Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (38)

  1. Home
  2. [XUYÊN NHANH] BOSS CHUYÊN TRỊ VẢ MẶT
  3. Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (38)
Prev
Next

Chương 207: Chú Cháu Plastic (38)

Từ Tử Phàm đã dồn rất nhiều tâm huyết vào việc nghiên cứu hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp, nhưng anh cũng không quên phòng thí nghiệm còn lại của mình – nơi đang thực hiện dự án nghiên cứu các loại dược phẩm thế hệ mới. Để việc anh am hiểu y học và nghiên cứu trở nên hợp lý hơn trong mắt mọi người, anh đã âm thầm nhờ người lạ mua rất nhiều sách chuyên ngành, sau đó lén đem về cất giữ tại một căn hộ chung cư riêng tư.

Mỗi khi có thời gian, anh lại lấy một cuốn sách ra đọc ngấu nghiến, gạch chân và ghi chú kín các trang giấy. Nhờ kinh nghiệm tích lũy từ các thế giới khác, việc thực hiện những “động tác giả” này đối với anh vô cùng nhanh chóng. Khi anh bắt đầu dọn đống sách này về nhà, những người đang theo dõi anh chỉ nghĩ rằng: Hóa ra Từ Tử Phàm đã sớm nhìn thấu lòng dạ muông thú của Từ Hạo, trước kia chẳng qua là anh đang giả vờ hùa theo để giữ mạng, giờ đây khi đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, anh mới dần bộc lộ bản thân thật sự – một thiên tài khoa học suýt chút nữa bị thói đời vùi lấp.

Giờ đây Từ Tử Phàm không cần phải lén lút nữa, anh có thể trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm y học để nghiên cứu. Với hơn 70 năm kinh nghiệm nghiên cứu Đông – Tây y kết hợp, kiến thức anh sở hữu vượt xa thời đại của Hạ Sương Sương tới hơn 80 năm, việc nghiên cứu thành công là điều hiển nhiên!

Ba tháng sau, khi các trợ lý ở phòng thí nghiệm AI đã hoàn tất các hạng mục nghiên cứu hiện có, Từ Tử Phàm cũng cho ra đời loại thuốc đầu tiên có thể thay thế các loại thuốc nhập khẩu đắt đỏ. Hơn nữa, anh còn điều chỉnh nguyên liệu sản xuất sang những loại vật liệu có giá thành ổn định. Nhà máy mà anh mua trước đó đã hoàn thiện, anh liền biến nó thành xưởng sản xuất dược phẩm y tế, đồng thời nộp đơn xin cấp phép sản xuất và phát hành thuốc lên quốc gia. Phía nhà nước hy vọng anh bán lại công thức, nhưng Từ Tử Phàm đã từ chối để giữ quyền kiểm soát giá cả. Anh tự mình mở xưởng, định giá thuốc điều trị bệnh bạch cầu chỉ 500 tệ một hộp (khoảng 1,7 triệu VNĐ) và đưa nó vào danh mục bảo hiểm y tế quốc gia.

Tin tức này vừa tung ra, ban đầu mọi người vẫn chưa nhận thức được tầm ảnh hưởng của nó. Chỉ đến khi các bệnh nhân bạch cầu trên khắp cả nước đồng loạt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Từ Tử Phàm, công chúng mới được phổ cập kiến thức rằng: Trên đời này có rất nhiều gian thương chuyên kiếm tiền trên mạng sống của người khác, không có tiền chỉ có nước chờ chết. Và hành động lần này của Từ Tử Phàm đã cứu rỗi vô số sinh mạng!

Ai bảo Từ Tử Phàm chỉ biết sống xa hoa mà không làm từ thiện? Việc nghiên cứu ra loại thuốc 500 tệ để thay thế loại thuốc mấy vạn tệ chính là cuộc từ thiện vĩ đại nhất! Rõ ràng anh có thể dựa vào đây để làm giàu, dù anh bán 20 nghìn hay 10 nghìn một hộp thì bệnh nhân vẫn sẽ mang ơn anh, nhưng anh chỉ bán 500 tệ. Anh còn trẻ như vậy, tương lai còn có thể tạo ra vô số thứ tốt đẹp khác, nếu anh cứ giữ vững tác phong này thì lợi ích đem lại cho nhân loại là không thể đong đếm. Từ thiện của Từ Tử Phàm là cuộc từ thiện hướng tới toàn nhân loại, đẳng cấp cao hơn bất kỳ hình thức quyên góp nào!

Kể từ đó, những kẻ antifan (hắc tử) của anh hoàn toàn biến mất, những bình luận bôi nhọ trước kia cũng bị quốc gia xóa sạch. Vị thế của Từ Tử Phàm trong lòng công chúng đã được củng cố vững chắc: Anh không phải là phú nhị đại bất tài, anh là một nhà khoa học thiên tài.

