Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (36)
Chương 205: Chú Cháu Plastic (36)
Câu nói của Từ Tử Phàm trước khi bỏ đi chẳng khác nào một cái tát trực diện vào mặt Từ Hạo. Hơn nữa, thái độ gần như ra lệnh của anh cho thấy anh không còn coi Từ Hạo là bậc tiền bối nữa. Từ Hạo nghẹn một bụng tức, nhưng vì để tránh đêm dài lắm mộng, ông ta bắt buộc phải làm theo ý anh, trong lòng không khỏi bực bội khôn cùng. Thái độ của các cổ đông ông ta cũng đã thấy rõ, sắc mặt ai nấy đều vô cùng u ám. Đây chính là tình huống mà ông ta không muốn thấy nhất: danh tiếng tổn hại, bị nghi ngờ về nhân cách, khiến đối tác không còn muốn hợp tác.
Một kẻ tâm địa độc ác, dù có là “ông trùm” trên thương trường cũng khó lòng tiến xa vì sẽ bị các đại gia khác bài xích. Trước giờ ông ta luôn âm thầm đối phó Từ Tử Phàm là để giữ cho cái danh tiếng của mình được đẹp đẽ đôi chút. Giờ thì hay rồi, không chỉ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua lại cổ phần, mà còn phải dọn dẹp đống hỗn độn này, không biết phải mất bao lâu mới cứu vãn được hình tượng. Tâm trạng của Từ Hạo lúc này tệ đến mức nào cũng có thể hình dung được.
May mắn là khâu chuẩn bị của cả hai bên đều đã hoàn tất sớm. Sáng hôm sau, buổi họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong một phòng họp lớn, phóng viên của các cơ quan truyền thông danh tiếng ngồi kín chỗ, ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi. Xung quanh là lực lượng an ninh và nhân viên bộ phận truyền thông của Từ thị đang dàn quân sẵn sàng, sợ có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Từ Tử Phàm và Từ Hạo chạm mặt nhau ngoài cửa. Từ Tử Phàm mỉm cười làm động tác mời: “Tiền bối đi trước cho.”
Từ Hạo không cảm xúc liếc anh một cái rồi bước vào trước. Từ Tử Phàm tươi cười theo sau, vừa vào cửa đã giơ tay chào hỏi mọi người: “Đông người thế này cơ à? Có livestream không đấy?”
Thư ký của Từ Hạo nhỏ giọng đáp: “Từ thiếu, không có livestream ạ, ghi hình xong sẽ đưa tin sau.”
Từ Tử Phàm xua tay, ngồi vào vị trí trên khán đài, vắt chéo đôi chân dài: “Chuyện này sao lại không livestream chứ? Dạo gần đây mọi người đều rất quan tâm đến chuyện nhà họ Từ chúng tôi, giờ đã đến lúc giải quyết thì nên để mọi người biết kết quả sớm mới đúng.” Anh nhếch môi cười với cánh phóng viên phía dưới: “Mọi người thấy có đúng không?”
“Đúng! Từ thiếu nói rất đúng!”
Cánh truyền thông đương nhiên không sợ chuyện lớn, sau một hồi hưởng ứng, liền có vài người trực tiếp mở livestream ngay tại chỗ. Từ Tử Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu: “Vậy bắt đầu đi. Buổi họp báo hôm nay được tổ chức là để đưa ra lời giải thích, hay có thể nói là để chấm dứt mọi lời đồn đại giữa tôi và chú nhỏ thời gian qua. Tôi đã quyết định bán toàn bộ cổ phần của mình tại Từ thị cho chú ấy. Người trong một nhà cả, sự thật là vài năm trước khi cha mẹ tôi qua đời, chú ấy đã đứng ra giữ vững Từ thị, điểm này tôi rất cảm kích. Vì vậy, dù gần đây tôi có phát hiện ra một số ‘chuyện không hay lắm’, tôi cũng không định truy cứu tiếp. Sau khi chuyển nhượng cổ phần hôm nay, chuyện này coi như kết thúc.”
