Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (31)
Chương 200: Chú Cháu Plastic (31)
Tên trợ lý nhanh chóng thuê một đội ngũ thủy quân hùng hậu để tung ra đủ loại “phốt” của Từ Tử Phàm. Nào là đua xe, say rượu, bao trọn hộp đêm, đời sống cá nhân hỗn loạn, coi khinh người nghèo… Mỗi tội danh đều dễ dàng chọc đúng vào dây thần kinh nhạy cảm của công chúng. Ba chữ “phú nhị đại” vốn đã dễ khiến người ta liên tưởng đến những điều tiêu cực, nay những tin đồn thật giả lẫn lộn này lại được tung ra ồ ạt, khiến sự việc trông như thật, lập tức thu hút sự chú ý cực lớn.
Dù nhân khí của Từ Tử Phàm cao, nhưng trên mạng phần đông vẫn là người qua đường. Nhìn thấy đống tin này, không ít “người qua đường lý trí” bắt đầu nhảy vào phân tích:
【 Ruồi không đậu vào quả trứng không nứt, Từ Tử Phàm ngày thường ngông cuồng thế kia, tôi thấy mấy tin này chắc là thật đấy. 】
【 Mắt bạn là kính hiển vi à mà nhìn cái biết ngay? Rõ ràng là bịa đặt vu khống, có tí bằng chứng nào không? Có giỏi thì tung bằng chứng xác thực ra đây, còn không thì chuẩn bị nhận thư luật sư đi! 】
【 Fan Từ Tử Phàm sao mà cuồng thế? Anh ta cho các người cái gì à? Lọt kẽ tay tí tiền lẻ là các người quỳ liếm luôn rồi sao? 】
【 Bạn thích quỳ liếm thì đừng suy bụng ta ra bụng người. Tử Phàm nhà chúng tôi mị lực ngời ngời, chúng tôi thích anh ấy đấy! Không có bằng chứng thì bớt nói lại. Từ Tử Phàm ơi mau ra đây đốp chát lại tụi nó đi!!! Đừng bế quan nữa, nhớ anh muốn chết rồi, mau lộ diện đi anh ơi! Muốn xem ảnh tự sướng! Chị dâu Diêu Khả Hân ơi tung ảnh anh ấy đi!! 】
Fan của Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân đều là những người đã kinh qua sóng gió, sức chiến đấu cực mạnh, gặp chuyện là không hề nao núng mà trực diện đáp trả. Họ theo chân Từ Tử Phàm không phải ngày một ngày hai, nhiều fan còn từng gặp anh ngoài đời, lẽ nào lại không biết mình đang thần tượng loại người nào? Nếu thực sự có bằng chứng đanh thép, họ coi như mình mù mắt, còn khi chưa có gì, họ tuyệt đối không cho phép ai được bôi nhọ anh.
Thủy quân càng không sợ chuyện lớn, “phốt” tung ra ngày càng nhiều, các fan cũng chẳng vừa, đấu với chúng bất phân thắng bại. Hơn nữa fan còn rất lầy lội, vừa chửi nhau với hắc tử vừa vui vẻ đòi Từ Tử Phàm lộ diện, đòi Diêu Khả Hân đăng ảnh đẹp của anh. Họ căn bản không coi đám hắc tử ra gì, dường như còn muốn nhân cơ hội này “ép” Từ Tử Phàm phải xuất đầu lộ diện.
Từ Tử Phàm quả nhiên đã xuất hiện, anh đăng một dòng trạng thái trên Weibo:
Từ Tử Phàm v: Còn một tuần nữa là bộ phim điện ảnh đầu tay của bạn gái tôi ra mắt, mọi người biết phải làm gì rồi chứ? Chỉ cần theo dõi bạn gái tôi và chia sẻ lại Weibo này, tôi sẽ chọn ra 666 bạn fan may mắn, mỗi người được tặng 2 vé xem phim + 1 triệu tiền ăn (không nhất thiết phải ăn cơm đâu, các bạn dùng tiền này mua thêm vé mời họ hàng hang hốc đi xem cùng cũng được).
À đúng rồi, kẻ nào ngứa mắt thấy tôi sống tốt quá nên cứ muốn hắt nước bẩn vào tôi thế? Cẩn thận chút nhé, để tôi mà tìm ra là ai, tôi sẽ “hack” cho sập tiệm luôn! Tôi nhận tố cáo nhé, ai phát hiện kẻ đứng sau là ai thì cứ báo cho tôi, nếu xác thực là đúng, phần thưởng là 5 tỷ đồng.
