Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (30)
Chương 199: Chú Cháu Plastic (30)
“Vậy Từ thiếu này, rất nhiều cư dân mạng lo lắng chú của anh sẽ chiếm đoạt tài sản của anh, về việc này anh có ý kiến gì không?”
“Từ thiếu, anh có lựa chọn quay về Từ thị để tranh giành quyền điều hành với chú mình không?”
“Từ thiếu, nền tảng livestream và câu lạc bộ Esport của anh đều rất thành công, tại sao anh không về Từ thị? Là do anh không muốn tranh chấp với chú, hay là vì ‘nghề nghiệp khác biệt’ nên không kham nổi việc ở Từ thị?”
Phóng viên rốt cuộc vẫn là phóng viên, qua phút e dè ban đầu, họ lại bắt đầu xoáy vào những chủ đề nhạy cảm. Có tới bảy tám cái ống kính đang chĩa thẳng vào Từ Tử Phàm, chỉ cần anh lộ ra một phản ứng không ổn nào đó, có thể tưởng tượng được những bài báo giật gân tiếp theo sẽ như thế nào. Thế nhưng, ánh mắt Từ Tử Phàm chẳng hề dao động, anh cười nói: “Cư dân mạng quan tâm tôi đến vậy sao? Lúc đưa tin nhớ gửi lời cảm ơn của tôi tới mọi người và các fan nhé. Thật ra chuyện này đơn giản lắm, Từ thị là doanh nghiệp gia tộc của nhà họ Từ chúng tôi, chú nhỏ của tôi có năng lực lại có thời gian, nên chú ấy quản lý bấy lâu nay.
Còn tôi trước đây ham chơi, chuyện đó ai chẳng biết. Gần đây tôi mới bắt đầu hứng thú với những ngành nghề mới nổi như livestream hay Esport. Tôi thấy nếu chú nhỏ vẫn chưa già, vẫn còn sung sức thì cứ để chú ấy quản lý Từ thị, còn tôi ra ngoài vùng vẫy ở những mảng mới, chẳng phải rất tốt sao? Hiện tại tôi đang mở hai phòng thí nghiệm để nghiên cứu sản phẩm thông minh và dược phẩm kiểu mới. Tôi thấy đây là những thứ mang tính đón đầu tương lai nên sẽ dồn hết tâm sức vào đó, làm gì còn thời gian quản lý Từ thị nữa đúng không? Thế nên tôi về đó làm gì? Chỉ tổ làm vướng chân vướng tay những việc tôi đang làm thôi, tôi thực sự không có thời gian.
Vậy nên mọi người đừng lo chú nhỏ bắt nạt tôi. Tài sản ở trong tay ai thì vẫn là ở đó thôi, tôi mà không buông tay thì ai chiếm được? Chú nhỏ nhà tôi cũng đâu đến mức ‘già mà không nết’, đi bắt nạt một đứa cháu mồ côi cha mẹ như tôi. Trừ khi… một ngày nào đó chú ấy bỗng nhiên ‘chập mạch’ muốn làm thế thật…” Từ Tử Phàm cười khẽ một tiếng, tựa lưng vào ghế: “Nhưng tôi là ai chứ? Tôi mà phải sợ sao?”
Cái vẻ ngạo nghễ và tự tin đó khiến các fan của anh lập tức mắt sáng rực, khẽ thầm thì: “Từ thiếu chẳng ngán mấy chuyện đó đâu!”. Các phóng viên cũng không ngờ anh lại trả lời như vậy, một người theo bản năng buột miệng hỏi: “Từ thiếu, ý anh là chú anh đã già rồi, không bằng anh sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phóng viên đó. Anh chàng rụt cổ lại, lẩm bẩm: “Sao thế? Không phải ý đó à?”
Từ Tử Phàm cười cười, dùng ngón trỏ chỉ chỉ anh ta, lắc đầu nói: “Bạn vui tính thật đấy, bộ bạn lúc nào cũng nghĩ bề trên nhà mình không bằng mình sao? Chuyện nào ra chuyện đó, lòng hiếu thảo vẫn phải có chứ. Chú nhỏ đã giúp tôi giữ công ty, còn phát triển nó lớn mạnh như vậy, lại vất vả quản lý bao nhiêu năm, có công lao cũng có khổ lao. Mọi người đừng hiểu lầm chú ấy. Tôi tin chú ấy không có ý đồ gì với công ty đâu. Chắc chú ấy đang đợi tôi lập gia đình, sinh con, thấy tôi chín chắn rồi mới bàn giao lại việc kinh doanh gia tộc thôi, người lớn ai chẳng thế?”
