Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (5)
Chương 174: Chú Cháu Plastic (5)
Lý Bình làm việc cực kỳ hiệu quả, chỉ mất một ngày đã điều tra xong ba nữ minh tinh mà Từ Tử Phàm yêu cầu.
Đầu tiên là Thi Tuyết Mạn, một “tiểu hoa đán” hạng nhất xuất thân từ sao nhí. Cô đang nỗ lực chuyển hình để chứng minh thực lực diễn xuất xuất thần của mình. Diễn giỏi thật đấy, nhưng vì tự mở phòng làm việc riêng, đôi khi cô cạnh tranh không lại những nữ diễn viên có “ông lớn” chống lưng, nên kịch bản nhận được đa phần chỉ ở mức trung bình. Cô làm việc rất nghiêm túc, không mắc bệnh ngôi sao, không có scandal. Trong giới, cô có một “tri kỷ” nam cũng thuộc phái thực lực, khán giả đều mong họ thành một đôi.
Tiếp theo là Dương Giai Như, sao hạng hai thường bị đem ra so sánh với Hạ Sương Sương. Cô từng thẳng thắn thừa nhận mình có can thiệp thẩm mỹ để xinh đẹp hơn. Chính vì chuyện này mà một bộ phận khán giả khá khắt khe, khiến đà phát triển của cô chậm hơn Hạ Sương Sương một chút. Dương Giai Như không kiêu kỳ, nhưng vì nhan sắc quá rực rỡ nên hay bị đồn thổi tình cảm với bạn diễn, thực tế cô nàng còn chưa có mối tình đầu, chỉ biết đến công việc.
Cuối cùng là Diêu Khả Hân, sao hạng ba mờ nhạt nhất nhưng lại có tiềm lực lớn nhất. Cô đang nỗ lực giành một vai nha hoàn của nữ chính trong một bộ phim cung đấu. Cô gái này khiêm tốn, cầu tiến, diễn xuất cực tốt. Vừa tốt nghiệp đại học, đời tư sạch bóng như tờ giấy trắng, đi lên hoàn toàn bằng thực lực.
Nghe xong báo cáo, Từ Tử Phàm thấy có gì đó sai sai, anh nhướng mày hỏi Lý Bình: “Cậu tra tình trạng tình cảm của họ làm gì?”
Lý Bình ngập ngừng một lát rồi thật thà đáp: “Thiếu gia, tôi cứ tưởng anh định chọn bạn gái mới.”
Từ Tử Phàm cạn lời: “Chọn bạn gái mà chọn kiểu này à? Có phải tuyển phi đâu. Nhưng mà…” Anh ngẫm về trường hợp của Thi Tuyết Mạn và người tri kỷ của cô, mỉm cười: “Cũng khá hữu ích đấy, cậu làm việc rất chu đáo. Được rồi, đi nghỉ đi, có việc tôi sẽ gọi.”
Vì mới cộng tác, Từ Tử Phàm chưa thể hoàn toàn tin tưởng Lý Bình nên không giao hết mọi việc. Anh âm thầm thuê hai thám tử tư ẩn danh trên mạng: một người theo dõi mọi động thái của Hạ Sương Sương trong giới giải trí, người còn lại điều tra đời tư và các mối quan hệ thân mật của cô ta.
Tiền nong bắt đầu vơi đi. Từ Tử Phàm suy tính, nếu giờ đường đột quay lại Từ thị tranh giành quyền lực sẽ bị mang tiếng là “ăn cháo đá bát”. Nguyên chủ muốn lấy lại công ty nhưng chắc chắn không muốn hủy hoại danh tiếng của mình, càng không muốn Từ Hạo nhận được sự đồng tình của thiên hạ. Vậy nên, trước mắt anh sẽ không vào Từ thị. Để xoay chuyển cái nhìn của công chúng và chứng minh năng lực với ban hội đồng, anh phải làm ra trò trống gì đó.