Vì những đóng góp to lớn liên tiếp, anh trở thành một trong những nhà khoa học được quốc gia bảo vệ đặc biệt. Chính phủ đã phái hai “binh vương” làm vệ sĩ riêng và hai nhân tài khoa học có chỉ số thông minh cực cao đi theo để học tập anh. Từ Tử Phàm không sợ họ “học lén”, anh biết mình chỉ sống ở thế giới này vài thập kỷ, nếu họ học được những kiến thức vượt thời đại thì tương lai của đất nước sẽ càng phát triển rực rỡ hơn.

Về phần “Quản gia thông minh”, ban đầu anh định tự mình sản xuất. Nhưng sau khi mở xưởng thuốc, anh lấy lý do ngăn chặn rò rỉ công nghệ để hợp tác với nhà nước, để quốc gia chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt, còn anh chỉ lấy 20% lợi nhuận. Đây là cách anh bày tỏ thiện chí với chính phủ, giúp anh nhận được sự bảo hộ tuyệt đối. Số tiền khổng lồ thu được từ việc kinh doanh robot cũng như các ứng dụng quân sự, chính trị của hệ thống AI đều được anh tái đầu tư vào các phòng thí nghiệm, khiến quy mô của chúng mở rộng gấp nhiều lần.

Trong lúc Từ Tử Phàm gặt hái thành công vang dội, thì đội tuyển Esport của anh cũng giành chức vô địch quốc tế tại nước ngoài! Khi được phỏng vấn, các tuyển thủ đều đồng thanh cảm ơn anh: “Không có Phàm ca, chúng tôi không có ngày hôm nay. Kỹ năng của anh ấy cực đỉnh, anh ấy đã dạy chúng tôi rất nhiều và thiết kế kế hoạch huấn luyện riêng biệt cho từng người. Dù bận nghiên cứu nhưng anh ấy vẫn theo sát và giao nhiệm vụ huấn luyện hàng ngày cho chúng tôi. Chức vô địch này là dành tặng Phàm ca!”

Giờ đây, không còn ai dám mắng anh thiếu trách nhiệm nữa. Nhìn vào thành quả nghiên cứu của anh, ai cũng hiểu anh bận rộn đến mức nào, vậy mà vẫn tâm huyết dẫn dắt đội tuyển, đúng là một người cực kỳ có tâm.

Thêm vào đó, nền tảng livestream của anh đã đổi tên thành “Công ty Giải trí Tử Phàm”, âm thầm đầu tư vào hai bộ phim web-drama và đang chuẩn bị cho ba chương trình thực tế tự sản xuất. Khi phóng viên phỏng vấn giám đốc điều hành, người này không ngớt lời khâm phục, khẳng định tất cả ý tưởng và kế hoạch chi tiết đều do Từ Tử Phàm chỉ đạo từ xa qua các cuộc họp trực tuyến. Anh thực sự đang phát triển nghiêm túc mọi lĩnh vực mà mình chạm tay vào.

Hình tượng của Từ Tử Phàm trong lòng dân chúng lại tăng thêm một bậc. Từ Hạo nhìn những tờ báo đưa tin mà tức đến phát điên. Vị thế của Từ Tử Phàm hiện tại không phải là người mà ông ta có thể động vào nữa. Ông ta không hẳn là ghen tị, mà là tức giận vì mình đã nhìn lầm người, để một con “sói con” hủy hoại hết danh tiếng của mình. Nếu sớm biết Từ Tử Phàm có tài năng này, ông ta đã không dại gì mà đối đầu với anh!

Động tác nhíu mày làm Từ Hạo đau đến hít hà, ông ta đưa tay chạm vào lớp băng gạc trên mặt. Ba tháng nay không hiểu vì sao cứ tối đến là ông ta lại bị ai đó xông vào nhà đánh cho một trận nhừ tử, nhẹ thì bầm dập, nặng thì gãy xương sườn. Ông ta không thể đi bàn chuyện làm ăn, cũng không dám lộ mặt trước truyền thông, cảm giác vô cùng nghẹt thở.

Dù ông ta có lắp bao nhiêu thiết bị giám sát hay hệ thống an ninh, đối phương vẫn ra vào như chốn không người, vì toàn bộ hệ thống đều bị nhiễu sóng vô hiệu hóa. Vệ sĩ cũng vô dụng, họ toàn bị đánh ngất xỉu. Báo cảnh sát hay đổi chỗ ở đều không có tác dụng, cứ như thể ông ta bị ác quỷ ám vậy.

Đối phương không chỉ đánh người mà còn vơ vét sạch tài sản trong nhà. Tuy nhiên, mấy ngày nay ông ta nhận ra sức mạnh của đối phương đang yếu dần, không còn đau như trước, hiện tại chỉ tương đương sức một người bình thường. Từ Hạo âm thầm sắp xếp cảnh sát mật phục quanh nhà, yêu cầu vệ sĩ cứ 5 phút phải lộ diện một lần, nếu ai không xuất hiện nghĩa là kẻ đó đã đến. Lần này ông ta quyết bắt bằng được!

Đêm đó, Từ Hạo nhắm mắt giả vờ ngủ trên giường. Hệ thống an ninh vẫn mở, vệ sĩ thay phiên nhau lộ diện bên cửa sổ. Cảnh sát mật phục từ tầng hầm cho đến khu rừng quanh biệt thự, dõi theo mọi biến động.