Bốn chữ “lập gia đình sinh con” lập tức khiến sự chú ý của mọi người bị bẻ lái hoàn toàn. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn vào vòng hai của Diêu Khả Hân! Các phóng viên cuống quýt hỏi: “Từ thiếu, anh và Khả Hân sắp có tin vui rồi sao? Có phải đã có hỉ sự rồi không?”
Diêu Khả Hân xua tay, mặt đỏ bừng: “Mọi người nói đi đâu thế, hôm qua tôi đóng phim còn đang phải treo dây thép (vắt vẻo trên không) đây này, đừng có viết lung tung nhé.”
Từ Tử Phàm nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt đặt trên bàn, nhìn cô mỉm cười nhưng lại nói với phóng viên: “Chuyện hỉ sự khi nào diễn ra phải nghe Khả Hân đã. Các bạn không biết đâu, Khả Hân là một người cuồng công việc, yêu nghề đến mức nào? Ngay cả lúc ngủ mơ cũng còn đang đọc lời thoại đấy. Phim Hạ Di Truyện các bạn xem rồi, cô ấy thể hiện tốt đúng không? Đợi phim điện ảnh sắp tới ra mắt, các bạn sẽ thấy diễn xuất của cô ấy còn tuyệt hơn nhiều. Có thiên phú không có gì lạ, điều đáng kính trọng là có thiên phú mà còn chịu khó nỗ lực, mỗi tác phẩm sau đều tốt hơn trước. Tôi cực kỳ khâm phục Khả Hân. Ít ngày nữa phim mới của cô ấy chiếu, mọi người nhớ đi xem nhé. À đúng rồi, tôi có tổ chức một đợt bốc thăm trúng thưởng, mọi người vào thử vận may đi, biết đâu lại được vé miễn phí đấy.”
“Cảm ơn Từ thiếu! Chúng tôi nhất định sẽ ra rạp ủng hộ!”
“Phàm ca, chúng em nghe anh, về sẽ hô hào fan cùng ủng hộ chị Khả Hân.”
“Khả Hân chị yên tâm, chúng em đều sẽ đi! Còn rủ cả người thân bạn bè đi cùng nữa, phim mới của chị chắc chắn sẽ hay, cố lên!”
Chẳng ai nhận ra đề tài đã bị Từ Tử Phàm đánh lạc hướng từ bao giờ. Dù sao thì khi những món ăn thơm nức mũi được bưng lên, họ đã mải mê thảo luận về phim mới của Diêu Khả Hân, còn ai nhớ đến “ông chú nhỏ” nào nữa? Trước mỹ thực, chẳng ai cưỡng lại được. Sau vài câu khách sáo, mọi người bắt đầu tận hưởng bữa tối trong hạnh phúc. Họ còn chụp ảnh, quay video ngắn chia sẻ lên Weibo và vòng bạn bè. Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân sợ lát nữa lại có thêm người đến bao vây nên đã xin phép đi trước.
Trước khi đi, hai người còn ký tên, chụp ảnh chung với mọi người và dặn dò quản lý rằng họ muốn gọi thêm gì cứ phục vụ, tất cả ghi hết vào hóa đơn của anh. Từ Tử Phàm có thẻ VIP nên việc thanh toán cực kỳ tiện lợi.
Họ vừa đi khỏi, quả nhiên có một đám thợ săn ảnh và fan nghe tin tìm đến, ai nấy đều tiếc hùi hụi vì không gặp được thần tượng. Nhưng khi quản lý nhà hàng sắp xếp cho họ vào phòng bao dùng bữa và thông báo toàn bộ chi phí đều do Từ Tử Phàm và Diêu Khả Hân chi trả, mức độ hạnh phúc của họ chẳng giảm đi chút nào, lại một đợt ảnh ọt tràn ngập mạng xã hội.
Sau khi các phóng viên ăn uống no nê, những bài phỏng vấn và video cắt ghép xịn xò về Từ Tử Phàm được tung ra, những lời anh nói lập tức được công khai rộng rãi. Hot search rực rỡ nhất ngày hôm đó chắc chắn thuộc về Từ Tử Phàm. Cư dân mạng hết lời khen ngợi sự rộng lượng của anh, khen anh hết lòng tin tưởng và hiếu thuận với chú mình. Họ đồng loạt tràn vào trang chủ của tập đoàn Từ thị, nhắn nhủ Từ Hạo đừng phụ lòng tin của Từ Tử Phàm. Từ Hạo vì thế mà lại lên hot search, nhưng khi nhìn thấy chủ đề thảo luận, ông ta suýt nữa thì tức đến thổ huyết.
