đi điều tra sao?”

Bourbon hơi nheo mắt, một tia sáng lướt qua đáy mắt. Tin tức mà cả Gin và Vermouth đều biết nhưng anh lại hoàn toàn mù tịt khiến anh cảm thấy mình đang bị gạt ra ngoài rìa, tâm trạng bỗng trở nên rất tệ.

Dù tâm trạng không tốt, nụ cười trên môi anh lại càng thêm rạng rỡ: “Màu đỏ của thú dữ? Là một loại mật mã kỳ quái nào đó à?”

“Màu đỏ của thú dữ, hay còn gọi là Quái thú màu đỏ.” Vermouth trầm giọng giải thích.

Vì đây là nhiệm vụ chung, Vermouth bắt đầu chia sẻ thông tin mình biết với đồng đội: “Nhân viên nghiên cứu của tổ chức là Yamamura Sekinin đã phản bội. Ông ta tự sát sau khi thiêu rụi toàn bộ tài liệu nghiên cứu. Ngay sau đó, cô con gái duy nhất của ông ta là Yamamura Sachiko cũng mất tích. Tổ chức điều tra được Sachiko có một người mẹ và một người em gái song sinh ở làng Sankyo, Shizuoka.”

“Để tìm kiếm Sachiko, tổ chức đã phái các thành viên ngoại vi đến làng Sankyo thăm dò. Những người được phái đi đều quay trở về an toàn, nhưng lạ là họ hoàn toàn quên sạch mọi chuyện liên quan đến nhiệm vụ. Nhận thấy sự bất thường, tổ chức phái tiếp các thành viên có bí danh đi, nhưng kết quả vẫn y như cũ: họ trở về và quên hết nhiệm vụ.”

“Tổ chức đã phái năm nhóm người đến làng Sankyo và đều nhận lấy kết cục tương tự. Nhóm cuối cùng mang về thông tin rằng Yamamura Sachiko chưa từng đến đó, nhưng nguồn tin tình báo của chúng ta lại khẳng định Sachiko không chỉ từng đến làng Sankyo mà còn từng sinh sống ở đó một thời gian.”

Bourbon hỏi: “Vậy chuyện này liên quan gì đến ‘Màu đỏ của thú dữ’?”

Vermouth tiếp tục: “Sau đó xác nhận lại, những người được phái đi không hề phản bội hay có vấn đề gì. Chỉ là sâu trong ký ức của họ đều hiện lên hình ảnh một con quái thú màu đỏ. Chính con quái thú đó đã thay đổi ký ức và ý nghĩ của họ. Các nhà nghiên cứu của tổ chức đã cố gắng hóa giải sự thao túng ký ức này để tìm hiểu sự thật, nhưng đều thất bại.”

Nghĩ đến danh tính nhà nghiên cứu của Yamamura Sekinin, Bourbon đưa ra một giả thuyết táo bạo: “Một loại thuốc tác động lên hệ thần kinh sao?” Nếu thật sự là vậy… Bourbon không dám tưởng tượng thêm nữa.

“Đó là việc các người phải tra.” Giọng nói lạnh lùng của Gin vang lên. Anh rút từ trong túi ra hai thiết bị nghe lén, ném cho Bourbon, ánh mắt sắc bén đảo qua lại giữa Bourbon và Vermouth.

Bourbon bắt lấy thiết bị nghe lén, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Gin, anh có ý gì đây?”

“Cậu và Vermouth đi điều tra, tôi và Vodka sẽ giám sát từ trong bóng tối. Để đề phòng bất trắc, các người phải mang theo thiết bị nghe lén suốt hành trình.” Gin ra lệnh.

“Thiết bị nghe lén? Anh cũng dám nghĩ đấy.” Vermouth hừ lạnh: “Ai thích mang thì mang, tôi không rảnh.”

Bourbon cũng phối hợp định đưa trả lại thiết bị nghe lén cho Gin.

“Nếu muốn chết, tôi có thể thành toàn cho các người.” Khẩu Beretta lại dí sát vào trán Vermouth, cùng lúc đó Vodka cũng hằm hằm nhìn chằm chằm Bourbon, việc lái xe chẳng hề ảnh hưởng đến việc anh ta sẵn sàng rút súng bất cứ lúc nào.

“Trước khi lên xe không hề tiết lộ nhiệm vụ, xe chạy thẳng vào rừng núi ngoại ô Shizuoka để tránh chúng ta tiếp xúc với người ngoài hoặc bị phát hiện hành tung. Bốn thành viên có bí danh đều bị giám sát toàn diện… Xem ra tất cả đều là ý chỉ của Ngài Ấy (BOSS).” Bourbon thu tay lại, dán một thiết bị lên áo, cái còn lại anh đưa cho Vermouth với một nụ cười ẩn ý.

Vermouth hừ lạnh một tiếng, giật lấy thiết bị rồi nhét vào túi.

Điều Bourbon không nói ra là: Với sự bảo mật nghiêm ngặt thế này, chứng tỏ cấp trên vô cùng tò mò về chân tướng của “Màu đỏ của thú dữ”. Nếu bây giờ bọn họ phản kháng, có lẽ Gin sẽ nổ súng thật.

Gin vốn không phải kẻ nhiều lời, thấy hai người đã chịu hợp tác, anh thu súng lại rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly