Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (39)
Chương 208: Chú Cháu Plastic (39)
Hạ Sương Sương tiêm thẳng ống ma túy vào người Từ Hạo, cười lạnh một tiếng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hệ thống không hề ngăn cản cô ta, tuy rằng đây là hành vi phạm pháp, nhưng chính Từ Hạo là kẻ đã khiến Hạ Sương Sương vướng vào nghiện ngập và cờ bạc, nên hệ thống cho rằng đây là một màn trả thù công bằng.
Cảnh sát và vệ sĩ trong biệt thự bừng tỉnh sau tiếng thét của Từ Hạo, lập tức đưa ông ta đến bệnh viện. Do tình hình quá khẩn cấp, tin tức không kịp phong tỏa, hình ảnh Từ Hạo mặt mũi bầm dập, hạ thân đẫm máu nhanh chóng bị rò rỉ. Cảnh sát buộc phải công bố nguyên nhân sự việc và phát lệnh truy nã Hạ Sương Sương.
Tin tức này vừa tung ra, dư luận được một phen rúng động. Bấy lâu nay mọi người đều biết Từ Hạo và Hạ Sương Sương có thù oán, nhưng ai cũng nghĩ đó là chuyện kẻ có tiền chèn ép tiểu minh tinh. Sao đùng một cái, Hạ Sương Sương lại biến thành kẻ bạo hành, thậm chí còn cắt phăng “mệnh căn” của Từ Hạo thế này?!
Giờ thì không còn ai tin rằng Hạ Sương Sương dám đối đầu với người giàu là vì chính nghĩa nữa. Chỉ có một số rất ít người vẫn đứng về phía cô ta, cho rằng Từ Hạo chắc chắn không phải hạng tốt lành gì, hẳn là đã dồn ép cô ta vào đường cùng nên mới xảy ra cớ sự. Ngoài nhóm người đó ra, tất cả đều coi cô ta là kẻ biến thái. Thù hằn sâu đậm đến mức nào mà phải khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn? Hành động cực đoan này giống như một kẻ tâm thần điên loạn, không ai có thể chấp nhận nổi.
Lượng người hâm mộ của Hạ Sương Sương sụt giảm nghiêm trọng, chỉ còn sót lại vài trăm người. Chỉ số vũ lực của cô ta không thể giảm thêm được nữa, các phần thưởng khác cô ta lại chưa từng chọn, nên hệ thống bắt đầu trừ sạch vào nhan sắc và vóc dáng. Sự sợ hãi và ghê tởm của công chúng đã tạo ra tác động tiêu cực khủng khiếp lên nhân khí. Sự sụt giảm quy mô lớn khiến cô ta bạc đầu chỉ sau một đêm, nếp nhăn chằng chịt khắp mặt. Đúng như nỗi sợ hãi ban đầu, cô ta thực sự đã biến thành một bà lão 70 tuổi!
Hạ Sương Sương trốn trong nơi ở của mình gào thét kinh hoàng, cô ta đập nát gương khiến đôi tay đầy máu. Tại sao lại ra nông nỗi này? Cô ta đã trọng sinh, cô ta mới chỉ hơn hai mươi tuổi mà! Giờ cô ta là tội phạm bị truy nã, bị cả thế giới ruồng bỏ, hoàn toàn không còn đường quay đầu!
Nghĩ đến Từ Hạo, Hạ Sương Sương lập tức bò dậy, run rẩy cầm điện thoại đăng Weibo.
Hạ Sương Sương v: Gậy ông đập lưng ông! Tôi từng yêu Từ Hạo thật lòng, vậy mà ông ta nhẫn tâm vứt bỏ, phong sát tôi, còn thuê người tiếp cận dụ dỗ tôi vào con đường cờ bạc khiến tôi trắng tay. Tôi hận ông ta thấu xương, tôi cắt đi thứ đó để ông ta không bao giờ hại thêm được cô gái nào khác, tôi sai sao? Tôi vốn định đi thật xa để sống cuộc đời của mình, nhưng ông ta lại cho người giả làm bạn rồi dụ tôi hút chích! Vì vậy tôi cũng tiêm cho ông ta một mũi, tôi sai sao? Là ông ta hãm hại tôi trước, coi thường và muốn giẫm chết tôi, tôi mới phải phản kháng. Tôi đã trắng tay rồi, tôi chỉ có thể báo thù bằng cách này. Cầu xin mọi người đừng mắng tôi nữa. Nếu các người là tôi, các người không muốn báo thù sao?