Ông ta “già” hồi nào chứ? Đừng nghe Từ Tử Phàm nói hay như vậy, ẩn ý trong lời nói đó chẳng phải là: Từ thị là của Từ Tử Phàm, bảo ông ta đừng có mà mơ tưởng sao? Nếu ông ta có ý đồ với Từ thị thì chính là “chập mạch”, là “già mà không nết”, là “bắt nạt đứa cháu mồ côi”? Từ Tử Phàm đúng là đủ lông đủ cánh rồi, dám rêu rao rằng vì mình không có thời gian nên mới để chú quản lý hộ. Điều này tương đương với việc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ rằng: Từ Hạo căn bản không phải người nắm quyền của Từ thị, ông ta chỉ là một gã quản gia cao cấp giúp Từ Tử Phàm trông coi tài sản mà thôi!
Giới làm ăn sẽ nhìn ông ta như thế nào? Sau này đi bàn chuyện làm ăn ông ta còn giữ được uy tín gì nữa? Trước đây ông ta chỉ là một người em út hưởng hoa hồng, công ty không phải của ông ta, điều đó không sai, việc ông ta giúp cháu giữ công ty những năm đầu cũng là chuyện ai cũng biết. Nhưng những năm qua ông ta đã dày công xóa nhòa điều đó, xây dựng hình ảnh Từ Tử Phàm là một gã công tử bột phá gia chi tử, còn ông ta mới là người nắm quyền thực sự. Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt, chỉ thiếu một bước cuối cùng là đá văng Từ Tử Phàm ra khỏi nhà họ Từ, vậy mà kết quả thì sao? Ngay thời điểm mấu chốt, Từ Tử Phàm đã xoay chuyển tình thế, biến ông ta thành một bậc trưởng bối “tốt bụng” trước mắt tất cả mọi người.
Với nhân khí của Từ Tử Phàm hiện nay, nhận định này chắc chắn sẽ đóng đinh vào tâm trí công chúng. Bất kể khi nào ông ta muốn chiếm đoạt Từ thị, câu chuyện này sẽ bị khơi lại, ông ta sẽ ngay lập tức bị dán nhãn “chập mạch”, “bắt nạt cháu”, “máu lạnh vô tình”. Mọi người sẽ mắng ông ta tâm cơ sâu hiểm, nhân lúc anh trai qua đời để chiếm đoạt gia sản, ông ta sẽ chẳng còn chút danh tiếng tốt đẹp nào.
Dù danh tiếng xấu không hẳn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, vì chỉ cần có lợi nhuận người ta vẫn hợp tác, nhưng ở địa vị cao như ông ta, ai chẳng muốn giữ mình trong sạch, có ai muốn mang tiếng xấu muôn đời? Chẳng phải ông ta bày mưu tính kế đối phó Từ Tử Phàm bao lâu nay chính là vì điều này sao? Giờ đây mọi kế hoạch của ông ta đã bị Từ Tử Phàm phá hủy sạch sành sanh!
Từ Hạo gọi điện cho Từ Tử Phàm, quát tháo: “Cháu ngày càng quá quắt rồi đấy, người ngoài nói nhảm chuyện nhà mình, cháu cũng đi hùa theo làm trò cười sao?”
Từ Tử Phàm thản nhiên đáp: “Chú nhỏ này, chẳng phải chú là người biến nhà mình thành trò cười cho thiên hạ trước sao? Chú nói xem sao chú lại có cái sở thích kỳ quái thế nhỉ? Lại đi cặp kè với người yêu cũ của cháu mình, chậc chậc. Cháu đã giữ thể diện cho chú lắm rồi đấy chứ, luôn nhấn mạnh chú là bề trên, cháu phải tôn trọng hiếu thuận, có câu nào sai đâu? Nhưng mà chú này, nếu… tâm lý chú có vấn đề gì thì nhớ đi điều trị sớm nhé, đừng để lâu, chuyện này hệ trọng lắm đấy. Cháu còn đang trông chờ chú giúp cháu quản lý công ty thêm vài năm nữa đây, phòng thí nghiệm của cháu bận lắm, không có thời gian lo việc Từ thị đâu. Lát nữa cháu gửi cho chú ít thuốc bổ, chú nhớ giữ gìn sức khỏe, rồi tìm ai đó phù hợp mà bầu bạn nhé.”