Sắc mặt Từ Hạo biến đổi. Từ Tử Phàm nói thế chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận những tin đồn ông ta hãm hại anh là sự thật? Vốn dĩ nếu không có bằng chứng xác thực, dư luận vẫn có thể xoay chuyển, nhưng một câu “chuyện không hay lắm” đầy lấp lửng của Từ Tử Phàm đã trực tiếp định tội ông ta. Thái độ này của anh chính là “bằng chứng thép” trong lòng mọi người! Khó trách Từ Tử Phàm nhất quyết đòi mở họp báo, hóa ra là để bẫy ông ta ở đây?
Từ Hạo ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh, một cổ đông lúng túng lên tiếng: “Từ thiếu, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?”
Từ Tử Phàm gật đầu: “Mang văn kiện lên đi.”
Văn kiện có rất nhiều bản, tại hiện trường còn có hơn mười luật sư và nhân viên công chứng. Từ Tử Phàm cầm văn kiện lên lướt nhanh, không khí trong phòng dần trở nên nghiêm trọng. Anh đọc xong một bản, xác nhận không có vấn đề gì liền sảng khoái ký tên, tư thế dứt khoát như thể chẳng có chút gì luyến tiếc hay do dự.
Phóng viên tại hiện trường có vô số câu hỏi muốn đặt ra, nhưng buổi họp báo này không có phần hỏi đáp, họ chỉ có thể tận mắt chứng kiến và chụp ảnh ghi hình, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Hàng triệu cư dân mạng đang xem livestream cũng bàn tán sôi nổi, bình luận nhảy liên tục như mưa.
Người hâm mộ của Từ Tử Phàm đã quá quen với tính cách của anh nên đồng loạt ủng hộ mọi quyết định của thần tượng. Ngược lại, những người qua đường có hiểu biết về kinh doanh lại không tán thành. Từ thị là một con quái vật khổng lồ, buông tay dễ dàng như vậy thì nhận bao nhiêu tiền cũng là lỗ. Nếu năng lực không đủ, số tiền này không được sử dụng hợp lý thì sẽ sớm mất giá, lỡ như Từ Tử Phàm ném hết tiền vào phòng thí nghiệm thì chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao?
Đám antifan lại một lần nữa lôi chuyện Từ Tử Phàm bỏ bê nền tảng livestream và câu lạc bộ Esport ra nói, mỉa mai anh là một “phú nhị đại” không có não, sớm muộn gì cũng phá sạch tiền, đưa ra lựa chọn này quả là ngu xuẩn. Cũng có những người qua đường chỉ xem náo nhiệt thì thấy Từ Tử Phàm siêu ngầu, không cãi vã, không đau khổ, chỉ thản nhiên tôn trọng tiền bối, cảm ơn chú mình rồi bàn giao lại công ty. Tóm lại, ý kiến trái chiều rất nhiều, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến tốc độ ký tên của Từ Tử Phàm và Từ Hạo.
Theo thống kê của bộ phận tài chính, Từ Hạo phải chi trả cho Từ Tử Phàm tổng cộng 300 tỷ tệ (khoảng 1 triệu tỷ VNĐ)! Sau khi thủ tục hoàn tất, Từ Tử Phàm xoay nhẹ cổ tay, mỉm cười nói với truyền thông: “Kể từ bây giờ, Từ thị không còn liên quan gì đến tôi nữa. Các sản phẩm cá nhân sau này của tôi đều sẽ mang tên riêng của tôi, hy vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ như trước.” Anh đứng dậy, cài lại cúc áo vest, cười bảo: “Được rồi, từ đây tôi và Chủ tịch Từ cầu đi đường cầu, lối đi đường lối. Mọi người nhớ nhé, sau này đưa tin về hai chúng tôi thì đừng nhắc đến quan hệ chú cháu nữa.”
Sắc mặt Từ Hạo tái mét, ông ta đứng phắt dậy quát: “Từ Tử Phàm!”