Dựa trên tính cách ham chơi của nguyên chủ, Từ Tử Phàm quyết định chi 30 triệu tệ để xây dựng một nền tảng livestream. Việc này với anh không khó, anh có thể tự mình dựng khung xương cho hệ thống chỉ trong chớp mắt, lại còn là bản hoàn chỉnh không lỗi. Sau ba ngày tập trung, anh đã hoàn thiện phần kỹ thuật, phần còn lại là thủ tục đăng ký công ty anh giao hết cho Lý Bình.
Lý Bình vô cùng phấn chấn. Làm trợ lý cho một thiếu gia ăn chơi khác hẳn với làm trợ lý cho một tổng tài tương lai, đây rõ ràng là bước thăng tiến ngầm. Bất kể công ty có thành công hay không, với anh ta đó đều là cơ hội rèn luyện tốt.
Trong khi đó, thám tử tư báo về việc Hạ Sương Sương sắp đóng phim, và Từ Hạo đã ngầm sắp xếp cho cô ta vai nữ chính. Bộ phim cung đấu mang tên 《Hạ Di Truyện》 chính là tác phẩm bản lề đưa Hạ Sương Sương lên đỉnh cao sự nghiệp ở kiếp trước. Phim kể về một cô gái ngây thơ, thông minh, trải qua bao sóng gió chốn thâm cung, từ lương thiện đến khi bị hãm hại vào lãnh cung, rồi mất con, cuối cùng trở nên tàn độc để trả thù tất cả, kể cả vị hoàng đế mình từng yêu.
Khác với những bộ phim ngôn tình “não tàn”, tác phẩm này khắc họa chân thực sự bạc tình của đế vương và những mưu kế thâm độc chốn hậu cung. Kịch bản xuất sắc khiến dàn nhân vật đều có chiều sâu, thu hút mọi tầng lớp khán giả. Kiếp trước, phim đại bạo, Hạ Sương Sương một bước thành sao hạng A, thậm chí khán giả còn đồng nhất cô ta với nhân vật Hạ Di thông minh, kiên cường. Nhờ cái bóng của vai diễn này cộng với sự vận hành của Từ Hạo, cô ta liên tiếp nhận được các dự án điện ảnh lớn.
Cơ hội béo bở như vậy, Từ Tử Phàm sao có thể để Hạ Sương Sương độc chiếm? Từ Hạo đã lo xong vai diễn cho người tình, nhưng Từ Tử Phàm còn chuẩn bị kỹ hơn. Anh vung tay đầu tư 50 triệu tệ, lập tức trở thành nhà đầu tư lớn nhất của 《Hạ Di Truyện》.
Tin tức Từ Tử Phàm đầu tư phim ảnh khiến dư luận xôn xao. Mọi người tự hỏi: Hạ Sương Sương vừa nhận vai chính, Từ Tử Phàm liền đổ thêm vốn, chẳng lẽ hai người tái hợp?
Không để tin đồn lan xa, Từ Tử Phàm đăng ngay một dòng Weibo:
“Lần đầu đầu tư phim ảnh, hy vọng hợp tác vui vẻ. Mong những diễn viên tôi kỳ vọng có thể phát huy xuất sắc. 《Hạ Di Truyện》 đạo diễn Vương Khôn, diễn viên Thi Tuyết Mạn, Mạnh Vân Thành, Diêu Khả Hân.”
Anh bảo Lương Phi (con trai dì Trương) liên hệ với Thi Tuyết Mạn và Mạnh Vân Thành. Anh muốn Thi Tuyết Mạn vào vai Hoàng hậu (nữ thứ hai), Mạnh Vân Thành vào vai Hoàng đế. Đồng thời, nâng Diêu Khả Hân từ vai nha hoàn lên vai Quý phi (nữ thứ ba).
Ban đầu đạo diễn Vương Khôn hơi lưỡng lự vì việc sắp xếp nhân sự bị can thiệp, nhưng khi thấy danh sách toàn những cái tên thực lực, ông lập tức đồng ý. Thực lòng ông cũng thấy nản khi phải nhận Hạ Sương Sương (vốn chỉ có quan hệ chống lưng) vào vai chính. Giờ có dàn phụ “khủng” thế này, ông thầm cảm ơn Từ Tử Phàm không hết.
