Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (4)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (4)
Prev
Next

Chương 173: Chú cháu “nhựa” (4)

Từ Tử Phàm bảo Lý Bình vào thư phòng chuẩn bị giấy mực. Anh trở về phòng thay một bộ đồ lụa tơ tằm thêu hoa văn chìm sang trọng, sau đó thong thả bước vào thư phòng. Vừa xắn tay áo, anh vừa tiến đến trước bàn, nhàn nhạt ra lệnh: “Lý Bình, quay cho tôi một đoạn video ngắn, tôi muốn đăng Weibo.”

Lý Bình thấy bộ trang phục của anh thì ngẩn người một chút, nhưng nghe lệnh liền vội vàng đồng ý: “Vâng thiếu gia, có thể bắt đầu rồi ạ.”

Từ Tử Phàm thuần thục cầm bút lông, chấm đẫm mực trong nghiên. Biểu cảm của anh không quá nghiêm nghị cũng chẳng hề tùy tiện, đặt bút xuống là viết liền mạch bốn chữ lớn: “Hải nạp bách xuyên” (Biển dung nạp trăm sông). Nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ, toát lên một vẻ hào sảng và khí khái phi phàm!

Lý Bình kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm. Anh ta ở Từ gia bấy lâu nay, chưa bao giờ biết thiếu gia lại biết viết thư pháp, mà còn viết đẹp đến thế. Nghĩ lại thì ông nội của Từ Tử Phàm rất thích thư pháp, có lẽ anh đã được luyện tập từ trước khi ra nước ngoài du học.

Từ Tử Phàm đề ngày tháng, lấy con dấu cá nhân đóng lên rồi hài lòng gật đầu: “Đem bức này đi đóng khung, treo lên tường cho tôi. Tôi muốn ngày nào cũng nhìn thấy nó.”

“Vâng, thưa thiếu gia!” Lý Bình dứt lời mới sực nhớ mình đang quay phim, vội vàng tắt máy và xin lỗi: “Thành thật xin lỗi thiếu gia, tôi ngạc nhiên quá nên nhất thời quên mất việc đang quay.”

“Không sao.” Từ Tử Phàm lấy điện thoại xem lại đoạn phim, “Rất tốt, gửi sang cho tôi để tôi đăng Weibo. Đúng rồi, lát nữa cậu đem đi đóng khung xong thì treo ngay giữa phòng khách ấy, sau này tôi chụp ảnh còn cần dùng đến.”

“Vâng.” Lý Bình vẫn không hiểu nổi thiếu gia định làm gì. Viết chữ thư pháp mà lại đòi treo ở phòng khách để chụp ảnh? Phong cách này với phòng khách hiện đại có vẻ hơi lệch tông, treo lên chắc chắn sẽ rất đập vào mắt.

Nhưng qua chuyện vừa rồi, anh ta nhận ra mình chẳng hiểu gì về Từ Tử Phàm cả. Tuy là con trai quản gia nhưng trước đây Lý Bình luôn đi học xa, chỉ thỉnh thoảng mới gặp thiếu gia. Sau khi tốt nghiệp, vì cha muốn anh ta kế nghiệp nên anh ta mới tạm làm tài xế ở đây. Lúc đó Từ Tử Phàm đã rất ăn chơi, có khi cả tuần chẳng về nhà nên hai người càng ít tiếp xúc. Lý Bình tự nhủ từ giờ phải nhìn nhận lại vị thiếu gia này, một người viết được nét chữ khí phách như vậy tuyệt đối không phải hạng công tử bột rỗng tuếch.

Từ Tử Phàm về phòng, dùng điện thoại cá nhân đăng đoạn video lên Weibo mà không kèm theo bất kỳ dòng trạng thái nào.

Kể từ sau khi Hạ Sương Sương lên tiếng, mọi người đều nín thở chờ xem phản ứng của Từ Tử Phàm. Theo dự đoán, một người như anh khi bị tạt nước công khai, lại còn bị tung ảnh lên mạng làm mất mặt, chắc chắn sẽ trả đũa kịch liệt. Nhưng video xin lỗi của Hạ Sương Sương lại khiến nhiều người mủi lòng, họ bắt đầu hy vọng Từ Tử Phàm sẽ rộng lượng bỏ qua và không làm khó cô ta nữa.