Từ Tử Phàm chẳng thèm liếc lấy một cái, tươi cười vẫy tay với truyền thông rồi bước ra ngoài. Các phóng viên đồng loạt đứng dậy, một phóng viên trẻ không nhịn được hét lớn: “Từ thiếu, anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với Chủ tịch Từ sao?”
Từ Tử Phàm đi đến cửa thì ngoảnh lại nhìn, búng tay một cái rồi cười nói: “Chính xác, ý tôi đúng là như vậy. Thiên hạ này người họ Từ nhiều lắm, từ nay tôi và ông ấy là người dưng. Nhớ nhé, đừng có đánh đồng tôi với kẻ ‘ngan độc’ nào đó, tôi sẽ không vui đâu.”
Từ Tử Phàm nháy mắt với ống kính, nhếch môi rồi đẩy cửa bước đi, để lại Từ Hạo đứng trên bục với khuôn mặt xanh mét. Trước khi đi, Từ Tử Phàm còn đâm cho ông ta một nhát ngay trên sóng livestream, lần này ảnh hưởng còn lớn hơn cả dư luận trên mạng trước đó. Có phóng viên hỏi ông ta cảm nghĩ về lời nói của cháu trai, Từ Hạo nói gì cũng không xong, chỉ đành nhanh chóng rời đi dưới sự hộ tống của bảo an. Vị cổ đông thì gượng cười chữa thẹn: “Chú cháu họ có chút hiểu lầm thôi, dù sao cũng là người một nhà, sau này sẽ ổn thôi.”
Lời hòa giải gượng ép này chẳng ai thèm tin, bởi suốt nửa năm qua Từ Tử Phàm quá nổi bật, tính cách nói một là một đã ăn sâu vào lòng người, ai nấy đều tin lời anh hơn. Đổi lại là họ, bị chú ruột đối xử như thế cũng không thể coi là thân thích được nữa. Đừng thấy Từ Tử Phàm hay cười, lúc làm việc cũng “cứng” lắm đấy! Trên mạng đồng loạt vỗ tay khen ngợi, cảm thấy màn vả mặt này quá tuyệt vời. Chỉ một buổi họp báo mà Từ Hạo bị làm cho bẽ mặt, hình ảnh của Từ thị lại một lần nữa chạm đáy.
Ngay sau đó, Từ Tử Phàm tuyên bố sẽ đầu tư vào hai phòng thí nghiệm của mình mỗi bên 100 tỷ tệ. Đừng nhìn số tiền anh có vẻ nhiều, nghiên cứu phát minh là thứ đốt tiền nhanh nhất. Anh bán cổ phần không chỉ để “hố” Từ Hạo một vố, mà còn để phòng thí nghiệm có nguồn vốn dồi dào. Nhưng tin tức này vừa đưa ra, gần như tất cả mọi người đều cho rằng anh đã phát điên! Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cao cấp hay dược phẩm mới đâu có dễ? Nói anh là phá gia chi tử vẫn còn là nhẹ, hành động này khác gì ném tiền xuống biển?
Từ Hạo đang ôm một bụng hỏa không có chỗ phát, thấy vậy lập tức thuê mấy cơ quan truyền thông lớn đưa tin về việc này. Chẳng mấy chốc, những lời lẽ chê bai Từ Tử Phàm bất tài vô dụng, ngông cuồng tự đại, thiếu trách nhiệm tràn ngập khắp nơi. Truyền thông cũng rất biết chọn phe, trong mắt họ, Từ Hạo đã là người nắm quyền danh chính ngôn thuận của Từ thị, dù hiện tại gặp khủng hoảng tài chính nhưng qua cơn sóng gió chắc chắn sẽ đứng vững. Còn Từ Tử Phàm thì có gì ngoài tiền? Nền tảng livestream? Câu lạc bộ Esport? Đó chỉ là những thứ vụn vặt, sao so được với Từ thị? Vậy nên họ mặc định Từ Tử Phàm sắp đi vào con đường lụn bại.