Hạ Sương Sương còn đăng kèm một loạt ảnh cũ. Lúc đó cô ta chưa già đi nhưng đã gầy rộc, dù trang điểm kỹ vẫn lộ rõ vẻ tiều tụy – đó là di chứng của việc nghiện ngập khi không có tiền.
Nhìn những bức ảnh và lời lẽ khẩn thiết đó, dư luận lập tức chia làm hai phe. Một phe tin rằng Từ Hạo là kẻ lòng dạ độc ác, lời Hạ Sương Sương nói chắc chắn là thật. Dù cách báo thù quá cực đoan nhưng lâm vào bước đường cùng thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cô ta làm sai, nhưng cô ta cũng rất đáng thương. Chẳng lẽ kẻ giàu có thể vô pháp vô thiên, xem thường pháp luật như vậy sao? Từ Hạo mới là kẻ đáng bị bắt giam!
Phe còn lại thì cho rằng, chẳng phải Hạ Sương Sương đã chủ động quyến rũ Từ Hạo sao? Đã chọn con đường này thì phải chấp nhận rủi ro, nói “chân ái” nghe thật nực cười, trước kia cô ta cũng nói yêu Từ Tử Phàm thật lòng đấy thôi. Hơn nữa, nếu muốn sống yên ổn thì sao còn cố tình lên mạng cọ nhiệt độ, gây hấn với Từ Hạo làm gì? Cô ta đắc tội với người ta đến chết thì nhận kết cục này là tự làm tự chịu. Nhưng tất nhiên, Từ Hạo cũng là kẻ ác độc khi dụ dỗ người khác đánh bạc và hút chích.
Trong khi Từ Hạo vẫn đang nằm trên bàn mổ để nối lại “bộ phận quan trọng”, thì bên ngoài đã có vô số người báo án yêu cầu điều tra ông ta. Sự việc nghiêm trọng đến mức gây ra mâu thuẫn giàu nghèo trong xã hội, cấp trên trực tiếp ra lệnh phải điều tra nghiêm ngặt và xử lý ổn thỏa vụ này.
Trước đó, khi Từ Tử Phàm làm việc với các nhân viên quốc gia, họ đã biết chuyện Từ Hạo hãm hại anh là thật, chỉ là ông ta quá cáo già nên không để lại bằng chứng. Lần này có cơ hội, các bộ ngành đã nhanh chóng tiến hành điều tra toàn diện Từ Hạo và Từ thị. Cuộc điều tra gắt gao khiến các dự án đang vận hành của Từ thị bị đình trệ. Sự thất vọng của dân chúng khiến cổ phiếu Từ thị bắt đầu lao dốc không phanh.
Từ Tử Phàm khi biết tin cũng khá bất ngờ. Ban đầu anh đào hố cho Hạ Sương Sương trong Hạ Di Truyện chỉ vì lúc đó chưa có thực lực, cần ngăn cô ta thăng tiến và đánh lạc hướng Từ Hạo để có thời gian phát triển bản thân. Sau đó vì bận nghiên cứu, anh không muốn dây dưa nên đã thúc đẩy để Hạ Sương Sương và Từ Hạo trở mặt thành thù. Cả hai đều là những kẻ ích kỷ, không có tình cảm thật lòng nên việc họ “chó cắn chó” diễn ra rất thuận lợi.
Như vậy, nguyện vọng của nguyên chủ là không để Hạ Sương Sương dựa vào hệ thống để thăng tiến coi như đã hoàn thành hơn nửa. Anh không ngờ hai người này lại đẩy hận thù đi xa đến mức này. Chỉ có thể nói Từ Hạo quá độc ác và tự đại. Ông ta nghĩ Hạ Sương Sương chỉ là con kiến nhỏ có thể giẫm chết bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ cô ta lại có “bàn tay vàng”.