Khó khăn lắm Từ Tử Phàm mới lộ diện một lần lại là để tuyên truyền phim giúp Diêu Khả Hân, khiến fan của hai người và fan CP (đôi lứa) sướng rơn vì quá ngọt ngào! Những hacker có số má hoặc dân trong nghề thủy quân cũng bắt đầu rục rịch, bắt được kẻ hãm hại Từ Tử Phàm là có 5 tỷ, đơn hàng này phải nhận ngay! Tóm lại, lượng fan của Diêu Khả Hân lại tăng vọt, lượt chia sẻ Weibo của Từ Tử Phàm vượt qua cả các tiểu sinh lưu lượng hàng đầu. Các từ khóa #Cả nhà ủng hộ Diêu Khả Hân# và #5 tỷ tìm hắc tử của Từ Tử Phàm# nhanh chóng leo lên top 1 và top 2 tìm kiếm nóng kèm theo chữ “Bạo”.
Từ Hạo thấy vậy lập tức bảo trợ lý tìm một hacker cao cấp để xóa sạch dấu vết liên hệ giữa trợ lý và thủy quân, đồng thời luôn trong tư thế sẵn sàng để đảm bảo phía mình không bị phát hiện. Có hacker bảo kê, lá gan của tên trợ lý lớn hơn hẳn. Hắn bắt đầu thuê người mở các buổi livestream đồi trụy ngay trên nền tảng của Từ Tử Phàm để chuẩn bị tố cáo. Nào ngờ, loại livestream này vừa mở chưa đầy hai phút đã bị khóa cứng. Hắn thử đi thử lại nhiều lần đều không thành công. Trên trang chủ của nền tảng livestream còn treo một thông báo lớn:
[Thông báo]: Gần đây chúng tôi phát hiện có kẻ ý đồ livestream nội dung đồi trụy, vi phạm pháp luật. Chúng tôi theo dõi 24/7 và hoan nghênh khán giả tố cáo, tố cáo thành công sẽ nhận được phần thưởng 100 ngàn đồng. Chúng tôi kiên quyết bài trừ mọi nội dung gây hại cho sức khỏe tinh thần của cộng đồng. Hãy cùng chúng tôi giám sát!
Thông báo này vừa đưa ra đã nhận được vô số lời khen ngợi. Trên mạng không thiếu các nền tảng livestream khác, nhưng tại sao nền tảng của Từ Tử Phàm lại hot như vậy? Chính là vì nó mang lại cảm giác “sang xịn mịn”. Các nền tảng khác thượng thượng vàng hạ cám đủ cả, từ đồi trụy, bạo lực đến bẩn thỉu, nhưng nền tảng của anh thì không. Cứ phát hiện là khóa tài khoản, còn thưởng tiền cho người tố cáo. Tốc độ này, thái độ này, đúng là quá đỉnh!
Việc treo thông báo là ý của Từ Tử Phàm. Ngay từ khi thiết kế cấu trúc nền tảng, anh đã viết sẵn các đoạn mã chương trình để kiểm soát toàn bộ văn bản. Chỉ cần một tài khoản đăng quá mười từ khóa cấm sẽ bị khóa ngay, một phòng live có quá mười từ cấm trong bình luận sẽ bị khóa để thẩm định lại. Nếu kiểm duyệt viên xác nhận không vấn đề gì thì sẽ mở lại rất nhanh, không ảnh hưởng gì cả. Chính vì thế, trợ lý của Từ Hạo hoàn toàn bất lực.
Khi giám đốc điều hành báo cáo tình hình, Từ Tử Phàm lại gửi qua một chương trình mới: “Cứ thông báo là nền tảng đang bị tấn công ác ý nên phải đóng cửa vài giờ để cập nhật. Bảo kỹ thuật thêm tính năng này vào: mỗi tài khoản bắt buộc phải liên kết với số điện thoại và căn cước công dân chính chủ thì mới có hiệu lực. Dựa trên năm sinh để giới hạn thời gian xem đối với trẻ vị thành niên và người già, nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Tìm cách tuyên truyền mạnh chuyện này vào.”
Vị giám đốc lo lắng: “Làm vậy sẽ đẩy nhiều khách hàng sang các nền tảng khác đấy ạ.”
“Không đâu. Ai tử tế và có đầu óc sẽ biết đâu là tốt. Nền tảng của chúng ta càng ngày càng đẳng cấp thì người dùng sẽ chỉ có tăng chứ không giảm. Đừng sợ phiền, đừng sợ đắt, chỉ sợ ‘rẻ tiền’ (low) thôi!”