Có phóng viên chặn đường phỏng vấn Từ Hạo: “Thưa Chủ tịch Từ, ông nghĩ sao về việc Từ thiếu đổ một số tiền khổng lồ vào phòng thí nghiệm?”
Từ Hạo giả vờ từ chối vài lần, sau khi bị bám đuổi quá nhiều mới tỏ vẻ tiếc nuối nói: “Là do tôi bận rộn công tác mà xao nhãng cháu nó, không dạy bảo tốt nên mới xảy ra những chuyện này. Hy vọng mọi người bao dung cho cháu, sau này dù cháu có thành ra thế nào, tôi cũng sẽ không để cháu phải lang thang đầu đường xó chợ.”
Từ Hạo vừa lên tiếng, số người trù ẻo Từ Tử Phàm càng nhiều hơn. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, một “ông trùm” công nghệ của Mỹ là ông Lyon đột ngột đến thăm Trung Quốc. Các bộ ngành liên quan đón tiếp ông Lyon vô cùng nồng hậu, và ngay ngày đầu tiên, ông Lyon đã đến tham quan phòng thí nghiệm của Từ Tử Phàm!
Khi những bức ảnh truyền thông ngày hôm đó được tung ra, mọi người phát hiện trong ảnh không chỉ có ông Lyon, mà còn có ông Lý – “ông trùm” công nghệ trong nước, cùng với các chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng và người đứng đầu các bộ ngành khoa học, thậm chí có cả Phó Thị trưởng Kinh Thị! Tất cả họ đều tỏ ra vô cùng ôn hòa và thân thiết với Từ Tử Phàm. Đây là kiểu diễn biến kỳ quái gì vậy? Chẳng phải phòng thí nghiệm của Từ Tử Phàm chỉ mở ra cho vui thôi sao? Những nhân vật “hét ra lửa” trong lĩnh vực công nghệ này đến đó làm gì?
Ngày hôm sau, các cơ quan truyền thông chính thống của quốc gia đồng loạt đăng tải một bản tin: “Nhiệt liệt chúc mừng ông Từ Tử Phàm đã nghiên cứu thành công hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp đạt trình độ thế giới. Công nghệ này có ý nghĩa vượt thời đại, không chỉ ứng dụng trong đời sống mà còn trong quân sự, chính trị và khoa học. Ông Từ Tử Phàm đã có đóng góp to lớn cho đất nước, kể từ hôm nay chính thức gia nhập Bộ Khoa học Quốc gia, giữ chức Chủ nhiệm Nghiên cứu. Ông Từ Tử Phàm sẽ trình diễn thành quả nghiên cứu tại triển lãm công nghệ ba ngày tới, với sự góp mặt của ông Lyon, ông Lý và Lâm lão tiên sinh. Một lần nữa chúc mừng thành tựu xuất sắc của ông Từ Tử Phàm, hy vọng ông tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều phát kiến vĩ đại hơn!”
Màn “quay xe” cực gắt này khiến mọi người không dám tin vào mắt mình nữa! Hệ thống AI đẳng cấp thế giới? Là cái gì vậy? Từ Tử Phàm giỏi đến thế sao? Trong lúc họ không hề hay biết và mải mỉa mai anh mắc bệnh “ảo tưởng” thì Từ Tử Phàm đã lặng lẽ đạt được thành tựu chấn động đến vậy? Hóa ra việc anh đầu tư hàng trăm tỷ không phải là phá hoại, mà là để tiếp tục nghiên cứu những thứ cao cấp hơn?
Cái tát này khiến đám antifan đau điếng, còn những người khác thì không ngừng reo hò ủng hộ Từ Tử Phàm, những chuyện làm rạng danh đất nước thế này càng nhiều càng tốt! Còn về vị Chủ tịch Từ – người vừa mới lên tiếng chê mình không dạy bảo tốt cháu trai trước mặt truyền thông, người dân cả nước thực sự vô cùng “cảm kích” cái ơn không dạy bảo đó của ông ta!
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (36)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com