Hạ Sương Sương có hệ thống xóa dấu vết nên ra vào như u linh, cộng thêm tính cách cực đoan khiến hận thù trong cô ta bùng nổ. Cô ta cứ ngỡ có hệ thống thì sẽ không bị phát hiện, nhưng không ngờ cái bẫy của Từ Hạo và cảnh sát lại khiến cô ta bại lộ và bị truy nã.
Cả hai đều tự mãn, cho rằng mình có thể làm hại đối phương mà không để lại dấu vết, kết quả là lưỡng bại câu thương. Từ Tử Phàm vốn định để họ kiềm chế lẫn nhau một thời gian để anh nghiên cứu cách đối phó hệ thống, giờ thì khỏe rồi, đỡ tốn bao nhiêu công sức.
Từ Tử Phàm phân tích tình hình và nhận thấy rằng sau bài đăng Weibo, Hạ Sương Sương có thể nhận được chút đồng cảm nhưng với danh phận tội phạm truy nã, cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội nổi tiếng trở lại nữa. Nhiệm vụ của nguyên chủ cơ bản đã hoàn thành.
Dù vậy, dự án nghiên cứu thiết bị ngăn chặn hệ thống đã lập, anh vẫn sẽ tiếp tục. Hệ thống này tuy tương đối vô hại, nhưng lỡ sau này anh gặp phải một hệ thống tàn ác ở thế giới khác thì sao? Anh cần phải nắm vững công nghệ này, dù không nhất thiết phải tiêu diệt hệ thống của Hạ Sương Sương. Anh sẽ tiến hành từng bước một, vừa làm vừa học hỏi thêm kiến thức chuyên môn, điều này chỉ có lợi chứ không có hại.
Về nguyện vọng còn lại của nguyên chủ, anh định chờ đến khi thị trường bất động sản biến động mới thực hiện, giờ lấy lại Từ thị chỉ tổ rước nợ. Thù của Từ Hạo cũng chẳng cần báo nữa, vì ông ta đã đủ thảm rồi. Với sự giám sát nghiêm ngặt của nhà nước và sự quay lưng của dân chúng, Từ thị chắc chắn sẽ lụn bại. Anh quyết định nghiên cứu thêm nhiều loại dược phẩm để báo đáp quốc gia thay cho lời cảm ơn vì đã trả thù hộ.
Cuối cùng, “mệnh căn” của Từ Hạo không nối lại được do ca phẫu thuật thất bại vì chất ma túy trong người ông ta. Sau đó ông ta phải vật lộn đau đớn để cai nghiện, cuộc đời hoàn toàn sụp đổ. Dù cảnh sát không tìm thấy bằng chứng phạm tội trực tiếp, ông ta vẫn là kẻ tội đồ trong mắt công chúng.
Hạ Sương Sương cuối cùng cũng bị bắt. Ban đầu khi biến thành bà lão, cô ta có thể đã trốn thoát được. Nhưng nhờ nhận được sự đồng cảm của công chúng, nhan sắc cô ta hồi phục được sáu bảy phần, khiến cô ta trông giống một phụ nữ trung niên tiều tụy, và thế là bị phát hiện ngay lập tức. Cô ta định dựa vào hệ thống để bỏ chạy, nhưng trớ trêu thay, ngay lúc cảnh sát truy đuổi thì cô ta lại lên cơn nghiện. Hệ thống dù lợi hại đến đâu cũng không thể dịch chuyển một cơ thể đang co giật vì thuốc, và thế là cô ta phải tra tay vào còng!
Trong ngục giam, Hạ Sương Sương hối hận vô vàn. Tại sao cô ta không nghe lời hệ thống mà cai nghiện sớm? Nếu cô ta tỉnh ngộ sớm hơn thì đã không có kết cục này. Với số tiền có được, cô ta vẫn có thể sống sung túc cả đời dù không còn nhan sắc hay danh tiếng. Rõ ràng đã có rất nhiều cơ hội, vậy mà cuối cùng cô ta lại phải mục xương trong tù.
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (39)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com