Vừa mới cập nhật, lượt chia sẻ, bình luận và thả tim cho bài đăng của Từ Tử Phàm đã tăng vọt theo đường thẳng đứng. Ai xem xong cũng ngã ngửa: Thiếu gia họ Từ mặc đồ truyền thống? Phong cách gì đây? Có khi nào bị ai “nhập” không? Rồi tay chữ đẹp thần sầu kia là sao? Đó thật sự là Từ Tử Phàm – gã phú nhị đại suốt ngày chỉ biết cà khịa cả thiên hạ ư?

Sau khi hết sốc, cư dân mạng bắt đầu mổ xẻ ẩn ý của anh:

“Hải nạp bách xuyên (Biển dung nạp trăm sông), rõ ràng là đáp trả Hạ Sương Sương rồi. Ý anh ấy là lòng dạ mình rộng lớn như biển cả, không chấp nhặt cô ta.”

“Không chấp cái nỗi gì! Không nghe anh ấy bảo đóng khung treo tường để ngày nào cũng xem à? Chắc chắn là còn găm hận nên mới phải treo lên để nhắc nhở bản thân phải ‘rộng lượng’. Ha ha, Sương Sương xin lỗi rồi mà anh ta còn cạnh khóe, đàn ông gì mà hẹp hòi thế!”

“Mấy đứa fan Hạ Sương Sương câm miệng đi! Chuyện này đổi lại là ai mà chẳng điên? Tử Phàm không trả thù là đã quá quân tử rồi. Thử tạt nước người khác xem, có khi bị tạt lại ngay tại chỗ ấy chứ.”

“Tôi lại thấy Từ Tử Phàm ngầu bá cháy! Tự dưng muốn thoát kiếp người qua đường để làm fan quá. Chữ như người, viết đẹp thế này thì người không thể xấu được. Tôi sẽ theo phe thiếu gia!”

“Thật sự, chữ này còn đẹp hơn cả thầy giáo dạy thư pháp của tôi. Trước giờ cứ tưởng anh ta chỉ biết phá gia chi tử, hóa ra là giấu nghề. Đoạn video này vả mặt mấy đứa chê anh ta rỗng tuếch đau điếng luôn.”

Dư luận xoay chiều đúng như Từ Tử Phàm mong đợi. Ngoại trừ một số ít fan cuồng của Hạ Sương Sương vẫn cố chấp mắng nhiếc, đa số mọi người đều chuyển sang bàn tán xem Từ Tử Phàm thực chất là một kẻ bất tài hay là một công tử có nội hàm thâm sâu. Sự tò mò luôn là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất. Một phú nhị đại chỉ biết khoe giàu thì quá tầm thường, nhưng một phú nhị đại có tài lẻ thiên phú thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

“Chữ như người” là quan niệm thâm căn cố đế của đại chúng. Nét chữ thư pháp kinh diễm của Từ Tử Phàm đã đánh đổ hoàn toàn định kiến cũ và xây dựng lại một hình ảnh tích cực hơn trong lòng mọi người. Dù hình tượng này chưa hoàn thiện, nhưng anh đã gieo một hạt giống thiện cảm. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì, dư luận chắc chắn sẽ nghiêng về phía anh.

Lượt người theo dõi Weibo của anh tăng vọt, trong khi sự tăng trưởng của Hạ Sương Sương bắt đầu chững lại. Có vẻ như làn sóng đồng tình với cô ta đã bị dập tắt bởi sự kinh ngạc trước tài năng của anh.

Hạ Sương Sương nhìn diễn biến trên mạng mà tức nổ đom đóm mắt. Cô ta đã phải hạ mình quay video xin lỗi, tự nhủ rằng nhẫn nhịn để có kết quả tốt hơn. Vậy mà giờ thì sao? Lượng fan tăng chẳng đáng là bao, màn PR này hoàn toàn thất bại. Từ Tử Phàm là khắc tinh của mình sao? Sao lần nào tính kế cũng bị anh ta phá hỏng thế này? Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao là tăng 100.000 fan mà cô ta vẫn chưa hoàn thành, thật là mất mặt quá đi!