Cư dân mạng ngã ngửa: Từ Tử Phàm không tái hợp với Hạ Sương Sương, vậy anh ta nhét ba người kia vào làm gì? Thi Tuyết Mạn và Diêu Khả Hân đều rất đẹp, còn Mạnh Vân Thành là nam mà? Thiếu gia họ Từ lại định giở trò gì đây?
Cả Hạ Sương Sương và Từ Hạo cũng không hiểu nổi ý đồ của anh. Hạ Sương Sương nhìn ảnh Thi Tuyết Mạn mà lòng đầy bất an. Kỹ thuật diễn của cô nàng kia cực tốt, liệu mình có bị lấn lướt không? Từ Tử Phàm đầu tư vào đây chẳng lẽ là để trả thù ly nước đá hôm nọ, muốn làm khó cô ta trên phim trường?
Cô ta đòi Từ Hạo cũng phải đầu tư để đè bạt Từ Tử Phàm. Nhưng Từ Hạo là người làm kinh doanh, ông ta không ngu đến mức đổ thêm tiền vào một bộ phim đã thừa vốn, lại càng không muốn làm trò “so kè giàu sang” với cháu trai cho thiên hạ cười chê. Ông ta chỉ trấn an cô ta vài câu rồi cho người đi tra xem dạo này Từ Tử Phàm đang làm cái quái gì.
Thực tế, Từ Tử Phàm có một kế hoạch rất thâm sâu. Theo anh thấy, Hạ Sương Sương nổi tiếng là nhờ kịch bản quá hay, ai diễn cũng sẽ nổi. Thậm chí, chính Hạ Sương Sương đã kìm hãm thành công của bộ phim vì cô ta chỉ là sao hạng hai, khiến các sao hạng nhất không muốn đóng vai phụ cho cô ta. Đời trước, Từ Hạo còn can thiệp sửa kịch bản để tôn nữ chính lên quá mức, làm bộ phim mất đi sự cân bằng vốn có.
Từ Tử Phàm vốn là một đạo diễn lão luyện (ở các thế giới trước), anh nhìn ra ngay vấn đề. Anh nhét Thi Tuyết Mạn và Mạnh Vân Thành vào là có ý đồ. Trong phim, Hoàng đế và Hoàng hậu là thanh mai trúc mã, có tình cảm sâu đậm từ nhỏ. Hoàng hậu vì yêu mà giúp ông ta lên ngôi, quản lý hậu cung, nhưng cũng vì yêu mà trở nên độc đoán, nhúng chàm. Hoàng đế lại là kẻ bạc tình, sau này lại chán ghét người vợ cũ để chạy theo những bóng hồng mới.
Nếu Thi Tuyết Mạn và Mạnh Vân Thành diễn – đôi “CP” ngoài đời thực – họ sẽ mang vào phim một cảm giác yêu hận tình thù chân thực đến xé lòng. Khi khán giả quá yêu cặp đôi này, sự xuất hiện của nữ chính (Hạ Sương Sương) sẽ vô tình bị coi như kẻ thứ ba chen ngang.
Còn về Diêu Khả Hân, vai Quý phi của cô là một người kiêu ngạo, thẳng tính, yêu Hoàng đế nồng nhiệt nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Với thiên phú của Diêu Khả Hân, Từ Tử Phàm tin cô sẽ tạo nên một vai phản diện vừa đáng ghét vừa đáng thương, lấn át hoàn toàn cái hào quang của nữ chính.
Hoàng hậu có “tình cũ”, nữ chính có “tình mới”, còn Quý phi chỉ có sự cô độc trong vỏ bọc kiêu kỳ. Nhân vật có chiều sâu và sống động như vậy chắc chắn sẽ chiếm trọn trái tim người xem. Một khi dàn diễn viên phụ tỏa sáng rực rỡ, hào quang của Hạ Sương Sương sẽ còn lại bao nhiêu?
Từ Tử Phàm rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Lần này, 《Hạ Di Truyện》 chắc chắn sẽ rực rỡ hơn kiếp trước, nhưng còn Hạ Sương Sương có “bạo” được hay không thì… chưa chắc.
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (5)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com