Giám đốc đã tận mắt chứng kiến năng lực của Từ Tử Phàm nên lập tức đồng ý, nhanh chóng triệu tập họp công ty để triển khai. Sau khi bộ phận kỹ thuật chuẩn bị xong, họ thông báo đóng cửa nền tảng trong hai giờ và giải thích lý do cụ thể. Ban đầu, rất nhiều người chửi bới vì thấy phiền phức. Nhưng khi đến giờ, nền tảng đóng cửa thật để nâng cấp hệ thống.
Người dùng tràn lên Weibo cãi nhau chí tử vì chuyện này. Một nửa cho rằng đây là trò vẽ chuyện vô ích, một nửa lại thấy làm vậy sẽ tốt hơn, ít nhất là mục đích tốt. Đám trẻ vị thành niên thì kêu gào mất quyền tự do vì bị hạn chế thời gian xem. Tuy nhiên, ý kiến này không được mấy người ủng hộ, phần lớn công chúng vẫn thấy trẻ con nên tập trung học hành là tốt nhất. Họ còn chưa cãi xong thì nền tảng đã mở lại, giao diện được cập nhật đẹp mắt và mượt mà hơn, mỗi người dùng còn được tặng một bao lì xì 10 ngàn đồng coi như quà đền bù.
Dù nhiều người vẫn lầm bầm rằng liên kết số điện thoại và căn cước là không an toàn, quá phiền, nhưng trước thái độ cầu thị và khoản tiền đền bù, đại đa số đều tỏ ra thấu hiểu. Lượng người xác thực ngay hôm đó không nhiều, nhưng sang ngày hôm sau đã tăng vọt. Một tuần sau, giám đốc nhìn thấy số lượng người dùng hoạt động chỉ giảm đi một chút so với trước, bấy giờ mới thực sự thở phào, phục sát đất cái gan lớn và tầm nhìn của Từ Tử Phàm.
Lúc này, trang chủ nền tảng livestream của Từ Tử Phàm đăng ảnh thư luật sư:
[Thông báo]: Khi phát hiện có kẻ ác ý tấn công nền tảng, chúng tôi đã báo cảnh sát xử lý. Hiện tại đã tìm ra danh tính những kẻ ý đồ livestream bất hợp pháp, chúng tôi sẽ dùng biện pháp pháp luật để đòi lại công bằng.
Chuyện này thực ra đòi lại công bằng cũng chỉ là xin lỗi và bồi thường chút ít, có khi không đủ tiền thuê luật sư. Nhưng thái độ đanh thép này khiến mọi người thấy rằng nền tảng của Từ Tử Phàm không dễ đụng vào, đồng thời khiến dư luận chú ý hơn. Cụm từ “tấn công ác ý” trước đó không ai để ý, nay lại leo lên hot search, gây tranh luận xôn xao.
Rất nhiều người đoán già đoán non xem ai đứng sau vụ này. Ban đầu họ nghi ngờ các nền tảng đối thủ, có người còn thêu dệt như đúng rồi. Các nền tảng khác làm ăn không bằng Từ Tử Phàm, lại biết tính anh không vừa, nên vội vàng đăng thông báo phủ nhận mọi liên quan. Sự sốt sắng này khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa cạn lời, lần đầu tiên họ thấy các đối thủ sợ hãi Từ Tử Phàm đến mức cuống cuồng phủi sạch quan hệ như vậy.
Khi các đối thủ đã đính chính, cư dân mạng lại nảy ra giả thuyết mới: họ liên kết việc nền tảng bị tấn công với những tin đồn bôi nhọ Từ Tử Phàm gần đây, từ đó phán đoán rằng có kẻ đang nhắm vào anh, muốn hủy hoại cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của anh! Cư dân mạng luôn đoán đúng được phần nào sự thật, tất nhiên điều này cũng có sự dẫn dắt ngầm của Từ Tử Phàm, dù sao thì họ cũng đoán trúng đến tám chín phần!
Giả thuyết này vừa đưa ra, mọi người bắt đầu hoài nghi những “phốt” của Từ Tử Phàm. Họ không còn tin sái cổ như trước mà phần lớn đều giữ thái độ nghi ngờ, khẳng định nếu không có bằng chứng xác thực thì sẽ không tin, tránh bị kẻ xấu dắt mũi.