Từ Hạo bị mấy câu của anh làm cho tức đến mức muốn tăng xông, giọng gằn xuống: “Tử Phàm…”
“Ấy chết chú nhỏ, cháu lại nói sai gì rồi à? Đừng giận đừng giận, chú biết tính cháu xưa nay ăn nói vụng về mà. Thôi, làm chú giận thế này thì cháu không dám nói tiếp đâu. Chú nhớ ngủ sớm dậy sớm cho khỏe nhé, ở tuổi của chú phải chú ý đấy. Chào chú nhé!” Từ Tử Phàm cợt nhả một câu “bye bye” rồi cúp máy luôn.
Từ Tử Phàm vừa cúp máy, Từ Hạo gọi lại thì phát hiện mình đã bị chặn. Ông ta tức điên người, đập mạnh điện thoại xuống bàn, lồng ngực phập phồng vì nghẹn uất. Từ Tử Phàm chính là kẻ từng khiến gã cha tồi tệ của mình tức chết, trình độ chọc tức người khác của anh đã đạt mức thượng thừa, đối phó với Từ Hạo chỉ là chuyện nhỏ.
Trên mạng, mọi người bàn tán xôn xao về chuyện nhà họ Từ. Từ Hạo bị trêu chọc là “ông chú không thể gỡ hot search”, cái nhãn này đã dán lên rồi thì muốn bóc ra là cả một vấn đề lớn. Hiện tại, ấn tượng của đại chúng về Từ Hạo hoàn toàn là tiêu cực, trong khi Từ Tử Phàm lại hiện lên cực kỳ chính diện. Từ Hạo nhận ra rằng, từ giờ trở đi, bất kể ông ta làm gì, hình ảnh của ông ta cũng sẽ càng xấu đi, còn Từ Tử Phàm sẽ luôn là đối tượng được mọi người cảm thông.
Ông ta ngồi trong thư phòng suy nghĩ suốt một đêm, quyết định phải chiếm bằng được Từ thị trước đã. Còn về danh tiếng và hình tượng, nếu danh tiếng của Từ Tử Phàm cũng thối nát thì sao? Khi đó những kẻ bênh vực anh ta sẽ giảm đi đáng kể, thậm chí mọi người sẽ tin vào một người thành đạt như ông ta hơn. Sau này, ông ta có thể từ từ xoay chuyển lại hình ảnh của mình sau.
Liệu không có Từ thị chống lưng, Từ Tử Phàm còn có thể cứng cựa như vậy được không? Dù anh ta có làm ăn riêng lẻ thành công thì đó cũng là nhờ cái bóng của Từ thị, chẳng ai dám động vào anh ta. Nếu không, một người bình thường mở nền tảng livestream mà hot như vậy thì sớm đã bị thâu tóm; một phòng thí nghiệm nghiên cứu ra thứ có giá trị sẽ lập tức bị mua đứt. Đợi đến khi Từ Tử Phàm không còn chỗ đứng, anh ta sẽ dần bị lãng quên, mà kẻ bị lãng quên thì không có quyền lên tiếng, lịch sử luôn được viết bởi kẻ thắng cuộc. Từ Tử Phàm vẫn còn quá non nớt, ông ta có đầy cách để trị anh ta. Giờ đây ông ta không thèm dùng đường vòng nữa, ngày tàn của Từ Tử Phàm đã đến rồi!
Từ Hạo gọi trợ lý vào, châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói: “Thuê thủy quân, từ bây giờ bắt đầu bôi nhọ Từ Tử Phàm cho ta. Bất kể dùng cách gì, ta muốn hình tượng của nó hoàn toàn sụp đổ.”
Tên trợ lý vâng dạ: “Chủ tịch yên tâm, các nền tảng livestream vốn dĩ thượng thượng vàng hạ cám, chỉ cần cài cắm chút nội dung đồi trụy rồi tố cáo là có thể đánh sập nó, đồng thời hủy hoại luôn danh tiếng của Từ Tử Phàm.”
“Ừ, đi làm đi.”
Comments for chapter "Thế giới 9 - Chú Cháu Plastic (30)"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com