Hạ Sương Sương mặc đồ đen, lặng lẽ lẻn vào từ phía sau biệt thự. Cô ta ra lệnh cho hệ thống: “Phá hỏng mọi thiết bị điện tử, vô hiệu hóa hệ thống an ninh, ta muốn vào trong. Nhớ phun thuốc mê vào biệt thự.”

【 Ký chủ, nhân khí của cô càng lúc càng thấp, chỉ số vũ lực đã rớt xuống mức dưới người bình thường… 】

“Ta biết, không cần ngươi nhắc! Ta còn cách nào khác để tăng nhân khí đâu? Mấy cái ảnh du lịch, ẩm thực chẳng ai thèm xem nữa. Tất cả là tại Từ Hạo, tiền của ta cũng thua sạch, cơn nghiện thuốc hành hạ đến mức ta muốn chết đi cho xong. Mau lên, ta hứa đây là lần cuối cùng, sau khi trả thù xong ta sẽ vào không gian ý thức để cai nghiện và cai bạc!”

【 Đã phá hủy hệ thống giám sát. Thuốc mê đã được giải phóng. 】

Hạ Sương Sương bò vào biệt thự, ngang nhiên đi lại. Nhìn đám người hầu và vệ sĩ gục ngã trên sàn, cô ta cười đắc thắng. Hệ thống quả nhiên vẫn rất hữu dụng. Cô ta có hệ thống trong tay, đáng lẽ phải hô mưa gọi gió mới đúng, nếu sớm nghĩ ra chiêu này thì cần gì phải bám lấy đại gia? Cứ đi trộm, đi cướp là xong, đằng nào cũng chẳng để lại dấu vết. Tiếc là cô ta nhận ra quá muộn. Giờ đây cô ta gầy gò như bộ xương khô, tóc rụng lưa thưa, da dẻ khô héo vì nghiện ngập và cờ bạc. Cô ta hận Từ Hạo thấu xương.

Hệ thống từng nói không dung túng cho tội giết người nên cô ta không dám ra tay đoạt mạng, nhưng sau ba tháng thuyết phục, hệ thống đã đồng ý giúp cô ta “trả thù tra nam”. Hạ Sương Sương bước vào phòng ngủ, nơi Từ Hạo đã hôn mê. Cô ta thô bạo lột đồ ông ta, cười lạnh một tiếng, rồi cầm kéo cắt phăng “bộ phận quan trọng” của Từ Hạo!

“A ——!!!”

Từ Hạo hét thảm rồi bừng tỉnh, đau đớn đến mức co quắp người lại. Hạ Sương Sương định bỏ chạy thì cảnh sát đã xông vào phòng, hét lớn: “Đứng lại! Giơ tay lên!”

Hạ Sương Sương hoảng hốt: 【 Hệ thống! Cứu ta! 】

【 Ký chủ, trong tình huống này chỉ có thể đánh ngất họ và trở thành tội phạm bị truy nã thôi. 】

【 Được, mau đánh ngất họ đi! 】

Khói mê lại tỏa ra, cảnh sát lần lượt ngã xuống, chỉ có Từ Hạo là đau đến mức không thể ngất đi được. Hạ Sương Sương quay lại, hằn học giơ chiếc kéo lên định giết ông ta nhưng hệ thống ngăn cản. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Từ Hạo, cô ta nghiến răng: “Ngươi tưởng mình cao cao tại thượng, muốn giẫm đạp ta thế nào cũng được sao? Không ngờ mình có kết cục này đúng không?”

Từ Hạo nhìn cô ta như nhìn thấy yêu ma, ông ta sợ hãi lùi vào góc phòng. Hạ Sương Sương lấy từ trong túi ra một ống tiêm, cười ác độc: “Ngươi cũng nếm thử mùi vị bị cơn nghiện hành hạ đi!”

Prev
Next

Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (38)"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • Cẩm lý (1)
  • Cung đấu (1)
  • Cường cường (1)
  • Đam mỹ (4)
  • Dị thế giới (2)
  • Diễn sinh (1)
  • Điền văn (1)
  • Đoản văn (1)
  • Đồng nhân (10)
  • Gia đấu (1)
  • Giới giải trí (1)
  • Góc nhìn nam chính (1)
  • Góc nhìn nữ chính (2)
  • Hài hước (5)
  • Hào môn thế gia (2)
  • HE (5)
  • Hệ thống (5)
  • Hiện đại (9)
  • Huyền huyễn (1)
  • Nam sinh (4)
  • Ngôn tình (6)
  • Ngọt sủng (3)
  • Ngược tra (1)
  • Nguyên sang (2)
  • Nguyên tác (1)
  • No Couple (3)
  • Nữ phụ (2)
  • OE (2)
  • Quân nhân (1)
  • Sảng văn (6)
  • Tây huyễn (1)
  • Thương trường (1)
  • Trinh thám (1)
  • Trọng sinh (1)
  • Vả mặt (1)
  • Xuyên không (5)
  • Xuyên nhanh (2)
  • Xuyên sách (3)

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Tiểu Hồ Ly

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Tiểu Hồ Ly