Bước đầu tiên hãm hại Từ Tử Phàm của tên trợ lý coi như thất bại, nhưng hắn không nản chí mà bắt đầu bước thứ hai: Rêu rao Từ Tử Phàm là kẻ không có tính kiên trì, làm gì cũng chỉ được ba phút nóng nảy, thiếu trách nhiệm. Nền tảng livestream mở ra thì ném cho giám đốc quản lý, câu lạc bộ Esport thành lập xong cũng bỏ mặc, ngay cả giải đấu trong nước đang diễn ra anh cũng không lộ mặt, chẳng thèm quan tâm, chẳng dựa dẫm được tí nào. Rồi cả việc anh lập hai phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ cao và dược phẩm mới nữa?? Anh tưởng anh là ai chứ? Nghiên cứu mấy thứ đó rõ ràng là hứng lên nhất thời, ném tiền qua cửa sổ thôi.
Thủy quân mỉa mai Từ Tử Phàm xem phim viễn tưởng quá nhiều, có tiền thì phá của, không thấy người ăn xin ngoài đường, không thấy trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, cũng chẳng thấy thế giới còn bao nhiêu người cần giúp đỡ. Cứ thế ném tiền vào hư vô mà không biết làm từ thiện, đúng là máu lạnh, vô nhân tính!
Có một số người rất thích trò đạo đức giả, đặc biệt là chuyện người giàu làm từ thiện. Cứ như thể ai nhiều tiền thì mặc định phải giúp đỡ người nghèo, không giúp là đồ độc ác vậy. Quan điểm của họ là: Đằng nào anh cũng nhiều tiền tiêu không hết, thay vì ăn chơi nhảy múa, hưởng thụ lãng phí thì sao không đi giúp người?
Chiêu đạo đức giả này của tên trợ lý tung ra quả nhiên nhận được không ít sự ủng hộ. Đám “anh hùng bàn phím” cũng nhảy vào góp vui, bàn tán rằng Từ Tử Phàm hở ra là bốc thăm trúng thưởng, tuyên truyền phim thôi cũng tặng bao nhiêu tiền, sao không mang số tiền đó đi làm từ thiện cho có ý nghĩa hơn? So với việc quyên góp, hành động khoe giàu kiểu trúng thưởng của anh càng làm nổi bật sự đáng thương của những người cần giúp đỡ.
Hơn nữa, mọi người đều có chung một nhận định: Từ Tử Phàm đúng là không có tính kiên trì thật, sự nghiệp của mình mà chẳng thèm quản lý, thực sự có chút thiếu trách nhiệm. Thêm vào đó, việc anh lập phòng thí nghiệm đúng là quá kỳ lạ, không ai hiểu nổi. Nhìn đi nhìn lại, dường như anh đúng là một gã phú nhị đại chỉ biết vung tiền không tiếc tay!
Từ Hạo thấy dư luận xoay chiều như vậy mới hài lòng một chút, khen tên trợ lý vài câu: “Tiếp tục đi, tốt nhất là làm cho nền tảng livestream hoặc đội tuyển của nó xảy ra chuyện gì đó, để chứng minh sự thiếu trách nhiệm của nó đã gây hại cho bao nhiêu người.”
“Vâng, thưa chủ tịch!”
Bước tiếp theo của tên trợ lý là tìm người tiếp cận các tuyển thủ trong đội Esport của Từ Tử Phàm. Thế nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy chiêu này cực khó thực hiện. Những tuyển thủ đó không hiểu bị “bỏ bùa” gì mà cực kỳ sùng bái Từ Tử Phàm. Họ coi anh là vị vua của giới Esport, là thần tượng lớn nhất của mình, tuyệt đối không làm bất cứ điều gì có hại cho anh. Cho tiền họ cũng không lấy, Từ Tử Phàm thiếu tiền sao? Tiền anh cho họ có ít đâu? Ngay cả người nhà của họ cũng không nhận hối lộ, bởi vì ngay từ lúc tuyển người, Từ Tử Phàm đã xem xét kỹ lưỡng nhân phẩm của cả tuyển thủ lẫn hoàn cảnh gia đình họ. Có thể nói, anh đã kinh qua đủ mọi sóng gió nên làm việc cực kỳ cẩn mật.
Mấy tuyển thủ bị tiếp cận lập tức báo ngay chuyện này cho Từ Tử Phàm. Dù anh không trực tiếp đi theo họ thi đấu, nhưng vẫn giữ liên lạc hàng ngày, thậm chí mỗi ngày còn giao nhiệm vụ huấn luyện cho họ. Nghe tin, anh chỉ cười nhẹ: “Có người tuyên truyền miễn phí cho chúng ta thì tốt quá rồi, chuyện tốt mà.”
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (31)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com