Người đại diện sợ cô ta lại làm hỏng việc nên gọi điện dặn dò: “Chuyện này coi như xong rồi nhé, em và Từ Tử Phàm giờ chẳng còn liên quan gì nữa. Đừng có phá hỏng cục diện yên bình này. Nếu anh ta thực sự muốn trả thù thì mười người như em cũng không chịu nổi đâu. May mà lần này anh ta không nói gì, hình tượng của em vẫn tạm ổn. Phim mới đang đàm phán khá thuận lợi, có 80% khả năng em sẽ lấy được vai nữ thứ ba. Mấy ngày tới lo mà chuẩn bị cho tốt để đi thử vai.”

Hạ Sương Sương nghe vậy thì khịt mũi coi thường. Cứ miệt mài đóng vai phụ thì bao giờ mới phất lên được? Đời trước cô ta đã lăn lộn 20 năm mà vẫn lẹt đẹt sao hạng ba, hạng bốn. Nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ thì sớm muộn cũng bị đào thải. Đời này cô ta phải có kim chủ, phải gả vào hào môn và leo lên đỉnh cao danh vọng.

Cô ta lạnh lùng nói với người đại diện: “Sao lại là vai nữ thứ ba? Em đã bảo là muốn tranh vai nữ chính cơ mà? Em vừa mới lên hot search, nhiệt độ đang cao, sao không giành nổi vai nữ chính một bộ phim truyền hình chứ? Chị Tiếu, chị hỏi lại giúp em đi, phải thử mới biết được, đừng có lúc nào cũng cầu toàn như vậy.”

Chị Tiếu làm nghề này mười năm, lạ gì tính cách nghệ sĩ. Nghe giọng điệu là biết Hạ Sương Sương đang trách mình không tận tâm. Nghĩ đến việc mấy ngày qua mình bận đến mức đau dạ dày mà cô ta còn thái độ như vậy, chị Tiếu lạnh lòng đáp: “Em muốn thử thì cứ thử, nhưng vai nữ chính chỉ có 20% cơ hội thôi. Nếu vì tham vai chính mà mất luôn vai nữ ba thì em tự đi mà tìm kịch bản khác.” Nói xong, chị Tiếu cúp máy luôn.

Hạ Sương Sương dĩ nhiên là lấy tự tin từ Từ Hạo. Không tặng được “sừng” cho Từ Tử Phàm thì phải vớt vát được lợi ích khác chứ, nếu không quyến rũ ông ta làm gì? Cô ta gọi điện cho Từ Hạo, nũng nịu nói nhớ ông ta, rồi than thở mình đang bận chuẩn bị thử vai nữ chính, nhờ ông ta chúc phúc cho mình thành công.

Từ Hạo là ai chứ? Một vị tổng tài cáo già sao không nhận ra tâm tư nhỏ nhặt của cô ta? Tuy nhiên, một vai nữ chính trong mắt ông ta cũng chỉ như một bộ quần áo hay một cái túi hiệu, thích thì mua cho thôi. Trước đó, thấy dư luận bênh vực Từ Tử Phàm và Hạ Sương Sương thì công khai xin lỗi, ông ta định mặc kệ cô ta. Nhưng ngay sau đó, đoạn video khoe thư pháp của cháu trai đã làm ông ta thay đổi suy nghĩ.

Ông ta không thích cảm giác có thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Từ thị là một khối tài sản khổng lồ, ông ta không tin Từ Tử Phàm lại cam tâm làm một kẻ ăn chơi không màng quyền lực. Liệu có phải thằng cháu này đang “giả heo ăn thịt hổ”, che giấu thực lực thật sự không?

Nhận điện thoại của Hạ Sương Sương, Từ Hạo quyết định sẽ lợi dụng cô ta để kích thích Từ Tử Phàm. Bạn gái cũ biến thành thím út, dù là ai cũng không thể bình tĩnh nổi. Ông ta muốn xem thử, Từ Tử Phàm thực sự là một con hổ hay chỉ là một con mèo bệnh!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (4)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly